Sunday 12 August 2012

Này công dân ơi - Đứng lên đáp lời sông núi

11-8-12
David Thiên Ngọc (Danlambao)Đến giờ phút này thì toàn dân VN cần tỉnh táo, mạnh mẽ và cương quyết đứng lên để gìn giữ quê hương, đồng thời lấy lại tất cả những gì từ vật chất, tinh thần, biên cương lãnh thổ, hải đảo, vùng biển, vùng trời mà giặc Tàu đã cướp lấy của nhân dân ta và những kẻ nội gián mãi quốc cầu vinh đã âm thầm lẫn công khai trao cho giặc.

Đến thời điểm này tôi khẳng khái và có đủ cơ sở để nói lên rằng luật biển VN là một vở kịch, là một trò hề mà chúa, tôi Bắc Kinh-Hà Nội bày ra. Nhìn sơ về ý nghĩa ban đầu thì đây là một đạo luật hùng hồn khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng lãnh hải trên thềm lục địa VN hoàn toàn thuộc chủ quyền không tranh cãi của VN. Nếu đó là tiếng nói của toàn dân mà quốc hội đại diện thảo ra và nói lên, khẳng định sở hữu và chủ quyền trên các vùng nêu trên thì tại sao nhân dân xuống đường ủng hộ mà công an CSVN lại đàn áp, bắt bớ bỏ tù, đánh đập rất dã man? Nếu đó là lời tuyên bố ban đầu thì tại sao không tiếp tục tuyên bố, khẳng định và hành động tiếp theo để giành lại lãnh hải, lãnh thổ đã mất và bảo vệ quê hương? Nếu thực sự đó là nỗi lòng, là tâm huyết đúng nghĩa vì dân, vì nước không phải là màn kịch giả dối, lừa bịp thì tại sao đã tuyên bố, khẳng định rồi mà không bảo vệ giữ gìn? 
Luật biển VN chỉ là một động tác ban đầu tạo cớ để "người bạn tốt, đồng chí tốt" ra tay thực hiện mưu đồ thôn tính nước ta về mọi hướng, mọi phương diện mà thôi. Từ trước giờ giặc Tàu xâm lấn, chiếm cứ đất nước ta nhiều lần trên nhiều bình diện nhưng không công khai về mặt pháp lý và làm tất cả những gì có thể để công bố cho toàn thế giới biết như lần này.
Luật biển VN rõ ràng là màn kịch. Ngày 21/6/2012 quốc hội VN thông qua luật trên, thì cũng ngay ngày ấy TQ lấy cớ đó mà quyết định thành lập Tp Tam Sa bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các vùng lãnh hải của VN. Không dừng lại ở đó, TQ tiếp tục làm tất cả những gì cho Tp Tam Sa như thành lập ủy ban hành chính, cơ quan quân sự, bầu hội đồng nhân dân qua đó bầu ra chủ tịch, thị trưởng, đồng thời nâng cấp chức năng quân sự và bổ nhiệm tư lệnh cùng chính ủy khu cảnh bị Tp Tam Sa ngày 26/7/2012 và xây dựng Tp, hạ tầng cơ sở, các cơ ngơi phục vụ xã hội ngoài các cơ quan hành chính, quân sự ra còn có những cơ sở khác như bệnh viện, ngân hàng, bưu điện, siêu thị... cùng các phương tiện... không khác gì một Tp trong đại lục. 
Đứng trước những thái độ ngang ngược như vậy thì đảng CSVN (đảng) và nhà nước CSVN (nhà nước) nói gì? Chỉ là một lời tỏ vẻ phản đối nho nhỏ cho có gọi là... chứ nếu không thì muối mặt với cộng đồng thế giới. Mới hôm nay đây cũng thông qua chiếc loa rè Lương Thanh Nghị phát ra lời phản đối nhẹ nhàng... trước khi tắt hẳn, trong lúc bọn xâm lược cứ ngang nhiên cướp phá, cưỡng chiếm và chiếc loa trên cũng với điệp khúc cũ xưa, chửi thầm ở cửa Ba Đình giống như một kẻ bị tâm thần ngồi nói nhảm mà kẻ qua người lại không hề điếm xỉa và cũng không hiểu nói gì!!!
Không nói lảm nhảm ra thì không được, nhưng nói thật, nói mạnh thi không dám vì chính mình là diễn viên trong màn kịch do thiên triều biên soạn, đồng thời không dám làm phật lòng kẻ bề trên. Rồi những bước tiếp theo vô cùng táo bạo xem trời bằng vung, dưới mắt không người khi mời thầu 9 lô dầu khí hoàn toàn của VN đồng thời đơn phương ra lịnh cấm đánh bắt hải sản trên hầu như cả Biển Đông thuộc chủ quyền của nhiều nước, sau đó hết thời gian cấm (1/8/2012) chúng xua hàng vạn tàu cá tràn ngập Biển Đông cùng nhiều tàu chiến... vây khổn Hoàng Sa, Trường Sa của VN, đánh đập, tịch thu ngư cụ, xua đuổi, đâm chìm tàu cá của ngư dân VN một cách bạo ngược... trên đầu thì hàng trăm máy bay quần thảo chưa biết việc gì sẽ xảy ra? 
Tình cảnh ngư dân VN lúc này thật thê thảm, như một đám trẻ mồ côi lạc loài bơ vơ giữa chợ... không một mãnh áo che thân trước mưa gió bão bùng. Như những con cừu non trước bầy lang sói đang đói mồi, khát máu hung hăng.
Đảng và nhà nước nói gì trước tình hình quốc gia như ngàn cân treo sợi tóc? Một điều nghịch lý, vô cùng nghịch lý là các lãnh đạo tối cao của đảng, nhà nước, quân đội không có một sách lược nào để ngăn giặc, hay một trăn trở gì khi vận nước đã đến hồi nguy ngập? mà ngược lại phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt chính phủ chủ trì đại hội đại biểu hội hữu nghị Việt-Trung, qua đó tỏ lời tri ân thiên triều vĩ đại đồng thời khuyến khích và tổ chức các chương trình tiếng hát tình hữu nghị Việt-Trung??? 
UV BCT TƯ đảng CSVN, đại tướng bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh cùng các tướng lãnh UV TƯ đảng thứ trưởng bộ QP thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, UV TƯ đảng thượng tướng chủ nhiệm tổng cục chính trị bộ QP Ngô Xuân Lịch, trung tướng Mai Văn Phấn cấp phó của ông Lịch cùng hàng trăm sĩ quan cao cấp khác hội họp cung kính thốt nên những lời ghi ơn sâu sắc trước những công ơn trời biển mà đảng, chính quyền, quân đội TQ đã "Chăm lo giúp đỡ" cho nhân dân và đất nước VN dưới sự chúng kiến của đại biện lâm thời TQ tại Hà Nội Khương Tái Đông.
Kết quả của công ơn trời biển trên là hàng triệu thanh niên, công dân VN đã bỏ mình vì mưu đồ Hán hóa, nhuộm đỏ cả vùng ĐNÁ. Đồng thời hàng ngàn Km2 của 6 tỉnh cực bắc nước ta đã thành làng mạc của đại Hán! Một thác Bản Giốc, ải Nam Quan nay có còn chăng chỉ là hoài niệm... Cao điểm chiến lược quan trọng Lão Sơn (Hà Giang) được xem như viễn vọng kính nhìn sâu vào lòng tổ quốc ta cũng đã nằm trong tay "bên kia biên giới là nhà..." Hàng trăm ngàn công nhân TQ (binh lính trá hình) đã tràn ngập núi rừng, đồng bằng, phố thị VN và chúng sẵn sàng chiến đấu khi giờ "G" báo hiệu. Phố Tàu cũng đã thành hình và xuất hiện nhiều nơi trên đất nước với chức năng phổ biến văn hóa Trung Hoa nhằm Hán hóa dân tộc Việt.
Các nhà máy công trường và 90% gói thầu TQ thực hiện, những nơi này người TQ làm chủ hoàn toàn. Thậm chí công nhân VN chỉ là nô lệ, khi phạm phải một lỗi nhỏ nào cũng bị chủ Tàu trừng trị không một chút nương tay. Như vụ một nữ công nhân VN bị ông chủ TQ đổ keo dán sắt vào hai bàn tay và cho dính lại vì phạm một lỗi nhỏ là dùng một chút keo đó không đúng mục đích, phải vào nằm bệnh viện. Những hành vi này đã vi phạm vào bộ luật hình sự VN với tội danh hành hạ, làm nhục người khác đồng thời xâm hại sức khỏe, thể xác người khác. Nhưng đây là hành vi của ông chủ Tàu nên người dân VN đành cam chịu. Có thân tự lo lấy chứ "Đảng và nhà nước không lo"! Đảng và nhà nước chỉ lo "Quốc gia đại sự"!!! Ngoài ra đại bộ phận các công trình hoàn toàn do công nhân TQ (lính trá hình) đảm trách cho dù là những việc lặt vặt vì sợ lộ bí mật khi có công nhân VN xen vào.
Các tỉnh cao nguyên trung phần được mệnh danh là mái nhà Tây Nguyên hay pháo đài Tây Nguyên VN mà các cường quốc như Mỹ, Pháp, Nga... cũng đều công nhận từ nơi đây có thể quét tầm nhìn cả Đông Dương và ra Đông Hải. Do đó một khi kiểm soát được Tây Nguyên có thể làm chủ cả vùng bao la rộng lớn này. Thế nhưng những căn cứ địa trọng yếu, những quả đồi có tầm nhìn hun hút ngàn xa... đã trở thành những nơi bất khả xâm phạm của người dân Việt từ mấy năm qua? thậm chí các quan chức VN cũng không là ngoại lệ!
Những điều kể trên rõ ràng là tập đoàn chóp bu đảng, nhà nước đã công khai bán nước, rõ ràng trên những chiếc ghế cao cấp lãnh đạo đảng và nhà nước đã có sự hiện diện của thái thú thiên triều! Những tên thái thú này được Bắc Kinh phái vào để xỏ mũi, chỉ huy tập đoàn đảng, nhà nước. Nếu không như vậy thì làm gì có chuyện tất cả lãnh đạo đảng, nhà nước im hơi lặng tiếng một cách đáng sợ trước mối nguy của đất nước? Một Hoàng Trung Hải là gì nếu không là tên Hán tặc? Làm lũng đoạn từ chính trị, kinh tế, quân sự... và tác hại lâu dài cho nhân dân VN về sức khỏe để làm nhụt chí nam nhi của các thế hệ thanh niên qua con đường ma túy, chất độc gây ung thư thâm nhiễm vào rau quả, lương thực, thực phẩm và mọi nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt hàng ngày của TQ tràn ngập xã hội VN. Từng giờ nhân dân VN từ trẻ nít đến cụ già không một ai là không dùng qua một sản phẩm độc hại kể trên của TQ. Đó là một âm mưu thâm độc và sâu xa của TQ là làm cho các thế hệ thanh niên VN thể lực suy kiệt và tàn phai theo năm tháng... từ đó ý chí yêu nước, bảo vệ non sông không còn trong trái tim, trong huyết quản nữa! Lúc này chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng thôn tính được nước Nam ta. Chiêu này TQ lập lại chính hoàn cảnh của bản thân mình vào những năm 40s của thế kỷ 19 TQ đã bị bát cường xâu xé, nhân dân TQ rơi vào vòng nô lệ sau khi triều đình nhà Mãn Thanh bị đánh bại tan tác bởi cuộc chiến tranh nha phiến và buộc phải ký bán cả HongKong, Cửu Long, Tân Giới cho Anh Quốc thời hạn 99 năm! Nhìn lại tây nguyên VN trước mắt đã thuộc về đại Hán 50 năm??? còn cả nước thì đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng.
Đối với đảng, nhà nước trong vấn đề sống còn của tổ quốc non sông đã quá rõ ràng. Đúng là cả một phường bán nước buôn dân. Thế thì đứng trước hoàn cảnh này nhân dân VN phải làm gì chứ chẳng lẽ mãi run sợ và nhắm mắt ngủ mê để chờ ngày hạ huyệt? Muốn đứng ra cứu nước thì trước hết phải là đội ngũ trí thức. Nói đến đây tôi lại cảm thấy man man một nỗi buồn. Bởi hàng ngũ trí thức VN không thiếu nhưng không nhứt quán. Có một số thờ ơ trước vận nước vì mãi say mê khoa học, chuyên môn mà đêm về (vận nước tối tăm) gối cao đầu "trùm chăn" say ngủ??? quên cả một trách nhiệm thiêng liêng là phản biện xã hội... Đến khi nhân dân giành được dân chủ tự do thì có lẽ trong số này sẽ có một số sẽ tích cực tham gia vào xã hội và tiếng nói chắc "vang" và rất rộng...
Một số ít nữa cũng mang danh trí thức mà trước kia cam tâm làm tay sai cho CS hô hào, lôi kéo quần chúng sinh viên, học sinh xuống đường biểu tình giúp CS "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào..." Bây giờ quả chanh không còn nước, vỏ bị vứt bên vệ đường... hết xôi rồi việc cũng mang danh trí thức đứng ra hô hào quần chúng "cúi đầu xin phép kẻ bán nước cho phép được biểu tình chống ngoại xâm, thể hiện lòng yêu nước"???
Khái niệm về biểu tình theo tôi thiết nghĩ không ai tường tận bằng những nhà mang danh trí thức này như các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Nguyễn Đăng Trừng, Dương Văn Đầy, Phạm Hào Quang, Đoàn Kỉnh, Lê Hiếu Đằng... v. v... ngày xưa khi cầm đầu phong trào SVHS xuống đường chống Mỹ Thiệu với hào khí bừng bừng... có bao giờ các ông xin phép chính quyền Quốc Gia VNCH để được biểu tình hay các ông ngang nhiên xông vào các phân khoa đại học, trường trung học xách động bãi khóa theo lời xúi dục giật dây của CS nằm vùng, lôi kéo SVHS xuống đường biểu tình chống Mỹ Thiệu???. Thế mà ngày nay khi chính danh không còn, nội lực không có, châu thân đã bị "Tẩu hỏa nhập ma" lại cúi đầu xin những kẻ bán nước, hại dân đã và đang ra lịnh công an đàn áp, bắt bớ cầm tù đánh đập những người dân can đảm biểu tình không xin phép để được đi biểu tình??? Chính những kẻ bán nước làm tay sai này đã và đang thẳng tay say máu khép tội tù cho những nhà dân chủ yêu nước của chúng ta một cách phi lý phi nhân, vô đạo với điều 88,79 trong bộ luật vô luân.
Thật ngây thơ mà thuộc hàng "Ngây thơ Cụ". Người mà các ông xin phép và xin đoái công chuộc tội phải là nhân dân! Có bao giờ ai đó đi cúi đầu xin giặc cho tôi được yêu nước??? 
Còn lại một số không nhỏ trí thức yêu nước dấn thân thì cô đơn, thiếu bạn đồng hành trên dặm dài đêm đen nhiều ma quỉ! 
Giờ phút tử sinh đã đến cận kề, không chần chừ gì nữa! Toàn dân VN hãy đứng lên cùng với những nhà trí thức yêu nước dấn thân, các tổ chức chính trị vì non sông tổ quốc, các hội đoàn tôn giáo cùng toàn thể SVHS hãy phất cao ngọn cờ chính nghĩa dìu dắt nhân dân xua đi mọi sợ hãi, phá tan bạo quyền đưa Quốc Gia cập bờ dân chủ tự do. 
Này công dân ơi! đứng lên đáp lời sông núi *... Đây là lúc chúng ta phải "Dùng Đại Nghĩa thắng hung tàn, lấy Trí Nhân thay cường bạo" 
Ngày 10/8/2012 

http://danlambaovn.blogspot.au/2012/08/nay-cong-dan-oi-ung-len-ap-loi-song-nui.htm

***
Đọc bài viết của Ông David mà Tôi cảm thấy nhục nhả cho nhóm gọi là trí thức của Phong Trào SVHS thưở thập niên 70  như Ông David đã nói ở trên,tuy lúc bấy giờ Tôi vẩn còn nhỏ(mới bước vào Trung Học) nhưng Tôi vẩn hiểu một chế độ có Tự Do và đã cho tôi ăn học mà không phải tốn học phí,đã giúp cho Cha Mẹ tôi cái gánh nặng gia đình không ít và dạy cho Tôi những điều Nhân,Nghĩa, Lể,Trí,Tín-
Tiên Học Lể,Hậu Học Văn.
Nhưng chỉ với hơn 35 năm do ĐCSVN lảnh đạo,"Học Tập Theo Gương Bác Hồ"mà tất cả toàn Dân đã phải bị phá sản ly tán,suy đồi Đạo Đức,đồi trụy ăn chơi  trụy lạc trát tán đã góp phần vào một xã hội bất ổn,giết người cướp bóc,giựt dọc đầy dẩy, gây nguy cơ tự diệt,không cần phải chờ Tc ra tay tiêu diệt thì cũng bị tuyệt chủng,nguy cơ tuyệt chủng không phải là không có cơ sở như ta đã thấy trước mắt hiện nay,tất cả thực phẩm hiện nay hoàn toàn sử dụng hầu hết là hóa chất độc hại cho sức khỏe do Tc sản xuất.
Trở lại bọn nhóm gọi là Trí Thức Phong Trào SVHS ngày xưa, chỉ vì chế độ VNCH đã cho người Dân cái quyền Tự Do-Dân Chủ hoàn toàn có thật,thế nên Họ"PTSVHS" lợi dụng quyền Tự Do mà gây xáo trộn làm rối loạn xã hội mà vẩn không bị bắt bớ gì,cảnh sát còn phải giử trật tự cho Họ biểu tình,sao bây giờ Họ lại đớn hèn đến như vậy,Họ đã sai lầm theo cs đã góp phần vào sự sụp đổ Chánh Quyền VNCH ,cái tội ăn cơm  quốc gia thờ ma cộng sản của Họ không thể xóa nhòa trong mắt người Dân,như hiện nay có biết bao nhiêu là bất công mà chẳng lẻ Họ không nhìn thấy gì?cho dù bây giờ Họ có chết đi vì Dân cùng khổ hiện nay thì cũng chưa chuộc lại được những lổi lầm mà Họ đã tích cực góp tay với cs cướp Miền Nam.
Sự sai lầm lựa chọn cs của Họ đã giết hại không biết bao nhiêu người,làm tan nát,ly tán biết bao nhiêu gia đình,nhắc đến Họ chỉ thêm đổ lửa.

**
NHƯNGUYEN Thu gọn lại
Rất chính xác khi nói nguy cơ mất nước xảy khi xuất hiện đảng cộng sản ớ VN.Luật biển vừa rồi là một kịch bản được sắp xếp giữa hai bè lũ cộng sản.Nếu csvn mưốn đòi đảo ;giữ nước tại sao lại đàn áp;đánh đập người biểu tình?
Đã đến lúc phải bạo động xây dựng chính quyền mới giành lại những gì đã mất về tay TÀUcộng.HÃY ĐỨNG LÊ ĐÁP LỜI SÔNG NÚI.
**
ThấyZậyKhôngPhảiZậy Thu gọn lại
Hồi trẻ không xin phép ; bây giờ già gần chết rồi mà phải xin phép với cái bọn đã lộ rõ mặt hèn .
Thật là nhục  !
**
Duy Quang Thu gọn lại
đói nghèo cũng lại là dân
chiên tranh thì phải xả thân diệt thù
cộng sản là lũ học ngu
Dũng làm thủ tướng cầm cu cho tàu
quê hương tan nát bể dâu
Bời phường giặc đỏ cầm đầu đảng ta
Luạt biển soạn mãi chẳng ra
Biểu tình soạn luật cãi ra cãi vào
nhân quyền dân Việt thế sao
Mà con mẹ Doãn rêu rao hơn người
Cộng sản nó đã mọc đuôi
dã man thú tính sọ nhồi vinh quang
ở đâu như nước Việt Nam
ở đâu dân khổ mà quan lại giầu
**
Tranquay2008 Thu gọn lại
           Cơ bản nước VN đã mất từ khi có Đảng chứ không phải bây giờ đâu.Kiểu cướp nước VN của Đại Hán âm thầm nhưng vững chắc:Đồng hóa dân tộc trước sáp nhập lãnh thổ sau.
          Các mặt CHÍNH TRỊ,KINH TẾ,VĂN HÓA,XÃ HỘI và LÃNH ĐẠO (Thái Thú ) đã hoàn tất giai đoan 1.
          Giai đoạn 2 đang bắt đầu từng phần từ đất liền đến biển đảo,có thể giai đoạn nầy sẽ kéo dài vài năm nhưng không qua 2020.
          Kế hoạch thôn tính nầy đã được lãnh đạo cao cấp của hai Đảng tái xác nhận tại Hội nghị Thành Đô ngày 3=4/9/1990 tỉnh Tứ Xuyên.Sau 2020 VN sẽ là một phần lãnh thổ TQ với quic chế vùng tự trị giống như Tây Tạng,Tân Cương.
         Vấn đề của toàn dân Việt Nam hôm nay là làm sao chận đứng được kế hoạch bán nước và cướp nước của bọn ma quỷ nầy hầu cứu nguy dân tộc và bảo toàn lãnh thổ.Hảy thông báo cho toàn dân biêt âm mưu đen tối nầy.Thời gian không còn nhiều nữa,đừng để ván đã đóng thuyền e khó gở!
**
Trungtri_thamnhung Thu gọn lại
Đúng vậy , luật biển của Việt Nam là trò hề , Quốc hội  phần lớn là những con rối chính trị má thôi
Đề nghị  luật biểu tình cua? Nguyễn tấn Dũng la`trò ảo thuật tung hứng, biến không thành có
Sân khấu chính trị Việt Nam hiện nay, khán giả nhân dân chẳng ai buồn xem. Có chăng là một nhóm đỉnh cao trí tuệ của quốc hội, được trả tiền  để vỗ tay. Còn  diễn viên là 14 tên hề, tranh nhau những tờ giấy bạc của chủ gánh hát (Trung cộng) quẳng ra

**
Trungtri_thamnhung Thu gọn lại
Cả một đám  tập thể khốn nạn (xin lỗi bạn đọc) mang quân hàm từ tướng cho đến binh nhì, có ai dám dũng cảm thốt lên một lời nào trung nghĩa. Câm như hến. Chỉ có một người lính đơn độc Đinh đang Định lên tiếng,thì đã bị bọn chúng bủa vây lấy, và hành hạ.
Về lục lượng  "làm văn hoá": có bao nhiêu nhạc sĩ dám như Việt Khang, vừa xuất hiện là bọn chúng đã run sợ, và tìm cách dập tắt. Và có còn ai  nữa không . Ngày xưa chống bành trướng bắc kinh biên giới phía Bắc, các ông nhạc sĩ "yêu nước" cho ra đời những bài hát kêu gọi lòng ái quốc của thanh niên bảo vệ giang sơn đất nước nào là " Ngày mai anh lên đường","Vết chân tròn trên cát". Hay là Đảng đã trói chân bộ đội mất rồi ? Cũng như chẳng có vết chân tròn nào trên cát nữa sao ? Có chăng là bọn đầu gấu leo lên viện Hán nôm làm càn
**
Huonggiangnice Thu gọn lại
Hoan hô David Thiên Ngọc!Này công dân ơi!đứng lên đáp lời sông núi...đứng lên đạp đổ bạo quyền.Bọn Việt gain cs bán nước quá rõ ràng!như tác giả đã phân tích.Không còn gì phải sợ hãi,chấn chừ gì nữa!Giờ phút tử sinh đã đến.Nào tất cả hãy đứng lên.
**
Võ Tòng Thu gọn lại
Các ông "Trí Thức chống Mỹ" nếu bây giờ có còn hào khí như ngày nào thì hãy thể hiện đi!Hãy xông vào các trường đại học,trung học hô hào bãi khoá xuống đường chống giặc cứu nước đi!sao lại "cúi đầu xin phép biểu tình"?Nói như tác giả David Thiên Ngọc là quá đúng." Có bao giờ ai đó đi cúi đầu xin giặc cho tôi được yêu nước??? "Ngây thơ thật.Tác giả đã nói quá rõ và đủ rồi.Còn cái lũ bán nước thì bây giờ nhân dân chớ có sợ hãi gì nữa!chẳng lẽ hơn 80 triệu dân mà để cho chúng cỡi đầu,cỡi cổ nữa sao?Tất cả xuống đường đấu tranh đánh thẳng vào mặt chúng 1 cách công khai thôi.Không tránh né gì nữa!kg như đám trí thức rỡm làm tay sai kia mà đi xin phép?Dân đen mà làm đúng nghĩa thì ngữa mặt với đời!trí thức làm gì mà nhục quá vậy?nay mai theo thầy chui xuống cống Gaddafi nhớ đem theo đơn xin yêu nước nhé!

**
                                        CHÚNG TÔI THÁCH ĐỐ
  "NHÂN SĨ TRÍ THỨC ĐÃ KÝ TÊN - YÊU CẦU - KIẾN NGHỊ - XIN PHÉP"
                                      KHI THAM GIA BIỂU TÌNH
           KHÔNG MANG THEO "CỜ MÁU" VÀ HÌNH "CON CHÓ CỤ"
                                                  --------*--------
Đã đến lúc toàn dân Việt Nam nên chơi ván bài lật ngữa với bọn chó điên cộng sản. Phải biểu tình meeting tại khu trung tâm thành phố, tại những chợ lớn nhất của thành phố. Tạo cảnh đốt xe thường xuyên xãy ra tại các chợ trong thành phố. Không cần phải sợ bọn chó điên cộng sản gán ghép là do thế lực "thù địch phản động" nước ngoài xúi dục, nếu cần xe để đốt cứ việc lên tiếng, thành phần người Việt  yêu nước ở nước ngoài sẽ ủng hộ ngay, hoặc trong nước cũng không thiếu những người muốn làm việc này nhưng chưa có cơ hội.
Thật tình tôi nghĩ không ra, biểu tình meeting khêu dậy lòng yêu nước của toàn dân, kêu gọi toàn dân đứng lên cứu nước, mà lại biểu tình meeting tại những nơi không có nhiều dân tụ tập? lại có nhiều lợi thế cho bọn chó điên cộng sản đàn áp? và cho dù không bị bọn chó điên cộng sản đàn áp, đoàn biểu tình cũng tự tan hàng cố gắng trước 12 giờ trưa, hẹn CN tuần sau biểu tình tiếp? Lại còn mang theo hình con "chó cụ" và "cờ máu", những thứ mà gây ra cho những cuộc biểu tình meeting này?
                                     
                                           TRÍCH TRÊN MẠNG
                     ANH NGUYỄN ANH VŨ ĐỐT XE TẠI VŨNG TÀU.
             
Chiều ngày 4/10, trước Coop.Mart Vũng Tàu, một người đàn ông tự đốt xe máy của mình khiến ngọn lửa cháy lan sang 2 chiếc xe taxi bên cạnh. Trong một đoạn video trên youtube, sau khi bị CA bắt, người đàn ông luôn miệng la hét: “Đừng có bán nước”, “Bán nước rồi”…
Dựa theo sự kiện của đoạn Video Clip, một anh đại úy công an áo vàng đã đè anh nằm xuống nền gạch, anh Vũ tỏ vẻ không có một chút kháng cự, nhưng miệng anh luôn kêu lên:
- Bán nước, bán nước hết rồi…
- Bán nước hết rồi, bán nước, tự diệt chủng…
- Mấy người tự động sẽ mất nước, con cháu mấy người sẽ bị giết…
- Mấy người hãy nghe tôi, con cháu mấy người sẽ bị diệt vong, sẽ bị người ta hại…
- Mấy người hãy nghe tôi, đừng bán nước nữa, đừng có bán nước, đừng có bán nước…
Nói đến đây, anh Vũ bị một công an áo xanh nắm tóc giựt lên, miệng anh Vũ vẫn tiếp tục kêu gào:
- Bán nước, bán nước, bán nước hết rồi…
- Đưa lên mạng cho thế giới càng biết, càng tốt, tui không điên, không khùng, nhưng… thế giới đều biết tôi…thế giới đều biết tôi…
- Mấy người bán nước rồi… OK…xong…
Nói đến đây, anh bị công an đè quặp 2 tay ở sau lưng, dù vậy miệng anh vẫn tiếp tục la to:
- Các người bán nước rồi, đừng ăn uống những đồ có tẩm chất độc…
- Tôi cứu dân tộc mà bị như vầy đây…
- Cứu người mà bị như vầy hả…
Nói đến đây, người thanh niên đầy khí phách này cười ha hả. Kế đến, một công an áo xanh mang còng số 8 đến, còng quặp 2 tay anh Vũ ở sau lưng rồi dẫn đi, nhưng miệng anh Vũ vẫn tiếp tục:
- Đừng ăn uống tầm bậy tầm bạ nữa…Mấy người… Mấy người
**
Minzunuami Thu gọn lại
Chính xác, chính xác vô cùng David Thiên Ngọc ơi. Nhiều khi nhìn lại Mẩm,Nuôi, Đằng.... tôi thấy hèn và thẹn vô cùng cho họ. Nếu còn chút liêm sỉ họ nên tự xử là hơn, chớ đừng nên xin xỏ phường bán nước, chỉ thêm nhục.
**
Nông dân Việt Thu gọn lại
Hay quá!Nào chúng ta cùng nhau...1,2,3 Này công dân ơi....đứng lên đáp lời sông núi...Hay qua David ơi!bây giờ tôi mới biết rõ các tên làm tay sai cho CS nghe lời giật dây của CS nằm vùng hô hào SVHS bãi khoá xuống đường trước 1975.Bây giờ lại cúi đầu xin giặc được biểu tình yêu nước???(Chúng làm bộ đó,gài người yêu nước chúng ta công khai ra để bắt bỏ tù đó)Thật rẻ tiền.Thua những người buôn thúng bán bưng nhưng còn biết rõ đâu là chính đâu là tà.Vứt mẹ hai chữ "Trí Thức"xuống cống nước đen ở kênh Ba Bò cho xong.Nhục quá!David Thiên Ngọc sao biết rõ quá vậy cà???thú vị thật.Viết nữa đi David ơi!cảm ơn tác giả nhiều.Chúc sức khoẻ
**
 IM LẶNG LÀ VÀNG
Tàu vào VN không cần miến giấy lộn nào ,Imlăng
 Tào vảo VN xây cấy xí nghiệp ,im lăng
 Tàu vào VN xây cấy phố Tàu trên đất VN ,im lặnh
 Dân VN qua Tàu làm thuê ,làm muớn ,Tàu bắt phạt đuổi vế ,Im lăng
 Tàu lấy đất biên giới VN ,im lặng
 Tàu chiến đào biển VN,im lặng
 Tàu cho 4 chiếc tuần duơng hạm VN ,CSVN chối cãi không có
 Tàu chiến TC đâm ghe chài VN ,1 Quảng Ngải,1ở Cà-Mau làm mất tích 8 dân chài ,cũng im lặng..v.v...
  
Quý vị có bao giờ nói rằng CSVN bán nuớc cho Tàu , làm tay sai Tàu ,làm nô lệ Tàu rồi .Mọi việc do Tàu đạo diển ra vì sợ dân chúng biết CSVN bán nuớc ,đứng lên diệt chúng .Đôi khi chúng  phản đối lấy lệ thôi .
**
Quoc Tran Thu gọn lại
Đáp Lời Sông Núi-Họp Ca ASIA 58
http://www.youtube.com/watch?v...
Cả Nước Ðấu Tranh _ Ca Ðoàn Ngàn Khơi - Asia DVD
http://www.youtube.com/watch?v...
VN quê hương ngạo nghễ - Hợp ca
http://www.youtube.com/watch?v...
**
Luật biển VN : "vậy mà không phải vậy !"

 





No comments:

Post a Comment