Tuesday 28 August 2012

SƯU TẦM CHÂN DUNG ĐẦY TỚ VIỆT NAM

2012


Lâm
tặc lắm tiền là Đoàn Nguyên Đức
Trí
mà không thức là Ngô Bảo Châu
Nhẫn
nhục sống lâu là Võ Nguyên Giáp
Sặc
mùi ba láp là ông Đỗ Mười
Chưa
nói đã cười là Nguyễn Minh Triết
Giả
danh Mác xít là Lê Khả Phiêu
Tham
nhũng làm liều là thằng y tá (Nguyễn Tấn Dũng)
Con
người trí trá là Nguyễn Sinh Hùng
Ăn
nói lừng khừng là Tô Huy Rứa
Không
bộ nào chứa là Nguyễn Thiện Nhân

gái quên thân là Nông Đức Mạnh
Chuyên
đánh giặc miệng là Trương Tấn Sang
Định
hướng tối tăm là Nguyễn Phú Trọng
Ghét
trung yêu nịnh là Lê Hồng Anh
                  Hán
tặc chính danh là Hoàng Trung Hải
                  Cho
vay nặng lãi là Nguyễn Văn Bình
Thầy
gét bạn khinh là Hồ Đức Việt
Mưu
mô quỷ quyệt là Lê Đức Anh
Phát
biểu lăng nhăng là Phạm Vũ Luận
Dối
gian lật lọng là Vũ Văn Ninh
Đổi
trắng thay đen là Trương Vĩnh Trọng
Triệt
suy phù thịnh là Trần Đình Hoan
Đã
dốt lại tham là Lê Thanh Hải
                  Ăn
vụng nói dại là Đinh Thế Huynh
                  Cạn
nghĩa cạn tình là chị Kim Tiến
                  Thức thời né tránh là Phạm Hải Chuyền
Miệng
lưỡi dịu mềm là Vương Đình Huệ
                  Thiểu
năng trí tuệ là Đinh La Thăng
Lẻo
mép loanh quanh là Phạm Quang Nghị
Mình
người đầu khỉ là Nguyễn Thị Doan
Hạ
cánh an toàn là Dương Chí Dũng
Ngàn
tỷ tham nhũng là Vinashin
                  Chưa
từng thanh liêm là Nguyễn Thế Thảo
Mồm
loa, mép giải là Nguyễn Bá Thanh
Trộm
cắp như ranh là Nguyễn Chí Vịnh…

                           SĨ PHU BẮC HÀ.

SĨ PHU BẮC HÀ

http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/08/tam-huan-chuong-chong-my-hang-nhat-tri.html#more


Tấm Huân chương chống mỹ hạng nhất trị giá 802.000 đồng

Nhân ngày Tết Độc Lập (02/9/2012)

Phạm Tuấn Xa - Ông Bùi Xuân Cùi sinh năm 1926 thường trú tại 166A - Chương Dương, P. Trần Phú - Tp. Hải Dương.

Ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ Hạng Nhất.

Ông tham gia cách mạng từ 30/01/1960. Sau 29 năm, đến 25 tháng 12 năm 1989 ông “được” nghỉ “chế độ một lần” theo QĐ 176-HĐBT với mức trợ cấp là: 802.000đ (Tám trăm linh hai ngàn đồng).

Ngày 01/01/2010 ông Bùi Xuân Cùi được cấp thẻ B.H.Y.T nhưng ông chỉ được ưu đãi sử dụng thẻ B.H.Y.T đúng một năm (năm 2010) và ông cũng chỉ được đi khám bệnh đúng một lần vào ngày 14/04/2010.

Năm 2011, ông Bùi Xuân Cùi không được lĩnh thẻ B.H.Y.T. Ông hỏi cán bộ chính sách nhiều lần nhưng không ai trả lời lý do vì sao ông không được ưu đãi dùng thẻ B.H.Y.T nữa? Câu hỏi của ông được ném vào im lặng…

Từ năm 1990 đến nay ông Bùi Xuân Cùi tự kiếm sống bằng nghề xin nước gạo, cơm thừa, canh cấn ở thành phố về nuôi lợn. Người dân ở phố thường gọi ông bằng một cái tên vừa thân thương vừa ái ngại “ông 76”.

Sau 20 năm nhận hàng tạ đơn kiến nghị, tại kỳ họp thứ 4 QH khóa XII Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân (nay là ủy viờn Ban Bí thư, Phó Chủ tịch QH) vẫn khăng khăng: “Không giải quyết lại chính sách 176”. Vậy là, 85,5 vạn người lao động phải ngậm ngùi cam chịu thiệt thòi cay đắng như ông Bùi Xuân Cùi trong bài báo này.

Cầu mong ông Bùi Xuân Cùi có sức khỏe dồi dào, lao động dẻo dai, vui cùng con cháu, không quá nóng lòng “đi gặp Bác Hồ” để báo cáo về nỗi oan khiên này .

Phạm Tuấn Xa

31/207 Trương Mỹ, P. Phạm Ngũ Lão
Thành phố Hải Dương.
DĐ: 01644.996.929

No comments:

Post a Comment