Thursday 20 September 2012

Chồng chết mới phát hiện ra là... “cha đẻ” của mình

20-9-12
à Valerie Spruill đã phải trải qua một cú sốc tinh thần rất lớn khi phát hiện ra người chồng vừa qua đời lại chính là cha đẻ của mình nhờ xét nghiệm ADN.
Bà Valerie Spruill
Bà Valerie Spruill
Bà Valerie Spruill (60 tuổi) sống tại Dolestown, bang Ohio, Mỹ. Bà sinh được 3 người con và 8 đứa cháu. Hiện nay, bà đang cố gắng tìm những anh chị em thất lạc cùng cha khác mẹ của mình.
“Tôi thực sự bị shock và suy sụp hoàn toàn khi biết sự thật nhưng tôi nghĩ sớm muộn gì mọi việc cũng cần được làm sáng tỏ và hơn hết những đứa trẻ cần biết mình là con của ai”, bà cho biết.
Valerie lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà nội khi mới tròn 3 tháng tuổi. Mẹ của Valerie và “cha” (người chồng đã qua đời) của bà quan hệ với nhau khi ông này chỉ mới 15 tuổi và không rõ là họ có với nhau bao nhiêu người con nhưng bà ước chừng có khoảng 6 anh chị em.
Valerie sống với ông bà nội của mình (bà Valerie vẫn nghĩ đó là cha mẹ của mình). Khi mẹ Valerie đến thăm bà không hề biết đó là mẹ đẻ của mình mà chỉ nghĩ đơn giản chắc là một người bạn của gia đình tới chơi.
Lên 9 tuổi bà mới biết sự thật người đến từng đến chơi với gia đình, Christine, chính là mẹ mình khi bà Christine qua đời và điều này đồng nghĩa với việc người mà bà luôn nghĩ là cha mình lại chính là ông nội của mình.
Nhưng mọi việc cứ thế tiếp diễn khi bà không được biết ai mới chính là cha đẻ của mình. Sau này, bà Valerie đã gặp và kết hôn cùng với người đàn ông có tên Percy.
Percy sinh ra ở Mississippi, là một tài xế và từng làm việc ở bãi đậu xe tại Akron. Ông mắc căn bệnh hiểm nghèo và đã qua đời năm 1998 khi được 60 tuổi. Trong nhiều năm, bà Valerie đã nghe được nhiều lời đồn đại kỳ lạ về mối quan hệ của chồng mình.
Cuối cùng, sau khi “chồng” qua đời, bà mới biết sự thật từ một người bác của mình và khẳng định lại mối quan hệ nhờ xét nghiệm DNA khi tìm thấy sợi tóc của chồng còn sót lại trên chiếc lược trong phòng.
Bà không chắc chồng mình có biết đã kết hôn với chính “con đẻ” của mình hay không nhưng bà tin rằng dù có biết thì ông ấy cũng không đủ can đảm để vạch trần sự thật khủng khiếp này.
“Mục tiêu lớn nhất của tôi là tôi có thể tìm thấy anh chị em của mình và nói với họ rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ của họ vẫn rất yêu thương họ”. Bà hy vọng câu chuyện này sẽ giúp những anh chị em thất lạc của mình tránh trường hợp không mong muốn.

No comments:

Post a Comment