Wednesday 25 April 2012

1- LỜI CẦU NGUYỆN: tiêu chuẫn nhận thức !!

    Trang 1 :    LỜI CẦU NGUYỆN !!!

                                                        http://sites.google.com/site/loicaunguyen2/loicaunguyen                                                                        http://quincy96.wordpress.com/2010/08/19/lời-cầu-nguyện/                                                          
 
Mozilla Firefox  - Times New Roman                                                             By :  Straight Hearts 

           Ghi chú :    Cách trình bày trang web nầy  tương tự  như  các bạn đang đọc một quyển sách .  Người viết chú ý  tập trung vào nội dung muốn nói  hơn là chú trọng về hình thức  .  


                                          ****************************

             " Living by the true conscience , not by the sick conscience  <==> Karma  "
                                                                                             
             "   Although we are irritated by bad , evil ......persons ,                                                                                                                                we  still firmly pursue  fair , moral....ways  "     
Note :      Anybody who try to translate these pages , please keep using the right words to protect the right ideology of the author . If you cannot use  the right words  , please leave them as original . Please do not use the wrong words  and please do not translate " word by word "  .                   
      Readers please pay attention about translation : If  you feel something  that is wrong , unreasonable and hard to understand ! You  please check  back to find out from the original Vietnamese  version .  Thank you !   
      The main ideology is :
             " Even we are irritated , sabotaged by bad , evil .....persons  , we  still strongly follow , pursue  fair , moral ....thoughts ."
          " LIVING BY THE TRUE CONSCIENCE , NOT BY THE SICK CONSCIENCE  <==> KARMA "
     Objective:     
                Against what is injustice, against what most people recognize that it is unfair.
                                    Speak for those who are " muzzled "
                                           For our lives and also for everyone else . 
                                          *****************************

                                                    TỔNG QUÁT NỘI DUNG

               " Mặc ai nói xỏ , nói càng ... ,    Công bằng , đạo lý ... vững đàng  mà đi "  .
Nguyên lý chung :
         Người nào nói viết hay làm điều gì mà có lợi cho đa số con người , cho đa số gia đình , cho xã hội và  thể hiện được sự tự do  dân chủ và nhân quyền đa đảng cho tổ  quốc  thì nên ủng hộ .        Còn ai nói , viết hay làm ngược lại những điều trên thì cương quyết chống đối lại .
        Sự đời bất cứ ai rồi cũng phải chết  và  trong ý niệm  về công bằng thì đã có "Vay" thì phải có "Trả"  ,   do đó :
      Hãy sống bằng lương tâm chân chính  , đừng sống  bằng lương tâm bệnh hoạn <==>    Nghiệp Báo     hay      Quả Báo
                                                                                                                 
                                                    *Trang 1 : Trang chính 
                                                                       A . Lời mở đầu
                                                                       B . Ðề mục  tổng quát
                                                                       C . Lời cầu nguyện
                                                                       D . Lương tâm
                                                                       E . Tiêu chuẩn của nhận thức
                                                      *Trang 2 :  Giải pháp
                                                                       A .  Giải pháp lâu bền
                                                                       B .  Lời kết
                                                                       C .  Trở về cát bụi
                                                      *Trang 3 : Tích lũy , nhận định   A
                                                      *Trang 4 : Tích lũy , nhận định   B
                                                      *Trang 5 : Tích lũy , nhận định   C
                                                      *Trang 6 : Tích lũy , nhận định   D
                                                      *Trang 7 : Tích lũy , nhận định   E
                                                      *Trang 8 : Tích lũy , nhận định   F

                                                      *Trang 9 : Giải trí , Links
                                                    
                                                      *Trang 10: Các chủ đề trích đăng

                                      Phần trích đăng *1  *2  *3  *4  *5  *6
                                      *7   *8   *9  *10   *11    *12    *13    *14   *15    .........                                                                                                                                                            *Các bài sưu tầm *1    *2    ........                                                          
                                                      *Trích ý kiến từ các diễn đàn *1 .........
                                                      *Trích đăng truyện  *1   ..........
 Ghi chú  :
       Thỉnh thoảng xin mời tất cả các bạn ghé vào thăm lại trang nầy , chúng tôi sẽ cố gắng có những bổ túc  thêm  về những đề mục mới  và làm rõ chi tiết trong các đề mục cũ .
        Ðặc biệt ở mục   * Các chủ đề trích đăng   ,  *Các bài sưu tầm  ,  *Trích ý kiến từ các diễn đàn  sẽ giúp nối kết , lưu giữ và phổ biến lại các bài viết có giá trị từ các nguồn khác nhau về Công bằng , Lòng yêu nước , Đa đảng ==>  tự do , dân chủ và nhân quyền thật sự . 
        Ðôi lúc các bạn thấy tôi có trình bày những ý chính của trang web bằng tiếng Anh , lý do là vì có lúc tôi đọc được  từ Internet một bản dịch đã dịch sai hoàn toàn ý chính của tác giả bài viết ,  nên tôi phải thêm  vào vài ý chính bằng English  . Xin các bạn thông cảm !
         Xin các bạn giúp giới thiệu và phổ biến trang web nầy vì lợi ích chung  .
         Trọng tâm nội dung của website nầy  nằm ở * trang 1 (Trang nầy )  và   *trang 2  . Xin chân thành cám ơn các bạn  !
Notes:                                                                                                                                                              Occasionally , I invite alll of you please  coming back  sometimes to visit these web pages , we will try to have more topics , the new sections and also  clarifying  the details in the previous sections .
Especially in the page of  * Post topics , news from other sources , * The articles collection, * Extract comments from the forums  . Those  will help connect  , store and disseminate the valuable ideas  of different sources about the reality of : Justice , Fair , Patriotism, Multi-party, Freedom, Democracy and Human rights .
Sometimes you can see that I have presented the main ideas of the web pages  by English . The reason is : Someday that  I has read a translation of an article from the internet , that it has completely mistranslated the main idea of the  author . So that I must add in some words by English to be clear of idiology . I sincerely  appreciate and ask for your understanding  about this.
I would like to tell you that , You please help me to introduce   and  dissemination these web pages  to the public  for the  general interest . 
At the  focus ,  the content of this website is located on page 1 and page 2   . Sincerely thank you very much !


                                  *************************************   
Các bài mới  đăng  ( Last update)  :
                                    *Trích đăng  39
                                    *Các bài sưu tầm 5
                                    *Trích ý kiến từ các diễn đàn 4
                                    *Trích đăng truyện ngắn 2
                                    *Tích lũy ,nhận định F
                                           *************************************



                                     A .   LỜI MỞ ÐẦU      
                                                                    Mục tiêu của trang web                                           
 
              Làm   sao   cho   đời  bớt   khổ  ?  Công bằng ?  Công lý ? 
           Sự thật  ? Gian dối  ?   Áp Bức  ?   Ân  Oán   ? Bất nhân ?
                   Lương tâm   ?   Công bằng   ?    Ðạo Ðức  ?   Bác Ái  ?
                   Nhân Quả  ?  Gieo Gặt  ?  Vay Trả  ?  Nghiệp  Báo ?
                                      Thiên ý  ? Thiên cơ ?
                                        How to reduce suffering life ?  Fair ? Justice ? The truth ?                                                                  Cheating ?    Oppression ?     Settling ?  Inhumaness ?                                                                       Conscience ?    Equality ?     Morality ?     Humaneness ?                                                                    Cause , Effect ?    Sow , Harvest ?      Borrow ,  Pay ?    KARMA ?                                                      Heaven’S will  ?      Heaven‘S order?           

             Ðây là những gì tích lũy của chúng ta  qua cuộc sống  . Người viết xin nêu ra đây để bạn đọc giải trí và dành một chút thời gian  để suy nghĩ về cuộc đời . 
          Xin nói rõ : Lập trường của người viết là muốn đóng góp vào việc tìm kiếm , thực hiện , giữ gìn và phổ biến những ý hướng về đạo đức , về sự thật , về công lý  , về sự công bằng , về tự do đúng  hợp số đông ( chú trọng vào cái tốt và đa số chấp nhận ) . Chứ không nên xấu xa ,  ích kỷ chỉ  muốn cái lợi cho cá nhân , phe nhóm hoặc bè đảng................
        Những dòng chữ nầy  là tấm lòng  và là sự mơ ước  một cái gì đó tốt đẹp của người viết đối với đời , nếu có gì thất lễ xin các bạn bỏ qua cho . Và  nếu  các bạn thấy  cái  gì là có  ích cho đời và cho mình , cái gì mà có thể làm cuộc đời nầy trở thành tốt đẹp và đáng sống hơn thì xin các bạn hãy giúp giới thiệu hay   phổ biến bằng mọi hình thức  để có thể nhân rộng ra .
       Trong sự phát triển rất nhanh của hệ thống internet hiện nay , có rất nhiều trang web được  hình thành . Trang web nầy rất nhỏ nhoi trong không gian bao la rộng lớn của internet , nên sự việc bạn vào đọc được trang web nầy hôm nay tỏ lộ  cho chúng ta thấy : Ðây đúng  là một cơ duyên gặp gỡ . Xin hân hoan đón chào bạn  trong sự chân thành .
      Với ý nghĩ  bình thường  : Mỗi người  trong chúng ta chỉ như là một giọt nước nếu muốn đóng góp cho đời . Mong rằng sẽ có nhiều giọt nước để tạo thành ao , hồ , sông ngòi và rồi thành biển lớn  . Xin chân thành cám ơn các bạn .
        Căn cứ vào nội dung bài chúng ta có thể tạm xếp những trang viết nầy vào thể loại :   "Học làm người " hay " Túi khôn của loài người " hay " Lòng yêu tổ quốc , yêu sự công bằng , đa đảng  ==> nhân quyền ,  tự do và dân chủ thật sự ".
Ý chính :       Tìm kiếm , Thực hiện , Giữ gìn và Phổ biến ==>  Ðạo đức , Sự thật ,     
                       Công lý  Công bằng , Tự do đúng , Hợp số đông  (đa số ).
 Mục tiêu     :  ==>  Chống  lai  những  gì   bất công , chống lại  những gì mà  đa số mọi người 
                                                                                               nhận ra  đó là không công bằng  .
               ==>  Nói thay cho những người bị "bịt miệng" không được nói !
                  ==>  Sống vì mình mà cũng vì  mọi người .
             Main idea :      Search , Implement, Maintain and Disseminate   ==>  Ethics , Morality , Truth ,                                                     Justice    Equality ,  Fair , True Freedom and Majority  .
 Objective:
         Against what is injustice     /    against what most people recognise that it  is unfair    /      Speak for those who are " muzzled "    /     For our lives and also for everyone else .

                     **************************************************


                                               B . ÐỀ MỤC CHI TIẾT



                       * Trang  1 :    Trang chính                    

                                                  A . Lời mở đầu                                                B .  Ðề mục tổng quát   

                                                  C . Lời cầu nguyện                                        D .  Lương tâm

                                                  E . Tiêu chuẩn của nhận thức
                         *Trang 2 :  Giải pháp
                                               A . Giải pháp lâu bền
                                               B . Lời kết
                                               C . Trở về cát bụi
                      * Trang  3  :   Tích lũy , nhận định  A
1- Chữ lợi                                                  2- Chọn lựa                                        3- Cư xử công bằng        
 4- Ðủ và chưa đủ                                       5- Thầy dạy                                       6- Khiêm nhường
7- Kiên trì                                                 8- Bè phái                                           9- Tình yêu chân chính 
10- Không phục thiện                                11- Kính trọng                                     12- Tự do vs áp bức
13- Lòng tốt                                              14- Lời khen                                       15- Số mệnh  
16- Lòng biết ơn                                        17- Ðoàn kết                                       18- Khôn ngoan
19- Mối nguy                                            20- Căn bản                                         21- Lỗi                            
 22- Nết và đẹp                                         23- Kỳ quan thế giới                             24- Ðoán tính cách
25- Thử                                                    26- Chỉ huy                                        27- Giàu có quá nhanh
28- Người dại khờ                                      29- Con người,loài vật,máy móc            30- Lối sống
31- Góp ý , phê bình                                  32- Phòng xa                                       33- Cần để 
 34- Luật nuớc                                          35- Ðừng hiểu lầm                                36- Tự  xét   
 37- Nhận lỗi                                               38- Ðức và tài                                     39- Vượt khó
40- Con người                                            41- Thực tài                                        42- Tương trợ
43- Hổ tương                                             44- Giá trị tinh thần                              45- Quá mức
46- Tương ứng                                          47- Phiền giận                                      48- Lợi dụng
49- Duyên tình                                          50- Thịnh suy
                       *Trang 4 :  Tích lũy , nhận định  B 
51- Thử làm bài tính                                  52- Tánh thật thà                                  53- Cẩn thận
54- Tự làm                                               55- Quý trọng                                      56- Bệnh kiêu hãnh
57- Thiên ý                                               58- Chấp nhận                                    59- Khoe khoang
60- Tiền tài                                               61- Uy tín                                           62- Sự phải có
63- Tình tiền                                            64- Va chạm                                        65- Quân tử, tiểu nhân
66- Công bằng,đạo đức                             67- Chiều hướng                                   68- Ðời dạy
69- Khởi điểm                                           70- Nhút nhát                                      71- Dũng khí
72- Người chuyên áp bức                          73- Người dám hy sinh                          74- Ðức,tài,mệnh
75- Lẽ phải                                               76- Ân oán                                          77- An sinh xã hội
78- Bể khổ                                               79- May rũi                                          80- Tranh đua
81- Tránh nguy hiểm                                 82- Qua lại                                            83- Tinh hoa trong đời

84- Nguyên tắc                                         85- Lái xe                                             86- Xu hướng      
87- Sự thật                                                88- Cung,cầu                                      89- Sự cám dỗ
90- Tiết chế                                              91- Thức tỉnh                                       92- Tùy thời
93- Phương thức                                       94- Bao che                                          95- Bác  ái
96- Vị tha                                                 97- Sống lưu vong                                 98- Lòng mẹ bao la
99- Nhân cách                                          100- Bản tánh
                      *Trang 5 : Tích lũy , nhận định  C
101- Xét đoán                                               102- Giải đáp                                     103- Lời nói , im lặng
104-Tránh lầm lỗi                                          105- Diễn thuyết                                 106-Ðạo giáo
107- Vô tình , cố ý                                        108-Hiểu biết tận cùng                         109- Ðúng , sai
110-Vừa lòng                                                111- Tính gia tộc                           112- Tự nhiên,Toán,Thực dụng
113- Trung Dung                                          114- Công lý , Lẽ phải                          115- Quảng cáo
116- Lòng ham muốn                                     117- Vấn đề khó quyết định                  118-Sự bình đẳng
119-Nhân quyền , nội bộ                                 120-Ðúng , sai , dung hoà                   121-Linh hồn , kiếp sau 
122-Ngôn luận                                               123-Ða ngôn                                       124-Nói thêm bớt
125-Yêu nước                                                126-Truyền thông                               127-Ðộc đảng ,đa đảng
128-Lo lắng                                                   129-Công trình                                   130- Tâm bệnh
131-Tin tưởng                                                132-Thật lòng                                   133- Tài năng và may mắn 
134-Thay đổi bản tánh                                    135-Ơn , hiếu ,nghĩa                            136-Sự yên lặng
137-Tu và chính trị                                         138-Sống nội tâm                               139-Nhảy đầm 
140-Ý kiến và chống phá                                 141- Sự quen biết                               142-Tham sống , sợ chết
143-Trên đội, dưới đạp                                   144-Tu bổ và xây lại                           145-Thắng lợi , thành công   
146-Tạm chấp nhận đúng                               147- Tung hỏa mù                                148-Sự trá hình
149- Vui buồn                                                150-Hoán đổi vị trí
                           *Trang 6 :  Tích lũy , nhận định   D
151-Trời sanh voi , sanh cỏ                              152-Bóp méo sự thật                             153-Ngành Tư pháp 
154-Phong thủy                                               155-Khôn dại                          156-Người tâm thiện , người tâm ác
157-Trung thành .                                            158-Nhân ,vật , lực                              159- Thiệt , giả  
160-Tìm hiểu ý nghĩa của câu nói .                    161-Cảnh giác , đề phòng                      162- Thực tế
163- Nễ trọng , khinh khi                                  164-Chống hay tránh bão lụt                   165- Bạn nghĩ sao 
166-Ðường lối cai trị của CS .                           167-Ðường lối cai trị tốt .                     168-Cái hay của chính trị
.169-Công và tội                                               170-Khẩu nghiệp                                    171-Tìm ánh sáng   
172-Nhận định đúng                                         173-Không ích kỷ , không cầu bại           174-Tại sao tiếp tục nói
                         *Trang 7 :  Tích lũy , nhận định  E
175- Cách đoán biết người                                176-Nên làm thế nầy                       177-Quốc gia, Quân phiệt, C S
178-Những ý tưởng hay                                   179-Một thí dụ về nhận thức            180-Sự chống đối
181-Khủng bố .                                               182- Vật quý                                   183-Ðịnh hướng cuộc sống  
184-Tự hào,  xấu hổ                                        185-Tội                                           186-Can đảm
187-Bắt chước                                                188-Muộn còn hơn không               189-Yếu tố nổi tiếng    
190- Loại người gây tội                                    191-Tại sao bịt miệng                        192- Lạm dụng quyền tự do
193-Trời                                                        194-Hoán cãi                                     195-Thượng bất chánh 
196-Công bố sự sai lầm                                   197-Sống hiện tại                              198-Bạo lực gia đình
199-Tuồng hát cuộc đời                                   200-Chăm sóc cây cảnh                 201-Trùm sò, hà tiện, tiết kiệm
202- Ðiểm xuất phát của tội lỗi                         203-Những đam mê nguy hiểm       204-Làm mgười khó, không khó
205-Tài chánh chi tiêu trong gia đình                 206-Làm ơn  . Vội vã trả ơn            207-Vượt biên , thuyền nhân 
208-Internet: Phương tiện truyền thông              209-Nên tin hay không tin               210-Chuyện bình thường 
211-Chuyện quá khứ                                       212-Tri , hành                                213-Ðịnh nghĩa về thành công  
214-Có phải chết là hết                                    215-Cờ vàng hay cờ đỏ                    216-Sắp sếp trước sau
                              *Trang 8 : Tích lũy , nhận định  F
217-Lòng tham của con người                         218-Biết mình , biết người                  219-Cách nói lịch sự 
220-Tấn công hay phòng thủ                           221-Thông tin một chiều                    222-Luật và hiến pháp
223-Còn và mất                                             224-Lợi ích của sự góp ý                    225-Ðời sống có ý nghĩa   
226-Nên lấy người nào                                   227-Muốn được tự do thật sự               228-Lý của kẻ mạnh
229-Vật chất và nhân cách                             230-Khách hàng không  là thượng đế     231-Nhân cách và thiện tâm
232-Khảo giá qua phone                                 233-Cách của kẻ yếu                           234-Lời hứa.. khi bị ép buộc
235-Thợ giỏi , thầy thuốc giỏi                        236-Càng cố tình thì càng nặng tội        237-Con gà gáy,con ếch kêu 
238-Một cách nói ra cảm nghĩ                        239-Thiên cơ                                      240-Chịu đựng , chấp nhận
241-Phương cách xử thế                                242-Thế kẹt của độc đảng , độc tài       243-Quan niệm về giết rắn
244-Xử dụng sự khôn ngoan                          245-Nghe mãi thành quen                    246-Không nên đánh đàn bà 
247-Sống chung                                           248-Lực  ép , lực bung                        249-Muốn bắt hổ     
250-Ðoán tâm người                                     251-Người ít bạn bè                         252-Sự cân đo trong quyết định
253-Phân tích bạn hay thù                             254-Những người bênh CS                255-Chiêu giữ chồng
256-Vấn đề phiên dịch                                   257-Vấn đề VAY TRẢ                      258-Chuyển ngữ bằng vi tính
259-Tánh dễ , tánh khó                                 260-Hủy một cuộc hẹn                     261-Kỳ vọng , ước vọng
262-Khôn nhà dại chợ                                   263-Sự may mắn                              264-Bản chất gian trá
265-Hòa hợp hòa giải                                    266-Quan niệm xử thế                       267- Ðấu tranh sinh tồn
268-Dùng thuốc                                          269-Hiền lành , khôn ngoan                270-Thế nào là đa đảng     
271-Quan sát về chiến thuật                         272-Ủng hộ ai                                   273-Tranh luận công bằng  
274-Được voi đòi tiên                                  276-Thí dụ về tâm linh                       277- Đạo và đời              
278-Người thích tranh luận                          279-Vết đen trên tờ giấy                      280-Ba điều căn bản           
281-Nói về cái  tôi                                      282-Tranh luận thắng thua                   283-Không muốn đa đảng ?   
284-Góp ý thật lòng                                    285-Cái nhìn về sự việc                      286-Lời khuyên nghịch lý
287-Nhận định về công bằng                       288-Ý nghĩa chính trị trong đạo           289-Miệng Tiếng Thị Phi          
290-Nễ hay sợ để trở thành tốt                    291-Tương đối , nghiêng về  đạo đức   292-Hũy diệt một vật thể
293-Tha thứ , hòa giải                                294-Ba loại người


                                    *Trang 9 : Giải trí , links 
                          *Trang 10: Các chủ đề trích đăng
                       Phần trích đăng *1  *2  *3  *4  *5  *6
                         *7   *8  *9  *10   *11    *12    *13    *14   *15    .........                                                                                                                                                                                                *Các bài sưu tầm *1    *2 ........

                     *Trích ý kiến từ các diễn đàn *1.......
                                   *Trích đăng truyện  *1   ..........     

         Lòng yêu nước ==> Bảo vệ tổ quốc  ==> chống ngoại xâm , xây dựng và  phát triển đất nước.
         Quyền con người ==> Công bằngĐa đảng  ==>  tự do  , dân chủ , nhân quyền  thực sự .
                                                                                         "  Còn  đất nước và  còn tự do  ==> còn tất cả .
                                                                                            Mất  đất nước và  mất tự do  ==> mất tất cả ".


                                           ***********************************************


                                    Trước khi  tiếp tục đọc  , xin các bạn hãy dành một phút để suy  nghĩ                                                                 về câu :     " Lời thật thì thường hay mất lòng "...................       Xin cám ơn các bạn !                                                                                                                 Bây giờ  mời các bạn đi vào nội dung :  
                               


                    
               C .  LỜI CẦU NGUYỆN !!!

                                                          Làm sao xóa bất công


                                              
        Trong khoảng thời gian mà cuộc sống đã trải qua , chúng ta đã được chứng kiến    những gian dối và những bất công của cuộc đời . Những sự việc xảy ra xung quanh  nhiều khi làm chúng ta không tìm được sự vui vẻ , bình an và hạnh phúc trong tâm hồn  . Thiết  nghĩ có lẽ mọi người đều cảm  nhận như vậy .
      Ngày lại ngày  tiếp xúc với xã hội   khi thấy chuyện bất công chúng ta thường hay can dự  vào để làm "quân sư quạt mo" giải quyết chuyện đang xảy ra theo lẻ công bằng . Bằng cách hoán đổi vị trí của những người đang có chuyện bất hòa  với nhau .
      Nhưng không may , đôi khi chúng ta gặp những nguời có đầu óc ích kỷ  chỉ biết cho mình  , mà chúng ta gọi họ là những người có "LƯƠNG TÂM BỆNH HOẠN "( Sick Conscience , Bad Conscience)  hoặc "có ác tâm"     ( Evil mind ) hoặc là "người bất nhân"( Inhumanness ) . Họ nói  rằng : " Ê ! Tao làm chuyện bất công vậy đó , mày làm gì được tao ? "( Eh ! By as I did unfair like that , what and what will can you do it back to me?)  Hoặc họ đưa ra những lý do để biện minh cho hành động ích kỷ  theo cá nhân , phe nhóm , bè đảng..... một cách ngang ngược , chứ họ không dựa theo các tiêu chuẩn cần có của một nhận thức tốt hay dựa vào     đa số  mà đưa ra kết luận . Họ làm những chuyện bất công mà ngay cả chính họ , nếu một khi đem hoán đổi vị trí ,  họ cũng không cách  nào chấp nhận được  những chuyện xãy  ra như vậy .
       Khi gặp loại người ngang ngược như vậy  thì chúng ta  không giải quyết được gì cả mà còn phiền giận   thêm . Biết làm sao đây   vì họ đã quá ngang bướng không chịu chấp nhận sự thật và sự công bằng ......, không lẽ  vì sự ngang bướng đó mà  chúng ta cam chịu  hay chỉ còn cách là phải chữi lộn  qua lại hoặc đánh nhau với chúng  mãi sao ?!  Mà chúng ta cũng không thể để bọn họ tiếp tục ngang tàng , lợi dụng quyền , lợi dụng lực , lợi dụng thế , lợi dụng tự do cá nhân , lợi dụng tôn giáo .....cách sai lầm là chỉ nghĩ cho mình , gia đình mình , phe nhóm và bè đảng mình ...., chứ không bao giờ nghĩ cho sự công bằng , cho đạo lý , cho đa số  con người và cho đất nước ....
        Chúng ta không thể đứng khoanh tay để nhìn bọn họ  tiếp tục làm những chuyện tội lỗi ,gian dối,  áp bức ,  ích kỷ , bất công , tư lợi , bịt mắt , bịt miệng , bịt tai ......số đông .  Chúng ta thử nghĩ :  Loại người mà dù có tài hay không có tài nhưng  không có đức  , chỉ muốn dùng sức mạnh , dùng quyền lực , dùng vũ khí  để áp  chế người khác ,   dùng sự mưu mô gian trá  ......  để hành động gian ác , đàn áp , trù dập , thủ tiêu .....thì kết quả sẽ như thế  nào ???!!! Câu trả lời là : Chắc chắn là nhiều chuyện xấu xa và  nhiều chuyện bất công sẽ xãy ra ......
         Qua các vấn đề xãy ra trong xã hội như vậy , khiến  chúng ta luôn trầm ngâm  suy tư  và có ý theo dõi , quan sát mọi diễn tiến của cuộc đời con người , đặt câu  hỏi  là tại sao trên đời lại có loại người xấu , kỳ cục như thế , sẽ đưa đến những gì tiếp theo và kết cục sẽ ra sao?! 
          Theo ý kiến của một số người chúng ta  được tiếp xúc thì câu trả lời cách chung là :   Có lẽ một số rất ít người vì bản chất bệnh hoạn côn đồ của họ là như vậy . Còn  một số người khác bản chất họ không là như vậy , nhưng là vì qua thời gian từ nhỏ cho đến khi  lớn lên  , vì lý do nầy , lý do khác , vì hoàn cảnh gia đình , vì đường lối hoạt động thoát ly , vì lý tưởng mà họ tin theo , hay vì bị ép buộc , bị tuyên truyền  , bị nhồi sọ ....... họ không có thời gian nào được giáo dục , được chỉ bảo để có được ý niệm tốt  về sự công bằng , về lợi ích chánh đáng , về sự đạo đức và lòng thương người , về số đông .......Trong nhân gian người ta hay dùng từ " không được dạy dỗ " hay "  mất dạy " để chỉ  loại người đó . Và nếu cứ để họ  tiếp tục  như vậy thì xã hội nầy sẽ ra sao  ?  
         Những  người có được quyền hành  , có tài hoặc không có tài ,có sắc hay không..... mà không có đức , không có tâm tốt thì sẽ gây tổn hại cho người khác rất nhiều .    Từ  những thực trạng đó tôi luôn cố gắng suy tư  để cố tìm ra câu giải đáp ,  tìm cách làm sao để mong những chuyện xấu , chuyện bất công ......có thể giảm bớt đi hoặc bỏ hết đi  , để đem lại công bằng cho số đông con  người  và cho mình  .
                                           ***********************************
      Sau một thời gian suy nghĩ lâu dài ngời viết  tìm ra được một lối thoát và lối thoát nầy cũng là một trong những cách để giải quyết vấn đề  .  Lối thoát đó khi trải qua kinh nghiệm bản thân thì thấy rất  "linh nghiệm"  . Ðó là sự góp ý và dùng lời cầu nguyện  để giải tỏa những  phiền não  và để có thể giúp ích cho đời  giảm bớt hay bỏ đi những chuyện xấu , chuyên tội lỗi , bất công , áp bức ....  Ðem lại sự tốt đẹp , sự công bằng , tự do chánh đáng .... cho đa số con  người và cho mình  .
     Các bn hãy cố gắng thử cầu nguyện và thực hiện lối sống bằng lương tâm chân chính đi , các bạn sẽ thấy kết quả từ từ sẽ xảy ra . Vì đây là những gì hợp với tự nhiên , hợp với đạo đức , hợp với đa số , hợp với sự công bằng của con người và có tính cách lâu bền   nếu chúng ta vẫn tiếp tục lối sống bằng lương tâm chân chính cùng với  lời cầu nguyện .
      Quyền tự do chánh đáng phải đặt tiêu chuẩn thật sự nơi số đông ( Đa số ) con người trong xã hội chứ không phải đặt tiêu chuẩn nơi cá nhân , phe nhóm hay bè đảng ....
     Chúng ta có thể dùng lời cầu nguyện sau khi đã có sự lên tiếng góp ý  ,hànhđộng chỉ cho họ thấy chỗ đúng , chỗ sai  mà không đem lại kết quả . Khi  thực hiện lời cầu nguyện cùng một lúc với các hành động và những  giải pháp khác thì nhất định sẽ  đạt được kết quả tốt  , nhanh  và có tính cách lâu bền hơn . 
    Vấn đề các bản án như là phạt tiền ,  tù tội ......là thuộc về đời , thuộc về xã hội  , nó cũng quan trọng  và có ý hướng răn đe  để con người không nên   tiếp tục , không được  tiếp tục làm chuyện xấu nữa ....... .
Nhưng bản án  phạt nằm bên trong lương tâm của mỗi con người mới  thật sự có tác dụng quan trọng hơn    .

    Sự bị cắn rứt  trong lương tâm  khi con người có được những nhận thức  về đường hướng tốt đẹp , có sự suy tư  về cách  đối xử giữa người với người sao cho công bằng ,  tránh  xa sự bất công , tránh xa sự  ích kỷ  , tránh xa sự gian ác , tránh xa sự áp bức ...........mới là cách sửa  đổi con người từ nguồn gốc bên trong  và có tính cách lâu dài .

    Thực hiện sự  công bằng  ...........  sẽ  giúp cho con người có được cuộc sống thanh thản  trong tâm hồn  mà  vui hưởng cuộc sống  .  Một cuộc sống không bị tội lỗi , không bị gian ác , không bị bất công ..........làm cho  lương  tâm bị dày vò  cắn  rứt  vì những gì đã làm trong cuộc sống .

       Xin nói thêm : Những người theo đạo Chúa nên xin Thiên Chúa , còn các bạn theo tôn giáo khác  nếu thấy giải pháp  nầy hợp lý thì có thể cầu xin nơi Ðấng mình tôn thờ  .  Và theo chúng ta nghĩ trong sự công bằng  :  Ðạo giáo nầy Ðạo giáo kia chỉ là hình thức để theo , còn cái tâm tốt ,  lương tâm chân chính  để theo giữ đạo mới là  tâm điểm ý nghĩa của tất cả các Ðạo .Các  bạn hãy  cố gắng theo giữ Ðạo giáo  bằng một lương tâm chân chính .
       Cái khuyết điểm rất TAI HẠI  cần phải để ý nhất trong sự truyền đạo là  SỰ KIÊU NGẠO , khi cho rằng chỉ có đạo của mình đang theo mới là NHẤT .

      Đạo giáo là niêm tin của con người để mang lại điều THIỆN cho mọi người và cho mình , từ cái thiện đó nó sẽ liên đới mãi mãi về sau nầy của đời sống một con người .

       Chữ THIỆN  mới là trọng tâm và là quan trọng nhất của ĐẠO .

      Tôn giáo mà không có chữ THIỆN , CÔNG BẰNG và LƯƠNG TÂM CHÂN CHÍNH  thì không còn gì để có thể gọi là tôn giáo nữa .
        Đạo chân chính nào cũng dạy điều Tốt cả , chỉ có vấn nạn  là : Trong số những người theo Đạo có người có cái  tâm không tốt mà thôi . Vấn nạn con người có cái tâm không tốt nầy len lõi trong  toàn bộ xã hội  , kể luôn cả một số người  mang danh nghĩa  là người tu hành , mang danh  là người giảng đạo  hay là  những người đang có  chức sắc của của các giáo quyền ..... .
       Chúng ta biết rằng mọi chuyện xảy ra đều  do  ý Trời  ( Thiên cơ ) , nhưng nếu có sự cộng tác của con người thì ý Trời sẽ mau được thể hiện hơn Với những người tin  theo đạo  Chúa thì  chữ Trời chúng ta  dùng ở đây chính là Thiên Chúa  .
        Chúng ta cần phân biệt :Cầu nguyện hay làm một chuyện gì vì lòng hận thù thì hoàn toàn khác hẳn với cầu nguyện hay làm vì thực tâm có ý muốn sữa sai để mong đem đến sự tốt đẹp cho đời , cho người và cho mình  
Lời cầu nguyện " hằng ngày " như sau :
       " Lạy Chúa (.....) , xin cho con luôn sống bằng một "lương tâm chân chính", xin giúp những người làm ơn cho con và cho thế gian nầy  được luôn mạnh khoẻ , được khỏi mọi bệnh tật hồn xác ,  được vui vẻ , hạnh phúc và  được hưởng mọi điều may mắn ....                                                                                                                              Còn những người có "lương tâm bệnh hoạn"  , những người có hành vi làm  buồn khổ , làm hại con và thế gian nầy , xin cho họ , gia đình họ và bạn bè họ ...  gặp những chuyện không may , những chuyện bất hạnh , để qua đó hoán chuyển con người họ mỗi ngày được thêm tốt hơn , để loại người có ác tâm biết nhận ra  cách sống tốt , để  không còn gây  khổ và gây hại cho người khác nữa ."
        Daily  prayers  :
                                                                                                                                            "Lord (.....), please help me  to be always lived with a true conscience . Please help me as the people who  please me  and this  world .   Please help them to  be  always getting  healthy  life inside  and  outside of them . Help them being free from all the illness , help them to be  always fun , happiness and enjoy all the lucks ............                      
How  about the conscienceless or the sick conscience ,  the persons  who cause suffering to the others , harm me and this world .     Please let them , their families and also  their friends.... must to  involve in the unlucky  things  , get them involve in the unfortunate cases .Through those  , it could  help them changing their mind  to be  the conversion  . Help them changing  day by day that   will  be  better concience . Help them  to be free   from all the type of malicious , help them  to realize how  the  good persons are , help them to do not cause suffering to the others and do not harm others people again"  . 
      Chiều hướng  phải  :  Đã , đang và sẽ xảy ra  dành cho tất cả mọi người không trừ một ai , biểu hiện sự CÔNG BẰNG , công lý  là  :    Tended must to be : Had , has and will happen for all the persons , all the people , without exception one ,  that is also the way to show for  the Fair , Justice  are :
         GIEO      ==>   GẶT            Sow ==> Harvest  

         VAY        ==>    TRẢ          Loans , Debts , Borrow , Do wrongs , Sins  ==> Pay , Compensate
         NHÂN     ==>    QUẢ         Cause  ==> Effect
         NGHIỆP  ==>    BÁO          KARMA  ==>     Good <==> Good    ;     Bad <==> Bad
        Nếu mọi người đều nhận thức được chiều hướng  chắc chắn phải xảy ra nầy , sẽ được phơi bày sớm hay muộn , lúc ẩn lúc hiện qua mọi hình thức thăng trầm cuộc đời , qua những hạnh phúc hay khổ đau , may mắn hay bất hạnh ....của cuộc sống trong gia đình của mỗi con người  theo thời gian  đi qua.... , thì bất công , gian trá , tội ác...... sẽ khó mà tồn tại , nhờ vào sự nhận biết về Nghiệp Báo , Vay Trả ........     

     If all the  people who are aware of the results  that it will be  surely  , it  has  to  happen , that it will be exposure  sooner or later  , hidden or appear  at the time to time , in  all the forms of the ups and the downs  in  life , through the happiness or suffering , through the lucks or misfortunes ........going  through time to time in each person  and  in  their family    . We think  that the unfair, the fraudulent, the crime ......will be difficult to survive , in the favor of  recognizing about " KARMA  , Borrow ,  Pay ,........
       Có người vẫn thường   bảo : Sao tôi chưa thấy sự vay trả  ? . Xin thưa , sự vay trả nầy có thể là thấy xảy ra trước mắt hay  có thể đã xảy ra rồi mà do sự riêng tư nên chúng ta chưa nhìn thấy , nhưng cũng có thể là xảy ra về lâu dài  do nơi ý Trời mà đôi khi chúng ta không hiểu thấu hết được .                                                        Nếu như chúng ta để ý quan sát thì thấy gia đình dòng tộc những người làm nhiều điều thiện thì thường là họ và con cháu họ được hưởng lộc Trời cách lâu dài nếu họ vẫn tiếp tục làm điều thiện .               Còn gia đình dòng tộc những người làm ác thì thường là trong hiện tại hoặc về lâu dài họ và gia đình con cháu họ đều đi đến sự tán gia  , bại sản nếu họ vẫn tiếp tục làm điều ác . Ðây là một sự thật đã , đang và sẽ được nhìn thấy không thể chối cãi !
                                        *********************************
       Trong Kinh thánh  Chúa cũng có chỉ rõ  : Nếu con đối xử với người khác thế nào thì con cũng sẽ bị ( khi làm chuyện xấu ) hoặc được ( khi làm chuyện tốt ) đối xử lại như vậy  .   “ Nếu con đong cho người ta bằng đấu nào thì con cũng sẽ bị hoặc được đong lại bằng đấu ấy” hay câu khác  “ai  gieo thì sẽ gặt"........... 
        Điều nầy mang dấu chỉ rõ ràng là : Chúa mốn nói lên sự CÔNG BẰNG , chống lại mọi bất công . Đây cũng là tâm điểm  , ĐIÊM CHÁNH của tất cả các ĐẠO  cũng như ĐỜI sống thường ngày,  vì đó là sự  hơp tình hợp lý và  nếu một khi đã là người tốt thì  ai cũng đều mến chuộng sự công bằng  . Người nào  cố tình giải thích sai sự công bằng nầy thì đó chỉ là những  người có mưu đồ  xấu xa ,những người  muốn tạo ra  sự áp đặt  "bất công "  nhằm  tạo uy quyền lãnh đạo  . Loại  uy quyền lãnh đạo  nầy đã có nơi giáo quyền cũng như thế quyền , đã do con người đặt ra  từ thời xa xưa theo kiểu vua chúa  , vua tôi  , quân thần , độc tài , áp bức , chuyên chế , quan liêu , cửa quyền  ........có mang tính chất bất công trong đó , đã không còn thích hợp với sự tiến triển của  ý thức về sự công bằng và về bầu cử  tự do   dân chủ  trong xã hội  như hiện nay  .
      Những người nào mà chính họ đã vô tình hay cố ý tập trung vào giảng dạy sự  bất công , khiến cho mọi người khi nhìn vào sẽ thấy  có cái gì đó   làm cho con người  thiếu sự tin tưởng  nơi Đạo , vì nó ngầm chứa những  sự bất công không thật sự giúp ích cho đời , thì  chính sự giải thích mang tính bất công nầy của họ đã   làm giảm đi cái giá trị  tốt đẹp của Đạo và bọn họ chính là những người cố tình hiểu sai Đạo để trục lợi mà thôi. 
        Còn vấn đề vâng lời  , bác ái  ,  nhịn nhục và tha thứ  ......là tốt , nhưng  đó chỉ là một khía cạnh phụ , khía cạnh khác  của Đạo , chứ không phải là tâm điểm của Đạo vì nó đã có hàm chứa sự bất công trong đó . Những điều đó được đưa ra  trong Đạo  chỉ là   nhằm giới hạn  sự xung đột và bạo lực trong xã hội , gíúp cho gia đinh và xã hội được yên ổn .............để có thời gian mà từ từ giải quyết mọi chuyện theo sự thật , công lý và công bằng .......  
         Có người lạm dụng câu Chúa nói về sự nhịn nhục để nhấn mạnh trong lúc giảng dạy  rằng  : “ Nếu ai vả má bên phải con thì con hãy đưa thêm  má bên trái cho họ vả  tiếp “ . Sự việc nầy nếu mà ai cố ý khuyên bảo để thực hiện và quan trọng hóa  sự nhịn nhục  như vậy thì nó nói lên một sự nhịn nhục quá đáng và nói lên một sự bất công mà ai ai cũng nhìn thấy.                                                                                                                         Nhưng chính khi những người giảng dạy sự kiện  đó  họ  lại quên ở một đoạn khác còn quan trọng hơn  vì có mang tính cách "bạo động" là :  Chúa đã nóng giận không thể nhịn nhục  được khi dùng roi để đánh đuổi  các người thu thuế và các người mua bán ..........trong đền thờ , và Chúa bảo : “Nhà ta là nhà cầu nguyện ,sao các người biến thành hang trộm cướp ?” Điều nầy đủ chứng tỏ rằng : Chúa bảo chúng ta về sự nhịn nhục phải có giới hạn để cuối cùng phải tạo ra sự công bằng  .
        Do đó khi giảng giải về Kinh Thánh thì cần phải tổng hợp lại tất cả chứ không thể chỉ lấy một sự kiện nào đó mà bảo rằng Chúa đã dạy con người phải là luôn luôn nhịn nhục chịu đựng mãi như một kẻ yếu đuối hèn nhát , đồng lõa với tội ác , nuôi dưỡng tội ác  !!!! Nếu phân tích kỷ thì  có lẻ không  có ai chấp nhận được sự bất công  nầy , ngay cả bản thân người đang giảng dạy ........Có chăng là : "Chỉ giả tạo bằng mặt chứ không bằng lòng"   hay là chính bản thân "tâm thần họ có vấn đề" .
         Làm sao chúng ta chấp nhận được sự vâng lời , tha thứ , nhịn nhục , hòa giải mãi .........khi phía bên kia không thực sự hòa giải  , khi mà phía bên kia vẫn lợi dụng những thứ đó  một cách gian trá  để cố ý kéo dài  thời gian để tiếp tục làm chuyện bất công áp bức , làm chuyện tàn ác , làm chuyện gian dối ......khi mà họ  họ vẫn luôn tiếp tục bịt miệng và gây thêm hận thù ?????
        Tuy nhiên phải hiểu rằng : Có được sư vâng lời , bác ái  , nhịn  nhục và tha thứ ..... thì cũng là chuyện tốt , nhưng nó cần phải ở mức giới hạn mà con người còn chịu đựng được , chứ không thể nhịn nhục và tha thứ mãi  .  Vì nếu cứ   phải bác ái , vâng lời nhịn nhục   và chịu đựng tha thứ......  mãi như vậy thì  chỉ nói lên một điều  tệ  hại  sẽ xảy ra  là  :  Sự tiếp tục chịu đựng nầy sẽ chỉ  mang lại   sự bất công về cho một phía và  là  duyên cớ để  tạo ra  một sự  dồn nén nhẫn nhục chịu đựng một cách "hèn nhát" ......., không tỏ lộ được sự  can đảm dám  mổ xẻ , tìm hiểu sự việc để tránh được nạn  bất công   , hầu  gíúp cho mọi sự được trở thành tốt đẹp   hơn .            ( Tương tự như chúng ta nhìn thấy trong y học  : Vấn đề bắt buộc phải mổ xẻ , thử máu  , ...... phân tích theo dõi bệnh trạng , cho uống thuốc , điều trị .......  tìm tòi mọi cách phát triển y học để chửa  trị cho được khỏi bệnh )    .            Và nếu chúng ta để tâm suy nghĩ , khi có cái nhìn xa hơn nữa là : Nếu sự bất công  nầy  vẫn  để tiếp tục như thế thì chúng ta cũng nhận ra được đây chính là một hình thức của sự đồng loã với tội ác và là sự  nuôi dưỡng tội ác .
        Có người khuyên không nên nhận định về  người khác .{ Thường thì những người đang làm chuyện tồi bại thích dùng câu nói nầy để cố ý muốn bịt miệng sự phê phán của người khác }. Không được , đây là lời khuyên có tính cách thụ động , không tốt chút  nào . Con người rất cần phải nhìn vào người khác để phân tách , so sánh hầu tìm ra được cái tốt , cái xấu  của người đó . Để rồi qua sự thật , qua nhận thức đúng đắn  , có đạo đức , có công bằng , có được đa số chấp nhận  .......dẫn  đến sự  chọn lưa cuối cùng là  cái nào tốt , công bằng nên theo cái nào xấu xa bất công nên vất  đi  , bỏ chúng vào sọt rác  !
        Chúng ta cần nhìn cho đúng đâu là điểm chánh : Sự CÔNG BẰNG   và đâu là điểm phụ : BÁC ÁI và ..........những gì khác  . Và một khi đã xác định được đâu là  điểm chánh hay là điểm phụ  thì phải tập trung mọi nỗ lực vào điểm chánh . Chỉ có người thiếu khôn ngoan  ( ngu đần ) hay ích kỷ muốn thủ lợi ........mới tập trung vào điểm phụ . Ai cố tình  tập trung vào điểm phụ , vào sự giải thích hay khuyên bảo người khác  làm cái gì " bất công " hay là khuyên phải luôn chấp nhận chịu đựng sự bất công   là họ đang mang tội lớn với Trời  , với đời  , với người và ngay cả với cả chính mình nữa .
        "Công bằng là nguồn gốc của công lý" , nếu không thể hiện được sự công bằng  thì công lý sẽ  không còn là công lý nữa mà sẽ là những bất công chèn ép  .
         TÂM ĐIỂM CHÍNH  của TẤT CẢ  các ĐẠO  là : SỰ CÔNG BẰNG  , nếu điều gì có chứa sự bất công quá đáng  thì phải hiểu đó không phải là Đạo dạy , mà đó chỉ là do sự bóp méo  của con người  với ý đồ xấu xa .......mà ra .   Chúng ta thấy : Tất cả các đạo đều qui về điểm chung là tạo sự công bằng  , chống lại mọi  bất công qua  sự  khuyên bảo về lối sống  mà con người  phải  luôn cần  và    rất cần   để ý  là:        
        Gieo ==> Gặt  ,       Vay==>  Trả  ,          Nhân==>  Quả  ,        Nghiệp==>  Báo .......

                                             **************************
        Cũng nên nói thêm về  ý tưởng khuyên bảo của một Đạo khác .  Đó là quan niệm về sự nhẫn nhục  , vui vẻ chấp nhận sự những bất công  đàn áp ......để "chuyển hóa"  những Nghiệp hay là Nhân Quả.....  xấu thành Nghiệp hay là Nhân Quả ...... tốt .

        Điều nầy cũng tương tự  như  sự cắt nghĩa về sự nhẫn nhục quá đáng trong Bible  : “Nếu người  nào  vã má bên trái thì hãy đưa tiếp má bên phải cho họ vã “.

        Thực sự thì sự nhẫn nhục , chấp nhận sự áp bức đàn áp .........để tránh bạo động , oán thù  chống đối cũng là điều tốt  .Nhưng chúng ta  tìm thấy trong đó có cái gi đó lại không là tốt thực sự , vì nó  sẽ có hậu quả xấu là : Tạo ra sự mãi mãi  không bao giờ dứt những sự bất công , đàn áp .......trong xã hội  , và nếu chấp nhận như vậy thì tức là chúng ta đã nuôi dưỡng sự bất công , mà sự bất công chính là tội lỗi , tức là nếu thực hành như vậy thì chúng ta đã nuôi dưỡng tội lỗi  sao ???
        Như vậy để tìm lấy cái tốt hơn ,  chúng ta  có thể chỉ chấp nhận  vấn đề nầy ở mức độ còn có thể chấp nhận được mà thôi !!!

        Cố gắng tìm lấy sự công bằng thật sự  , bằng cách "hoán đổi vị trí với nhau" để có được cái cảm nhận về sự bất công  và từ đó đưa đến kết luận giải quyết vấn đề  trong sự công bằng  mới là kết quả cuối cùng của cái THIỆN , cái tốt .

        Về vấn đề số mệnh thì chúng ta không khẳng định được . Tuy nhiên qua sự cảm nhận của bản thân và qua sự tiếp xúc tìm hiểu với người chung quanh , chúng ta nhận thấy như sau  :  Nhiều khi có một cái gì vô hình nào đó khiến cho những gì chúng ta đã cố gắng làm hết sức của chúng ta mà vẫn có những cản trở làm cho không thành công . Nhưng cũng lại cũng có lúc nào đó hay người nào đó chỉ làm chơi mà luôn có sự thuận lợi để ăn thiệt . Có lẽ các bạn cũng cảm nhận được điều nầy . Có thể giải thích cái đó là số mệnh chăng ???

        Nhưng chúng ta hãy nhớ là : "Phải Tận lực mới Tri mạng" . Đừng nên đổ thừa cho số mạng mà ù lì làm biếng thì không nên và nếu ù lì làm biếng như vậy thì chính họ  đã hiểu sai về định mệnh hay số  mệnh rồi  !!!

        Trong sư tìm hiểu và  tổng hợp để  rút ra được  các  tinh hoa ,  cái tốt , cái có thể chấp nhận được của các Đạo giáo khác nhau , chúng ta có thể  đi đến sự xác tín như sau  :
Phải có    Nhân  <=> Quả ,     Vay <=> Trả ,      Gieo <=> Gặt ,     Nghiệp <=> Báo  .....mà đồng thời cũng phải tin là có "Thế Giới Tâm Linh" . Và trong Thế Giới Tâm Linh đó cũng  có hàm chứa cái Nhân Quả , sự  Thưởng Phạt ......trong đó  .   Đời sống xã hội và thế giới tâm linh có sự tương quan và bổ xung cho nhau !!!


                                        *****************************************


    Chúng ta  thấy thế giới nầy đôi khi có những chuyện đã và đang xảy ra mà thời gian trước đó không ai có thể ngờ  rằng sẽ xảy ra  như vậy  , phải chăng đó là do ý Trời muốn nó xảy ra hay nó  sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó .
      Hay qua cuộc sống mỗi ngày trong chúng ta ,  có  một lúc nào đó chúng ta toàn gặp những chuyện bực mình  hay là gặp được những sự may mắn xãy đến bất chợt  mà chúng ta không thể ngờ  là  như vậy  . Ðó là những gì thuộc phạm vi tâm linh , những gì thuộc về một thế giới bên ngoài thực tại  mà chúng ta chỉ biết chắc là nó có hiện hữu , nhưng khó mà chứng minh được theo khoa học thực dụng hay toán học ......Nhưng qua sự theo dõi , quan sát , ghi nhận .... thì điều xác quyết được là phải CÓ THẾ GIỚI TÂM LINH .
      Ðối với những người luôn tôn kính Trời Ðất  , tôn kính " Thượng Ðế " thì sẽ  không bao giờ đồng ý  cái câu nói có ý hỗn   xược , kiêu căng của một thi hào nọ  : "Nhân định thắng Thiên cũng nhiều" .  Dứt khoát là con người không thể nào thắng nổi Trời được đâu !!!! Chỉ có loại người mang tư tưởng bệnh hoạn , vô thần ,  kiêu căng , ích kỷ , tự tôn , tự đại , hoặc nông cạn về đạo đức .......  mới nói ra  câu thắng Trời .   Họ quên rằng  : Những điều mà họ nghĩ là thắng Thiên  có hàm chứa những tài năng bẩm sinh và sự may mắn......trong đó mà họ đã nông cạn không trông thấy , không  nhận ra  được những cái đó là do từ đâu mà có ?   Họ có thể tự tạo ra được không  hay là có được những thứ đó từ một cái gì có sẵn hay từ vô hình , siêu  nhiên ?
      Một thí dụ cho chúng ta thấy  về chữ Trời  cho :  Một người nếu chăm học và kiên trì thì có thể lấy được bằng tiến sĩ hay cao hơn nữa . Nhưng nếu một người  muốn học làm ca sĩ mà không có chất giọng  do Trời cho thì có học mãi đến cuối đời cũng không thể thành ca sĩ được .
       Thế thì qua những sự thành công ,  tại sao họ lại không nghĩ đến việc đặt câu hỏi  là  những tài năng , những sự may mắn .....để có  được thành công  là do  từ đâu mà có ???    Sự may mắn , tài năng bẩm sinh ....có phải là do tự bản thân họ lo học tập , rèn luyện mà có không hay là qua đó chúng ta thấy rõ có sự hiện diện của một cái gì vô hình , siêu nhiên mang đến giúp cho họ thành công , mà chính họ lại quá vô tâm, quá nông cạn về đạo đức, vô ơn  và  không chịu tìm hiểu để nhìn nhận ra sự thật  ??? Cái có sẵn , cái vô hình , cái siêu nhiên đó là gì ???  Cùng với  sự may mắn , tài năng bẩm sinh .....đó còn có chiều hướng phải , đã , đang và sẽ xảy ra  có mang tính cách linh thiêng  về  thuyết nhân quả , vay trả , gieo gặt , nghiệp báo ......
        Chúng ta thấy  cái vô hình , siêu nhiên đó có thể  coi như  là một trong những hình thức  để nhận ra là :  Có Trời .   Và một khi đã nhận thức là có Trời thì chúng ta nên tự phải biết , phải sống làm sao , sống thế nào cho đúng cho tốt ?!  Theo sự quan sát chúng ta thấy nếu ai có được may mắn mà không chịu phát triển cái may mắn theo đường hướng tốt , đạo đức thì cái may đó sẽ trở thành cái tai  họa .
       Nhưng cũng cần để ý là chúng ta không nên  lạm dụng câu nói cái gì cũng do Trời cho , mà sinh ra ù lì , làm biếng , không cầu tiến , không hành động , nhu nhược , không làm việc , không chịu phấn đấu .....làm như vậy là đã lạm dụng từ ngữ , đã hiểu sai, làm sai,  đi sai ý tưởng tốt đẹp của chữ  Trời ban cho . Nếu không bắt đầu , không hành động , không thực hiện , không tận sức .....thì làm sao có kết quả tốt ???
      Muốn biết được thật sự số mạng của mình thì hãy tự hỏi lại chính mình là đã thật sự làm hết khả năng chưa hay còn có thể làm tiếp được nữa mà làm biếng hoặc cầu an cho bản thân nên không chịu làm ?
      Chúng ta nên biết tận dụng , làm hết khả năng mà Trời đã ban cho mình có được qua những đường lối , hành động tốt đẹp , công bằng và có lợi ích cho người và cho mình , rồi qua việc tận nhân lực sẽ biết được số mệnh của mình và chấp nhận nó .  Cái gì đến thì sẽ đến , thành bại là do Trời ban cho , sau khi đã tận  tâm tận lực thực hiện .
       Chúng  ta có thể hiểu  một chút ý nghĩa chữ Trời ban ở đây qua những sự may mắn mà con người có được do tài năng bẩm sinh , do thời điểm , do sự giúp đỡ của người khác,   do sự may rũi , do sự hên xui ..... Sự may mắn đó nếu chúng ta thực hiện  theo con đường tốt , có đạo đức.... thì cái may đó sẽ được phát triển thêm , bằng ngược lại nếu hành động theo con đường xấu , gây tội lỗi.....  thì cái may đó sẽ bị tàn lụi dần và có thể mang lại  tai họa..... cho mọi người và cho chính mình .
                                             *****************************
       Có điều chúng ta  muốn nói lên và chúng ta  cũng không hiểu được là thường theo sự giảng dạy thì mọi người nên từ bi hỉ xả , tha thứ và cầu ơn phúc cho mọi người , kể cả người làm ác  ??? !!!  Thật không công bằng chút nào .  Tôi hay đặt dấu  hỏi   rất nhiều ở đây . Có thể người khuyên làm việc nầy mang một ý nghĩa để tự bào chữa những việc làm xấu , những việc làm tội lỗi , những việc làm ác .....của bản thân mình phải không ??? Tôi chỉ nêu ra để các bạn suy nghĩ !!! 
        Con người có thể làm chuyện bất công , làm chuyện tội lỗi sai quấy và người khác cũng có thể mổ xẻ , chống đối và nguyền rũa người đã làm chuyện bất công , chuyện tội lỗi sai quấy đó . Nếu muốn người khác đừng nguyền rũa hay chống  lại thì  cách tốt hơn hết là đừng làm chuyện chuyện bất công sai quấy  .Tất cả các tội lỗi đều bắt nguồn từ sự bất công mà ra  .
        Sự mổ xẻ , phân tách chống đối lại  sự bất công là chuyện rất nên làm , người nào có ý khuyên bảo hay bàn ra về việc nầy là họ cố tình  muốn đồng lõa và nuôi dưỡng tội lỗi  và cho thấy rằng bản chất con người họ không thật sự có ý hướng thiện cũng như  họ  không có ý muốn phân tích mổ xẻ vấn đề  để tìm ra  sự bất công  hầu giúp cho người khác thay đổi nhận thức để hướng thiện . Mọi sự biện minh để nuôi dưỡng và  khuất lấp để  cho cái xấu, cái bất công tồn  tại thì đều là lố bịch và là đồng lõa với tội lỗi, không thể chấp nhận được .
       Chúng ta thấy : người làm ác không có quyền hay nói đúng hơn là  bị mất quyền  đòi hỏi hoặc yêu cầu người khác phải tôn trọng và cầu mong sự may mắn , sự tốt đẹp.... xảy đến cho mình .  Nếu người làm ác cảm thấy khó chịu về những điều chúng ta vừa nêu ra thì họ nên tự xét lại bản thân mình và tốt hơn hết nên chấm dứt ngay những gì là tư tưởng và hành động bất công , gian ác , tội lỗi ......
      Tha thứ là chuyện nên làm nhưng chỉ nên tha thứ cho người thành tâm hối lỗi , người biết hướng thiện mà thôi . Không lẽ người làm ác mà mình cứ tiếp tục cầu nguyện cho họ được bình an hạnh phúc để tiếp tục sống nhởn nhơ mà hại đời hay sao ???    Mà xét về lẻ công bằng thì việc đó cũng không đúng mà đã là không công bằng , đã  là bất công thì đâu phải là tốt , đâu phải là đạo giáo chân chính dạy . Thật là nhức đầu !!! Có thể vì cái   lợi lộc gì đó , có mục đích gì đó (??? )  nhằm bảo vệ quyền hành và sự áp đặt , bắt buộc mọi tín đồ phải cúi đầu vâng phục  vào quyền hành  tuyệt đối của tôn giáo  mà  chính "người ta" bày ra , "người ta" dạy thôi .
        Họ làm méo mó ý nghĩa tốt đẹp của Ðạo giáo chân chính là khuyên dạy về sự vâng lời và sự nhân ái phải mang trong đó tính  công bằng  cho người và cho mình  . Chứ không phải là lợi dụng qua niềm tin tôn giáo để  đưa ra những điều dạy ngầm ẩn chứa  bên trong có sự  bất công , áp chế.....người khác  , qua những điều dạy mà  một khi nếu chúng ta dành thời gian để nhận thức lại , chúng ta đều thấy rõ là quá bất công , và ngầm chứa trong các điều dạy đó đó nhằm triệt tiêu những ai có ý muốn chống lại sự gian dối , chống lại tội lỗi , chống lại độc tài  , chống lại bất công.  Nếu cứ kéo dài ra  thì nó thể hiện ra một sự tệ hại là :  Sự hèn nhát   . Mà khi con người đã nhìn thấy là quá bất công thì đương nhiên sẽ tạo ra sự nghi ngờ và sẽ đưa đến kết quả  là  khó chấp nhận được . Chính sự giải thích sai lầm mang tính bất công nầy đã làm cho  con người  mất tin tưởng hoàn toàn nơi Đạo .
                                           *************************
        Tu đức , đạo giáo chân chính và đời sống xã hội không thể tách rời nhau nếu muốn có đầy đủ ý nghĩa về đạo đức chân chánh . Và nếu một khi muốn tách ra thì sẽ không còn đủ ý nghĩa về đạo đức chân chánh mà có thể thấy nó nghiêng về sự ích kỷ , lòng vị kỷ nhiều hơn tức là chỉ muốn lo cho mình .
        Từ đóchúng ta  phân ra 2 loại tu và giữ Đạo là :
                         Tu hay theo Đạo kiểu chân chính   :    Lo cho  mình và cũng lo cho người .
                         Tu hay theo Đạo kiểu  ích kỷ        :     Mặc kệ người khác .  Chỉ biết lo cho mình
        Và nếu  phân tích ra  chúng ta sẽ  thấy tu hay theo Đạo theo kiểu   ích kỷ  thì chưa  tròn nghĩa của chữ tu hay theo Đạo . chữ Tu hay theo Đạo chân chính thì phải đi với chữ Đức và  ở chữ Đức thì không thể nào là ích kỷ được.
       Nhịn nhục , bác ái , tha thứ ....là chuyện tốt nhưng tất cả những thứ đó  phải nằm ở trong một mức độ mà chúng ta thấy là có thể chấp nhận được , để không thấy rõ là quá bất công .
       Ðôi khi có người  còn dùng từ đạo mang một ý nghĩa xấu , có ý giễu  cợt  như trộm đạo , đạo tặc ,....hay mang ý nghĩa khác như địa đạo .....Chữ đạo tôi muốn nói ở đây là Ðạo giáo  , đạo đức  hay tâm tốt , có lương tâm chân chính .... mang một ý nghĩa tốt đẹp là  đưa ra cho con người  những đường hướng để  thực hiện  điều tốt .
      Giáo lý của các tôn giáo luôn dạy ta làm điều tốt , nhưng  trong giáo lý có đôi điều  dạy người ta trở thành con người  "quá thụ động" ??? Tại sao ??? Có nên chấp nhận không ??? Vô lý ??? . Ði tới một mức độ quá đáng trong việc thụ động là đã nhịn nhục , chịu đựng tha thứ mà còn lại phải cầu cho kẻ ác được tốt đẹp nữa , tức là lòng vị tha thái quá  . Than ôi ! Tôi thật nghi ngờ , không hiểu nỗi ! Có thể đó là một sự giả dối , lừa dối  chăng , bọn đạo đức giả chăng ???? Không thể chấp nhận sự một sự vô lý  như vậy . 
     Có thật là giáo lý dạy không hay là chính con người đã tự nêu  ra , đã làm méo mó đạo giáo chân chính khi họ muốn đặt ra những điều khuyên  bất công như  sự phải vâng lời bề trên dù đó là bất công hay sự nhịn nhục vô lý .........để chèn ép , áp bức .....hầu   tạo ra cho được uy quyền  lãnh đạo tôn giáo dù cho đó là bất công .... hoặc vì tư lợi hay muốn bịt miệng ....... để bênh vực cho sự sai lầm của bản thân  họ ,  mà quên đi cái gốc thiết yếu của đạo giáo là hãy cố gắng  tìm  lấy và thực hiện được  sự vâng lời  , nhân ái trong công bằng   . Công bằng thật sự , chính là cái tốt đẹp nhất cho đời ,  cho người  và cho mình. 
       Việc đưa ra điều luật và lời khuyên vâng lời bề trên cách bất công và  lòng nhân ái , lòng vị tha trong bất công  nó có mang âm hưởng trong điều luật và lời khuyên đó của một sự lừa gạt ,  của áp bức , của vấn nạn độc tài và tham quyền .         Sự vâng lời và lòng nhân ái vị tha ......... là tốt , nên giữ gìn  ,  nhưng phải cho thấy rằng trong sự vâng lời nhân ái vị tha  đó đừng có ngầm chứa sự  áp bức , sự chịu đựng hay sự bất công không thể chấp nhận được .
       Về đức vâng lời bề trên tuyệt đối trong giáo hội  , chúng ta thấy nó có cái gì đó không đúng khi chúng ta đem áp dụng đức vâng lời vào sự công bằng và đạo đức trong xã hội . Hình như nó có cái gì đó mang hình thức của sự cửa quyền , lạm dụng , ép buộc , tương tự như một cái gì đó của chế độ độc tài , nếu không phải nói cách hơi quá tệ là : " vô lý " . Đức vâng lời kiểu đó chỉ có lợi cho giới nắm giữ giáo quyền để triệt tiêu những sự chống lại nạn bất công , chứ không thể hiện được sự đạo đức và công bằng nơi con người.
        Để tránh được nạn bất công , chúng ta mong ước làm sao cho cả thế quyền lẫn giáo quyền đều phải thể hiện được  tinh thần công bằng , tự do và dân chủ .
      Chúng ta  không nên lấy mắt đền mắt , răng đền răng , oán đền oán nhưng cũng không nên quá thụ động  giữ thái độ im  lặng để  dồn nén mà cam chịu tất cả    .
     Nhịn nhục là chuyện nên làm nhưng không nên nhịn nhục chịu đựng tất cả .
     Tha thứ là chuyện nên làm , nhưng chỉ nên tha thứ cho người thật sự thành tâm hối lỗi và có tâm ý hướng thiện mà thôi . Tha thứ cho người không thành tâm hối lỗi hay  không có tâm hướng thiện thì là sự mắc mưu , đồng lõa với tội ác  và cũng là nuôi dưỡng tai họa .
       Xin hãy nhớ sự im lặng , thụ động trước tội lỗi , trước bất công cũng có thể hiểu như là chấp nhận , là đồng lõa , là tòng phạm với tội lỗi đó . 
                                           *****************************
      Có người mang đầu óc ích kỷ  hoặc không bình thường ......., họ suy nghĩ rằng : Cứ phạm tội .......rồi cứ đòi hỏi hay  kêu gọi lòng nhân con người ........... mà xin được  tha thứ rồi lại cứ tiếp tục phạm tội . Như vậy không thể chấp nhận được .
      Hay là cứ mãi áp bức , chiếm đoạt , hành hạ  ...........người khác  cách bất công vô lý...... mà bảo người ta hãy nhịn nhục chịu đựng ......thì như vậy là "chơi cha người ta" rồi . Không thể  như vậy được .
       Chỉ trừ khi im lặng để  bày tỏ thái thái độ khinh thường  , khi việc xấu tốt  đã quá rõ ràng mà mọi người  đều nhìn thấy đều biết , nên không thèm   tranh cãi nữa . Nhưng cách tốt nhất là không nên hoàn toàn yên lặng mà  nếu xét thấy cần thiết thì cũng nên lên tiếng  một đôi lần , để đưa vấn đề đang thắc mắc ra cho số đông để biết sự thật rõ ràng là như thế nào , đưa ra được  những lý do chánh đáng , những chứng minh  thực tiển điều đúng sai của sự việc hầu  giải tỏa được sự tìm hiểu và thắc mắc của số đông .
     Còn một vấn đề cần nêu ra nữa là khi một người có khả năng làm được chuyện tốt như cứu người , giúp người ......mặc dù có thể nguy hiểm cho bản thân , mà lại làm ngơ  không chịu làm thì có phải đó là một hình thức của tội  không ?  Giết một con rắn độc để tránh những hậu quả không tốt về sau , đó  có phải là công không  ?  Câu trả lời là nằm ở cái TÂM TỐT hay TÂM XẤU và sự NHẬN THỨC ÐÚNG hay NHẬN THỨC SAI của chúng ta khi quyết định hành động mà thôi , do cái chủ ý khi thực hiện hành vi đó với cái  tâm tốt hay là  tâm xấu , cho lợi ích chung hay chỉ là vì lợi ích cá nhân , có đi theo những tiêu chuẩn đúng , tốt của nhận định và nhận thức không ?     (  Những"tiêu chuẩn của nhận định và nhận thức" nầy hoặc nhận định thế nào là lương tâm chân chính  và theo đa  số   sẽ được viết  ra   tiếp theo  ở phần sau ) .
      Mà xét về đạo giáo nếu cầu nguyện cho người ác được sự tốt đẹp thì mình cũng ác quá bộ muốn họ làm tội mãi hay sao ???
      Theo sự suy nghĩ  thì chúng ta PHẢI TÁCH RA  cho rõ ràng  . Người làm ác , mưu mô , gian trá chuyên nghiệp thì chỉ có Trời  , được thể hiện qua những việc xảy ra cách tự nhiên và siêu nhiên bất  ngờ , mới hoàn toàn trị được hết tính ngang ngược của họ mà thôi . Do đó ngoài những cách đối xử với họ theo luật đời..... thì còn  phải cầu cho họ , gia đình họ và  con cháu họ ,  tất cả những người thừa hưởng những lợi lộc từ cái ác ....  GẶP CHUYỆN BẤT HẠNH XẢY RA THÌ HỌ MỚI THÔNG CẢM VỚI NỔI KHỔ CỦA NGUỜI KHÁC và họ mới sáng mắt ra được  .
        Trong ý niệm về  công bằng  thì :   Những người làm ác  , có ác tâm  hay nói cách khác : Những người có “lương tâm bệnh hoạn” thì  họ rất xứng đáng được nhận  lại  những gì "xấu xa hơn"  là những gì họ đã gây ra cho người khác nếu bọn họ vẫn cố tình tiếp tục làm điều ác  .
      Thật sự chúng ta không muốn nhìn thấy ai bị khổ đau vì chính bản thân chúng ta cũng không muốn bị khổ đau  , nhưng nếu mà có khổ đau để cho xấu thành tốt , có khổ đau để cho ác thành thiện  thì cũng nên khổ để đời được tốt hơn , hạnh phúc hơn . 
      Con người có thể làm mọi chuyện nếu mình muốn và có khả năng để làm , nhưng xin hãy nhớ là phải biết chấp nhận hậu quả xảy đến do  những việc làm mà mình đã , đang và sẽ gây ra .
      Chúng ta thật  khó tìm ra được cách nào khác tốt hơn  để oán cải  người ác , hầu đem lại mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống , vì kẻ ác rất gian trá  , mưu mô và thâm độc . Dù có thông minh , sáng suốt nhưng người thiện , thật thà , tốt, hiền rất khó mà đối chọi với kẻ ác,  vì kẻ ác thì quá gian manh còn người  thiện thì không thể gian trá và ác như họ được.
                                **************************************
      Con người hại ta thì ta còn có thể tìm cách tránh được chứ khi Trời đã nhìn thấy và đã không thương được rồi  thì phải xuôi tay mà chịu thôi . Trời hại ở đây là tôi muốn nói đến những rũi ro , tai nạn , bệnh tật , khổ đau ....bất ngờ mà không thể lường trước được hoặc có biết mà không thể ngăn cản hay cứu vãn được......
      Chúng ta biết khi nêu ra ý tưởng cầu nguyện trên thì có thể có một số người khi đọc qua sẽ cảm thấy khó chịu . Nhưng xin hãy bình tĩnh và .....bình tĩnh :  Nếu một ai khi có cảm nhận  khó chịu vì lời cầu nguyện trên , thì chúng ta xin  cá nhân đó cần phải nhận thức lại , xét lại những gì mình đãđang làm , hầu chọn ra một lối sống , một con đường khác sống tốt đẹp có ích cho mình , cho người và cho đời hơn . Vì lý do : Nếu tâm mình tốt, mình đã , đang và sẽ làm điều tốt  và muốn mọi người cùng làm điều tốt , thì không có gì là phải khó chịu cả , và hãy coi đó chỉ là một sự công bằng hiển nhiên cho tất cả mọi người mà thôi .
     Mà nếu xét về đạo giáo thì cầu nguyện như vậy cũng là cách để thể hiện sự công bằng , có nghĩa  là  "đã dám làm thì cũng phải dám chịu" , phải biết tự xét lại bản thân , tự trách mình chứ không nên trách người ta là tại sao lại làm vậy ?! Và đồng thời cũng là cách “tận cùng” để giúp những ai còn ngang bướng hiện đã , đang hoặc sẽ làm điều ác , điều tội lỗi , điều bất công , điều không thiện...biết nhận ra  được con đường đúng , con đường tốt phải đi , để được hồi tâm hoán cải hầu trở nên tốt hơn và có ích cho đời hơn . 
       Do áp lực  tiền tài , vật chất , sức mạnh , bất công , phe đảng .....mà đôi khi con người gây ra tội  có thể  thoát được tòa án đời . Nhưng chắc chắn họ không thể nào thoát khỏi toà án của lương tâm và của luật nhân quả ...... 
      Vay tôi muốn nói ở đây  =  Làm chuyện ác , gian dối , áp bức , bất công , tội lỗi , ích kỷ .... thì phải trả hoặc năn nỉ để  XIN  được xoá nợ chứ không thể sống nhởn nhơ mà hại đời được . Vay mà muốn không trả là một sự vô lý , sự bất công . Chúng ta mong những ai đã và còn đang vay hay muốn sẽ vay ....phải cố gắng nhận thức và  hồi tâm suy nghĩ chính chắn lại trước khi thực hiện .
      Với ước muốn làm điều tốt   thì có lẻ bạn và tôi khi thấy điều gì đó không tốt  chúng ta nên tìm cách ngăn chặn để cố gắng biến đổi  , bỏ đi cái xấu và phát triển cái tốt để mong  tìm được an lành hạnh phúc cho mình và cho mọi người . Chúng ta không nên quá thụ động và   chúng ta cũng đều biết  rằng :  sự im lặng , bao che cho tội lỗi , bao che cho cái ác cũng là tội  , cũng là liên đới trách nhiệm với tội lỗi .
      Một cái nhìn đúng về con người  là lòng bao dung  :  "Bao dung” là nhìn ra mặt tốt của con người để dùng mặt tốt đó cho ích lợi chung của xã hội".
Đó là cái nhìn của chúng ta về con người . Vì ai cũng có những cái xấu và những cái tốt , chỉ khác nhau là do nhận thức đúng hay sai mà đưa đến kết quả xấu tốt nhiều hay ít . Người có nhận thức tốt thì có cái tốt nhiều hơn chứ không phải là không có cái xấu .  không có cái gì là tuyệt đối hoàn hảo cả .
       Các sinh vật được sinh ra rồi lớn lên ,  bị bệnh tật hay già đi theo thời gian....rồi cũng phải đi đến cửa tử  .Là con người ai rồi cũng phải chết !!!Không có ai sống mãi !
       Vật chất , tiền tài , danh vọng.... chỉ là phù du , chúng có thể rất dễ  thay đổi theo thời gian hoặc do các biến động  từ thiên nhiên hoặc do con người tạo ra  , khiến cho  nó có thể hôm  nay có  nhưng  ngày mai sẽ  không còn . Chỉ có cái tinh thần tốt , đường hướng tốt mới nên  tôn trọng và theo đuổi , mới mang lại những điều tốt đẹp và mới trường tồn theo thời gian .  Chúng ta nên  tìm lấy , thực hiện  , giữ gìn và phổ biến những gì mang lại sự tốt đẹp cho người và cho mình  trong sự công bằng thật sự .
       Khi trở về cát bụi tức là chết, chúng ta mang theo được gì ??? Khi chết đi chỉ có cái Thiện và cái Ác đi theo chúng ta mà thôi   Do đó phải tôn trọng đạo đức , công bằng , sự thật và phải làm gì đó để có ích  trong cuộc sống , để cho đời sống có ý nghĩa  và cũng để giúp ích cho đời  và cho mai sau .  Cao xa  hơn nữa là để ÐỨC lại cho mình , cho gia đình và cho con cháu  .
       Chúng ta thấy việc tìm kiếm , thực hiện , chỉ bảo , giữ gìn cái tốt , truyền bá , phổ biến .....  về  sự đạo đức , sự thật , công lý  , công bằng , hợp số đông  , có thể  coi như  một hình thức tạo đức , tạo được sự ích lợi cho mọi người trong xã hội và  cho chính bản thân mình .
       Một khi đã chết đi dù đuợc chôn trong kim tự tháp hay bị tan xác vì bom đạn hay trôi dạt ngoài biển cả ....., xét về tâm linh tất cả đều như nhau ,  giàu khó như nhau. Tất cả quyền lực , địa vị , lợi lộc , danh vọng , tiền tài , vật chất .....đều phải  bỏ lại thế gian . Chỉ có cái Thiện và Ác đi theo chúng ta mà thôi .
                                       *********************************
        Chúng ta cần chú ý  phân biệt cho rõ , nên nhận xét sâu xa hơn về hình thức và nội dung ẩn chứa  để hiểu cho đúng về  công và tội :  
      Người tốt , hiền lành , sống ngay chánh , có tâm tốt ....... mà phải mang  những bệnh tật hay  gặp những chuyện không may trong cuộc đời.......... thì có thể nhìn đó như  là một hình thức về siêu nhiên của sự đền bù hầu thoát khổ về sau .
      Người  xả thân hy sinh  vì tự do , vì nhân quyền , vì dân chủ , vì công bằng , vì cương trực ,  vì bác ái , vì tôn giáo .....mà chịu đau khổ  , chịu tù tội , chịu  đọa đày , chịu chết ........dưới sự áp bức của quyền lực gian ác , vô tâm , vô nhân đạo ...... thì đó là một sự hy sinh cao cả , xứng đáng được nể trọng và  tôn vinh . Các vị ấy vì đạo đức  , vì chính nghĩa , vì sự tốt đẹp .......của xã hội , của nhân loại mà  tự mình chấp nhận  chịu mọi khổ đau như vậy . Chính các vị đó tự mình chấp nhận để chịu đựng , hy sinh  cho những gì mang lại sự tốt đẹp , đó không phải là sự vay trả .     Có những vị   đã bị chết hoặc  đang bị tù đày , bị khống chế , bị áp bức , bị trù dập ....vì  mong muốn đem lại sự công lý , sự tốt đẹp cho đời , mặc dù trong hiện tại có thể  chưa là thời điểm đem lại kết quả , nhưng qua những gì đã làm và chịu đựng  cũng chứng minh được là các vị ấy  đã và   đang thực hiện hành vi  đạo đức . Ðây phải hiểu  là CÔNG  , mang hình thức của  sự tích đức    ( Một sự hy  sinh ). 
     Tất cả những người dù ở cương vị nào , khi chính họ biết chắc rằng mình  phải lãnh nhận hậu quả không tốt sẽ xảy đến cho bản thân và gia đình khi thực hiện những hành vi ngay chánh  , mà họ vẫn  cương quyết có hành động dũng cảm vì công tâm , công bằng , công lý và đạo đức cho mọi người và cho mình ,  thì chắc chắn  họ sẽ được mọi người nễ phục và có thể được tôn vinh  như những vị anh hùng  .
        Còn người gây tội ác , làm chuyện tội lỗi , xấu ,  bất công , ích kỷ , gian dối , tàn ác ,  chiếm đoạt , tham nhũng , cậy quyền , cậy thế , áp bức , ức hiếp , lạm dụng quyền lực   .....mà bị phạt tù , bị đau khổ , bi khinh khi , bị bệnh tật , bị chuyện xấu hay tai họa  xảy đến.....mới đúng thật là có vay có trả .  Ðây chính là TỘI , mang hình thức của quả báo , gieo gặt , vay trả , nhân quả , nghiệp báo ......... ( Do cái nhân ác , tội lỗi đã làm ).
              " Mặc ai nói xỏ nói càng ... , công bằng  đạo lý ... vững đàng  mà đi ".  
        (Although we are irritated by bad , evil...persons , we still firmly pursue fair , moral...ways)

 Tóm ý :   Tâm điểm chính của các ĐẠO là chỉ dạy ,khuyên bảo để thể hiện cho được sự CÔNG BẰNG 
                Cầu nguyện là một trong những cách thức để chống lại bất công , tội lỗi ...
               Lúc cầu nguyện nên phân ra người thiện một bên , người ác một bên .
               Chiều hướng phải , đã , đang và sẽ xảy ra :      Vay ==> Trả     
                                                                                           Gieo ==> Gặt         
                                                                                           Nhân ==> Quả   
                                                                                           Nghiệp ==> Báo   
                                                 Dám làm thì cũng phải dám chịu   . 
                                                 Biết tự hào thì cũng phải biết xấu hổ .
           Nên hiểu và  phân biệt công , tội  theo tiêu chuẩn đạo đức , sự thật ,  
           công lý , công bằng và hợp với  số đông , đa số trong xã hội  .     Chứ không
           phải đặt  tiêu  chuẩn  nơi sự lợi dụng quyền  tự  do của cá nhân ,  phe  nhóm
           hay đảng phái , thiểu số .
                    Tài năng bẩm sinh , sự may mắn , nhân quả , gieo gặt , vay trả , nghiệp
                    báo , nạn tai .....là thuộc về tâm linh , vô hình và siêu nhiên nhưng thật sự
                    có xảy ra . Chúng ta có thể hình dung ra đó là do Trời và như vậy là có
                    Trời . 
                                         Con người không thể thắng nổi Trời . 
                    Con người có số mạng  ,  nhưng đừng hiểu sai và lạm dụng số mạng để ù
          lì , làm biếng , không chịu làm ......... Hãy cố gắng kiên trì làm  hết sức mình thì
          sẽ biết được số mệnh ra sao .
                      Ai rồi cũng phải chết . Khi chết  chỉ  có Thiện và Ác đi theo .
      Ðạo giáo luôn mang ý nghĩa tốt chỉ tại con người hiểu  sai từ , làm sai  ý nghĩa .
                     Sự im lặng , bao  che .......cho tội lỗi cũng là cái tội .
                 Có được sự may mắn mà không đi theo đường hướng tốt và đạo đức....... thì
                 cái may mắn  sẽ biến thành cái tai họa . 
                               Càng có quyền lực , càng thông minh , càng có tài ....mà không có
                               đạo đức , không có tâm tốt , không thiện ... thì sẽ mang lại tai họa
                               càng nhiều .
                              Tài và đức cần phải đi song hành với nhau .
           Công bằng thật sự , chính là cái tốt đẹp nhất cho đời ,  cho người  và cho mình.
  Ngoài việc nhận thức , thực hiện , giữ gìn điều tốt thì còn cần phải phổ biến điều tốt .
                        Sự tự do đúng , chân chính và tốt đẹp là phải hợp với sự thật , công
                        bằng , đạo đức và số đông , chứ không nên lạm dụng  quyền tự do mà
                        chỉ làm  thỏa mản cho bản thân , cho  phe nhóm hoặc bè đảng mình .
             Nhịn nhục là tốt nhưng không phải cái gì cũng nhịn .
     Tha thứ là chuyện tốt và nên làm nhưng chỉ nên tha thứ cho người biết hướng thiện và thực tâm  hối lỗi . Tha thứ cho người không hướng thiện , người còn có tâm ác , người còn bất công , người còn gian trá .....  không thực tâm hối  lỗi  thì là một tai họa trong tương lai . 
                                       ************************************




                                    D .  LƯƠNG TÂM ?
                                                                       Thế nào là lương tâm chân chánh hay ngược lại

     Con người khác với con vật vì có được nhận thức và lý trí  do đó tự nguồn gốc con người khi được sinh ra có mang bản tánh thiện . Hay nếu phải  nói cách dung hòa hơn là  khi sinh ra con người có  mang bản tánh không thiện mà cũng không ác  .
    Tuy nhiên qua môi trường sống , làm việc , tranh đấu để tồn tại , sự  hơn thua và tạo danh lợi........... , con người có thể biến thành gian dối , có mưu mô , có ác tâm ..... để đạt cho được mục đích  . Do đó nếu con người không được giáo dục liên tục về công bằng  đạo đức và đa số ............từ nhỏ và qua quá trình sống ...... thì bản tính thiện sẽ bị mất đi và họ trở thành những con người mang lương tâm bệnh hoạn , xấu .   

 When people are born , they usually are  good nature, that is a true conscience, good.  Or to be  medium that we think  it is not gơd and not bad .  But ,  by the environmental of living , working , struggling to survive, trying to win , getting more  fame and wealth........... , people can turn into cheating, cunning designs, ill willing ..... to achieve for the purposes  .  So if people are not educated about fair , moral and ethical ............ from when they are young  and the process
of life  , growing up   ...... the good nature will be lost and they become the people's sick conscience , bad . 
     Tự nguồn gốc , chữ lương tâm mang ý nghĩa tiêu biểu cho những suy nghĩ và hành động đúng , ngay chính , tốt đẹp mà con người có được . Tuy nhiên trong thực tế xã hội qua sự cuốn hút của giòng đời nên sinh ra nhiều loại người khác nhau .   Chúng ta có thể phân ra thành 2 loại chính :
     1 .   LƯƠNG TÂM CHÂN CHÍNH =  TÂM TỐT True Conscience , Good Conscience  :  
       Những người có tâm ý giúp người , giúp đời  , biết  tôn trọng sự thật , , tôn trọng công lý , có thiện tâm , có đạo đức , có nhân cách tốt và lối sống tốt , có sự công bằng , nhân  ái .........và  luôn xét lại những hành vi của mình , biết giúp đỡ người yếu đuối , giúp người bị hoạn nạn , không ích kỷ  , biết nghĩ đến người khác ..... Họ làm mọi việc không phải để khoe khoang mà vì cái tâm tốt của mình và  muốn tích đức ....Họ sống vì mình mà cũng sống vì mọi người . Mọi suy nghĩ của họ đều phải dựa theo những tiêu chuẩn của nhận thức và phải được đa số chấp nhận .
       Lương tâm chân chính mang âm hưởng của nhừng gì tốt , số đông  , sự thật , công lý ,  sự công bằng và  đạo đức .....    
        True Conscience  : Is  those who have the heart that always wanting to help the others people, to help the world . They  always respect for the truth, respect for the justice . They have  a good heart , a moral, a good personality and a good living way  .They love  the fair , the justice, the kindness ......... and they regularly  review the way of their acts in  life . They like  to help the weak people , help the poor  persons . They are not selfish , they always thinking about the  others  They do the things that are not to boast, but by  the  good conscience and they wants to be always good......They live for themself and also live for everyone else . All their thoughts must be follow the basics of the  good , the right  judgements  and  their thoughts have to be  accepted of the majority  people before doing .

       True Conscience belong to  the  affects of the good , majority , truth , justice, fairness , moral and ethics ......
      Người có lương tâm chân chính  nếu có làm chuyện gì sai quấy sẽ tự nhận thức ra hoặc khi người khác chỉ bảo sẽ thấy được và tự sữa chữa ngay . Vì nếu họ làm bất cứ chuyện gì sai quấy hay bất công .....thì lương tâm chân chính của chính họ sẽ làm cho họ  ăn ngủ không yên , lương tâm họ bị cắn rức , dày vò......  và như vậy  họ sẽ không dám tiếp tục làm sai nữa .
        Lơng tâm chân chính được thể hiện bằng sự ngay thẳng , không mưu mô gian dối , không hèn nhát , luôn yêu chuộng sự  công bằng  , loại trừ mọi tệ nạn bất công  . Chống lại những gì bất công , chống lại những gì mà đa số mọi người thấy đó chính là bất công .
     2  .  LƯƠNG TÂM BỆNH HOẠN = TÂM  XẤU   Sick Conscience , Bad Conscience  : 
        Những người có chủ ý muốn đời , muốn người phải giúp cho mình ,  đi ngược lại với lương tâm chân chính   . Người có lương tâm bệnh hoạn thì đi theo con đường  tội lỗi , gian dối , ác tâm, ích kỷ, bất công, tư lợi , bốc lột , áp bức , trù dập , độc đoán , bịt tai , bịt miệng , độc tài , độc quyền , hay dùng vũ lực , gian kế  ......, họ có nhận thức sai lầm về công bằng và đạo đức .Họ  nhận thức sai lầm về công và tội vì không dựa trên nền tảng của tiêu chuẩn nhận thức của đạo đức , của sự thật , của công lý ,  của sự công bằng và số đông ................Mọi suy luận  của họ chỉ nhắm  vào quyền lợi cho cá nhân , phe nhóm hoặc bè đảng mà thôi  !                                                        
Họ nhận định , góp ý phê bình không vì thực tâm để mọi sự được tốt đẹp theo tiêu chuẩn của nhận thức  , mà chỉ vì có ý châm chọc để làm lợi cho cá nhân , bè phái và  phe đảng của họ .
     Lương tâm bệnh hoạn mang âm hưởng của những gì xấu , tội lỗi , sự  áp bức , sự ép buộc , sự gian trá , sự bất công và  ác nhân.......
     Sick Conscience : Is those who always  intentionally  want that everybody to help them only , totally is contrary to the true conscience . People are sick conscience usually want to follow the path of sin, fraudulent, malicious, selfish, unfair, private profit , selfish , exploitation, oppression , using  of  the power or force......... They realize wrongly about the fair and moral way . They recognize  and they  judge wrongly everything   because those  are  not based on the ethics , the  truth , the justice, the fairness and the majority  .........They  target all the interests only for their individuals  or only for their party !

     Sick Conscience  belong to  the  affects of  the bad  , sins , minority , oppression, coercion ,  fraudulent, unfair , injustice , evil people ......
     Loại người nầy có tính ngang ngược khi được chỉ bảo , phân tích điều đúng sai họ không chịu nghe . Họ muốn thực hiện  mọi quyền lực , sự thông minh  , sự tự do cá nhân hay tôn giáo....... chỉ vì tư lợi , vì ích kỷ , vì cá nhân , phe nhóm , bè đảng..... một cách lố bịch chứ không phải cho số đông con người . Họ luôn lạm dụng , che đậy hoặc  đưa ra lý lẽ để cố tình hiểu sai ý nghĩa tốt của các câu nói , các cụm từ , nhóm từ  hay quyền hạn ........Họ chỉ cố sao cho đạt được nhiều lợi lộc bằng mọi hình thức kể cả gian dối , tàn ác , bất công ....
    Họ không cảm thấy xót xa khi làm chuyện ác hoặc  khi làm chuyện bất công hay  là bao che , tòng phạm với tội lỗi và tòng phạm với sự gian ác . Ðối với họ , cái quyền lợi của bản thân  hay phe nhóm , bè đảng .......là trên hết  ngoài ra  thì  sống chết mặc mọi người   . Loại người nầy chỉ có sự bất hạnh , sự đau khổ xảy ra cho họ , gia đình họ và  con cháu họ thì họ mới thức tỉnh ra được . Nói theo kiểu bình dân là : Trời hại . Những sự bất hạnh ........nầy sẽ xảy ra cho họ hay gia đình con cháu họ sớm hay muộn là do ở ý Trời .
                                             **********************************
     Phân tích chúng ta thấy :  Lương tâm chân chính , tốt   =/= (Trái ngược)  Lương tâm bệnh hoạn , xấu   The True conscience or the good conscience  is contrary of the Sick conscience or the bad  conscience .
    Chúng ta có thể nhận thấy những người suy tôn chủ nghĩa vật chất như : mê của cải , thủ đoạn , khống chế , áp lực , tham lam ..... Chủ nghĩa độc tài như :  lạm dụng quyền lực , đàn áp , bất công , độc  quyền , quân phiệt....  Chủ nghĩa CS không tưởng như : ăn bánh vẽ , che giấu sự thật , bịt tai , bịt miệng , đàn áp , độc quyền , độc tài , bất công........ . Chủ nghĩa vô thần , duy vật như : vô tâm , vô cảm , vô linh .... , đều có ít nhiều liên hệ với sự biểu hiện của lương tâm bệnh hoạn .
      Những người theo chủ nghĩa duy tâm , duy linh như :  Tu thân , tích đức , tin  có Trời , tin có Thần Thánh , có đời sau , có Nhân Quả ........,...... . Chủ trương thiền , vô vi , vô thường như : đời  có như không , phù du , không tham lam ........ ít nhiều có biểu hiện của lương tâm chân chính .
      Cách chung , con người  có tu thân tốt mới có thể tề gia tốt , có tề gia tốt mới có thể trị quốc tốt .
       Nói về tâm tôi đưa ra 2 trường hợp để các bạn tự nhận thức xem cái nào tốt , cái nào cái nào xấu ?
       ===>Trường hợp A : Một người chuyên đi Chùa , đi Nhà Thờ nhưng cuộc sống thường ngày họ có tâm ác , có lương tâm bệnh hoạn.....
      ===> Trường hợp B : Một người ít hoặc không   đi Chùa hoặc  Nhà Thờ nhưng cuộc sống thường ngày họ có tâm thiện có lương tâm chân chính...
      Chúng ta thấy  trường hợp B  là tốt hơn .
     Xin nói thêm là nếu một người vừa đi Chùa hoặc Nhà thờ mà vừa có tâm thiện thì là quá tốt!
      Người nào mà đi Chùa , đi Nhà thờ....nhưng trong lòng  không có tâm tốt mà chỉ có ý khoe khoang , chỉ có ý muốn mọi người ca tụng ......thì cần phải xét lại ???!!!.
        Khi chúng ta bàn luận về chữ  Tâm hay còn gọi là Lương tâm , sẽ  đưa chúng ta đi đến “rất gần cái thế giới Tâm linh siêu hình “, nó hàm chứa trong đó vấn đề Nhân Quả , Nghiệp Báo........., bởi do cái Thiện và  cái Ác mà mỗi một con người đã làm .
                                             *********************************
      Một người khi đã suy nghĩ và hành động theo LƯƠNG TÂM CHÂN CHÍNH , theo hành động  tốt , có đôi lúc kết quả không đem lại tốt như ý muốn vì bị nhiều ngoại cảnh tác động . Nhưng dẫu sao lương tâm họ cũng ít bị cắn rức vì chính bản thân họ đã suy nghĩ và hành động một cách thực tâm , công bằng ,  không giả trá ,  với ý muốn mang lại kết quả tốt đẹp cho mọi người và cho mình   . Chúng ta hãy  nhớ rằng mọi người khác  cũng đều mong muốn có những nhu cầu tương tự như mình mong ước  .
      Con người ta đôi khi nói hoặc hành động theo lương tâm chân chính vẫn bị người đời ngăn chặn hoặc bôi bác .......... Chúng ta hãy nghĩ đây là chuyện thường tình trong xã hội . Tuy nhiên điều cần thiết là mỗi khi gặp như thế phải nhận thức , nhận định , tự xét lại mình  xem mình có làm gì sai đối với sự thật , sự đạo đức , công lý , sự công bằng và số đông trong xã hội hay không ? Việc mình đã , đang và sẽ làm có thực sự đúng , có thực sự tốt và có được số đông mọi người đồng ý và ủng hộ hay không  . Nếu thấy không có gì sai và đúng như những gì mình đã suy xét cặn kẽ  thì cứ mạnh dạn mà bước tới .
        Có những người phê bình người khác do phát xất từ  lương tâm chân chính vì muốn cho mọi người và chính mình trở nên tốt hơn . Đây là điều tốt  nên làm  dù đôi khi gây ra sự không bằng lòng cho người bị phê bình  . Đây là một hình thức tích ĐỨC  , làm việc thiện .
       Nhưng  lại cũng có những người phê bình người khác một cách không thành thật , không theo lương tâm chân chính  . Những người mà chỉ  muốn phê bình người khác vì sự lợi lộc , vì sự ghen tức cá nhân hay vì phe nhóm , hoặc phê bình chỉ để chọc giận , chọc tức để làm nãn chí  người khác .......,  mục đích của họ không vì sự tốt đẹp cho người khác mà chỉ để có lợi cho mưu đồ xấu xa của mình hay của phe đảng , phe nhóm mình  , thì đó là loại người cà chớn , loại gian manh , loại ma quỷ đội lốt người ......Bọn họ đáng bị mọi người khinh bỉ , đáng bị mọi người nguyền rũa ....... Phê bình kiểu nầy mọi người  nên tránh xa  vì đó là một hình thức của "VAY" , một hình thức của tội lỗi  .
              " Mặc ai nói xỏ nói càng ... , công bằng  đạo lý ... vững đàng  mà đi ".  
        (Although we are irritated by bad , evil...persons , we still firmly pursue fair , moral...ways)
 Tóm ý:
Lương tâm  chân chính ( True consciene ) ==>tốt , đạo đức , công bằng ,  tâm thiện , bác
                                                               ái....   mình  muốn giúp người khác  .              
Lương tâm bệnh hoạn ( Sick conscience ) ==>  xấu , tội lỗi , bất công , tâm ác , ích kỷ ....
                                                                chỉ muốn người  khác giúp mình .
              Cần phải dành ra thời gian để nhìn lại những tư tưởng , lời nói ,  hành động
       đã qua và ý hướng  sắp tới của mình xem tốt , xấu ,  đúng sai  thế nào và bản thân
       mình thuộc loại lương tâm nào .
             Người khác cũng cần có những nhu cầu giống như mình .
                              *****************************************




                  E .  TIÊU CHUẨN CỦA NHẬN THỨC ?
                                                                                   Dựa vào đâu để xác định nhận thức  đúng

         
        Nhìn một người trên tivi  , muốn biết người đó cao lớn ra sao chúng ta chỉ có  cách  : Một  là chúng ta đã biết qua người đó . Hai là chúng ta có một người khác mà chúng ta đã biết họ cao to thế nào đứng kế bên người kia để so sánh.
        Sự đời cũng vậy , muốn biết thật sự đúng sai thì cũng cần đặt ra những tiêu chuẩn để căn cứ vào đó mà so sánh để có được những nhận thức cho đúng .
        Nói về cái  "TÔI"  :
        Khi con người đưa ra nhận thức thì sẽ thể hiện ra cái "tôi" của mình , nhưng chúng ta cần xác định cho rõ như sau :
         Cái "tôi'  xấu xa  mà tất cả chúng ta nên tránh là :   Nó xuất phát từ quan niệm hay nhận định đưa ra chỉ theo kiểu cá nhân , phe phía hay bè đảng ....Nó không theo các tiêu chuẩn của nhận thức hay theo đa số .
        Nhưng nếu cái tôi  đó  mà xuất phát từ những tiêu chuẩn của nhận thức và của đa số , nó được nhiều người ( đa số) chấp nhận là đúng thì cái tôi ấy không còn là cái tôi nữa  mà phải tạm gọi  và phải tạm chấp nhận đó là  là cái " đúng " .       Ai có ý đồ gì châm chọc về cái tôi trong trường hợp nầy  thì  hoặc là nhận thức của họ kém  , ngu đần , không phân biệt được đúng sai  hay là đã tỏ lộ ra cho mọi người thấy bản chất  xấu xa nơi con người họ  . Họ chỉ có ý moi móc bêu xấu , chứ không có ý tốt góp ý xây dựng  cách thật tâm  để mong cho sự việc được tốt đẹp hơn  .
          Sự góp ý không thật tâm đó chỉ đưa ra một sự thật cho chúng ta thấy được sự xấu xa thâm độc của con người họ và họ đang có mưu đồ xấu riêng chỉ có lợi cho cá nhân và phe phái của họ .........Và như vậy , loại người nầy đáng bị mọi người nguyền rũa , để qua sự nguyền rũa đó ,  gíúp cho họ được sự thức tỉnh mà có lại được nhận thức tốt để giúp ích thật sự cho mọi người, chứ không  có ý xấu là chỉ muốn  châm chọc để làm nãn lòng người khác.
        Cái nhận thức mà chỉ dựa vào cá nhân hay phe phái ......,  nhận thức mà không dựa vào các tiêu chuẩn cần có hay không dựa vào đa số , thì đúng đó là cái tôi xấu xa hiện ra quá rõ ràng nơi con người  . Cái tôi nầy chúng ta nên tránh , không nên có .
                                       ********************************
         Cần phải có nhận thức tốt trước khi làm một việc gì .
         Sự nhận thức rất quan trọng , có nhận thức đúng thì sẽ có hành vi đúng và đưa đến kết quả đúng tạo được lợi ích . Nhận thức sai sẽ đưa đến hành vi sai lầm và kết quả cũng sai lầm gây ra nhiều tai hại .
        Chúng ta cần phải sáng suốt nhận định , theo dõi thấy cái gì thấy đúng thì mình tiếp nhận , thực hiện , bênh vực và truyền bá rộng rải cái đúng .Thấy cái gì thấy sai thì chỉ trích,  phê bình , bỏ đi và tìm cách ngăn chặn lại những cái sai .
       TIÊU CHUẨN  : Xin nhắc các bạn một điều rất quan trọng để làm tiêu chuẩn so sánh trong khi nhận thức là :      Khi phán đoán , nhận thức , nhận định hay bàn luận sự việc , chúng ta nên đặt tiêu chuẩn NỀN TẢNG vào sự đạo đức , vào sự thật , vào sự công bằng , vào công lý , vào sự chấp nhận của số đông , của  đa số   mọi người trong xã hội và  mức độ kết quả sẽ nhận được   .     (   But  please remind you one thing that very important is : When we do the judgments, perceptions , review or discussing the matter, we should lay the foundation by  the moral, in fact, in fairness, the justice, the acceptance of  the most (majority) people in society and  level of  results  )
      Chứ nếu chúng ta nhận thức , nhận định ,  phán đoán mà không có một  tiêu chuẩn để dựa vào đó mà làm điểm chung thì sẽ tạo ra sự bất đồng không giải quyết được .    Nói cách khác  nếu chỉ  đưa ra nhận thức  trên quan niệm cá nhân hay phe đảng .......thì sẽ tạo ra sự xung khắc giữa nhóm nầy với nhóm kia , giữa đúng và sai  theo quan niệm riêng của phe nhóm mình  .   Vì nếu theo cá nhân hay phe nhóm ......thì hầu như mỗi người mỗi nhóm có mỗi ý và có thể cách chung  là khác nhau hay đối nghịch nhau .
       Mục tiêu của chúng ta là mong tìm được một lối sống công bằng , an bình và hạnh phúc , tạo được lợi ích cho mọi người trong xã hội , cho bản thân mình , và có thể vươn tới những gì tốt đẹp hơn .
       Muốn xã hội được ổn định  thì thiểu số phải phục tùng đa số . Phải "tạm chấp nhận" những gì đa số mong muốn là đúng  cho đến khi đa số mong muốn có một sự thay đổi nào khác hơn .
       Sau khi đã xác định tiêu chuẩn của nhận thức chúng ta đem áp dụng vào sự việc xảy ra .Chúng ta thấy cái nào tốt , hợp tiêu chuẩn thì chúng ta nhận lấy và theo đuổi thực hiện , cái gì xấu , không hợp với tiêu chuẩn thì chúng ta bỏ đi .
      Khi đã có tiêu chuẩn nhận thức đúng , chúng ta sẽ thấy rằng : Con người không ai hoàn hảo cả , do đó cái gì tốt của họ thì chúng ta chấp nhận  , cái gì xấu thì chúng ta bỏ đi . Chứ không phải ai  nói gì cũng nghe , ai nói gì cũng theo , như vậy là mù quáng .
      Tuy nhiên cần phải nói thêm là những người có tài + có đạo đức + có tâm tốt + có uy tín thường hay có nhận thức , tư tưởng và  hành động  đúng  nhiều hơn những người bình thường hoặc người không có uy tín , hay người hay nói năng sằng bậy  .
     Chúng ta có thể thu thập để đi đến  nhận định một sự việc hay con người qua ý nghĩa của các bài  viết ,của lời nói và quan trọng nhất là các hành động hoặc  những sự việc đã và đang  xảy ra . Và hãy nhớ rõ là không có ai hoặc cái gì hoàn hảo tuyệt đối cả nên chỉ theo những gì tốt  , những gì là  đúng mà thôi .
      Chúng ta thấy người nầy được tôn trọng , đáng tin cậy ......nhiều hơn người khác là do qua quá khứ và hiện tại họ đã làm được nhiều điều tốt , có tài năng , có đạo đức , có uy tín........ hơn những người khác . Nhưng hãy nhớ họ vẫn là con người nên không phải là họ không có những khuyết điểm . Thế nên không phải tất những gì họ nói , họ viết hoặc họ làm......đều hoàn toàn đúng tất cả !!! Như vậy thì điều  quan trọng là chúng ta cần có sự nhận định , cần có sự nhận thức trong từng sự việc đúng sai , tốt xấu  thế nào và cái nào là nên theo , cái nào là không nên theo .
                                             ******************************
      Nhận thức và nhận định được sự  đúng sai của vấn đề rất quan trọng vì nó sẽ hóa giải được mối nghi ngờ của " vấn nạn thật hay giả hay thuộc phe phái nào  "  . Chúng ta  có thể đi đến xa hơn nữa là sự  không còn cần thiết để tìm hiểu , tranh cãi nêu ra vấn đề là thật hay là giả hay thuộc phe phái , phe nhóm nào nữa   , mà chỉ cần phân biệt được  ý tưởng , hành vi , chiều hướng của sự việc xảy ra đó , hay nội dung mà nó  chứa đựng thật sự là nhắm vào chủ đích là làm  lợi  cho ai  hay  là làm  hại cho ai   và nó sẽ làm lợi hay làm hại cho cái gì ???   Qua đó chúng ta biết được đầu óc họ đang theo chiều hướng nào và họ đang muốn làm gì . Cũng từ đó chúng ta phân tích ra : những gì tốt đẹp chúng ta nên chấp nhận , còn  những gì tai hại , xấu xa chúng ta cần vất bỏ  đi .
         Khi đã có sự nghi vấn thì điều nhất thiết cần phải làm là cẩn thận đề phòng những gì nghi vấn , để chỉ chấp nhận những gì tốt đẹp , còn những gì xấu xa sai trái thì phải bỏ đi , chứ không nên  kết luận quá  vội vàng  . Chỉ nên kết luận và  xác định   khi  đã có đủ chứng cớ thuyết phục , khi  không còn một sự nghi vấn nào nữa .
        Cách thức sống , ý  tưởng và nội dung  phê bình góp ý của một cá nhân theo thời gian sẽ nói lên  được bản tánh tốt , xấu  hay lưng chừng..... , hoặc là khôn ngoan hay không khôn ngoan ......  của chính cá nhân đó .
              " Mặc ai nói xỏ nói càng ... , công bằng  đạo lý ... vững đàng  mà đi ".  
        (Although we are irritated by bad , evil...persons , we still firmly pursue fair , moral...ways)
 Tóm ý:
    Tiêu chuẩn để nhận thức  đúng = 
                                  Ðạo đức + Sự thật + Công bằng + Công lý + Số đông + Mức độ kết quả .
    ( Standard to do the right judgements  =

                                 Morality + Truth + Fair +  Justice + Majority + Level results ) .
    Có thể nhận ra con người qua : Ý nghĩa bài viết + lời nói + quan trọng nhất là hành động 
    những sự việc đã và đang xảy ra .
           Chú ý vào những bài viết , lời nói và  nhất là hành động  xem chủ đích nội dung  là
muốn làm  lợi hay  làm hại  cho  ai  ? Làm lợi  hay làm hại cho cái gì  ? Qua đó có
thể  nghi vấn  được   họ  là ai và  ý đồ họ là tốt hay xấu .
     Ðừng chỉ nghe và tin những gì họ nói mà hãy coi " thật sự " họ đã và đang làm gì .
           Viết , nói  và làm cần phải đi khớp với nhau mới tạo được sự tin tưởng .
Ðiều gì  tốt , đúng , sự thật , công bằng , số đông, có đức  ==> chấp nhận , theo .          
Ðiều gi  xấu  , sai , nói dối , bất công , ích kỷ  , tội lỗi  ==>  không chấp nhận , bỏ đi .
             Không có ai hoặc cái gì là hoàn hảo cả .   Chỉ có cái nầy , người nầy được
             đánh giá  tốt hơn là vì do có nhiều điểm  tốt  hơn cái khác , người khác mà
             thôi . Nên chọn những gì  có nhiều  điểm tốt hơn hết .
    Những người có tài +  đạo đức , có tâm tốt , có uy tín ... thì thường hay có nhận thức , 
   có tư   tưởng và có  hành động  đúng  nhiều hơn là những người bình thường .
                      Con người cần phải cầu tiến theo đường lối tốt , tạo được Ðức
                      qua đường hướng  tìm kiếm , thực hiện ,  giữ gìn và phổ biến  những gì
                      tốt đẹp cho số đông và cho bản thân mình    ==>   tạo Ðức




                             Next page   *Trang 2 : Giải pháp lâu bền

đọc tiếp
http://sites.google.com/site/loicaunguyen2/loicaunguyen 


***
***

Link :

No comments:

Post a Comment