Saturday 21 April 2012

Băng nhóm giết người sa lưới

4/2012
KTĐT - Nguồn tin từ đội truy xét trọng án (đội nghiệp vụ số 9) thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM xác nhậm, trong 2 ngày 21 và 22/4 vừa qua, 4 đối tượng liên quan đến vụ trọng án xảy ra tại địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM xảy ra vào đêm 10/4 đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú và khai báo hành vi phạm tội.

4 đối tượng đang bị điều tra, xử lý về hành vi “giết người” gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1984, vợ Tuấn), Trần Duy Khánh (SN 1992) và Nguyễn Thị Bích Triều (SN 1995, cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM). Bước đầu tại cơ quan công an nhóm đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội, gây ra cái chết của anh Cao Thái Bảo (SN 1990, ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM).
Lời khai của các đối tượng xác định, khoảng 19h30’ đêm 10/4, Cao Thái Bảo cùng 5 thanh niên ngồi nhậu tại trước xưởng sản xuất guốc, ở số 16/6B ấp Xuân Thới Đông, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. 30 phút sau, vì hết rượu nên cả nhóm yêu cầu Bảo đi mua về tiếp tục lai rai.

Tuy nhiên khi cất bước đi khoảng 20m thì Bảo gặp và phát sinh mâu thuẫn cự cãi với Nguyễn Thị Bích Triều đang đứng đầu hẻm trò chuyện cùng bạn. Trong lúc lời qua tiếng lại, sẵn có hơi men, Bảo tát Triều 1 cái, rồi sau đó trở lại bàn nhậu. Bực tức vì bị tát, Triều liền gọi điện thoại cho một người từng là bạn học từ phổ thông, tức Nguyễn Thị Ngọc Tuyết. Đúng khoảng 15 phút sau, vợ chồng Tuyết – Tuấn cùng Khánh đi trên 2 xe gắn đến. Tại đây cả nhóm nghe Triều kể lại vụ việc nói trên nên đến trước xưởng guốc gọi Bảo ra nói chuyện phải quấy.

Tuy nhiên Bảo không ra nói chuyện mà đi ngược vào xưởng. Vài phút sau Bảo cầm dao xông đến để ăn thua với nhóm thanh niên. Khánh đã dùng xẻng để chống trả. Trong lúc hỗn chiến, Tuấn rút dao đâm Bảo một nhát giữa ngực, gục tại chỗ. Sau khi gây án, 3 đối tượng nói trên cùng Triều lên xe gắn máy tẩu thoát.

Được biết ngay sau đó, biết Bảo đã tử vong tại bệnh viện, Triều liền liên lạc điện thoại với cả nhóm, hẹn gặp nhau tại khu vực cầu Tham Lương, quận 12. Rồi cả nhóm đến thuê phòng khách sạn tại khu vực ngã tư Ga, phường Thạnh Lộc, quận 12 để lẩn trốn. Hơn 10 ngày ẩn nấp, biết công an truy lùng khó có thể trốn trành được nên mới đây lần lượt 4 đối tượng ra đầu thú.
Theo ANTĐ

No comments:

Post a Comment