Tuesday 19 June 2012

BIẾN HÓA SONG TỊCH VÀ THỦ ĐOẠN TRẤN LỘT MỚI.

- Bùi Lý Hồng -

   Mấy năm trước đây, vấn đề song tịch được đảng CSVN thường đưa ra để gom hết dân tỵ nạn vào vòng tay của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là dù ở đâu cũng là người Việt Nam, bị Việt Cộng cưỡng bức thành Việt kiều, dù nhiều người không bao giờ được cấp chứng minh nhân dân, không bao giờ chấp nhận chế độ phi nhân cộng sản, đó là sự gian manh của đảng cộng sản.

   Trong khi đó Việt kiều đích thực theo ý nghĩa là: dân của Việt Cộng sinh sống ở nước ngoài, nhân viên sứ quán, gián điệp và những người chấp nhận trở thành dân của cộng sản. Việc quơ cả hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do không thành công, vì đa số không ai chấp nhận chế độ tàn ác nầy, nên Việt Cộng khai thác tình yêu quê hương, tình cảm gia đình để thu nhận những người trở về và sát nhập thành Việt kiều, dù là Việt kiều bất đắc dĩ.

    Ngoài ra thành phần về Việt Nam làm ăn, mua, xây cất nhà, người già dùng tiền hưu sau nhiều thập niên làm việc, trở về sống khoảng đời còn lại , chấp nhận bị địa phương sách nhiễu, đòi tiền để sống yên và sống nhục trước khi qua đời...làm tăng thêm hàng ngũ Việt kiều. Thế là nhu cầu song tịch trở thành chính sách thu lợi nhuận, nên việc đóng tiền ở các sứ quán để được miễn đóng tiền nhập cảnh visa được coi là bước thử nghiệm đầu. Tuy nhiên, người xin song tịch, miễn đóng tiền nầy không đông, sau khi đóng số tiền để được hưởng chính sách nầy.

    Vắng đi một thời gian, nay chính sách song tịch được âm thầm phát động trong nước, có kết quả nhiều, khi đảng và nhà nước khai thác được một số Việt kiều tham lam ở các nước, nhất là giới thương gia, làm ăn thành công, nhưng trốn thuế, không dám giữ tiền trong trương mục, nên tẩu tán trong con cháu, bà con và mang về Việt Nam làm ăn, mua nhà, hay là những kẻ gian, làm lậu, hưởng trợ cấp, lãnh 2, 3 đầu lương, tiền phi pháp không biết cất dấu ở đâu ( một số người mua vàng đeo vào người, hay làm của, cũng sợ bị trộm cướp thăm viếng)......ban đầu vì chưa nộp đơn để hương qui chế song tịch, nên không thể đứng tên thương vụ, bất động sản, thế là những kẻ giàu, lương lẹo trốn thuế ở các nước tây phương nhờ bà con đứng tên dùm.

    Tuy nhiên, đâu phải bà con nào cũng lương thiện, khi tiền tài làm mờ ám lương tâm, nên có một số tư sản Việt kiều đã bị bà con đánh úp ngoạn mục, mất của mà không thưa kiện ai, chỉ còn ngậm đắng nuốt cay, than thân trách phận. Để bảo đảm tài sản làm ăn tại Việt Nam không bị thiệt hại hay mất trắng, chỉ còn có cách là nộp đơn vào song tịch, tức là được đảng, nhà nước chấp nhận là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được quyền đứng tên nhà, thương nghiệp, nhưng họ gian mà không ngoan, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lọt vào rọ của đảng cộng sản, lần nầy còn tệ hại hơn bị bà con giựt.

    Trước đây lệ phí miễn thị thực visa không bao nhiêu, nhưng nay, muốn có song tịch, Việt kiều phải đóng số tiền khá cao, mà còn cầu lụy giới chức trong nước để sớm có được tình trạng song tịch mà đứng tên nhà, đất, thương nghiệp. Khi được đứng tên nhà, thương nghiệp, đất đai, thì kẻ nào trở thành song tịch phải bị chi phối bởi luật rừng tại Việt Nam, tức là tài sản của họ luôn được coi là" tài sản nhân dân" theo định nghĩa của đảng cướp cộng sản, nên có thể bị đánh tư sản, tịch thu bất cứ lúc nào. Những Việt kiều nầy đã tình nguyện đưa đầu cho Việt Cộng tròng vào cổ sợi dây song tịch.

   Tất cả những ai bỏ nước ra đi sau năm 1975 đều là thành phần phản động, dưới mắt và luật rừng của cộng sản, chúng thừa biết những người sống ở nước ngoài đều không ưa gì chế độ, nên cái án cũ vẫn còn nằm trong hồ sơ phản động, đó là bản án chưa thi hành, nên tải sản Việt kiều ở Việt Nam nằm trong tay đảng, tịch thu, bắt bớ vào tù bất cứ lúc nào bằng cách mở lại hồ sơ là thuộc thành phần vượt biển. Một số Việt kiều đã bị đánh tư sản, bỏ của chạy lấy người từ hàng chục năm qua, vẫn chưa làm cho một số Việt kiều, nhất là thương gia trốn thuế, kẻ làm lậu kinh niên....sáng mắt. Thế là họ gom góp tiền trốn thuế, lương lẹo cả mấy mươi năm, về lo tiền và song tịch, đứng tên nhà, thương nghiệp và bị trấn lột sạch cả túi../.


BÙI LÝ HỒNG
14.06.2012

No comments:

Post a Comment