Monday 20 August 2012

Y kien (11) - Những sự thật không thể chối bỏ _DCH

2012

Y kien (1) - Những sự thật không thể chối bỏ _DCH

Những phần đã đăng:





***



***

Y kien

11-



  • Khaisang
    Bài thứ 12, 13... chắc ly kỳ lắm đây

  • Lite_breeze
    Dân Nam vs
    Dan NamDân Nam:  PHO, inxx và tất cả bạn trẻ già ở đây càng ngày càng tiến mạnh, ông “quản thủ thư viện”  Lite_breeze  bền chí lục tin hết sẩy, cộng thêm  Chí Hùng và DLB nhứt quyết không tha; “bác” Hồ ơi,   biết trốn chỗ mô? Dan Nam : Từ kịch bản có một Gorbachev Việt Nam hiện ra, đến kịch bản dân chúng phẫn nộ làm cách mạng hoa lài. Họ mơ đến ngày thượng đế trừng phạt CS, Họ cũng mơ đến kịch bản Tàu chiếm luôn VN để CS diệt vong.

  • Dan Nam
     Ông
    Nguyễn Phương Hùng, một nhà báo tự do tại Bolsa sau 36 năm về thăm quê
    hương đã chua chát tâm sự rằng ông từng cho VN dưới chế dộ CS là “thiên
    dường mù” nhưng về nước ông mới nhận ra chính ông đã mù và bị dẫn dắt
    bởi những kẻ chống cộng cực đoan cũng mù suốt bao năm qua. Một
    trong những luận điệu của những kẻ hận CS là chỉ trích CS chống đế quốc
    Mỹ nhưng chẳng chê cái gì của Mỹ, con cái thì cho sang Mỹ học v.v… Đấy,
    họ đang “lợi dụng" Mỹ đấy các cụ ạ. Nếu có sự so sánh, nếu có
    thể gọi là lực lượng thì những người chống cộng và CSVN như con kiến và
    người khổng lồ, khéo lắm thì tìm chỗ chích được một phát để đối thủ phải
    gãi ngứa là sướng lắm rồi. Khổ nỗi bao năm nay không những nó không
    ngứa mà còn đập chết tươi không biết bao nhiêu con rồi. Vì bịt mắt nhau
    nên họ không thấy được điều gì và cũng chẳng hình dung được thân phận
    con kiến của họ. Có bộ óc để suy ngẫm có mắt để nhìn có tai để
    nghe nhưng họ bịt mắt nhau, chỉ nhìn những mảng đen ở đất nước, nghe
    những luận điệu ru ngủ nhau và suy gẫm về phép mầu CS bị hạ bệ. Họ tưởng
    tượng ra nhiều kịch bản rất khôi hài với đoạn kết là CSVN sụp đổ. Từ
    kịch bản có một Gorbachev Việt Nam hiện ra, đến kịch bản dân chúng phẫn
    nộ làm cách mạng hoa lài. Họ mơ đến ngày thượng đế trừng phạt CS, Họ
    cũng mơ đến kịch bản Tàu chiếm luôn VN để CS diệt vong. Mơ mãi
    không thành, cùng đường, hết cách họ đang tính chuyện kiện CSVN ra tòa
    quốc tế. Đến đây thì họ đã cho ta thấy họ đã có những dấu hiệu tâm thần
    nghiêm trọng, chứng tỏ họ càng ngày họ càng u mê nếu không muốn nói là
    quá ngu đần không còn kiểm soát được lý trí nữa rồi.Mong các Bác sớm tỉnh ngộ!!!!!!!!!
    hiển thị ít hơn

  • Thanh
    Bình luận này được đánh dấu để xem lại.

  • 9xSaigon
     " Nếu lật đổ ĐCS chắc các người  rất vui lòng được đứng ra lãnh đạo (bòn rút) đất nước đúng không? " Cái nầy là suy bụng ta ra bụng người nè .
    " Bòn rút đất nước " thì không ai xuất sắc hơn bọn Việt cộng .

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Chỉ có mấy thằng mặt Dầy theo đạo Hồ, tôn thờ vật chất thì bọn chúng mới lo vơ vét tiền của nhân dân cho nó đầy túi đầy quần thôi. Nhưng mà bọn chúng có lực lượng Học tập và làm theo tư tưởng " Không tiền cạp đất mà ăn" bảo kê nên mới đc. tham lam hả hê như vậy.Cái chế độ này mà tồn tại thêm 10 năm nữa thì cục cứt còn có đất để mà chôn nữa chứ huống chi cái miệng con người chắc hốt không khí mà ăn, may mà CS cũng sắp đổ đến nơi rồi.

  • 007MT
     đối với những thành phần cực đoan, bảo thủ, cứng ngắt, vẫn trơ trơ như
    bức tường, khúc gỗ, cố ý không chịu hiểu ra vấn đề, không nhận thức ra
    được vấn đề, thì không cần quan tâm đến họ, họ chỉ là một thiểu số rất
    nhỏ mà dân tộc nào hay thời đại nào cũng vẫn sẽ tồn tại. Lịch sử sẽ gạt
    họ qua một bên.

  • 7777MT
     đối với BỌN CS BÁN NƯỚC chỉ là những thành phần cực đoan, bảo thủ, cứng ngắt, vẫn trơ trơ như bức tường, khúc gỗ, cố ý không chịu hiểu ra vấn đề, không nhận thức ra được vấn đề, thì không cần quan tâm đến họ, họ chỉ là một thiểu số rất nhỏ (3 TRIỆU đv / 90 TRIỆU DÂN) mà dân tộc nào hay thời đại nào cũng vẫn sẽ tồn tại. Lịch sử sẽ gạt họ qua một bên.

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Hay hay! 007MT đã ngộ ra được chân lý mới rồi, thế là chúng ta đã giúp được thêm 1 người nữa thoát khỏi u mê 8 hướng của Hố Hồ và Cê Sớp VN.
    Bạn 007MT ơi về nhà đập bỏ bàn thờ ông Hồ đi, liệng hình ổng dô cầu tiêu rồi nhấn nút cái Ọt nghe cho nó đã tai hí hí hí...
    Sau đó là lên Chùa hay vào Nhà Thờ sám hối, sám hối, cầu Trời Phật tha thứ cho những tội lỗi do trước kia ngu muội gây nên, làm nhiều việc tốt tích Đức cho con cháu hông thui mai mốt đẻ nó ra ko có địt được thì tội cho nó lắm lắm.
    Chào mừng bạn gia nhập hàng ngũ CCCĐ, hãy tự hào vì điều đó.

  • Dân Đen
    Đúng vậy bánh xe lịch sử sẽ cán qua !



  • 007MT

    Khổ thân và tội nghiệp cho những kẻ vừa ca bài ca tưởng
    tượng để tự trấn an mình!!
    Không có cách nào qua mắt được bạn đọc vì những lời tục tĩu mà chính họ phun
    ra..nó vẫn đang sờ sờ ở đây. Nên đành phải phản lại chính đồng bọn của mình, vu
    cho chúng là "phe kia "đóng kịch dù trước đó, chúng vẫn cố bảo vệ
    nhau! Chứng tỏ những người này cũng biết xấu hổ vì đồng bọn của mình!!
    Họ nới năng tục tĩu xong, lại kiện tụng DLB vì sao lại xóa còm của họ..Thật
    đáng buồn cười!!
    Khi không tranh thủ được DLB ủng hộ cái vô học của mình, cuối cùng đành giở bài
    "Âm mưu lộ rõ"để lại tự tâng nhau lên trong tưởng tượng..
    Xét cho cùng, những kẻ bất lực bằng ngôn từ  bao giờ cũng dùng sự tráo
    trở, vu khống là vũ khí..

  • Dân Đen
    Những người mù quáng thì họ không biết mình mù quáng

  • Saigon
    Gửi 007MT.Những luận điệu của bạn như đứa trẻ con mới tập khóc. Nếu bạn là người đường hoàng, nam tử hãy viết bài phản biện lại những gì t/g ĐCH viết nếu bạn cho rằng ĐCH viết sai như bạn 1nxx yêu cầu. Đừng vòng vò và lảng tránh. Vậy nha!

  • 7777MT
     Em không phản biện nổi nên đành phải "vòng vo và lảng tránh". Chứ nếu phản biện được thì nói làm gì? Anh thông cảm nhé. Xin trích 2 câu thơ từ bài thơ "Bỡn Nhân Tình" của Nguyễn Công Trứ  để nói lên cái nỗi lòng của em :
                                "Làm chi ta biết làm chi được.
                                  Làm được ta làm đã lắm khi" ./.

  • 007MT
     Không kẻ nào có quyền và được phép yêu cầu người khác làm gì  ,khi chính kẻ đó khăng khăng không chịu nhận những sai trái mù quáng.. Đã có rất nhiều phản biện trong các bài trước nhưng chỉ đổ nước đầu vịt.Xin nhắc lại ,những thành phần cực đoan, bảo thủ, cứng ngắt, vẫn trơ trơ như bức tường, khúc gỗ, cố ý không chịu hiểu ra vấn đề, không nhận thức ra được vấn đề!!

  • 7777MT
     "Đã có rất nhiều phản biện trong các bài trước". Ủa ? Phản biện hồi nào vậy cà ?

  • Saigon
    Không đưa được ra bằng chứng mà quy chụp t/g bảo thủ thì chính kẻ đó là kẻ phịa

  • Dân Việt
    Bác hồ sớm muôn cũng được ra vành móng ngựa của nhân dân.Một cái án xử đang chờ tội đồ dân tộc

  • Cokhivanhung
    Bốn vị quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng, liền mở một cuộc thi nói khoác. Quan thứ nhất nói:
    - Tôi còn nhớ ngày tôi trọng nhậm ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái, mất đứt một sào mạ!
    Quan thứ hai nói:
    - Ðã lấy gì làm lạ! Tôi trông thấy một sợi dây thừng to gấp mười cái cột đình làng này!
    Quan thứ nhất biết ông kia nói lỡm mình, bèn chịu thua và giục quan thứ ba lên tiếng. Quan thứ ba nói:
    - Tôi từng trông thấy một trước cầu dài lắm, đứng đầu này không thể trông thấy đầu kia. Chỉ biết rằng có hai bố con nhà nọ, kẻ ở bờ bên này, người ở bờ bên kia mà chẳng bao giờ gặp nhau được. Lúc người bố chết, người con nghe tin, vội vàng sang đưa đám, nhưng qua cầu, sang đến nơi thì đã đoạn tang ba năm rồi!
    Ðến lượt quan thứ tư:
    - Kể cũng đã ghê đấy, nhưng tôi lại còn trông thấy một cây cổ thụ cao lắm. Cứ biết rằng trứng chim ở ngọn cây rơi xuống, mới đến nửa đường, chim đã nở đủ lông đủ cánh và đã bay đi rồi!
    Quan thứ ba hiểu ý, cây ấy dùng để làm chiếc cầu mình nói, đành chịu thua. Cả bốn vị đanh thích chí, vỗ đùi cười ha ha. Bỗng có tiếng quát nạt làm các vị giật bắt cả nguời:
    - Ðồ nói khoác! Trói cổ chúng nó lại!
    Các quan sợ run cầm cập, ngơ ngác nhì trước nhìn sau, xem là ai. Thì té ra là thằng lính hầu. Bấy giờ các quan mới hoàn hồn, lên giọng:
    - Thằng kia, mày định trói ai thế?
    - Bẩm quan, con thấy các quan nói khoác, thì con cũng nói khoác chơi đấy ạ!
    hiển thị ít hơn


  • Lite_breeze
    Chữ in bên trên khó đọc. Chúng ta có thể vào website này.
    Tai hại đảng cộng sản gây ra cho Phật giáo Việt Nam
     Phần 1  Phần 2
    Phần 3

  • Âm Mưu Lộ Rõ
    Cú sốc "Những sự thật không thể chối bỏ" đã làm cho nhà cầm quyền chới với. Người ủng hộ (phe lề dân) thì đang thắng thế. Kẻ phản đối (phe lề đảng) thì đang lồng lộn tức tối vì không đưa ra được một lý lẽ gì để phản bác lại. Lúc đầu, họ (phe phản đối)chỉ biết đả kích vu vơ, chụp mũ này mũ nọ. Thấy không ăn thua, họ bèn đổi chiến thuật bằng cách quấy rối. Họ đóng kịch bằng cách cho anh A chửi anh B. Rồi 2 anh này giả vờ dùng những từ ngữ thô tục, bỉ ổi của dân xã hội đen hàng tôm hàng cá để ném qua ném lại. Mục đích  là "chiếm đất" không cho người khác "còm"và làm cho những độc giả đứng đắn, lịch sự và văn hóa từ chỗ khó chịu đến chỗ trút giận lên DLB. Từ đó có thể làm mất uy tín của trang mạng vốn được nhân dân ủng hộ này. Không biết âm mưu này có thành công hay không, chúng ta hãy chờ xem tài ứng phó của Ban Biên Tập DLB.

  • Thấy rõ âm mưu
     Chuẩn không cần chỉnh. Thưởng bác 1 lon.

  • 1nxx
    Chào bác Âm Mưu Lộ Rõ.
    Tôi đồng ý với nhận định của bác, tôi trộm nghĩ BBT DLB vì quá nhiều việc nên chưa có thời gian dọn dẹp các comment không đi vào chủ đề chính "sự thật không thể chối bỏ" của tg ĐCH thôi.
    Thú thật với bác AMLR tôi cũng rất giận bọn mặt trơ trán bóng còn đảng còn tiền vào đây phá hoại người dân làm báo nhưng tôi cũng chỉ văng tục thầm trong bụng thôi. Còn trước 1 blog với số lượng bạn đọc khổng lồ gần 70 triệu như DLB thì tôi không dám hành xử 1 cách thiếu suy nghĩ chín chắn (thú thật với bác tôi nghe dân chúng phẫn uất chửi bọn chó săn còn đảng còn tiền thì cũng thấy thích thích, nhưng tôi e rằng làm như vậy sẽ không lôi kéo được những còm sĩ có kiến thức sâu rộng vào đây bày tỏ quan điểm của mình và bạn đọc của DLB cũng đánh giá thấp DLB).
    Xin chân thành cảm ơn bác AMLR đã chân thành đóng góp xây dựng cộng đồng.

  • Dân Đen
    Bạn 1nxx tôi không tin DLB xóa còm của tôi, bạn là người có nhiều comments không kém phần táo bạo như tôi, chẳng lẽ 50 còm xóa hết 48 bài nào cũng thế và 11 bài rồi 9 bài mỗi bài bị xóa háng 100 lượt còm, còm của tôi nguy hiểm cho phe XHCN tới mức đó sao ? bạn có thể cho tôi E Mail hoặc tôi cho bạn E mail trao đổi xem lý do gì vậy ?Bạn quay lại xem bài số hai gần 1.000 còm tôi có cỡ khoảng 200 chỉ bị xóa 1-2 còm bắt đầu từ bài số 3 cho tới bây giờ hầu như bị xóa triệt để dù mang bất cứ Nicks nào, bây giờ tôi không thay đổi dùng lại Nicks có từ ban đầu vẫn cứ bị xóa còm rất vô lối, xóa còm nào tôi biết rõ còm đó, người có nhiều còm như 1nxx còn không thấy một còm nào của dân đen xuất hiện chứng tỏ kỹ thuật xóa của họ ngày càng tinh vi.

  • 1nxx
     Chào bác Dân Đen.
    Rất đáng tiếc tôi không được đọc những còm bị xóa của bác cho nên tôi không thể giải thích được vì sao còm của bác bị xóa. Nhưng tôi trộm nghĩ rằng tổng cục 2, cục 5 và Hoa nam cục chưa đủ trình độ muốn xóa bất kỳ 1 trang web cũng được. Bằng chứng nếu chúng giỏi như vậy thì không tồn tại bất cứ 1 trang web nào của lề trái nữa.
    Hơn nữa những trang web "khủng" như DLB, A3S được bảo vệ vô cùng chặt chẽ, bởi vì họ đã bị đảng ta cắn trộm nhiều lần trong quá khứ và họ có kinh nghiệm xương máu trong vấn đề này.
    Tôi trộm nghĩ rằng, còm của bác có thể chưa sát với chủ đề của entry thôi. Và BBT DLB rất đau lòng nhưng vẫn phải xóa còm của bác.
    Địa chỉ E-Mail của tôi có ghi rõ và ghi công khai trên avatar của tôi.
    Tên tôi là Trần Phong.
    Địa chỉ E-Mail : tranphong181@gmail.com
    Nếu có gì cần trao đổi thêm bác viết mail cho tôi.
    Trân trọng.

  • BandocDLB
     Đọc một hồi tớ thấy lùng bùng cái lổ tai. Còm bị xóa lại đi khiếu nại ông 1nxx. Vậy ông 1nxx nằm trong Ban Biên Tập của DLB ? Đề nghị 1nxx xác nhận việc này để lần sau có bị xóa thì tớ còn có chỗ để khiếu nại. Cám ơn.

  • 1nxx
    Hì hì hì, tôi cũng chỉ là 1 bạn đọc của DLB như bác BandocDLB thôi.
    Bác mà khiếu nại bị xóa còm với tôi thì không khác gì "con kiến đi kiện củ khoai".
    Còm bị xóa theo tôi chủ yếu là đi xa chủ đề của entry và như vậy là vi phạm thôn quy.
    Tái bút : còm của tôi cũng bị "mất tích" nếu tôi vi phạm thôn quy. Thôn quy là qui định chung cho tất cả các còm sĩ, không có ngoại lệ.

  • Phiêu Mạnh Lú
    Ông Hồ lúc chưa chết làm cái nhà sàn toàn bằng gỗ quí hiếm to tổ bố ở giữa Ba đình Hà Nội, có vườn cau ao cá, vui thú điền viên. Ông ta làm gương cho bọn Hoàng Anh Gia phá rừng cung cấp gỗ quí cho bon đại gia Tư bản đỏ thi nhau học tập tấm gương của Bác làm nhà sàn gỗ quí hiếm, góp phần phá rừng khiến hàng triệu người dân VN chịu cảnh lũ lụt khi mùa mưa về.

  • Dân Mất Nước
    Chóng mặt quá... Đọc comments nhức cả mắt.
    Tóm lại có 2 " mặt trận":
        1- hồ chí minh và đảng cộng sản Việt Nam có tội ( làm tay sai cho cộng sản quốc tế, lừa gạt Nhân Dân, bán nước cho tàu cộng).
        2- hồ chí minh và đảng cộng sản Việt Công có công ( làm cách mạng vô sản thành công, thống nhất đất nước).
        Công và tội đem lên cân, thấy rõ ràng." Tội bán nước" là to nhất đáng bị trừng trị, bao nhiêu"công "cũng nhằm muc đích thực hiện "tội".
        Vì cái tội bán nước mà hiện tai  tàu cộng đang "chơi trên đầu cha" mà việt cộng ngậm đôm cái miệng không dám có hành động phản kháng nào. Xấu hỗ và nhục nhã quá, bèn quay qua đàn áp Dân Việt Nam ....(thua me thôi thì gỡ bài cào).....

  • Dân Việt
    Bai cào còn nhanh chết hơn Me. Hii .

  • Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người
    Chuyện cũ post lại:

    - Sáng đi chụp biểu tình thật à?
    - Anh hỏi đùa như thật.
    - Thật hả? anh tưởng đùa.
    - Anh không đi, có nghĩa là anh bỏ trận địa cho bọn rận tha
    hồ tuyên truyền láo, “nào là đàn áp, nào là bắt bớ”.
    - Anh thấy bọn nó èo uột lắm, không nên cơm cháo gì đâu.
    Xong rồi lại lên mạng la lớn đại thắng lợi, lửa đã nhóm, giờ đã điểm, xong có để
    làm gì đâu
    - AP, BBC sẽ đưa tin này. Biểu tình với lý do "Trung Quốc
    xâm phạm quyền chủ quyền của Việt Nam"
    - Thế em sẽ thay đổi được?
    - Được hay không thì tùy anh thôi. Quan điểm của em biểu
    tình là cần thiết và cần sử dụng đứng mực (biết dừng đúng lúc). Hồi xưa có một
    vở kịch về Liên Xô sụp đổ, trong đó có một câu khá hay: " Một ngôi nhà sụp
    thì con chuột cũng phải chịu trách nhiệm".
    - Vấn đề là bọn biểu tình này thực chất không chống Trung Quốc.
    Anh không muốn đứng chung hàng ngũ với bọn Bùi Hằng - Xuân Diện.
    - Anh nhầm. Đấy không phải duyệt binh đâu mà anh nói chuyện
    hàng ngũ. Đấy là mặt trận. Và nếu anh bỏ mặt trận cho đối phương tức là anh đầu
    hàng. Có thể có người có thái độ chống chính phủ nhưng chắc chắn họ cũng chống
    Trung Quốc. Việc chống ai, chống bao nhiêu là do thành phần tham gia. Những người
    như anh và em bỏ trận địa cho bọn họ thì sẽ có ngày biểu tình chuyển thành chống
    chính phủ.
    - Thực sự nếu có biểu tình chống Trung Quốc mà không lẫn bọn
    chống chính quyền vào thì anh cũng khoái đấy. Nhưng mình tham gia cùng bọn đấy
    chả hóa ra tiếp tay cho bọn nó.
    - Có cuộc biểu tình như thế thì lúc ấy thì lửa cháy và máu đổ
    ở biên giới rồi anh ạ, như năm 1979 ấy.
    - Mặt trận thì những chiến sỹ ở cùng một chiến tuyến, phải
    có chung một lý tưởng, đằng này… Ngu gì để bọn nó lợi dụng lòng yêu nước của
    mình.
    - Ở Trung Quốc những năm 1930-1940, Quốc Cộng vẫn hợp tác chống
    Nhật đấy thôi. Việt Minh cũng đứng chung hàng ngũ với nhiều kẻ thù để giành độc
    lập – tự do đấy.
    - Ha ha, thôi được rồi, anh thì nghĩ có bọn đang núp bóng lợi
    dụng thôi còn tùy quan điểm của em.
    - Có kẻ lợi dụng là chắc chắn, nhưng có lợi dụng được mình
    hay không là do mình.
    - Giờ em cầm biểu ngữ, mặc áo cờ đỏ sao vàng nhưng đứng cạnh
    Bùi Hằng - Xuân diện rồi chụp hình, post lên mạng… có bao nhiêu người ko tin rằng
    em cùng một giuộc với bọn ấy? Hôm nay, biểu ngữ chống Trung Quốc bé tí bằng tờ
    A4. Còn cái biểu ngữ to cái gì mà tiền thuế của dân. Trung Quốc đâu? Hoàn toàn
    không có mặt trong cái biểu ngữ đấy, biểu ngữ đấy là nhằm vào chính phủ.
    - Nếu có trường hợp thế em sẽ cầm theo ảnh của 2 người đó bị
    gạch chéo. Em sẽ có 1 biểu ngữ chống Trung Quốc và 1 biểu ngữ chống lại bọn rận.
    Sao anh không có mặt và làm cái biểu ngữ to hơn chúng nó. Nhiều biểu ngữ chống
    Trung Quốc thì cái biểu ngữ kia sẽ cô đơn và lạc lõng.
    - Anh deny bọn này, quan điểm của anh là ko cho troll ăn, mạc
    xác chúng nó tự chết.
    - Anh và những người suy nghĩ như anh sẽ bị đào thải.
    - Đào thải đi đâu?
    - Bị đào thải vào cuộc sống ảo, như bọn ba que ở hải ngoại sống
    bằng ảo tưởng. Cái gì trống, nó sẽ được lấp đầy còn lấp đầy bởi cái gì thì phụ
    thuộc vào ai là người chịu khó lấp đầy.
    hiển thị ít hơn

  • Saigon
    Hay! Nói đúng tâm lý những người biểu tình hiện nay. Chống xâm lược Tàu là mục đích khẩn thiết hơn cả>>

  • Saigon
    Ủa ! Sao lấy nicjk tui kỳ vậy. Tui ủng hộ ĐCH à ghen.

  • 1nxx
     Trả lời cho Saigon.
    "Kẻ thù đang ngồi sau lưng nhà vua đó" (Thần Kim qui trả lời vua An Dương Vương khi An Dương Vương đang trên đường chạy trốn Triệu Đà).
    http://vi.wikipedia.org/wiki/A...

  • Anhminh

    Một con người như HCM đã bị Đặng Chí Hùng hạ bệ một cách quá đơn giản,đặt chúng ta phải trả lời một cách nghiêm túc,nếu chỉ đơn giản như vậy thôi tại sao đổi mới,hay một cuộc cách mạng lật đổ chế đảng cộng sản cầm quyền lại khó khăn và thách thức như vậy.Có phải chăng sự đơn giản một cách ngây thơ,sự hận thù một cách mù quáng như kiểu nông dân đấu tố địa chủ ,tư sản lại tái hiện trong thời đại văn minh này không?.Sự tỉnh táo của một người cầm bút,và phương pháp đấu tranh của một lực lượng tiến bộ và tiên phong bao giờ cũng là nền tảng cho một cuộc cách mạng thành công và một XH tương lai tốt đẹp.Lịch sử đã chứng minh một cách đau thương khi dành được độc lập tự do,Đảng CS cầm quyền với nòng cốt là nông dân,thợ thuyền và hận thù giai cấp ngút trời lên nắm quyền lãnh đạo đã đẩy dân tộc đi đến thảm họa như bây giờ mãi mãi là một bài học.Hôm nay đọc các bài của Đặng Chí Hùng một thoáng manh nha cho nỗi sợ hãi của lịch sử lại tái hiện, nhưng rồi xem đi và nghĩ lại cũng thấy thời đại ít nhiều cũng đã đổi thay,chắc chắn nhân dân VN sẽ tỉnh táo chọn con đường,chọn một đội ngũ tiên phong có đủ trí,đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước.Những ai muốn đổi thay mà cần phải đào tận gốc ,chốc tận rễ sẽ khó có một sự chấp nhận mà bài học lịch sử của dân tộc thấm máu đã nhắc nhở cho mỗi chúng ta không cho phép tái hiện.
    hiển thị ít hơn

  • NhanDanVN
     Thưa bạn Anhminh. Bạn nói : "nếu chỉ đơn giản như vậy thôi tại sao đổi mới, hay một cuộc cách mạng lật đổ đảng cộng sản cầm quyền lại khó khăn và thách thức như vậy". Xin giải thích : Sở dĩ khó khăn như vậy là do chính sách khủng bố vô cùng tàn độc của ĐCSVN. Không những họ bắt người biểu tình, người bất đồng chính kiến mà còn bao vây kinh tế (không cho kinh doanh, ngăn chận khách hàng) , uy hiếp tinh thần (cho người theo dõi, dàn dựng đụng xe, cho côn đồ hành hung, ép chủ khách sạn không cho thuê phòng).  Đuổi việc người thân trong gia đình, cho người theo dõi lượn lờ trước mặt các cháu học sinh, gây khó khăn việc học và ức chế tâm lý của các cháu. Bạn có cho rằng đó là cách hành xử cực kỳ tàn khốc và vô nhân đạo không? "Khó khăn" là ở chỗ đó, thưa bạn. Tuy nhiên, lưới Trời lồng lộng, qui luật nhân-quả, vỏ quýt dày móng tay nhọn. Sự tàn ác mà vẫn tồn tại, xưa nay chưa thấy bao giờ./.

  • Dân Việt
    Cứ đợi đó, sắp được như ý! Hcm sẽ hiện nguyên hình khi nhân dân VN không còn bị CS đô hộ

  • 1nxx
    Trả lời cho Anhminh.
    Con đường dân chủ không bao giờ là con đường "...sự hận thù một cách mù quáng như kiểu nông dân đấu tố địa chủ ,tư sản..." cả, Anhminh đừng bao giờ cố ý nhầm lẫn hay chụp mũ và vơ đũa cả nắm như vậy.
    1 thể chế dân chủ là tam quyền phân lập. Hiến pháp và pháp luật là những khế ước xã hội tối cao mà tất cả mọi công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh, kể cả tổng thống.
    Trước hết dân tộc ta cần phải lật đổ bọn Việt gian bán nước đcsvn đi đã. Sau đó quốc dân sẽ được biểu quyết phải xây dựng 1 VN như thế nào.
    Anhminh đang tung tin đồn nhảm và gây sợ hãi không có cơ sở cho bạn đọc của DLB đấy.
    Dẫn chứng : Anhminh so sánh và đánh đồng 1 xã hội dân chủ tương lai của VN với bẻ lũ tội phạm đcsvn là cực kỳ tráo trở. Anhminh hãy nhìn sang đông Âu sau khi lật đổ đcs bây giờ phát triển và ổn định như thế nào. Đến ngày hôm nay giấc mơ của nhiều công dân "thiên đường XHCN VN" vẫn là được sang đông Âu làm việc đấy.
    hiển thị ít hơn

  • Lite_breeze
    Từ Nguyễn Khuyến đến Phạm Quỳnh, chưa bao giờ chúng ta  nghe họ nói đến tập thơ Thiên gia Thi , ngoại trừ ông Hồ.
    Bài  "Kiến Thiên gia Thi hữu cảm" trong Ngục Trung Nhật Ký
    Có phải  Hồ lúc nhỏ là học sinh thụ huấn  bên Tầu? Thiên gia Thi là sách giáo khoa được dạy phổ thông trong các trường Tầu. Lời nhắn này dành cho độc giả đã là học sinh học trường Tầu.
    Khán "Thiên gia thi" hữu cảm Cảm tưởng đọc "Thiên gia thi" (Người dịch: Nam Trân)Cổ thi thiên ái thiên nhiên mỹ, Sơn thủy yên hoa tuyết nguyệt phong; Hiện đại thi trung ưng hữu thiết, Thi gia dã yếu hội xung phong. Thơ xưa thường chuộng thiên nhiên đẹp, Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông; Nay ở trong thơ nên có thép, Nhà thơ cũng phải biết xung phong.
    Khẩu khí của tác giả chứng tỏ ông là một sĩ quan, đã từng chỉ huy binh lính. Dĩ nhiên là binh lính Trung Hoa.  Trong một bài khác tác giả nói đến "Thướng chiến trường" : Ra trận địa , đã nói lên kinh nghiệm chiến tranh của ông.

  • Lite_breeze
     Qianjiashi / Thiên gia Thi
    "The Qianjiashi has always been used as a textbook for elementary learning. ". "Thiên Gia Thi" luôn luôn được dùng làm sách giáo khoa cho học trình tiểu học [tại Trung Hoa].
    Đính chính: Khán thay Kiến.


  • PHO
    Tiểu sử boác (tt)
    Gia cảnh của boác lúc bấy giờ vô cùng thê thảm: Cha bị đuổi
    việc, mẹ chết, còn boác thì thất học, chưa kịp lấy bằng tiểu học Pháp. Lúc ấy
    boác 20 tuổi, trong khi trung bình các học sinh VN cỡ 14 tuổi đã có bằng  primaire rồi. Boác lang thang ở vùng biển
    Phan Rang kiếm sống, làm lao công cho một trường tư thục (sau này được đảng ta
    biến hóa thành giáo viên, chà, chưa có bằng tiểu học mà làm giáo viên thì hơi bị
    ngầu, chỉ lịch sử đảng mới có.) Cuộc sống đạm bạc ở Phan Rang không giữ nỗi bước
    chân của chàng trai trẻ Nguyễn Tất Thành (boác đổi tên từ Nguyễn Sinh Cung
    thành Nguyễn Tất Thành,) chàng quyết ra đi tìm đường cứu … đói. Chàng xin được
    chân làm bồi trên tầu Amiral La Touche Tréville của Pháp với giấc mộng Nam Kha
    là được qua nước Pháp, được làm việc ở Pháp vài năm để học tiếng Pháp sau đó trở
    về làng làm anh thông dịch cũng có cuộc sống phong lưu, an nhàn.
    Trên tàu boác, lúc đó tên là Ba, “làm đủ mọi việc, từ rửa
    chén đĩa, đến nhặt rau mổ cá, chặt thịt, đến bày bàn, bưng bê các món ăn, rót
    rượu …” (Những mẫu chuyện về đời hoạt động của bác Hồ-Trần Dân Tiên.) Sau một
    thời gian làm bồi tàu anh Ba chúng ta lâm vào cảnh quẫn bách, tuyệt vọng, vì bồi
    tàu cần phải có thể lực tốt mới chịu nỗi công việc liên miên không dứt (mà thể
    lực boác do thiếu đói lâu ngày hơi bị mi nhon), bị bạc đãi, chửi bới … và nhất
    là mờ mịt tương lai. Boác liền làm lá đơn xin vào học Trường Thuộc Địa (Ecole
    Coloniale) của Pháp. Keke, vụ này boác giấu tiệt như mèo giấu kít, không một ai
    biết. Đảng ta tự hào là đỉnh cao trí tệ cũng không biết. Trong cuốn “Hồ Chủ Tịch”
    Trường Chinh còn khẳng định: “Vì Người phát giác trường học của Pháp chỉ nhằm
    đào tạo tay sai cho đế quốc, cho nên Người đã bỏ ra đi tìm đường cứu nước”. (chữ
    Người viết hoa ở đây là HCM). Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu và tất vả bọn
    văn nô đều viết như thế.
    Mãi đến năm 1983, một tên của thế lực thù địt, Tiến sĩ Nguyễn
    Thế Anh đã tìm thấy tại thư khố Đông Dương ở Aix En Provence bên Pháp lá đơn
    này của anh Ba chúng ta. Bây giờ mọi người mới tá hỏa cái mục đích ra đi tìm đường
    cứu nước của boác.


    Marseille
    ngày 15 tháng 9, 1911
    Kính
    gửi Tổng Thống Cộng Hoà Pháp
    Tôi
    hân hạnh thỉnh cầu Ngài vui lòng cho tôi đặc ân được vào theo học Trường Thuộc
    Điạ với tư cách nội trú.
    Hiện
    nay, tôi làm công cho hãng Chargeurs Réunis Amiral Latouche Tréville để sinh
    sống.
    Tôi
    hoàn toàn túng quẫn và ham muốn được học hành. Tôi ước ao trở nên hữu ích cho
    nước Pháp trong tương quan  đối với đồng bào tôi, đồng thời có thể giúp
    đồng bào tôi hưởng những lợi ích của học vấn.
    Tôi sinh đẻ tại  Nghệ An, Trung Kỳ.
    Trong khi chờ đợi một sự trả lời mà tôi hy
    vọng là thuận lợi cho tôi, Tổng Thống hãy nhận nơi đây lòng biết ơn trước của
    tôi.
    Nguyễn Tất Thành,
    sinh tại Vinh năm 1892,
    con trai ông Nguyễn Sinh Huy
    (phó bảng văn chương),
    học tiếng Pháp, quốc ngữ và chữ Nho.


    Những người biết tiếng Pháp nhận xét boác
    chúng ta rất kém tiếng Pháp. Còn nhận xét nữa là boác xin vào học với tư cách nội
    trú, ngoài việc khỏi phải làm việc ở ngoài, có nơi ăn chốn ngủ, thì còn tất cả
    học sinh nội trú sau này tốt nghiệp đều được làm quan. Nhận xét nữa là boác
    viết cuối thư: „Nguyễn Tất Thành, con trai ông Nguyễn Sinh Huy (phó bảng văn
    chương) học tiếng Pháp, quốc ngữ và chữ Nho“. Nếu đã khoe như vậy sao không
    khoe luôn là đã từng dạy học ở trường Dục Thanh, Phan Rang? (cái vụ này sợ hổng
    có).
    hiển thị ít hơn

  • Dân Nam
    PHO, inxx và tất cả bạn trẻ già ở đây càng ngày càng tiến mạnh, ông “quản thủ thư viện”  Lite_breeze  bền chí lục tin hết sẩy, cộng thêm  Chí Hùng và DLB nhứt quyết không tha; “bác” Hồ ơi,   biết trốn chỗ mô? Thôi thì đảng hãy dẹp quách“bác” đi, cho “bác” về với đất;  đảng tự giải phóng khỏi bóng tối cộng sản, trở lại làm người quốc gia chân chánh, tốt hơn là chờ lúc toàn dân nổi lên. Kẻ thức thời vận nên trang tuấn kiệt. Hy vọng Hà nội có nhiều trang  tuấn kiệt, không tiếp tục bám “bác”, đảng và nhà nước thổ tả Việt cộng nữa. Syria sắp xong rồi, kế tiếp là Việt Nam?

  • 1nxx
     Thưa bác Dân Nam.
    Ngày tàn của bạo chúa Bashar al-Assad đã điểm.Các ngoại trưởng của các thành viên EU hôm nay họp để đưa Assad ra tòa án quốc tế La Hay vì tội diệt chủng và là tội phạm chiến tranh. Kết quả cuộc họp thế nào chúng ta sẽ biết trong thời gian tới.Nhìn ra nước ngoài mà buồn cho VN. Trên khắp thế giới các nô lệ đua nhau vùng lên đánh đổ độc tài phản động. Còn nô lệ VN thì quá nhát cứ để chủ nô đcsvn thống trị mãi.

  • Doi_Cho
    Chủ nghĩa cộng sản là một thứ chủ nghĩa tai hại đối với dân tộc Việt Nam kể từ khi nó mới được du nhập bởi ông Hồ Chí Minh.. Không có  HCM ,CNCS vẫn nảy nở trong lòng dân tộc VN. Đồng thời với HCM có nhiều người như Lê Hồng Phong, Tạ thu Thâu, Nguyễn thi Mink Khai... và môi trường VN làm sinh sôi nảy nở CNCS rất nhanh.  Dân tộc VN có vẻ trọng võ hơn văn và các nhà tiên phong CNCS ở VN không có đủ lòng nhân mạnh đủ để khước từ CNCS đầy máu và nước mắt ở Liên Xô.
      

  • Tu Do Việt Nam
    Mừng cho bác Đợi chờ.
    Bác đã nhìn ra CNCS chỉ mang lại máu và nước mắt.
    Không chỉ ở Liên Xô (cũ), mà tại Việt Nam, CNCS bởi hcm "cõng về" cũng tắm máu đồng bào ta, làm tan nát bao gia đình, phân ly bao tộc họ.
    Thứ chủ nghĩa vô nhân, độc ác làm những việc trời không dung đất không tha: đấu tố trong CCRĐ, thảm sát Huế 1968, giết hại và tù đày bao nhiêu nhân sĩ trí thức!
    Thứ chủ nghĩa từ địa ngục này đến ngày nay vẫn còn được những bầy ngưu khuyển ca tụng, muốn tiếp tục dùng nó để đàn áp và cai trị Dân tộc Việt Nam! Bầy ngưu khuyển này vẫn còn muốn đẩy cả Dân tộc xuống vực thẳm CNCS!

  • 1nxx
    Thưa bác Tu Do Việt Nam.
    Tôi không hiểu quan điểm chính trị thực sự của còm sĩ Doi_Cho này là gì?
    Còm sĩ này không khác gì con kỳ nhông thay đổi mầu liên tục, lúc thì kêu gọi "cải cách đcsvn" không tưởng, lúc thì cho links độc nhằm thu thập IP-Adress của bạn đọc. Bây giờ lại tuyên truyền là VN là môi trường sinh sôi nảy nở của CNCS.
    Tôi bị đảng ta lừa đảo từ bé cho nên tôi vô cùng thận trọng với những con kỳ nhông này.
    Thủ đọan của tổng cục 2 và cục 5 bộ công an là vô cùnh nham hiểm, các chiến sĩ dân chủ hãy cảnh giác. Cảnh giác không bao giờ thừa.

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Những người vô thần trên đất nước Việt Nam chết hết đi là thành CNCS thôi, đơn giản đơn giản, sắp rồi đó.

  • 007MT
    Tôi thấy các vị chửi HCM đã suốt 37 năm nay ,,thế mà vẫn chẳng thay đổi gì.. các wiki, .. nhiều trang web vẫn chẳng chịu sửa lại theo ý câc vị là sao nhỉ? 37 năm rồi đấy!

  • VNSOS
     Tàu chiến TQ, tàu cá TQ đang tiến vào Trường Sa. Sự thay đổi sắp đến rồi . Dĩ nhiên bạn và các đồng chí của bạn không có gì phải lo vì sẽ được TQ cho giữ những chức vụ mới, đúng không?
            "Nay các ngươi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc sĩ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc mà không biết tức"....( Trích Hịch Tướng Sĩ )./.

  • 1nxx
     007MT hãy đợi đấy. Câu hỏi khi nào đcsvn bị lật đổ chỉ là thời gian mà thôi. Lúc đó 14 con lợn già có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

  • 007MT
     CSVN sẽ sụp đổ nhưng là bằng quá trình đấu tranh của những người vì dân vì nước thực sự chứ không phải là kết quả của sự hằn học, vu khống,đổ tội cho một mình ông HCM một cách vô lối bằng những lời tục tĩu!.Hành xử như đám người này chỉ là sự trút bỏ thù hận cá nhân do bất lực mà thôi.. vì không có họ, phong trào đấu tranh thay đổi cho VN sẽ không còn bị phá rối, chia rẽ..sẽ sớm thành công hơn.

  • Nông dân bị cưỡng chế
     Ủa! Sao ở trên bạn vừa nói : "thế mà vẫn chẳng thay đổi gì". Bạn đang bị dao động à? Hay là có ai ăn cắp cái nick của bạn? Dù sao, tôi cũng xin góp vài ý sau : Nông dân chúng tôi có kinh nghiệm, muốn đốn một cái cây thì bao giờ cũng đốn cái gốc trước. Hễ bứng được cái gốc thì tự khắc ngọn cây sẽ chết khô./.

  • 1nxx

    Hề hề hề, có chuyện gì xảy ra thế hả bác 007MT?
    Trích :
    "CSVN sẽ sụp đổ..."
    Tại sao hôm nay bác 007MT lại "dở chứng" thế này?
    Dẫn chứng các chế độ độc tài tòan trị theo CNCS đã sụp đổ hết từ lâu rồi bác 007MT ơi, CSVN đã đổ từ khi từ bỏ kinh tế XHCN và đi theo CNTB thông qua kinh tế thị trường bắt chước Đặng Tiểu Bình năm 1986. Ở VN bây giờ chỉ còn bè lũ lưu manh bán nước khóac áo của CNCS để lừa đảo nhân dân VN và lừa đảo dư luận quốc tế thôi.
    Muốn lật đổ bọn treo đầu dê, bán thịt chó đcsvn thì phải trả lại sự thật cho lịch sử VN, để dân tộc ta thức tỉnh và tự đứng dậy cứu mình.
    Sự thật đó không thể chối bỏ thông qua 11 bài của tg ĐCH về HCM.
    Tác giả Đặng Chí Hùng và các còm sĩ yêu nước tìm cách trả lại sự thật cho lịch sử VN thì bác lại vu khống mọi người là "... hằn học, vu khống,đổ tội cho một mình ông HCM một cách vô lối bằng những lời tục tĩu!" SỰ THẬT là SỰ THẬT. Bác có tìm cách chối bỏ cũng không thể được và uổng công vô ích. Bởi vì nó đã xẩy ra rồi.
    Nếu bác 007 cứ 1 mình khẳng định là mọi người " hằn học, vu khống,đổ tội cho một mình ông HCM một cách vô lối bằng những lời tục tĩu!" thì tôi mời bác 007 chứng minh nhận định của bác cho đông đảo bạn đọc của DLB. Họ sẽ là trọng tài cho bác 007MT.
    Nào tôi xin mời bác chứng minh nhận định của bác đi.
    hiển thị ít hơn

  • PHO
    Mình ngâm kíu thấy nguồn gốc boác chúng ta cũng hay hay. Boác chúng ta sau này không dùng họ Nguyễn mà dùng họ Hồ vì boác biết cha của boác mặc dù tên là Nguyễn Sinh Sắc nhưng mẹ Nguyễn Sinh Sắc lại có bầu với ông Hồ Sĩ Tạo đẻ ra ông. Nếu nói theo dân gian thì cha boác là con hoang. Hồi nhỏ gia cảnh boác không được đàng hoàng cho lắm, cha đậu tới chức Phó bảng (ngang với phó tiến sĩ) làm quan thừa biện bộ Lễ ở Huế, sau bị triều đình phế truất. Bút tích còn ghi
    “Ngày 19/05/1910, Hội Đồng Nhiếp Chánh  làm xong bản án số 140. Ngày 27/08/1910, bản án mang số 140 được  duyệt y, Nguyễn Sinh Sắc bị kết án nọc ra đánh 100  trượng, rồi sau đổi thành giáng cấp 4 chức và bị triệt hồi.” Mình không biết bị phế truất vì tội gì? Những người ở cùng quê cho là vì say rượu đánh chết người (giống như trung tá Ninh), có bản cho là do hối lộ chứ không phải vì chống đối thực dân Pháp treo ấn từ quan như đảng ta rêu rao.
    Nguyễn Sinh Sắc có 4 người con: Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Sinh Cung (boác chúng ta đó), và Nguyễn Sinh Xin. Tại sao tên là Xin? “... bà Hoàng Thi Loan sinh thêm người con thứ tư. Sinh trong cảnh túng quẫn, phải nhờ bà con lao động láng diềng giúp đỡ, bà Loan lấy cảnh ngộ ấy đặt tên cho con là Nguyễn Sinh Xin”  (Những Người Thân Trong Gia Đình Bác Hồ,  Nxb Nghệ An 1995,  tr. 18) và "Đó là nỗi khổ đau của Người phải bế em đi xin sữa” (Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Con Đường Cách Mạng Việt Nam-Nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội 1997).
    Chữ Người viết hoa đây là HCM. Thực ra do gia đình quá túng quẫn (hay vì nguyên do gì khác?) Cung phải bồng đứa em đi ăn xin, xin cơm thừa căn cặn để nuôi sống gia đình. Điều đó đã để lại một vết thương tâm lý nơi tâm hồn của tuổi thơ HCM, mà theo các nhà tâm lý học, nó sẽ là vết sẹo tâm lý hình thành nên nhân cách của HCM sau này. Theo các nhà nghiên kíu những người có bất ổn về tâm lý ở tuổi thơ sau này dễ thành kẻ có ý tưởng cuồng sát, như Hitler, Karl Marx, Lenin, Stalin ...
    Sau khi vợ chết, ông Sắc đổi tên hai người con trai thành những tên đầy hứa hẹn. Nguyễn Sinh Khiêm đổi là Nguyễn Tất Đạt,  Nguyễn Sinh Cung đổi là Nguyễn Tất Thành. (còn nữa)
    hiển thị ít hơn

  • 1nxx
    Tôi thành thực khẩu phục, tâm phục tác giả Đặng Chí Hùng.
    Suốt cả cuộc đời tôi ngay từ thuổ ấu thơ đã bị bác Hồ và đcsvn lừa đảo. Cho nên tôi lầm tưởng HCM và đcsvn có công "đánh Pháp, đuổi Nhật", dành "độc lập, Tự do" cho Tổ quốc VN mến yêu của tôi, đồng thời mang lại "hạnh phúc" cho dân tộc ta.
    Nhưng sau khi đọc những sự thật lịch sử không thể chối bỏ do tác giả ĐCH dẫn ra qua 11 bài tôi bùi ngùi về số phận hẩm hiu của mình : ngu như 1 con bò và gần như suốt đời bị bác Hồ và đcsvn lừa đảo. HCM và đcsvn là những kẻ phản nước, hại dân, là nô lệ trung thành cho Tàu cộng. HCM và đcsvn dùng đất nước VN và dân tộc VN để xây dựng 1 xã hội không tưởng "thế giới đại đồng" do TQ làm chủ thế giới này.
    Tôi vô cùng khâm phục lòng kiên nhẫn và tính chăm chỉ vô bờ bến của tg ĐCH. Tg ĐCH đã phải đọc bao nhiêu là sách vở của đảng và của nhiều tác giả khác để đi đến 11 kết luận không thể chối bỏ.
    Thú thật tôi không thể đọc hết 1 quyển sách nào của đảng viết về HCM, bởi vì đọc không có vô. Tôi chỉ có thể kiên nhẫn đọc nửa trang là tối đa và tôi vụt bỏ cuốn sách vào sọt rác. Không phải lỗi tại tôi lười đọc sách, mà bởi vì sách viết về HCM tòan là thần tượng hóa HCM như 1 ông thánh không bao giờ có sai lầm. Mà nhân loại có câu "nobody is perfect", cho nên tôi nghĩ rằng HCM cũng phải có sai lầm, nhưng đảng ta giấu sai lầm của HCM đi như mèo dấu shit  mà thôi. Vì vậy đọc 1 cuốn sách mà mình biết là giả dối thì tôi không thể đọc được. Ấy vậy mà tg ĐCH đọc hết những quyển sách giả dối đó mới làm tôi nể sợ.
    Không những thế tg ĐCH còn tìm ra những mâu thuẫn tiền hậu bất nhất trong những quyển sách âm u như rừng rậm Trường sơn về HCM đó làm tôi thực sự khẩu phục tâm phục.
    Đọc xong 11 phần "NSTKTCB" của tg ĐCH và các bổ xung những dữ liệu lịch sử của các bác Dân Nam, Lite_breeze... tôi như giật mình chòang tỉnh khỏi cơn ác mộng. HCM hiện nguyên hình là tội đồ số 1 của dân tộc VN, HCM đã phản bội nhân dân và phá hại nước gây ra 2 cuộc chiến tranh phi nhân, phi nghĩa, giết hàng triệu dân lành VN vô tội  và đã bán VN cho Trung cộng.
    Tội ác của HCM và đcsvn sẽ đời đời bị dân tộc ta nguyền rủa.
    Xin chân thành cảm ơn tập thể BBT DLB, xin chân thành cảm ơn tg ĐCH và hàng trăm tác giả khác của DLB, xin chân thành cảm ơn bác Dân Nam, bác Lite_breeze và hàng trăm còm sĩ yêu nước của DLB, xin chân thành cảm ơn tất cả bạn đọc của DLB. Tôi nguyền rủa bọn chó săn còn đảng còn tiền vào đây phá hoại phong trào dân chủ của nhân dân VN.
    hiển thị ít hơn

  • Dân Nam
    Cám ơn những lời chân tình của inxx.
    ĐCH và DLB đang làm công việc tuyệt vời, đánh bật sự dối trá mà HCM và Đcs đã cố tình che đậy hơn nửa thế kỷ qua. Từ bài số 1 đến nay, số lượng độc giả vào đọc và gởi comments chiếm kỷ lục. Bây giờ nhìn đâu cũng “thấy giống ĐCH ” như biếm hoạ của PHÓ bên dưới!
     Cộng sản sợ nhứt là sự thật. Sự thật càng lan nhanh, lòng căm hận của nhân dân càng dâng cao, sẽ đẩy chế độ độc tài cộng sản VN vào đường tiêu vong  sớm, như đã xảy ra trong khối LX & Đông Âu. Tình hình tự do và dân chủ hoá cho VN mỗi ngày một thuận lợi. Cách mạng Hoa lài, Mùa xuân Á rập, Miến điện đổi chiều, Hoa kỳ trở lại Á châu, Trung cộng hung hăng bành trướng lấn ép VN, v.v sẽ là ngòi nổ, dẫn đến cuộc cách mạng dẹp bỏ cộng sản Á châu một ngày không xa. Chúng ta cương quyết, bền chí tiếp nhau, tiếp ĐCH và DLB đi trọn con đường. Sau cùng dân tộc VN chắc chắn sẽ được giải phóng khỏi bóng ma của HCM và đảng cộng sản. Xin chúc inxx và tất cả vui, khoẻ. 
    hiển thị ít hơn

  • Thanh Nguyên

    Hồ Chí Minh là “người tạo ra sự kiện” (trong một đoạn trích đáng nhớ của
    Sít-ni Húc, triết gia của Mỹ), một “đứa con của khủng hoảng” hiện thân
    hai sức mạnh trung tâm trong lịch sử của Việt Nam hiện đại: mong muốn
    độc lập dân tộc và tìm kiếm công lý xã hội và kinh tế. Do hai sức mạnh
    này vượt qua biên giới nước mình, ông Hồ có khả năng chuyển tải thông
    điệp cho các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới và lên tiếng đòi chân
    lý giá trị và tự do thoát khỏi sự áp bức của chủ nghĩa đế quốc. Cho dù
    người dân của ông có đánh giá cuối cùng về di sản của ông như thế nào
    chăng nữa, ông cũng đã nằm trong đền thờ các vị anh hùng cách mạng dành
    cho người đấu tranh mạnh mẽ đem lại cho những người thống khổ tiếng nói
    thực sự.

  • NguoiSG
     Bài viết này hình như được trích từ báo "nhân dân" và từ bài diễn văn của ông phó thủ tướng-đội ơn TQ- Nguyễn Thiện Nhân thì phải.

  • 9xSaigon
     Nếu bác search trên internet thì thấy nhiều báo Đảng đăng bài viết nầy lắm . Thanh Nguyên chỉ biết copy rồi dán thôi . Hehehe .

  • Chân tình
     Chào bạn Thanh Nguyên. Hôm nay tôi mới đọc được một cái còm với giọng văn nhẹ nhàng và lịch sự. Xin được chia xẻ với bạn vài ý nhỏ sau đây :
         1- Đến giờ phút này bạn đọc chưa thấy một bài viết nào bài bác được các "luận điệu"trong loạt bài của Đặng Chí Hùng. Điều này càng cho thấy tính đúng đắn và uy tín của loạt bài.
         2- Cứ cho rằng  "ông Hồ có khả năng chuyển tải thông điệp cho các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới và lên tiếng đòi chân lý giá trị và tự do thoát khỏi sự áp bức của chủ nghĩa đế quốc". Xin hỏi bạn : nếu bạn thoát được 1 cái xiềng nhưng lại bị quấn bởi 10 cái xích thì bạn thấy thế nào ?
        3- Bạn viết : " đem lại cho những người thống khổ tiếng nói thực sự". Tiếc rằng, trong thực tế, người dân VN không hề thấy được "đem lại cho người thống khổ tiếng nói thực sự" nào cả mà toàn là thấy sự đàn áp, sự khủng bố đối với những người bất đồng chính kiến và những người biểu tình ôn hòa chống quân xâm lược.
        4- Dù bạn lý luận hay thế nào thì sự im lặng gần như đồng lỏa của chính quyền trước những sự khiêu khích, lấn chiếm Biển Đông của TQ, người dân VN có quyền nghi ngờ rằng ĐCSVN đang bán rẻ giang san cho giặc Tàu. Mong bạn thông cảm cho người dân.
    hiển thị ít hơn

  • 9xSaigon
     Xin bác cho biết " Sít-ni Húc " viết bằng tiếng Anh như thế nào ạ . Để cháu search Google xem ông ta ...khen bác Hồ như thế nào .

  • Dân Việt
    Hỏi định luật Hook phổ thông còn không biết nữa là Sít với chả Ni. Hỏi thế khác gì ông Nesa hỏi ông From quê bác về quebec.

  • 1nxx
     Bác 9xSaigon hỏi khó trả lời thế thì làm sao mà Thanh Nguyên trả lời được?
    Bác hỏi câu khác đi, mà phải dễ dễ hơn 1 chút, thí dụ 2 sức mạnh trung tâm tại sao tự nhiên lại biến thành 3 mong muốn thế này : "...mong muốn độc lập dân tộc và tìm kiếm công lý xã hội và kinh tế".
    Khổ thế đấy, TN học hành thì chểnh mảng, lao động thì lười biếng, bằng cấp thì muốn có nhưng không đủ kiến thức để thi cử, trình độ thì không có  mà lại muốn giàu có, ngồi mát ăn bát vàng cho nên TN chọn con đường họan lộ hèn với giặc ác với dân, còn đảng còn tiền. Thật là phí tiền thuế của nhân dân đóng trả lương cho TN để TN vào đây còm làm trò cười cho thiên hạ như thế này.
    Đúng là cha HCM vừa là "phóng viên" báo Người cùng khổ vừa là "phóng viên" báo Die Welt, thì phải đẻ ra 1 lũ con vừa khùng vừa dở hơi như thế này.

  • 9xSaigon
     Dạ , cái câu "......mong muốn độc lập dân tộc và tìm kiếm công lý xã hội và kinh tế" là do Thanh Nguyên copy của người khác viết rồi dán lên đây . Hỏi ổng chắc ổng cũng không hiểu nó nói cái gì .
    Còn cái ông " Sít-ni Húc " thì cháu search thông tin , biết được : Sinh năm 1902 , mất năm 1989 . Lúc trẻ tuổi , ngưỡng mộ Cộng sản . Nhưng đến năm 1939 ( lúc 37 tuổi ) đã không còn ...hồ hởi phấn khởi theo Cs nữa ( Hook was a prominent anti-Communist ) .

  • Phiêu Mạnh Lú
    Tập trung vào chủ đề: Sự thật về HCM, vạch ta sự lưu manh, vô trách nhiệm của ông Hồ với vợ con, với đất nước, với dân tộc; làm rõ sự lưu manh côn đồ chính trị của ông Hồ. Tại sao một loạt chiến sỹ trung kiên như Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ... đều bị địch bắt hoặc bị chết có nhiều nghi vấn, án oan của lịch sử... Cần nghiên cứu xem xét lại những tính liên quan, tính khách quan của sự kiện, vạch mặt kẻ phản phúc với đồng đội...???

  • Sinhviensaigon
    Kính gửi các cô chú Dân Làm Báo !
    Kính gửi Các cô chú 8x,toquoc,btv,minhquangvn...và các đồng chí của các cô chú.
    Con đọc Dân Làm Báo từ 1 năm nay khi tham gia biểu tình chống Tàu ở Sài Gòn. Con đang là cán bộ đoàn của trường Cao Đẳng tại Sài Gòn. Con đọc bài rất nhiều nhưng con thấy thực tình bất ngời những gì bác Đặng Chí Hùng viết về Bác Hồ mà chúng con được dạy phải kính yêu từ thuở con nít cho đến bây giờ. Con đang phấn đấu sang năm tới sẽ vào ĐCS Việt Nam. Con thấy có nhiều bạn trẻ và các cô chú trên này đề nghị các cô chú 8x,toquoc...viết bài để chứng tỏ bác Đặng Chí Hùng viết sai.Con thực tình rất mong điều đó xảy ra. Nhưng đến nay là bài 11 của bác Đặng Chí Hùng. Con vẫn chữa thấy bài viết nào của các cô chú 8x,toquoc để chứng tỏ điều những gì bấc ĐCH viết là sai. Con hoang mang tột độ khi ngay cả những phản biện của các cô chú 8x,toquoc cũng chỉ nói xấu bắc ĐCH , không phản đối được 1 ý nào của bác ĐCH là sai. Con rất thất vong !
    Đến bây giờ con tin bác ĐCH và DLB nói thực. Con quyết định ngay ngày mai con làm đơn xin ra khỏi đoàn TNCSHCM vì con đã thấy được sự thực Bác Hồ rất xấu .
    hiển thị ít hơn

  • Dân Việt
    Con hỏi bằng thừa. Các cô chú ấy có thừa ngụy biện nhưng lại thiếu trầm trọng kiến thức

  • Lite_breeze

    Liar Liar Pants On Fire

    Cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của dối trá.

  • Nguyễn Hữu Viện
    Chừng nào “Trung quốc Lật Ngửa Lá Bài”?
     THẬT SỰ Khựa ĐÃ LẬT NGỬA cái ván bài Dzịt Nôm LÂU LẮM RỒI ....Có niều MỐC THỜI GIAN :
    --   Thời điểm HCM tuyên ngôn ĐỘC LẬP "cuội " 02/09/1945

    --   Thời điểm Hiệp ước THÀNH ĐÔ năm 1991 với Đ.M + Anh bọn MA giáo SIÊU ĐẠI VIỆT GIAN
    mà ngay NGUYỄN CƠ THẠCH ngọai trưởng thời ấy đã nói "đó là BẮC THUỘC LẦN thứ  3!!"
    Có chăng là đợi  CHÍNH THỨC công bố như TẬP CẬN BÌNH duyệt binh tại BA ĐÌNH và xé cờ máu THAY BẰNG cờ máu LỤC TINH (trùng) HỒNG KỲ như bọn Trọng "lú" đón bằng các cháu vẫy vẫy  cờ máu LỤC TINH (trùng) HỒNG KỲ

  • Dân Việt
    Chú ý : Bọn cam quýt đang xin DLB không đăng bài của DCH. Trả lời cho camquyt. DLB tự biết đâu là đúng sai . Các ông không phải bày trò đó.DLB không phải là nhà của các ông, cơ quan của các ông. DLB biêt phải làm gì để đưa những sự thật bị bưng bít đến cho nhân dân.

  • Nhinhi
    Càng đọc những phản hồi ... chúng cháu càng thấy tin những điều bác Hùng viết.

  • LinhND
    Mang sự thật đến với mọi người là một sứ mệnh vĩ đại nhất trong mọi sứ mệnh. đó hầu như là một chân lý không cần bàn cãi.
    Văn hoá phương Đông luôn e ngại, nói giảm nói tránh, không dám đối diện với sự thật dẫn đến nhận thức cảm tính cho nên đi chậm và tụt hậu xa so với phương Tây - với tinh thần duy Lý.
    Có một vài nước (- ak Nhật Bản- Sing) thoát Á, đột phá tư duy sau khi tiếp thu nền văn minh phương Tây.
    CNCS khai sinh và đã chết yêu ở phương Tây, nhưng đã ăn sâu bám rễ ở phương Đông chính là do nhận thức cảm tính, văn hoá duy tình, not duy Lý này.
    vậy đừng có ai tranh cãi là nên hay không nên đăng và tìm hiểu sự thật lịch sử nữa nhé

  • Fromsaohoa
    Đây là chiến thuật mới (Cái giọng là của minhquangvn) hôm qua tên thanhhoa, nay tên tuyenquang ra vẻ có nhiều người "Phản đối" đây mà. Chiến thuật là dùng btv lên đây chửi bới khiêu khích. Khiêu khích ắt bị phản đòn. Chúng mượn cớ để xin DLB không cho đăng bài của DCH sau những gì : Chửi bới, nhục mạ t/g đến tổ lái hoac hỏi dò thông tin của t/g cũng không thành. Tôi mong DLB không nên xóa còm này của tôi. Đây là cóm vạch mặt bọn còn đảng còn mình cho anh em còm sỹ biết.

  • Dân Việt
    Bạn nói không sai. Sau khi chủi không thành, bôi nhọ không được thì quay sang xin xỏ DLB không đăng trong khi chính bọn chúng lên đây khơi mào xả xú uế.

  • Tuyenquang
    Kính gửi DLB!
     Tôi thấy có nhiều Comment viết rất Cùn,kể cả hai phía,DLB đã xóa rất nhiều.Tôi nghĩ rằng không phải các comment đó là xấu,thiếu ý thức đó chỉ là cách phản ứng tự nhiên từ chính nội dung của bài viết.
    Để tránh sự phản cảm,biến DLB thành cái sọt rác đựng một mớ tạp nham DLB cũng nên chọn bài mà đăng,hoặc đăng rồi mà phản hồi kiểu như trẻ con, mất cả ý thức như  "Sự thật không thể bị chối bỏ" của ĐCH thì thôi đăng luôn.
    Đấu tranh có nhiều biện pháp,nhiều thành phần, giai cấp,đảng phái làm sao để cùng tôn trọng nhau đi đến đoàn kết,tập hợp sức mạnh nếu không đạt được tôn chỉ, mục đích này thì dẹp luôn.
    Đừng cứ nghĩ là chống cộng thì viết thế nào cũng được là một sai lầm lớn .
    Xin BBT DLB hãy tự quyết định. làm báo của dân thực sự đẹp và sáng.

  • Gacma
    Hãy chứng minh ĐCH cùn ở chỗ nào đi Tuyenquang. Không nên võ đoán. Sự thật không bao giờ bị bóp nghẹt.

  • 1nxx
     Góp ý với Tuyenquang.
    Theo thiển ý của tôi, muốn chống Việt cộng và Trung cộng thì chúng ta phải trả lại sự thật cho lịch sử VN.
    Ban biên tập DLB, tg ĐCH cùng rất nhiều tác giả khác, gần 70 triệu lượt bạn đọc của DLB và các còm sĩ yêu nước đang tích cực làm việc này.
    Sự sụp đổ của đồ tể HCM có thể sẽ dẫn đến sự sụp đổ của bè lũ bán nước, phản dân của đcsvn cho nên chúng rất lo sợ và chúng cử 1 đòan chó săn CAM vào đây âm mưu phá hoại diễn đàn này và hòng bịt miệng tg ĐCH để nhân dân ta không được biết sự thật lịch sử HCM và đcsvn đã bán nước ta cho Tàu khựa như thế nào? Và bán từ bao giờ?
    Bọn chó săn CAM còn đảng còn tiền dùng mọi thủ đọan đê tiện như chụp mũ tác giả, gây ra những cuộc cãi nhau vô bổ ngoài chủ đề, khiêu khích các còm sĩ, bẻ cong sự thật, dựng đứng những chuyện hoang đường về HCM, đưa những dẫn chứng của những tác giả nước ngoài thân đảng cộng sản hoặc có cảm tình với CNCS để bác bỏ sự thật.
    Chúng còn giả danh người yêu nước, sinh viên, biểu tình viên để chống đối những người yêu nước thực sự.
    Chúng còn lớn lối lên mặt dậy tất cả mọi người " Đừng cứ nghĩ là chống cộng thì viết thế nào cũng được là một sai lầm lớn ."
    Bọn chúng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Bởi vì đó là : "SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ".
    hiển thị ít hơn

  • Fromsaohoa
    Nhiều người phe mình vào xả rác rồi mượn cớ xin DLB không đăng bài. Sợ mất đảng thì nói thẳng ra đi.Bày đặt.

  • yêu nước Việt
     Nhưng không!
    Người VN thừa sức nhận ra trò bôi bẩn hèn hạ ấy! Dù chúng có cố gắng
    chống phá thế nào thì đối với chúng ta, đó cũng chỉ là trò hề được dàn
    dựng tồi không hơn không kém!

  • Fromsaohoa
    Dàn dựng bằng sử đảng được thì là thánh rồi. Tiếc là sử đảng viết như thế mới đau

  • Lê cửu Long
    Theo truyền thống lâu đời của dân tộc VN , thì 1 người bình thường nào cũng tự hào về dòng họ xuất thân của mình. Với Ông bà, cha mẹ của chúng ta, có 1 điều tối kỵ đối với họ là " CHỐI BỎ MỘT DÒNG HỌ".
    Điều này nói lên sự u mê và ngu muội của " Lãnh tụ bồi bếp"  nguyễn  sinh cung. Đồng ý rằng, trong thời kỳ hoạt đông bí mật, để bảo đảm tính mạng, tránh sự theo dõi của đối phương, 1 người có thể lấy nhiều tên và bí danh khác nhau. Nhưng khi đã công khai, không còn gì nguy hiểm nữa, thì người đó PHẢI LẤY LẠI CHÍNH DÒNG HỌ XUẤT THÂN CỦA MÌNH.
    Nhưng cung đã không làm điều đó, chứng tỏ y là con người quá đần độn, ngay cả Ông bà, Tổ tiên của y, mà y còn muốn chối bỏ, thì chuyện y phản dân, hại nước là bình thường.
    Và sau này, đám "lâu la" như lê đức thọ, võ văn kiệt, v...v. thậm chí có tay trí thức "thứ thiệt" như trần đại nghĩa cũng mù quáng bắt chước y chang.
    Trong lịch sử cận đại, nhà thơ Cao Bá Quát, vì tham gia vào 1 cuộc khởi nghĩa của nông dân, mà triều đinh Tự Đức gọi là giặc " Châu chấu" nên bị xử "tru di tam tộc", các con cháu của Cụ phải tản mác nhiều nơi, và phải " CẮN RĂNG BẤM BỤNG" mà từ bỏ họ CAO để mang những họ khác.
    hiển thị ít hơn

  • 1nxx
    Thưa bác Lê Cửu Long.
    "Nhưng cung đã không làm điều đó (mang lại họ cũ của mình), chứng tỏ y là con người quá đần độn, ngay cả Ông bà, Tổ tiên của y, mà y còn muốn chối bỏ, thì chuyện y phản dân, hại nước là bình thường."
    Bác nhận định quá đúng, xem 11 bài Những sự thật không thể chối bỏ của tg ĐCH chúng ta thấy HCM đã coi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta TQ là thầy, là bạn.
    Tất cả những cán bộ cs không chịu tôn TQ làm thầy, làm bạn đều bị HCM ám hại hết như vụ Đặng Kim Giang.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/%...

  • PHO
    keke, chối bỏ nguồn gốc là khởi nguồn chối bỏ tố quốc đấy bạn ạ.

  • Saigon
    Minh râu dùng QTCS để "mụ mị" nhân dân vì thời đó, chỉ có QTCS là quan tâm đến vấn đề thuộc địa.,trong khi các nước thực dân đang thi nhau bóc lột,ngu dân hóa thuộc địa trong đó có VN,TQ và nhiều nước Á, Phi khác... đầu bếp Ba có thể gian nan lúc đầu nhưng sau đó anh ta có thể kiếm tiến nuôi thân mà chẳng cần dụ khị ai để phải trốn chui nhủi, vào tù ra tôi, bị kết án tử hình..Nếu Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong và cả Hà Huy Tập nữa mà không "mê" QTSC mới là lạ, các vị này còn "mê" QTCS hơn cả Minh râu!
    Thời Minh râu , ai cũng muốn đạt tới mục đích mà Minh râu đã đạt nhưng mấy ai đã thành công  như Minh râu?
    Kéo lùi lịch sử hay không còn tùy thuộc vào cả những kẻ như nephuong này ..


  • PHO
    Hay nữa là boác cũng chẳng coi độc lập dân tộc hay cái đảng cộng sản là cục cứt chó gì. Boác tươi cười đưa tay liên kết các đảng phái chính trị vào thời kỳ đó. Khi nắm được đường đi nước bước của các đảng phái boác dùng thủ đoạn đâm sau lưng như đối với Phan Bội Châu, là báo cho mật thám Pháp để nhờ Pháp diệt họ như Đảng Đại Việt (Duy Tân thân Nhật). Còn với đảng cộng sản thời ấy vì boác chẳng có quyền hành gì nên cũng chơi trò báo mật thám Pháp hốt trọn ổ trung ương đảng ở Nam kỳ. Sau đó boác mới đàng hoàng lập ra trung ương đảng mới cử Trường Chinh làm tổng bí thư, còn boác làm chủ tịt. Như vậy boác là người với bản ngã độc tôn, ta là trên hết, chống ta là ta cho mật thám Pháp hốt hết, coi như ta chẳng díng dáng gì mà còn được Pháp thưởng tiền nữa.

  • ncphuong
    Bình luận này được đánh dấu để xem lại.

  • PHO
    Hồi đó boác đã học hết tiểu học Pháp, mà sao tiếng Pháp của boác quá dở. Theo ông già mình nóii trình độ tiểu học Pháp thì thông hiểu tiếng Pháp khá giỏi rồi.  Trong các sách viết về cuộc đời hoạt động ở Pháp của boác nói rằng boác vừa đi làm vừa tập viết tiêp Pháp.
    Chậc! Hay là boác phịa, hay là có nạn bằng giả chi đây. Chứng tỏ cho chúng ta thấy về học vấn của boác cũng thuộc tầm tầm trung bình của người Việt thời đó.Nói theo kiểu bình dân: Boác chữ nghĩa không bao nhiêu nhưng thủ đoạn thì vô biên không bao giờ thiếu!

  • 1nxx
     Thảo nào bây giờ bằng giả nhiều thế.

  • Phiêu Mạnh Lú
    Ông Hồ còn nhiều chuyện caanf phải làm rõ, đề nghị ĐCH điều tra xem ông Hồ hiện nay có bao nhiêu vợ và bao nhiêu con rơi. Chúc ĐCH mạnh khỏe, nhơ mai đừng đi biểu tình!

  • PHO
    Mến tặng Dân Nam. Hình vẽ phác không biết có đúng ý không?

  • Dân Nam
    Cám ơn PHO. Nhìn đâu cũng thấy ĐCH, thế thì “bác” Hồ biết chạy nơi mô?
    Nhại theo bài của ông Hà tiến Nhất.
    Năm 2012, HCM làm đơn xin việc, gởi quan thầy Mac Lê Mao như sau: “Các đồng chí hãy  phân tôi đi đâu đó. Hãy giao cho tôi  làm một việc gì khác tránh bị lôi ra khỏi quần chúng, bị Đặng chí Hùng lột truồng, còn bị thêm bọn trẻ biếm hoạ lung tung biết lấy gì che đậy để lừa bịp nữa!”
    Chúc PHO, YVN, Dân... và tất cả vui, khoẻ.

  • YVN
    Ha!ha ! tớ chính là ĐCH đây BTV ơi ? cám ơn PHO nhiều !chắc bác DN thích lắm !!hi !hi!!!

  • Dân
    Tớ đặt hàng PHO mà ???Không nhớ hà? Tớ tặng PHO bức vẽ boác hồ và ngón tay hiii. Nhưng thôi, tặng bác DN trưởng lão cũng không sao.Chào PHO

  • PHO
    Ôh! Xin lỗi Dân. PHO vẽ khi còn 20' nữa phải đi. Vừa gởi lên vừa nghe điện thoại nên lộn. Cám ơn Dân đã gởi ý tưởng.

  • Dân Nam
    Để có thêm thông tin, DN gởi phần trích đoạn bài viết của ông  Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất, như sau:
    Sau đây là một đoạn trích trong lá thư xin việc của HCM viết ngày 6-6-1938, sau gần 7 năm không được Quốc Tế Cộng Sản giao công tác (HCM Toàn Tập- Tập 3 trang 90): Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó. Hoặc là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi làm một việc gì mà theo đồng chí là có ích. Điều tôi muốn đề nghị với đồng chí là đừng để tôi sống quá lâu trong tình trạng không hoạt động và giống như là sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của Đảng.
    Tôi sẽ rất biết ơn đồng chí, thưa đồng chí thân mến, cho phép tôi được hội kiến. Tôi tin rằng như vậy sẽ tốt hơn. Đã từ lâu rồi đồng chí không gặp tôi.
     Một người đi xin việc với một chính quyền ngoại bang thì rõ ràng là công bộc của ngoại bang chứ còn là gì nữa. Nói khó nghe một tí là đầy tớ hay là tay sai của ngoại bang thì cũng thế thôi.
    Tờ báo cáo dưới đây (trích trong HCM Toàn tập- Tập 2) HCM gởi cho ban Phương Đông, Quốc Tế Cộng Sản yêu cầu gởi tiền cho hắn hoạt động để thực hiện các công tác bành trướng chủ nghĩa cộng sản tại Đông Nam Á. Hồ đã được điện Cẩm Linh trả lương để thực hiện ý đồ xâm lược VN của Liên Xô: BÁO CÁO GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG QUỐC TẾ CỘNG SẢN (6-1927)
    1) Từ tháng 11-1924, tôi được Ban phương Đông và Đảng Cộng sản Pháp phái đến Quảng Châu để làm việc cho Đông Dương.
    Tôi tiếp tục đi Mátxcơva để trình bày yêu cầu của tôi. 4) Yêu cầu của tôi : Ngay bây giờ tôi không thể lập một dự trù ngân sách chi tiết cho công tác của tôi ở Đông Dương (đi qua Xiêm). Vì vậy, tôi chỉ có thể lập dự trù theo cách áng chừng với những con số phù hợp với hoàn cảnh. Biết sự khó khăn về liên lạc từ Đông Dương đi Mátxcơva, và định thời gian cư trú ở thuộc địa này khoảng chừng 2 năm, tôi trình bày với các đồng chí một yêu cầu về ngân sách tính theo Mỹ kim như sau:
     Lương tháng 150 đôla trong 2 năm
    (cho tôi và những người giúp việc) 3.600 $
    Quỹ để công tác trong 2 năm
    (mỗi tháng 200 đôla) 4.800 $
    Tiền chi bất thường 1.100 $
    Tổng cộng 9.500 $
     Tất nhiên, ở đây tiền lương chỉ là tượng trưng vì ngoài phần trợ giúp tối cần thiết cho chúng tôi, phần còn lại sẽ chuyển sang quỹ công tác. Và nếu các đồng chí vui lòng chấp thuận thì ngân sách này chỉ được thực hiện từ ngày tôi đến Băng Cốc.
    Trong khi chờ đợi quyết định của các đồng chí, xin các đồng chí vui lòng: 1) đưa tôi vào bệnh viện, 2) khi tôi ra bệnh viện cho phép tôi được học vài kinh nghiệm cần thiết cho công tác của tôi

    3) và cho tôi lên đường càng sớm càng tốt.
    Gửi các đồng chí lời chào cộng sản.
     Làm việc do lòng tốt muốn giúp đỡ người khác thì tốt đấy. Nhưng làm việc được trả lương thì lại khác. Đây mới là bằng chứng xác thực nhất HCM là tay sai của Liên Sô. - Dưới đây nữa là bức thư đề ngày 31-10-1952 của HCM viết cho Stalin để xin chỉ thị về đề án Cải Cách Ruộng Đất phác họa cho Việt Nam :
    Đồng chí Stalin kính mến !
    Tôi gửi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam . Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của 2 đồng chí Liu Shaoshi và Van Szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này.
    Kính gởi tới đồng chí lời chào cộng sản.
     Chỉ một phần nhỏ trích dẫn trên trong kho tài liệu về HCM cho thấy Hồ là một tên vô tổ quốc (đúng hơn tổ quốc của hắn là Đế Quốc CS Nga), tự nguyện làm đầy tớ cho Liên Sô, lãnh lương của Liên Sô, và nhận chỉ thị của điện Cẩm Linh thi hành các chánh sách của đế quốc Liên Sô về Việt Nam. Như thế tưởng đã đủ để đi đến kết luận rằng HCM là tên Việt gian tay sai của của đế quốc đỏ Liên Sô. Từ là một tên tay sai ngoại bang cai trị đất nước ta, HCM bán đất nước ta cho ngoại bang là chuyện không có gì là lạ. Chúng tôi xin nêu ít nhất 2 bằng chứng cụ thể trên giấy trắng mực đen sau đây:
    - Thứ nhất, hồi tháng 6 năm 1956, Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm dưới quyền của HCM nói với Li Zhimin, Xử lý Thường vụ Toà Đại Sứ Trung quốc tại Bắc Việt, rằng: theo những dữ kiện của Việt nam, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là môt bô phận lịch sử của lãnh thổ Trung quốc.
    Saigon - Hanoi - Paracels Islands Dispute – 1974
    Frank Ching (Far Eastern Economic Review, Feb. 10, 1994)
     - Thứ hai, ngày 4 tháng 9 năm 1958, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố bề rộng của lãnh hải Trung Quốc là mười hai hải lý, được áp dụng cho tất cả các lãnh thổ của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, bao gồm cả Quần Đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa. Mười ngày sau đó tức là ngày 14-9-1958, Phạm Văn Đồng, thủ tướng dưới quyền HCM, gởi một công hàm ngoại giao cho Chu Ân Lai ủng hộ lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc nguyên văn như sau:
    Thưa Đồng chí Tổng lý,
    Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ:

    Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố , ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hoà Nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.
    Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa trên mặt bể.
     Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

    Chỉ với những văn kiện và trích dẫn trên tưởng đã đủ để đi đến kết luận rằng HCM chính là một tên đại Việt gian tay sai bán nước. Cái huyền thoại Hồ là người yêu nước, có công thống nhất đất nước, đem lại độc lập cho Tổ Quốc chỉ là một huyền thoại ảo, là nói láo, đại láo khoét. Ngược lại Hồ là một tên tội đồ của Dân Tộc.
    Nguồn:
    http://hon-viet.co.uk/DuyenLan... Nguồn: http://hon-viet.co.uk/DuyenLan...
    hiển thị ít hơn

  • Chieu45
    Bài nào của Đặng Chí Hùng cũng tuyệt cả! Cứ xem bọn nó nhặng xị cả lên để làm loãng chủ đề là biết ngay đám trung ương có thằng đang lộn máu vì ... SỢ! Những bài thế này hiệu quả gấp trăm ngàn lần những bài tuyên truyền ra rả hàng đêm! Những sơn son thiếp vàng đang rơi rớt.... bác đang hiện nguyên hình đây!
    Chúng tôi đang chờ bài kế đây.

  • bác 2 què 1 công dân xứ @
    Dongnoi :::)
    Cái khốn nạn của dân tộc này là tất cả đều là một lũ man trá (:::
    Đồng nội khi
    đánh giá về Dân Tộc nên nhìn là cái khốn nạn đó từ đâu mang ra họa man rợ, reo
    nỗi kinh hoàng vào Dân Tộc để ngày hôm nay cái man rợ của những kẻ tự nhân danh
    Dân Tộc đại diện cho ai?
    Đại diện cho
    dân tộc Tàu thì nó rất man rợ và dối trá nên bạn gọi man trá không sai chút
    nào.
    Cube3:::) 1 đã được thu gọn lại Thu gọn lại :::Quân điếu phạt trước lo trừ bạo:::-
    Cáo bình Ngô
    Giặc Tầu đã
    đến, mai mốt có thể chiến tranh vệ quốc xảy ra. Hãy ghi nhớ lại, trước khi xung
    trận phải tận diệt hết bọn bán nước để tránh bị chúng đâm sau lưng.
    Giặc Ở Ngay
    Đằng Sau Lưng (::: lời của Thần Kim Quy mới hiện lên mách bảo  với con dân Việt
    Dan Ngu :::)
    Hãy mở mắt thật to để nhìn thấy giặc đang ngồi sau lưng. Giặc nầy là thù trong,
    là kẻ tiếp tay với giặc ngoài là Tàu cộng ! Giặc nầy vô cùng nguy hiểm vì chúng
    rất gian manh, xảo trá, lừa lọc và khéo trốn tránh. Bọn giặc nầy rước giặc Tàu
    vào nhà mà vẫn giả bộ yêu nước !
    Bọn giặc nầy chính là lũ cướp Ba Đình và đảng CS VN !
    Trưng nhị
    :::) Đừng ngồi trách nhau nữa, hãy đứng lên cứu lấy giang sơn nước Nam, dù hy
    sinh cũng mang dòng máu Việt, kẻo thân ta lại hóa Tàu, sống hổ thẹn với tổ
    tông.
    hiển thị ít hơn

  • Dân Nam Bộ
    Trước nhất xin cám ơn những bài viết của DCH. Thứ nhì xin nói thật mong các bác vui lòng BỎ QUA, đó là chưa bao giờ mà tôi thấy "nhục" như bây giở khi mang tiếng là con dân đất Việt của cái nhà nước mang tên là CHXHCN Việt Nam này. Có lẽ điều tôi nói các bạn nào mà đã từng có điều kiện ra nước ngoài làm việc và mang cái hộ chiếu của người Việt Nam sẽ hiểu hơn. Chào.

  • 1nxx
     Chào bác Dân Nam Bộ.
    Tôi hòan tòan thông cảm với tâm trạng của bác.

  • Xạo Và Thiệt
             Bác nhớ Miền Nam nỗi nhớ nhà (Xạo! nhà bác bên Tàu mà)
    Miền Nam nhớ bác...nổi da gà (Thiệt! bác gian xão quá! Tàn ác quá! Đểu cáng quá! Bất lương quá!)

  • Nghỉ Chơi Với việt cộng
          Những thông tin mà Tác giả Đặng Chí Hùng  tham khảo, kiếm tìm, tổng hợp rồi nêu lên ,trên diễn đàn Dân Làm Báo , Nhằm cung cấp SỰ THẬT, huỵch toẹt THÂM CUNG BÍ SỬ , lật tẩy những TRÒ MA MỴcủa cái gọi là "bác hồ vĩ đại - đảng cộng sản Việt Nam quang vinh". Bất chấp Tác giả Đặng Chí Hùng là ai, có mục đích gì đi chăng nữa thì sự việc này của Anh ( Chị - Ông - Bà) ấy rất có ý nghĩa. Tôi chỉ cần nhìn thấy sự "lồng lộn" của những kẻ theo đóm ăn tàn, bám gót triều đình "phản công" là cũng hiểu NHỮNG BÀI VIẾT này hiệu quả đến đâu rồi . Cái xấu , cái đồi bại của mình , đã bị người khác phơi bày ra thì không tức điên lên sao được chứ! Giống như Chơi cờ gian bạc lận mà bị chiếu rọi thì hết đường làm ăn.
            Dân Việt bây giờ , trải qua mấy chục năm sống  dưới sự "cai trị" của tà quyền việt cộng đã hiểu chúng nó quá rõ, nay có thêm những bài tổng hợp này thì chắc chắn LÒNG DÂN VIỆT NAM sẽ loại bỏ cộng sản  hoàn toàn.
    hiển thị ít hơn

  • YVN
    Hôm nay trang DLB nóng lên do tin tuần này lại kêu gọi BT ?tuyệt cú mèo !lại có cơ hội xuống đường bày
    tỏ ?mặc bọn chúng các bác trong thôn ơi ?bọn chúng càng cố tình xuyên tạc thì chúng ta càng nhìn lộ rỏ
    cái bãn chất lừa dối nhân dân cụa bọn cs ?nguyên lý tất yếu cũa cuộc chơi là trung thực,đứng đắn ,dùng ngôn phong phải thể hiện rõ bãn chât cũa những người văn hóa kg lùn ? ??hảy để dành sức cho ngày mai
    vâng và hảy tự nói với quê hương rằng :"chúng con sẽ kg sợ dù cho tà quyền chúng hung tàn đến cở nào
    chúng con vẫn kg sợ ??phãi kg các bác ?
*

  • Viettien
    Bài viết tốt,có nội dung,có trình độ thì lôi kéo khán giả,người đọc đi đến cho mở mang tri thức,tinh thần khai tuệ,tâm hồn rộng mở, sống và trao đổi với nhau khoan dung ,độ lượng tình người . Bài viết dở thì những người hiểu biết xem qua,góp ý rồi cũng lảng tránh, những kẻ lợi dụng thì ca ngợi hoặc phản bác lại nhau, như vậy là nhân tâm rối trí,xã hội rối ren,ứng xử thiếu tâm ,thiếu tình không ai chịu ai dẫn đến chửi bới thóa mạ nhau,đen trắng lẫn lộn,cả giận mất khôn không còn là chính mình nữa thật là tai hại
    Các bài viết của ĐCH xem ra như thế nào,thì qua phản ứng hai chiều các bạn tự đánh giá nó là HAY hay DỞ nhé.Còn tôi thì thấy nó chỉ ở mức dở mà thôi.

  • Hay
    Như  trần dân tiên viết sách "nâng bi" hồ chí minh thì mới là hay ấy nhể ?

  • Vanhoa
     Còn rất nhiều người suy nghĩ như Viettien thì chúng ta thật yên tâm.
    Xã hội sẽ đổi thay,  nhưng không đến mức lộn tùng phèo nếu chúng ta còn có nhân tâm như ý kiến của Viettien. Còn mấy anh kia xem ra ảo vọng chở về khó lắm,đừng nghĩ quấy đục nước sẽ béo cò nhé.

  • Đừng mất đoàn kết
    Dở hay la lẽ thường kỳ
    Nhưng mà sai đúng mới là phân minh
    Người say đừng nói linh tinh
    Sử ta viết lại mới là đúng nhe.

  • bác 2 què 1 công dân xứ @
    ::: Hay hay Dở ::: để người Dân tự đánh gía, những bài này khi được đăng lại trên báo chí hải ngoại sẽ là cái tát vào mặt những bậc trí thức dở hơi, nửa người nửa ngợm được sống ở thế giới tự do, được quyền suy nghĩ mà nhận thức công tội mà vẫn không thoát khỏi cái khung( in the Box)
    ::: Hay hay Dở :::  rõ ràng chứ đừng vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm nha

  • Nguyên Tú
    Đọc đi để thấy con đường khác nhau của tranh đấu giành độc lập của những vĩ nhân và  quỷ nhân. Những ông bên tây bên Mỹ họ phải làm lụng kiếm tiền, rồi tranh đấu giành độc lập cho dân họ. Ở Việt Nam, mấy ông như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh cũng tự nuôi sống bản thân và lo học tập, rèn luyện, tìm cái hay cho dân mình. Kết quả là phương tây, Mỹ phát triển vì họ tự lực, vì học có kiến thức thực. Ông Hồ moi tiền để làm cách mạng. Khi lừa đảo cướp chính quyền xong bắt đầu cùng bè lũ dùng quyền lực có được để cướp không của bao nhiêu người lương thiện thông qua cải cách ruộng đất, công hữu hóa, công tư hợp doanh, đánh tư sản, sở hữu toàn dân.
    Suy ngẫm cẩn thận mọi người mới nhìn được bản chất côn đồ của bè lũ cộng sản.Những người cộng sản hiện nay hoặc hiểu quá rõ bản chất này nhưng lợi dụng nó để tiếp tục cướp bóc của người khác, hoặc ngây ngô tin lời đường mật của cộng sản mà sa chân vô làm tay sai cho chúng như các bạn thanh niên trẻ, trật tự viên, dân phòng, hoặc còn loại nữa vừa bất nhân, vừa mê muội vẫn hàng ngày lên lớp dạy chính trị cho bao thế hệ trẻ.
    Dẹp tất cả chúng nó đi! Để con dân Việt được sống là người ngay thẳng, tự  trọng, hạnh phúc với nhau mà không phải sợ sệt, cong lưng trước cường quyền hung bạo.
    hiển thị ít hơn

  • LinhND
    danlambao xóa còm nhiều quá. cứ để tranh luận tự nhiên. chỉ nên xóa những còm đi quá xa chủ đề hoặc chửi bới, xúc phạm cá nhân thôi.
    Tranh luận mới ra vấn đề. Các cuộc tranh luận trên diễn đàn cũng là cách tập dượt dân chủ cho một xã hội dân sự sau này.

  • SongBachDang
    "Bản thân ông ta rất bất kính với
    dân tộc, với tôn giáo nên trong con người ông ta không thể tồn tại tình
    yêu dân tộc và chủ nghĩa dân tộc. Chính vì vậy ông Hồ phải thay tên
    đảng, lừa dối nhân dân để mượn danh đấu tranh “giải phóng dân tộc” nhằm thực hiện mục đích riêng ông ta (quyền lực) và mục đích chung của quốc tế cộng sản. "Bác Hùng kết luận không logic lắm.  Theo tôi bác nên chỉnh lại lời kết để bài viết hoàn hảo hơn.Chúc bác sống lâu trăm tuổi để góp công, góp sức trả lại sự thật cho lịch sử Việt Nam

  • Mùa hạ
      Sử gia William J. Duiker viết về Cụ Hồ với nguyên văn
    như sau:


    “Tin tức về cái chết của ông Hồ Chí Minh được loan
    truyền thì khắp địa cầu với hàng loạt nhận xét về ông. Hà Nội nhận được tới hơn
    hai mươi hai (22) ngàn bức điện tín từ các thủ đô lớn của 121 quốc gia trên thế
    giới để bày tỏ lời ca ngợi ông và chia buồn với nhân dân Việt Nam. Một số các
    nươc theo chủ nghĩa xã hội tổ chức buổi lễ truy điệu ông và đưa ra những lời ca
    tụng ông. Thủ đô Mạc Tư Khoa chính thức ca tụng ông như là “người con vĩ đại của
    dân tộc anh hùng Việt Nam, một người lãnh đạo xuất sắc của phong trào giải phóng
    dân tộc và cộng sản quốc tế, và là người bạn vĩ đại của Liên Bang Sô Viết.”
    Các nước trong Thế Giới Thứ Ba (các nước trung lập) cũng nhận xét về ông với
    những lời ca tung ông như là một người bảo vệ những người bị áp bức. Một bài báo
    phát hành ở Ấn Độ mô tả ông như là "tinh túy của dân tộc và là hiện thân của
    lòng khát vọng tự do, của sự tranh đấu bền bỉ.” Những bài báo khác đề cao đức
    tính giản dị và thẳng thắn của ông. Một bài xã luận trong một tờ báo ở Uruguay
    (Nam Mỹ) ghi nhận “Ông có một tấm lòng bao la như vũ trụ và có một tình thương
    vô bờ bến đối vào các trẻ em. Ông là gương mẫu về đức tính giản dị và thẳng thắn
    trong tất cả mọi phạm vi.”

    Phản ứng từ các thủ đố Tây Phương thì không biểu lộ mạnh
    mẽ. Tòa Bạch Ốc lặng thinh và các viên chức cao cấp trong chính quyền của Tổng
    Thống Nixon cũng không bình luận gì cả. Nhưng việc chú ý đến cái chết cúa ông Hồ
    Chí Minh đối với giới truyền thông trong các nước Tây Phương thật là mãnh liệt.
    Những tờ báo ủng hộ các phong trào phản chiến có khuynh hướng mô tả ông bằng
    những lời lẽ ca tụng ông như là một địch thủ xứng đáng và là một người bảo vệ
    những kẻ yếu, những người lép vế thế cô và những người bị áp bức. Ngay cả những
    người vẫn thường khăng khăng chống lại chế độ Hà Nội đánh giá ông bằng những lời
    lẽ kính trọng ông như là một người đã tận hiến cả cuộc đời cho đại cuộc chiến
    đầu giành độc lập và thống nhất đất nước cho tổ quốc ông, coi ông như là người
    phát ngôn xuất chúng cho các dân tộc bị bóc lột ở trên thế giới.”
    Nhận xét:
    Qua phần trình bày trên ta thấy rằng cái nhìn về cụ Hồ Chí Minh của các nhà viết sử chân chính
    cũng như của các chính khách và của các danh nhân trên thế giới với lòng trân
    trọng, khâm phục và kính yêu như vậy! đừng phỉ báng và bôi nhọa lịch sử nhé mấy bác!
    hiển thị ít hơn

  • Người Xóm liều
     Đả là ''Cộng Sản'' thì làm sao là'' Quốc gia '' ,Hai ý tưởng hoàn toàn chống đối nhau.
     Trong chiến tranh Nam Bắc 30 năm trước, ta gọi Miền Bắc Cộng Sản, miền Nam '' Quốc gia'' !!!CS chủ trương không có quốc gia , một thế giới đại đồng dưới sự cai trị của một quốc tế CS, . Không'' Quốc gia'' thì làm sao nói là '' vì dân tộc'' được ?? '' cứu nước, giúp dân'' chỉ là một chiêu bài để gạt gẩm hào kiệt , những người yêu nước mà thôi.
    Vì thế hôm nay không ngạc nhiên khi thấy  các lãnh đạo của đảng CSVN săn sàng đưa VN  nhập vào TQ để tạo khối đại đồng và họ se la nhóm cai trị trong một đảng duy nhất quốc tế CS, dưới sự lảnh đạo, bao bọc  của TQ và hy vọng se đưa các nước Đông Nam Á khác vào vòng CS luôn

  • 1nxx
    "Chúng ta giả trẻ lớn bé mắc lừa bọn du côn". (Bảo Đại).
    -Ngay cả 1 vị cựu vương của VN còn bị mắc lừa bọn du côn VN (theo tôi bọn lưu manh thì chính xác hơn) thì dư luận thế giới bị mắc lừa HCM và đcsvn cũng là điều dễ hiểu.
    -"Một số các nươc theo chủ nghĩa xã hội tổ chức buổi lễ truy điệu ông và đưa ra những lời ca tụng ông. " là chuyện tất nhiên vì trước đây khi thế giới còn chia thành 2 phe tự do và độc tài cộng sản thì các nước cộng sản vẫn khen nhau dù việc làm của chúng có phi nhân đến đâu. Thí dụ cụ thể đồng chí Josef Stalin giết khỏang 100 triệu dân lành vô tội (Vô địch thế giới), đồng chí Mao Trạch Đông giết khỏang 70 triệu lương dân thì "phóng viên báo Die Welt" là đồng chí HCM vẫn tàn nhẫn tuyên bố :  “Các cô các chú nên biết rằng: ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Ðông thì không thể nào sai được”.
    -Trong thời kỳ chiến tranh lạnh vào thế kỷ 20 thì thông tin từ sau bức màn sắt của phe XHCN độc tài thường xuyên bị đcs xuyên tạc và thế giới tự do bị hiểu nhầm là chuyện tất nhiên. Ngày nay nếu ai đi tìm cái khối XHCN đó thì chỉ uổng công vô ích vì nó đã bị chính nhân dân trong khối XHCN đạp đổ và vứt vào sọt rác. Chính nhờ sự sụp độ của các chế độ độc tài cộng sản thì nhân loại mới hiểu rõ hơn về các nhà lãng thụ độc tài cộng sản tay vấy đầy máu của dân lành vô tội như HCM. Chính vì nhân loại đã hiểu rõ sự thật về CNCS và các chế độ độc tài tòan trị cho nên  ngày 25 tháng 1 năm 2006, tại thành phố Strasburg (Pháp), Hội đồng châu Âu-Parliamentary Assembly of ⁴he Council of Europe thông qua nghị quyết 1481 lên án CNCS. Theo chương III điều 26 của nghị quyết 1481 thì 1 triệu dân lành VN là nạn nhân của đcsvn và của HCM.
    "26. According to cautious estimations (exact data is not
    available) the number of people killed by the communist regimes
    divided by countries or regions can be made up as follows:
    – the Soviet Union: 20 million victims
    – China: 65 million
    – Vietnam: 1 million
    – North Korea: 2 million
    – Cambodia: 2 million
    – Eastern Europe: 1 million
    – Latin America: 150 000
    – Africa: 1,7 million
    – Afghanistan: 1,5 million
    These figures include a variety of situations: individual and collective executions, deaths in concentration camps, victims of starvation and deportations."

    http://ncphuong.wordpress.com/...


    http://thongluan.co/vn/modules...
    -Việc sử dụng báo lá cải tại nước ngoài để tự sướng là truyền thống của đảng ta. Thí dụ cụ thể đồng chí tể tướng Nguyễn Tấn Dũng dùng 1 hãng xử lý rác của Đức để tự khen mình là người lãnh đạo tài tình nhất đông nam Á 2010, nực cười hơn nữa đồng chí Dũng còn dùng 1 hãng quảng cáo "yếm" cho phụ nữ của nam Triều tiên để tự khen mình. Cho nên 1 tờ báo vô danh nào đó của Ấn độ và của Uruguay khen HCM là điều không khó hiểu cho lắm. Bác Mùa hạ không cho bạn đọc cái links hay ít nhất cho 2 cái tên của 2 tờ báo đó để mọi người cười giải trí cho vui.
    -Nhà tôi cách lăng HCM chưa đầy 1km mà tôi chưa bao giờ đến đó, bởi vì 1 lẽ đơn giản tôi không tò mò như những người khác.
    -Ở tây Âu thú thực với bác Mùa hạ dân bản xứ chả ai biết HCM là ai, bác bốc phét nó vừa vừa thôi.
    -Đọc còm của bác Mùa hạ tôi thấy "quen quen", cũng vẫn đầy lỗi chính tả như trong các còm của 8X. Đã bảo nhờ người thân sửa lỗi chính tả trước khi cho hiển thị mà cấm có nghe. Thất vọng với các bác "trí thức XHCN" quá.
    hiển thị ít hơn

  • Mùa mất nước
     Và cuối cùng "các nhà viết sử chân chính cũng như của các chính khách và của các danh nhân thế giới" mới tá hỏa khi đọc xong 11 bài viết rất công phu của Đặng Chí Hùng. Và tất cả đều khâm phục "điệp viên hoàn hảo" HCM đã hoàn thành "sứ mệnh" bàn giao VN cho TQ  một cách chậm và chắc trong hơn 70 năm qua./.

  • SuGiaKhocMuon
     Khi Lãnh  tụ Mao TQ / Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-il  chết thì nó cũng tung tiền cho thế giới "khóc mướn" chớ còn lạ gị, Video Youtube chiếu cảnh Giap-Đồng-Dũng và các bé nhi đồng khóc thảm thiết chớ  chớ  đâu Sử gia William J. Duiker (  Duiker sẽ đốt sách và đấm vào đầu khi đọc song 11 bài viết của Đ Chí Hùng chờ không phải đùa đâu)
    www.youtube.com/watch?v=b_lc2-...

  • 1nxx
    Thưa bác  SuGiaKhocMuon
    Dân bắc Hàn ai không khóc đồng chí Kim Jong-il thì thằng con "đại tướng chưa bao giờ nhập ngũ" cho đi tù mút mùa. Ai khóc ít thì chỉ bị đi tù 6 tháng. Ai không khóc tí nào thì được đi tù vô thời hạn. Phải tôi mà vào địa vị của họ thì tôi tự xé quần xé áo của tôi rồi tôi lăn xả vào ôm chân thằng quay camera và tôi sẽ  gào khóc thật to cho nó quay cho rõ là tôi khóc lóc thảm thiết (tôi muốn được về nhà với vợ con tôi, tôi không muốn bị đi tù chỉ vì lý do không biết khóc).
    Nếu tôi khóc mà không chẩy nước mắt thì tôi sẽ lấy ớt hiểm hay hành tươi  tự đâm vào mắt mình,  bao giờ mắt tôi chẩy nước ròng ròng thì tôi mới chịu dừng tay.
    Hầu như tất cả các đài truyền hình tại châu Âu đều đăng tin này trong chương trình thời sự của mình.

  • Quoc Tran
    Nói thật đi, đảng trả bao nhiêu tiền cho thằng cha giáo sư đó vậy? Thằng chả nói toàn bộ tài liệu để viết sách đều do VN cung cấp. Mánh khóe này thường quá.

  • LinhND
    Trả lời bạn Tiểu Học
    Tội ác là tội ác, không thể dùng mục đích biện minh cho phương tiện.Giống như một người con đi cướp của giết người để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ,mục đích tưởng là tốt, phương tiện lại xấu, vẫn phải bị trừng trị.HCM bị u mê giáo điều CS trở thành cuồng tín đã phạm phải nhiều sai lầm tai hại, làm việc ác mà không biết (vì bị ảo tưởng thiên đường CS che khuất nhận thức).Tôi đã từng nói CNCS là thứ ma mị kinh khủng, ví von nó như là một con ác quỷ cầm thanh gươm hiệp sỹ.- Một kẻ phạm tội ác mà hắn không biết đấy là ác, cứ tưởng là thiện, là đúng đắn, thì tội ác gây ra còn lạnh lùng, tàn nhãn và nguy hiểm gấp vạn lần so với những kẻ biết mình phạm tội. Cho nẻn nạn nhân của chế độ CS lớn gấp trăm lần so với nạn nhân phát xít.Lật lại lịch sử không phải là để bới móc quá khứ, cái quan trọng ls là tấm gương soi cho hiện tại để tránh những sai lầm tương tự, giải phóng chúng ta khỏi nhưng u mê giáo điều hoang tưởng do những kẻ cơ hội nhồi sọ.Hãy trả lại sự thật cho lịch sử, chỉ có sự thật mới giải phóng con người. Hơn nữa, quá khứ chính là cơ sở pháp lý cho hiện tại.
    hiển thị ít hơn

  • LinhND
    Cái com của Tiểu Học đâu mất rồi?


  • Vunhucan
    Lịch sử CS cho thấy giàu là có tội! Việt Minh, tiền thân của CSVN đã mang chính sách đấu tố về VN để rồi hàng trăm ngàn người bị đấu tố và bị giết hại một cách dã man bởi họ là phú nông, địa chủ bất chấp đó là hoàn cảnh, điều kiện xã hội. Khó có thể thân tượng một nhân vật đã giết hại chính dân tộc mình chỉ vì họ thuộc thành phần giàu có, chỉ có những người nhẫn tâm, tàn bạo mới làm được việc này.
    Nếu giàu mà có tội, thì đám tư sản đỏ ngày nay đều có tội hết và chính Ô HCM là người có tội lớn nhất khi đã chết nhưng vẫn còn là người giàu nhất VN hiện nay. Lăng HCM tọa lạc trên khu đất kim cương của HN, rồi các đền đài, nhà lưu niệm, bảo tàng HCM v.v.. trãi dài khắp các tỉnh thành trong cả nước. Có ai giàu hơn Ô ta không!?
    Ô HCM có thể là một nhà chính trị nhiều mưu mẹo, thủ đoạn có thể xếp ngang hàng với các nhà chính trị có tiếng khác trên thế giới nhưng không thể xem Ô ta như một vị thánh vì những lỗi lầm mà ông ta đã gây ra, giết người là tội ác kể cả người có tội, còn giết người vô tội thì không bao giờ được tha thứ cho dù người đó là ai! Bảo CB, ND học theo đạo đức HCM chẳng khác nào xúi họ học cái tâm ác của Ô ta.
    hiển thị ít hơn

  • 007MT
    Chắng có ai coi ông Hồ là vị thánh cả.Nhưng cái lối vu cả người chết vì ghen ghét với lòng dân kính trọng ông ta là thói xấu

  • Vem007MT
    Rồi hồ của vẹm sẽ được biết mùi sự thật.

  • 1nxx
     Hì hì hì, bây giờ có tể tướng Nguyễn Tấn Dũng giầu hơn HCM.
    HCM bị xuống hàng 2 rồi, thưa bác.

  • Lựu đạn
    Chết bác rồi Hùng ơi ! Còn 4 kỳ "Những sự thật...." nữa làm sao bác còn mặt mũi đâu mà cho mọi người "học tập và làm theo tấm gương" ???

  • thanhvinh
     Và cũng kết thúc như bao bài viết khác về HCM, cái cách mà hàng chục năm nay không ai còn lạ gì nữa.
    cái nhóm Dân Nam,lnxx,JU MONG,Hkk, IlluminatiMINDCONTROL,Dân Đen....các anh chửi HCM còn thua xa cái thời hai miền bị chia cắt nhiều,nhưng HCM lúc ấy không hề lu mờ tí nào.Còn bây giờ sự liên đới trong quá khứ của HCM với thực tại ít nhiều cũng có liên quan,nhưng Ban lãnh đạo ĐCSVN mới là thủ phạm đưa đất nước ,dân tộc đến vực thẳm.Rồi các anh sẽ thấy Chế độ CS xụp đổ, HCM sẽ không còn sáng chói như nhũng gì họ ca ngợi,nhưng mà bới móc,kết tội như của các anh thì cũng khó xảy ra lắm.Lịch sử bao giờ cũng công bằng mà.

  • 1nxx
     Trả lời cho thanhvinh.
    "..., các anh chửi HCM còn thua xa cái thời hai miền bị chia cắt nhiều,nhưng HCM lúc ấy không hề lu mờ tí nào".
    Bình luận : thanhvinh đang lọan ngôn.
    Dẫn chứng trước 1975 tại "thiên đường XHCN miền bắc" tôi chưa bao giờ nghe thấy họăc nhìn thấy ai tỏ nghi ngờ về "thiên tài lãnh đạo" của "lãnh tụ" bán nước HCM.
    Lý do :
    -Hỏa lò chờ đón bất cứ ai dám nghi ngờ HCM và đcsvn.
    -Người dân chỉ có báo đảng là nguồn thông tin duy nhất để tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
    -Đài BBC, đài Tiếng nói Hoa kỳ, đài Sài gòn thì bị phá sóng kinh khủng, ai cố gắng lắng nghe thì sẽ bị bệnh nặng tai vì các đài đó bị đảng ta phá tiếng làm cho tiếng rè rè lúc to lúc nhỏ.
    -Đài thu âm thanh (radio) thì không mấy người có, ở nông thôn thì có khi cả làng mới có 1 cái đài, chủ đài thì mặt cứ vênh lên như cái vành số 8 vì cả làng chỉ mình ông có đài.
    -Tivi thì thôi rồi, chả ai biết nó là cái gì.
    -Thông tin chủ yếu là do chi bộ truyền miệng, do loa công cộng, do họp dân phố rồi 1 truyền trăm, trăm truyền nghìn thì HCM và đcsvn muốn bốc phét thế nào chả được.
    Bây giờ thì nhờ có internet, nhờ các blog của VN, nhờ DLB, nhờ tác gỉả ĐCH, nhờ bác Dân Nam và nhờ hàng nghìn tác giả khác nên sự thật về HCM và đcsvn đang được lột trần truồng.
    Đài VTV4 dành cho Việt kiều liên tục đưa phim tư liệu láo tóet về HCM. Đcsvn đang run sợ trước viễn cảnh thần tượng đồ tể HCM sụp đổ.
    Các bác Việt kiều hải ngoại hãy đọc còm của tôi và thông cảm với dân miền Bắc, họ khổ như chó, nghèo như tổ đỉa và dốt như bò. Bởi vậy họ đã bị đảng ta và bác Hồ lợi dụng triệt để. Họ là nô lệ của đảng csvn và họ không thể chống lại đảng csvn vì sự hiểu biết của họ không quá nổi lũy tre làng. Họ cũng là nạn nhân của đcsvn và nạn nhân của HCM như các bác.
    hiển thị ít hơn

  • Bo-xitTayNguyen
     Mũi làm dại thì lái chịu đòn. ĐCSVN đúng là thủ phạm, nhưng chính HCM đã tạo ra cái ĐCSVN. Cái đảng đang rước voi về giày mả tổ này lại luôn nói "làm theo lời Bác". Vì vậy, loạt bài của ĐCH nhằm mục đích phân tích những tội lỗi của HCM và gián tiếp mở mắt cho  ĐCSVN và những người còn mê muội đi theo cái đảng bán nước này. Tàu TQ đang bao vây Trường Sa là chứng cứ rõ ràng nhất ./.

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Xuống Địa Ngục đi mà bới móc xương gặm gặm ăn. Có khi mai mốt xuống đó bị trừng phạt đau khổ quá lại lên mặt chửi rủa ông Hồ cho mà coi. Tui còn lạ gì nữa.


  • Bộ Đội K
    Cám ơn anh Đặng Chí Hùng về những nghiên cứu có gía trị lịch sử hoàn toàn có thể tin cậy được.  Mong các trang mạng hảy tiếp tay truyền đạt những thông tin, tài liệu có gía trị này tới những người dân trong nước để họ hiểu rõ 1 sự thật phủ phàng nhưng phải chấp nhận bởi vì đó là sự thật đó là " Bác Hồ Kính Yêu của chúng ta" chính là 1 tên  Việt gian bán nước .  Một lần nữa, anh Đặng Chí Hùng . Cảm ơn anh.

  • Thế Mà Là Bộ Đội
     Quá nhiều bác vào đây khoe mình là bộ đội, chỉ khoe và lên giọng , lên gân được trong này thôi , chứ ở ngoài đời cũng sợ công an việt cộng bỏ bú. Dẫn chứng này nhé!... Nếu các bác "ngon lành" thì đã dẹp tan bọn công an giẻ rách rồi..chứ có đâu mà xưng xưng nhơn nhơn mình là bộ đội , lại để công an nó mất dạy thế kia chả dám làm gì nó...


  • 1nxx
     Trả lời cho Thế Mà Là Bộ Đội.
    Chế độ CHXHCNVN là 1 chế độ mafia hòan thiện nhất của nhân loại mà tôi được biết. Nanh vuốt của nó xuống đến tận từng gia đình thông qua tổ dân phố, nó đe dọa tính mạng của bất cứ cá nhân nào không tuyệt đối phục tùng nó. Thủ đọan đàn áp dân lành của nó cực kỳ tinh vi và tàn bạo ngoài trí tưởng tượng của loài người.
    Muốn lật đổ chế độ phản nước hại dân này thì chỉ có tòan thể quốc dân là đủ sức, còn riêng lẻ những người yêu nước đã từng tham gia quân ngũ cũng chưa đủ sức tiêu diệt lũ Việt gian phản bội Tổ quốc này.

  • Thế Mà Là Bộ Đội
     Chỉ cần quân đội đứng về phía NhânDân là xong ngay, quân đội đừng về hùa với công an đi dàn áp dân lành ( đem xe thiết giáp ra hù -hoặc nhận 500 ngàn đồng đi đàn áp giáo dân). Quân đội có vũ khí chứ dân lấy đâu ra, vũ khí hãy dùng để chống bạo quyền chứ đứng mang vũ khí quay lại chống Nhân Dân

  • 1nxx
    Thưa bác Thế Mà Là Bộ Đội.

    Quân đội VN hiện nay vẫn bị đcsvn lãnh đạo cũng như tòan thể dân tộc VN.
    Chỉ khi nào tòan dân nổi dậy và đcsvn ra lệnh cho quân đội đàn áp và bắn giết chính cha, mẹ, anh, chị, em ruột của những người lính thì lúc đó họ mới quay súng bắn vào đcsvn mà thôi.
    Hệ thống kiểm sóat chặt chẽ của đảng đối với các tướng lĩnh quân đội như hiện nay tại VN làm cho việc 1 tướng đứng lên đảo chính quân sự lật đổ ách thống trị của đcsvn đối với dân tộc VN là vô cùng khó khăn và gần như là không thể thực hiện được.
    Quân đội Rumani đã quay súng bắn vào Nicolae Ceausescu khi Ceausescu ra lệnh cho quân đội bắn vào người thân của mình, xin mời bác đọc phần 3.2- Lật đổ và phần 3.3-Hành quyết tại links dưới đây.
    http://en.wikipedia.org/wiki/N...
    http://vi.wikipedia.org/wiki/N...

  • JU MONG
    Nếu như tất cả bạn bè của Bộ Đội K cùng có ý nghĩ như BĐK thì đất nước Việt Nam còn hy vọng. Xin chân thành cám ơn BĐK.

  • Bộ Đội K
    Rất nhiều người có ý nghỉ  như tôi, nhưng thời cơ chưa thuận tiện , tất cả phải án binh bất động .  Không tiện nói nhiều. Cho nên càng có nhiều người ở bên trong càng tốt . Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận . Mong mọi người khỏe.

  • YVN
    Hoan hô hai bác !thưỡng cho 2 bác hai ly ! đệ mùng vì cái bắt tay nồng thắm cũa
    2 anh !!!thanks 2 bác rất nhiều !hẹn gặp lại !

  • Hoàn Kiếm
    Bravo anh bạn. Tôi dân HN cũng có 3 năm quân ngũ rồi về làm nghề gia truyền của gia đình ở trung tâm HN. Có nhiều người trong lính biết nhưng còn hèn. Hi vọng anh bạn sẽ làm nòng cốt cho cuộc chiến chống giặc cộng .

  • BN
    Ah! Cùng là lính. 3 người nhé. Chào BDK, HK . Mình là lính kq ra khỏi đảng. Cùng tiến lên nào.

  • Lịch sử
    Chắp vá, lủng củng va kém hiểu biết về lịch sử TG và VN.

  • Đừng mất đoàn kết
    Người khôn nói tiếng thẳng ngay
    Còn đâu kẻ dại ra chiều thông minh
    Rõ ràng sai trái phân minh
    Người ngu thì vẫn cho mình khôn hơn.

  • Dân Việt
    Chắp vá chỗ nào ? Kém chỗ nào hay ngồi đấy noi phét. Cái nick LS cho thấy đây là LS đảng.

  • Bo-xitTayNguyen
     @Dân Việt. Tôi định gõ mấy ý này, không ngờ bạn nói trước mất rồi. Tiếc quá. Thôi đành thua bạn 1-0 vậy.

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Chủ tịch quốc hội vừa rồi có trả lời phỏng vấn báo chí về việc âm mưu diễn biến hòa bình, nói xấu Đảng, nói xấu Bác ngay trong cả sách Đảng. Ông đồng thời kêu gọi người dân nên cảnh giác giác trước âm mưu của bọn thù địt vì bọn chúng ngày càng gian manh, xảo quyệt hơn dám xuyên tạc nguyên cả mấy cuốn sách của Đảng chính cống nữa. Ngoài ra chủ tịch còn đề nghị đốt hết tất cả sách Đảng có nội dung liên quan đến Bác Hồ vì lo sợ âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địt.

  • Lựu đạn
    Kakaka ! Cái này gọi là "gậy Đảng đập lưng Bác" nè !

  • PHO
    Bác dùng chiêu bài "dân tộc" lừa dân ta một vố nặng. Bây giờ nhiều người vẫn còn bị lừa.

  • Chân tình
     Bức tranh quá hay. Tôi định thưởng bạn 2 ly, nhưng chỉ thưởng 1 vì thế nào JU MONG cũng thưởng bạn 1 ly!

  • JU MONG
    Cho ra nước ngoài ăn học chứ không phải ra nước ngoài để vẽ bôi "bác", coi chừng ông già ổng từ?

  • Quoc Tran
    Tại sao Bác phải giải phóng Miền Nam?Chuyện kể từ nhân chứng LS. Khi ấy Ông nhận nhiệm vụ tiếp quản một khu vực trong TP HN sau khi Pháp thua . Nhận chỉ thị của Bác- đảng xong Ông về họp chi bộ. Một Đ/C đưa ý kiến "Dân tộc ta mấy nghìn năm có ăn kem uống nước đá đâu nào. Cái nhà máy nước đá tàn dư của Pháp đập đi là xong". Cả chi bộ ầm ầm đồng ý, ông buồn quá nhưng không khí cao quá không dám phản đối hơn nữa đâu có chỉ thị cụ thể từ trên. Vậy là mọi người lệnh xuống dưới vác búa tạ đập nhà máy nước đá trong những ngày đầu tiên tiếp thu HN.
     Nếu Mỹ giao cho bác nào đó ở đây toàn bộ Boeing bác quản lý nổi không? Ông Hồ cuộc đời toàn mánh khóe du thủ du thực bây giờ bảo quản lý kinh tế Miền Bắc đầy khó khăn thì thiệt là chỉ muốn chui về hang Pác Pó Tay. Muốn giải quyết kiểu mánh khóe ư? Dể ợt, xin thầy Tàu và Thầy Xô cho đi giải phóng Miền Nam lôi kéo mỹ vào proxy war vậy là tiền Xô cơm Tàu ăn không hết. Thế đấy nếu không chiến tranh thì không có viện trợ gì ráo, không viện trợ thì Pác Pó Tay trong hang thôi. Đánh là giải pháp duy nhất không có con đường thứ hai. Vì lẻ đó bất luận là theo lệnh ngoại quốc hay vì lý do gì , chỉ cần nghe đánh máu chảy thịt rơi nhưng quyền lực duy trì xã hội chủ nghĩa hậu thuẩn là bác vui rồi.
    hiển thị ít hơn

  • Quoc Tran
    Sự can trường của Bác.
    Thế giới này khi nghe nói tới những phụ nữ như Chị Hằng, Cô Tiến, Cô Hạnh.....thì ai ai cũng thiếu điều quỳ xuống đất mà lạy các chị các cô về cái sự can đảm phi thường của người phụ nữ chân yếu tay mềm dù họ chưa từng khoe "ngẩn mặt coi khinh nghìn lực sĩ " như Bác thuốc lại của thi hào Trung Hoa. Vậy bác từng làm gì minh chứng cho cái can trường ấy? Có ai thấy Bác xuống đường biểu tình chống Pháp chưa? Có ai thấy Bác đi đầu đoàn biểu tình chống Nhật chưa? Có ai thấy Bác cầm súng trường trên chiến hào xung phong với anh em chưa? Người ta chỉ thấy Bác suốt đời trốn chui làm Kách Mệnh bên LX bên Tàu cho nó an toàn. Về VN thì toàn thấy Bác chui hang Pác pó tay nằm suốt không chịu ra. Khi Mỹ đánh, Pháp đánh Bác cũng toàn chui hang. Hóa ra cái gan coi khinh của Bác còn thua phụ nữ VN xa lắm. Vậy về sự can trường của Bác cần phải nói là " Quắc mắt coi khinh nghìn đứa trẻ , Cúi đầu làm ngựa lũ to đầu " Làm dân Bác mà ho he Bác coi khinh chứ chả chơi nhé. Nhưng làm quan Tàu thì khác à nhen.
    hiển thị ít hơn

  • 1nxx
     Thưa bác Quoc Tran.
    "Có ai thấy Bác xuống đường biểu tình chống Pháp chưa? Có ai thấy Bác đi
    đầu đoàn biểu tình chống Nhật chưa? Có ai thấy Bác cầm súng trường trên
    chiến hào xung phong với anh em chưa? Người ta chỉ thấy Bác suốt đời
    trốn chui làm Kách Mệnh bên LX bên Tàu cho nó an toàn. Về VN thì toàn
    thấy Bác chui hang Pác pó tay nằm suốt không chịu ra. Khi Mỹ đánh, Pháp
    đánh Bác cũng toàn chui hang."
    Nhận xét của bác QT thật chính xác và không thể chối bỏ vì nó là sự thật. Thế mà hàng ngàn tác giả tây ta chưa ai nhìn thấy điều này (có thể có ai đó nhìn thấy HCM hèn nhát trước bác QT mà tôi chưa được đọc).
    Hy vọng rằng tg ĐCH cho bạn đọc của DLB xin thêm 1 bài về đề tài này.

  • bác 2 què 1 công dân xứ @
    trích đoạn trong phần bên bài ::Thêm 1 Cú Lừa::     TheTrue  aka  8X
    Túm lại qua những bài viết của anh Hùng hy vọng rằng  một vài bộ phận "cao cấp" / "trí thức" cảm được phần nào:
    Cuộc chiến dành lại độc lập - tự do thật sự cho dân tộc VN là cuộc chiến "vô hình tướng" với CSTQ chớ không phải với công cụ của TQ (CSVN). 
    Có thấy như thế thì mới thấy là cuộc chiến vô cùng khó khăn nếu toàn dân tộc không hiểu như vây và cùng đứng lên làm lịch sử ( Quang Trung - Hưng Đạo có sống dậy cũng bó tay và hỏi:: Có thấy giặc đâu kêu gọi dân quân đứng dậy !)
    ======================o0o=============================khúc vào thì nịnh anh Hùng xong bên dưới thì "thuần" tư tưởng hcm và không có tinh thần dân tộc hay tộn trọng tiền nhân.... vậy TheTrue aka 8X đấu tranh chỉ cho đảng thôi chứ có phải cho người dân đâu, thảo nào quy chụp tư tưởng của DCH là CCCD, cực đoạn, kích động hận thù cần phải tiêu diệt tư tưởng của DCH.
    trích đoạn trong phần bên bài ::Thêm 1 Cú Lừa:: TheTrue aka 8X
     8X nói :::) Giới chống công cực đoan đã mấy chục năm nay đem lại rât nhiều bất cập cho cộng đồng người Việt ỏ Hải ngoại lẫn trong nước. Đó sự kích động hận thù,chuyển mưa thành nắng, là lối nói khống từ 1 thành 10 , chụp cái mũ CS lên đầu lên đầu bất cứ ai nói không theo ý họ hoặc chống cộng không theo đường lối của họ.chưa kể lối nói năng tục tĩu,bẩn thỉu rất hạ đẳng...Nó khác hẳn lối đấu tranh mà chúng tôi và rất nhiều anh chị em trong nước đang theo,cũng không ngoài mục đích thay đổi hoặc xóa bỏ thể chế lãnh đạo của đảng CS độc tài hiện nay (::::
    bản chất loại người này mình không bao giờ tin, giống y chang hcm 1 khuôn thôi
    mình nhớ hồi còn nhỏ ai cũng học lịch sử và nghe kể về chuyện cây nỏ thần và thần kim quy với câu nói cuối cùng là :: Giặc ở ngay đằng sau lưng ::  và nhiều chuyện cổ tích mang tính văn hóa giữ nước và dựng nước, thời nay văn hóa VC chỉ là thứ văn hóa trá hình và nô lệ cho Tàu cộng mà thôi
    các anh chị chia sẻ thêm cái văn hóa thời đồ đều hcm khác với văn hóa của VN mình như thế nào nha
    hiển thị ít hơn

  • Dân Đen
    Bình luận này được đánh dấu để xem lại.

  • 1nxx
     Thưa bác Dân Đen.
     Xin lỗi bác thật tình tôi vô ý không biết rằng nhiều còm của bác không được hiển thị.
    Theo nhận xét của tôi những còm không được hiển thị đa số mang nội dung chỉ  trích cá nhân của các còm sĩ với nhau và không sát chủ đề bài viết của tg ĐCH "trả lại sự thật cho lịch sử VN".
    Có thể có những còm không mang những nội dung vi phạm thôn qui như trên nhưng do copy và paste 100% nên vẫn không được hiển thị vì hệ thống Disqus tưởng nhầm là spam.
    Ít nhất đây cũng là lời giải thích của BBT DLB và tôi tôn trọng lời giải thích của BBT DLB.
    Bác hãy thử còm sát chủ đề của bài viết "những sự thật không thể chối bỏ" của tác giả xem sao.
    Nếu bắt buộc phải phản biện với các đồng chí chó săn còn đảng còn mình thì bác cố gắng phân tích và vạch ra những thủ đọan mị dân, chụp mũ, ngậm máu phun người, chia rẽ phong trào, bẻ cong sự thật, 1 nửa sự thật, nói dối trắng trợn, lừa đảo, tung tin đồn thất thiệt, áp đặt mà không đưa ra được bất cứ 1 bằng chứng nào để chứng minh sự áp đắt của chúng...để gần 70 triệu lượt bạn đọc của DLB thấy rõ.
    Hy vọng bạn đọc của DLB sẽ được đọc nhiều còm của bác Dân Đen hơn nữa trong tương lai.
    hiển thị ít hơn

  • PHO
    Bác hết tiền xuống xóm cô đầu xả xui "guồi"!

  • Binh
    Đọc bài của Đặng Chí Hùng rồi nhìn cái hình chủ dề của Dân làm Báo .... nhớ đến bác mà nổi da gà !  Ở đâu mà kiếm ra cái hình cực GIAN của bác thế... !

  • 9xSaigon
     Con bà nó cái tụi đế quốc phản động ! Muốn in hình Bác thì ít nhất cũng phải photoshop cho Bác  nhìn hiền từ phúc hậu hơn chứ . Sao lại in chân dung thật của Bác nhìn vừa gian vừa xảo thế kia ?

  • Người Xóm liều
     Lạ thật, sao lắm thứ giả , bí ẩn và gian dối. Chỉ có các lảnh tụ  CSVN  mới có những bí ẩn, quá khứ mập mờ khong ai rỏ từ đâu, con ai, con rơi hay con rớt, gia thế ra sao, góc rể thế nào....ngay cả tên tuổi tùm lum.. Trong khi lãnh tụ, tổng thống các nước khác kê khai rỏ ràng lý lịch, góc nguồn mấy đời ...người dân nào cung biết dươc.

  • Tu Do Việt Nam
    Thêm hình này nữa, để thấy tính "chính danh" của hcm

  • MaoChiMinh
    Nói thiệt nhe ! Hình sửa xong  (bên phải) nhìn kỹ giống GAY .

  • PHO
    Đúng rồi! Thực ra đó là boác Hồ người mẫu dùng để phổ biến hình ảnh boác cho người khác xem. Nhưng hình ảnh này cũng không đạt, vì ông boác Hồ giả này có đôi mắt hí mang nhiều tính dâm dê, hơi ... ác, không biểu hiên được sự thanh thoát của một hiền triêt, cho nên đảng ta bỏ tiền cho người phương tây thực hiện bức chân dung mới để "lưu niên vạn xú". Bên phương tây có một trường phái vẽ gọi là photorealism, gọi nôm na là vẽ mà trông giống như hình chụp (những bức vẽ này hơi ... bị mắc tiền vào thời kỳ chưa có ảnh màu). Cái hình boác giả này được xóa bớt nếp nhăn, làm đôi mắt cho to lên để bớt vẻ trần tục v.v... và vv... Những xảo thuật này nếu ở thời kỳ mà kỷ thuật vi tính phát triển như hiện nay chỉ cần làm trong 1 tiếng với photoshop (ke ke, PHO mà quay ngược về quá khứ được lãnh làm lại bức ảnh này là kiếm bộn dolar.) Nói túm lại những bức hình nào đã qua phục hiện đều là hình giả (chưa nói tới người mẫu boác Hồ là giả).
    hiển thị ít hơn

  • PHO
    Xin lỗi các bạn. Mình cố ý viết câu tiếng Hán này sai để mong có người bạn của mình xuất hiện để chỉnh mình. Hắn luôn luôn chỉnh mình, vì mình dốt thứ tiếng này mà! Như vậy hắn không đọc mục này. Câu đúng là  "Lưu xú vạn niên".

  • 1nxx
     Cái này ở miền Bắc gọi là vẽ truyền thần có phải không hả bác Pho?
    HCM trông ảnh thật giống thằng đánh bả gà, đá cá lăn dưa thế mà bọn họa sĩ XHCN vẽ HCM thành ông tiên phúc hậu lừa cả dân tộc. 
    Sau này cách mạng dân chủ thành công phải truy cho ra đứa nào dám cả gan vẽ quỉ sống thành người như vậy.
    Tôi bị thằng họa sĩ bất nhân tâm này lừa mấy chục năm trời, uất không chịu được.

  • LinhND
    Hình này đăng trên trang bìa tạp chí Time mà bạn.
    Uy tín đấy.
    http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuo... .
    Lúc này bác mới ở rừng ra, chưa tẩm bổ. hehe.

  • 1nxx
    Hình như  Time magzine  và Die Welt có âm mưu "diễn biến hòa bình" hay sao ấy.
    Time đăng hình HCM mà không chịu trang điểm phấn son lại cho bác Hồ mà cứ đăng ảnh thật của bác Hồ, trông không khác gì người móc túi ở chợ Đồng xuân và ở bến xe miền Tây , Time đúng là đồ phản động.
    Die Welt không chịu thành lập sớm hơn để trùng với ngày bác Hồ bốc phét là phóng viên của Die Welt, điều này có nghĩa là Die Welt có âm mưu lật đổ chính quyền "cách mạng" VN.
    Đố cả nhà "phóng viên" Hồ viết bài cho báo Die Welt bằng ngoại ngữ nào?


  • 1nxx
     Chính xác 100%. Bác Pho tinh ý thế.

  • bác 2 què 1 công dân xứ @
    không có gì quý hơn.... ông tiên sống mãi đấy, tấm hình là chân tướng của con người đó mà
     mặt thỏ-mỏ dơi-tai chuôt....  tướng tài đó bạn mà tài gian

  • PHO
    "Các cháu hậu sinh đối xử với bác như vậy bác giận lắm đó!"

  • Quoc Tran
    Một lần tranh luận với một anh Mỹ về ông Hồ, anh bạn Mỹ bảo tôi " HCM cũng là người yêu nước. Ông ta có làm ác cũng là vì yêu nước ". Tôi hỏi anh ta "Anh nghĩ sao nếu một chính trị gia Mỹ phát biểu trước công chúng, không phải vì nhỡ sai, nhưng cố tình nói demo rats thay cho Democrats ? HCM là người như vậy. Anh bạn tôi hả một tiếng rồi quai hàm anh ta rớt xuống tận cổ áo. Đặc tính đặc trưng thứ nhất của một người yêu nước là tôn trọng nếu không nói là tôn thờ di sản văn hóa dân tộc. Ví dụ cô Tiến đi biểu tình thì diện áo dài VN. Nếu cô diện áo Thượng Hải thì trật lất rồi. Vậy cuộc đời HCM đã làm gì đặc biệt để tôn vinh di sản văn hóa dân tộc? Chỉ thấy ông ca ngợi TQ, phỉ báng thơ Việt, phỉ báng tiếng việt, mặc áo cho giống đồng chí Trung Hoa..... Cái đặc tính đơn giản nhất của một người yêu nước bình thường như chị Hằng cô Tiến ông cũng không có vậy đào đâu ra cái khái niệm yêu nước trong ông? Tôi từng nói "Trên đời này nếu HCM từng yêu cái gì đó ngoài bản thân mình thì dân tộc ta đã không khổ thế này. Ông chỉ là một đứa trẻ đáng thương , một thanh niên tội nghiệp bị cái xã hội quái thai nữa thực dân nữa phong kiến đầy đọa làm biến dạng tâm hồn. Cuộc đời ông hội đủ điều kiện cần và đủ để hình thành tâm lý tội phạm. Điều bất hạnh cho dân tộc là khi tâm lý tội phạm hình thành trong một con người có tài buôn thần bán thánh bậc nhất thiên hạ "
    hiển thị ít hơn

  • 9xSaigon
     Chưa bao giờ thấy Hồ Chí Minh mặc quốc phục Việt Nam , ngay cả những dịp lể Tết . Thời Đệ Nhất Cộng Hòa ,Tổng thống Ngô Đình Diệm và thời Đệ Nhị Cộng Hòa ,Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đều mặc quốc phục áo dài khăn đống khi đọc diễn văn chúc Tết đồng bào miền Nam .

  • bác 2 què 1 công dân xứ @
    trích đoạn trong phần bên bài ::Thêm 1 Cú Lừa::
    của còm Ju Mong viết ::::) TẤT CẢ BÁO CHÍ CS ĐỀU ĐĂNG TRONG THÁNG 5, 2012 VỪA QUAXuất bản sách “Hồ Chí Minh - Ông tiên sống mãi” TP - Sáng 15-5, Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ công bố cuốn sách “Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi”.
    nên mình vào đây đọc những bài của Đặng Chí Hùng cứ như đang giải thoát cho mọi người dân thường đang bị bịt mắt dắt đi dưới háng cờ đỏ trong cái nhà tù lớn, cảm thấy đau khổ cho thân phận người Việt Nam bị lừa cứ mãi bị lừa và bắt phải tin cái rợ hồ lưu manh kia như 1 ông tiên mãi mãi sống trong quần chúng ta

  • JU MONG
    Bác copy xong rồi đưa vào angeltech, sau đó lấy từ angeltech chuyễn qua đây, chữ sẽ không nhảy lung tung, khó đọc. ( Bác cũng có thể viết tiếng Việt có dấu trên angeltech )

  • 1nxx
     Chỉ cần phổ biến rộng rãi DLB và sự thật không thể chối bỏ của tg ĐCH đến tòan thể dân tộc ta là chúng ta đã đi được 1 nửa đọan đường giải phóng VN khỏi ách đô hộ của đcsvn và đcstq rồi.
    Nhưng khốn nạn thay dưới sự lãnh đạo "tài tình" của đảng và của chính phủ 70% dân số VN bần hàn không có internet. 30% còn lại thì bị tường lửa bao vây nên chúng ta gặp khó khăn vô cùng.

  • Teo Sai-Gon
     Từ tư gia bác Hoàng Minh Chính
    Rồi đến nhà văn sỹ Thủy Trần
    Cùng một số tư gia dân chủ
    Mới đây nhứt nhà chị Bùi Hằng
    Đều phải lảnh mắm tôm - Cứt - nhớt....
    Món đặc sản thời đại Bác Hồ
    Nó vừa dơ lại vừa thúi hoắc
    Được Đảng ta vứt thẳng vào nhà !
    Ôi đạo đức tấm gương của Bác
    Nay bốc mùi khó ngữi quá đi
    Nhắc người đời lúc đi đại tiện
    Hay có "mùi" thì nhớ Bác ngay.
    Nhớ đời Bác bưng bô bán nước
    Ôm đít Tàu vầy xéo quê hương
    Nhớ đặc sản "mắm tôm - Cứt - nhớt..."
    Là "đặc trưng" Đạo Đức Bác Hồ !
    (xin mượn ý của bác Ho Hui)

  • Hoctro
    ĐCH: Ông Hồ Chí Minh trong cuốn sách của mình “Vừa đi đường vừa kể chuyện” với bút danh Trần Dân Tiên đã tự coi mình là “Vị cha già dân tộc” để ca ngợi mình đã có lòng yêu nước từ bé, đi học theo chủ nghĩa cộng sản để giải phóng quê hương. Nhưng có thật vậy không?
    Như Hoctro đã từng khẳng định / nghi vấn "Hồ Chí Minh và Nguyễn Tất Thành là 2 nhân vật khác nhau".
    Cho nên những gì mà HCM / CSVN / CSTQ viết chi tiết về Nguyễn Tất Thành là hoàn toàn bịa và ngụy tạo - Chỉ có thể tin được nếu được nếu lấy được bản gốc co nguồn từ sở lưu trử quốc gia Nga / Pháp - ngay cả các lá thở được dịch lại từ tìéng Nga / Pháp của Nguyễn Tất Thành trước năm 1933 cũng phải nên đánh gía kiểm chứng lại. Trong sách   “Vừa đi đường vừa kể chuyện” của T. Lan cũng chỉ có nói vài dòng khỏng thời gian Nguyễn Tất Thành rời khỏi nhà tù Hông Kông:
     Tháng 7-1935, Quốc tế Cộng sản họp đại hội lần thứ 7. Đến dự Đại hội có đại biểu 65 đảng cộng sản. Đảng ta có đồng chí Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là đại biểu chính thức, Bác và vài đồng chí nữa là đại biểu dự khuyết...
    Lần này, năm 1935, Bác trở lại Liên Xô tình hình đã khác hẳn. Trong 10 năm qua nhân dân Liên Xô tiến những bước khổng lồ. Đời sống về mọi mặt đã tiến bộ nhiều lắm... (VĐĐVKC)
    Và Bác cũng không nói rọ tại sao Bác chỉ là đại biểu dự khuyết và chỉ có  Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là đại biểu chính thức và bác làm gì từ trong 2 năm 33/34 sau khi rời tù Hông Kông thì  không nghe Bác nói tới. Và đùng 1 cái Bác xuật hiện ở Quế Lâm vào năm 1937:
    Cuối năm ngoái (1937) Đảng Cộng sản lập lại Mặt trận Thống nhất, lại hợp tác với Quốc dân Đảng để cùng nhau chống giặc Nhật. Do đó, Hồng quân đổi tên là Bát lộ quân, và Tân tứ quân. Đối với vấn đề nông dân, thì chính sách của Đảng trong thời kỳ kháng chiến là thực hành giảm tô giảm tức, tạm thời không tiếp tục cải cách ruộng đất… Hôm đầu tiên Bác đến Tây An được các lão đồng chí hoan nghênh nhiệt liệt. Mà cũng là hôm đầu tiên phải “chạy máy bay” Nhật đến ném bom. (VĐDVKEC)
    Và đùng 1 cái là đầu năm 1941 thì Bác lắp ló ở hang Pắc Bó bên cạnh  "suối Lê Nin".
    Ở bên dưới có bạn nào nhắc đến tác phẩm  “Vừa đi đường vừa kể chuyện” được đễ trình ở Unesco xin công nhận là  "di sản tư liệu thế giới" vào tháng 3.2010. Có được công nhận hay không thì đến bây giờ cũng chả có tin gì mới hay là đã bị từ chối.
    Đáng ngạc nhiên là tại sao sách   " Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch" của Trần Dân Tiên không được đảng ta dàng dựng trình cho Unesco    làm "di sản tư liệu thế giới" , bởi vì so với sách VĐĐVKC thì sách " NMCVĐHĐ của HCM" có gía trị lich sự hơn nhiều và đối với các nhà nghiên cứu thế giới thì đó cũng là sách vể HCM phải đọc đầu tiên.  Điều này cũng cố cho nghi vấn Trần Dân Tiên không phải là HCM mà là bút danh chung của 1 nhóm tuyên vận tình báo TQ năm ở Bắc Kinh. Xin đừng quên sách " " NMCVĐHĐ của HCM" xuật bản bằng tiếng Tàu ở Băc Kinh vào năm  1948 và sau nây đưộc dịch ra Pháp/Anh/Việt.
    Đây là bút tích tiếng Tàu  của Nguyễn Tất Thành và HCM và rõ ràng là 2 bút tích khác nhau: HCM tròn và xoắn còn NTT thì dài và hẹp:
    Trích thư báo cáo của HCM về việc lập Chính Phủ Lâm Thời gửi Trần Tướng Quân (Trung Quốc) ngày 19/12/1945.http://xoathantuong.tripod.com/images...
    HCM viết thư cho vợ người Hoa là Tăng Tuyết Minh năm 1928
    http://xoathantuong.tripod.com...
    Bạn nào biết tiếng Tàu có thể dịch cho bạn đọc thơ HCM gởi cho  Trần Tướng Quân ( tướng Trần Canh  !?) 
    hiển thị ít hơn

  • Hocsinh
     Công nhận bạn Hoctro cũng là tay nghiên cứu rất trình độ. Tiếc là tôi không biết cách phóng to ảnh của 2 bức thư để xem.

  • Hoctro
    Hoctro chào Hocsinh !  Bạn theo đường link ở dưới thì sẽ xem được 2 lá thư phóng lớn:
    http://xoathantuong.tripod.com...

  • Hocsinh
     Tôi xem được rồi. Xin cám ơn Hoctro

  • Hkk
    Nhăc nhở 8x . Không đi vào phản biện vấn đề trong bài này" HCM lừa dân tộc" mà ba xàm sẽ bị DLB xóa do vi phạm thôn quy. gay cả cái còm ở dưới cũng vi phạm thôn quy. Nếu ĐCH không phải là người HN như anh ta nói. Chúng tôi cũng sẽ chỉ trrichs anh ta. Rất công bằng. Bao giờ anh ta công khai hãy xét việc đó cũng chưa muôn. 8x không phải lo xa. Bây giờ là vào ván đè :HCM lưa dân tộc. Vậy thôi. Đừng ba xàm nữa.

  • Chân tình
     Đây là chiêu "kiếm đất cắm dùi" đấy bác ạ. Cứ cắm cho thật nhiều dùi thì DLB sẽ nhắm mắt xóa bớt, trúng ai nấy chịu. Điều quan trọng là các bác cứ kiên trì nhẫn nại phân tích. Chắc chắn sẽ đến lúc có nhiều người suy nghĩ lại. Nhân chi sơ tánh bổn thiện mà.

  • 8X
    Đâu có phạm những điều trong tôn qui mà xóa vậy DLB.kể cả còm của bác Long là sao? Vậy tại sao khi 8X không có ý kiến gì mà vẫn được mọi người "hỏi thăm" nhưng lại không bị xoa?

  • Dân Đen
    Lần nầy 8X không biết Dân Đen bị xóa mấy bình luận ư ? ở đây có ai dùng danh tánh thật ? kể cả phe công an chưa dám xưng cấp bậc, chức vụ, chức năng,  của mình khi muốn làm việc với dân thì thử hỏi dân đâu dám vinh vang vỗ ngực xưng tên toquoc,8X, Long, BTV...xin hết sức thông cảm.

  • Suthat
    ĐCH là ai . Không quan tâm. Điều đáng nói là anh ta nói đúng.

  • Chân tình
     Nhất trí. Xin nói thêm : Đúng đến nỗi sau 11 bài viết rồi mà chưa thấy có ý kiến nào phản bác thuyết phục cả, toàn là chỉ trích vu vơ. Đặng Chí Hùng đáng nể thật.

  • hồ quốc tặc
        Nhân Dân Việt Nam (đúng nghĩa) và việt cộng, hai thái cực  rõ ràng, Nhân Dân Việt Nam chỉ mong muốn làm chuyện có lợi cho NƯỚC VIỆT NAM, còn việt cộng chỉ muốn làm cái gì có lợi cho "đảng việt cộng" mà thôi ( dù có bán hay dâng cả Nước Việt Nam này cho tàu cộng chúng nó cũng làm). DCH là người đứng về phía Nhân Dân Việt Nam, bỏ công sưu tầm tài liệu, tư liệu (xưa và nay) để vạch trần, cạo bỏ lớp sơn hào nhoáng bao quanh hồ chí minh và cái đảng việt cộng phản phúc. DCH ( cũng như nhiều Người khác) hễ có công với Nhân Dân Việt Nam thì tất nhiên là có tội với hồ chí minh và đảng việt cộng chắc luôn! Cho nên tôi chẳng lạ lùng hay ngạc nhiên khi thấy có nhiều ý kiến "xĩa xói" DCH, dám cá 10 ăn 1, bọn chúng chính là loại "đấu tranh để giành quyền lợi cho đảng việt cộng" và hiện tại chúng đang quỳ mọp "húp canh cặn" của đảng việt cộng thí cho...chắc luôn!

  • IlluminatiMINDCONTROL
    Mới đây Nguyên soái Kim Jong Un đã có đôi lời phát biểu khuyên bà con nhân dân Việt Nam nên cảnh giác trước âm mưu chia rẻ tình thương mến thương giữa cụ Hồ và người dân mà Đảng đã vun bồi mấy chục năm nay. Ông còn quan tâm đến sức khỏe sinh hoạt của người dân VN cũng như một vài nhận xét về Bác Hồ.

  • Lựu đạn
    Hehehe ! Bắt quả tang bác Hù đã nhận tiền của các "thế lực thù địch" để phá hoại dân tộc, đất nước rồi nha  ! Phen này chứng cứ rành rành hết chối cãi !

  • Hkk
    Bác chỉ nói tiếng nước Lạ ...thôi ! Nên bây giờ cái gì cũng Lạ : tàu Lạ. người Lạ....

  • Hkk
    Chào PHO và Clamore . Mình có vẽ đâu. Tụi nhóc nhà này nó vẽ đó. Hiii. Tem buu chính tương lại của Việt Nam dân chủ thực sự.

  • Lựu đạn
    Đẹp ! đẹp ! Trẻ em là đối tượng bị nhồi sọ về boác nhiều nhất, nên bây giờ là lúc các em nhận ra chân tướng của "đại ma đầu giáo chủ" rồi !

  • PHO
    Tên phản động nào dám ví bác là con dê đó? Các đc mau lùng sục bắt con dê ... ý quên bắt tên Hkk về đây mau lên!

  • ThuyenNhan MB Thu gọn lại
    Nầy các đồng chí nhí 8X và anh chị thanh niên quốc doanh:
    “Các cô các chú nên biết rằng việc đổi tên đảng ta,
    Bác đã xin ý kiến các
    đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông rồi, các đồng chí ấy đã đồng ý. Các
    cô các chú nên biết rằng ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng
    chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được.”
    Nghe Bác
    nói như vậy, cả hội trường vỗ tay rầm rầm nhất trí với Bác. Lần đó là hội nghị
    chuẩn bị cho Đại Hội 2 năm 1950, Hồ Chí Minh đã tuyên bố như vậy. Sang năm 1951,
    vào đúng Đại Hội 2 của Đảng, Hồ Chí Minh cũng lặp lại nguyên văn:
    “Ai đó thì có
    thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai
    được.”
    Các đồng chí nhí 8X và anh chị thanh niên quốc doanh có nghe Bác rõ không?

No comments:

Post a Comment