Wednesday 1 August 2012

Ăn cướp. Cảm ơn. Đàm phán: Hai thằng CỘNG lại tiêu điều Việt Nam!

1-8-12
Dân Làm Báo - Bước thứ nhất: các đồng chí lạ tỉnh bơ treo bảng Tam Sa, dí cho nó một tên cựu hải tặc làm chủ tiệm, có luôn cả một lũ chạy bàn 45 đứa mang tên Hội đồng nhân dân khựa, cộng thêm một đoàn quân hải tặc neo thuyền đồn trú. Xong! Bước thứ hai: các đồng chí quen tưng bừng tổ chức hội nghị hữu nghị quen-lạ toàn quốc; thái thú đại tướng hát bài ca nô lệ "khắc ghi tấm lòng nhường cơm sẻ áo" dành cho các quan lạ nhưng rất... thân thương. Xong! Bước thứ ba: tổng quan đạo quân hải-lục-tặc mạnh mẽ nhấn: giải quyết "Nam Hải" thông qua đàm phán. (hề hề... hảo hảo...)
Đảng và nhà cầm đồ nước quen thì khôn khéo (định nghĩa thời thượng của từ hèn).  Nhà cầm đồ và đảng nước lạ thì lưu manh (nghĩa đen của 16 vàng và 4 tốt). Hai thằng CỘNG lại tiêu điều Việt Nam!
*
Bước thứ tư: cướp xong mới nói - thiên cơ bất khả lậu! chỉ có các thái thú mới biết trước dựa vào giao kèo đã ký.
Bước thứ năm: bài ca nô lệ lần thứ n. Sân khấu mới, tuồng cũ: ngàn đời biết ơn.
Bước thứ sáu: đàm phán (hề hề... hảo hảo...) 
Bước thứ bảy: các nị làm ơn đọc lại bước thứ tư!!!
 
***
  • Quoc Tran
    Xuống Cầu
    Chúng sẽ tố nhau sẽ giết nhau
    Đập đầu mổ bụng cắt phao câu
    Bày trò ô uế nhau như lợn
    Vì Hán đảng kia đổ xuống cầu.

  • em16.
    Bước thứ 9.
    Sau khi đã nổ mìn, chúng ta cùng nhau khiêng "thịt ba rọi" của lũ "người quen kẻ lạ" này ra Tam Sa (Hoàng Sa và Trường Sa) đổ xuống biển cho cá mập ăn cho mau lớn.

  • Changkho_thuychung12345632
    bước thứ  8,
    nhân dân vn quyết tâm mượn tiếng nổ của mìm và lựu đạn đễ tri ân bọnngười  lạ lẩn lũ người quen./.

  • Như bộc
    9000 tàu cá Trung Quốc trưa nay sẽ đổ ra biển Đông đánh bắt trái phép
    Thứ tư 01/08/2012 09:18
    http://www.baomoi.com/Home/Tho...

  • ĐCSVN lợi dụng mọi thời cơ để ghi nhớ, nhắc nhở công ăn to lớn của TQ. Xem thế thì TQ đúng là còn hơn cha mẹ đẻ của ĐCSVN nên mới phải ghi công ơn như vậy. Mà toàn là từ miệng các quan lớn từ ngài TBT đến ngài BTQP và các tướng lãnh hàng đầu của QĐ. Than ôi  ! Khốn khổ cho cái đất nước này cứ bị TQ đè đầu bóp cổ mãi không ngóc đầu dậy được. Chính trị theo mẫu TQ, Kinh tế theo mẫu TQ. Công nghệ theo mẫu TQ . Cán cân thương mại bao giờ cũng nghiêng nặng về phía TQ . Công ơn cha mẹ cũng chưa được ghi bằng 16 chữ vàng. Con cái đi học cũng chưa được chăm sóc như tình hữu nghị giữa Đảng và Nhà Nước ta vói Đảng và Nhà Nước TQ. Thôi thế thì chả mấy chốc tà là người TQ mất rồi !

  • emga
    Kế hoạch như thế quả là khó đỡ.
    Giặc trong hợp với giặc ngoài.Hai đứa cướp phá dân là tha hương.

  • Trungtri_thamnhung
    nguyễn Thiện nhân, cha mẹ sinh ra, chắc mong thành "người thiện", nhưng  trái lại hắn lại cãi lại tổ tiên và ngày nay đã đổi lại là nguyễn Ác nhân

  • Fileden2
     thằng đó đâu phải là người, ác quỷ chứ ác nhân gì.

  • Phạm Đỗng
    Bạn nhầm rồi, tên cha sinh mẹ đẻ là Nguyễn Tiện Nhân cho dễ nuôi đấy không phải ác Nhân đâu. Sau này làm nhiều điều xấu sợ lộ nên nghe đổi thành "Thiện". Công to nhất đối với đất nước là đổi chữ a đứng đầu bẳng chữ cái tiếng Việt thành chữ e, công thứ 2 là thành lập đại trà trường Đại học khắp nơi từ Thành phố đến nông thôn đến hơn 400 trường, học sinh tốt nghiệp là kỹ sư, cử nhân nhưng cô giáo lại chỉ có cao đẳng và tại chức vì chưa kịp đi học khi trường đột ngột từ trung cấp, cao đẳng sau một đêm đi đêm đã trở thành trường Đại học. Sau khi kiếm bộ tiền từ việc thành lập vô số trường ĐH và giải thể Viện IDS, ông ta chuồn khỏi chức Bộ trưởng....thật xứng với cái tên cha mẹ đặt cho là Nguyễn Tiện Nhân.

  • Trungtri_thamnhung
    Không ngờ, xã hội này lại nuôi dưỡng, và sinh ra những kẻ bẩn thỉu, đớn hèn như nguyễn thiện nhân, phùng quang thanh, nguyễn chí vịnnh (tên không viết hoa). Đời đòi sử sách sẽ nguyển rủa chúng như những tên lê chiêu thống, kiều công tiễn (chì điểm cho Pháp).

  • Tranquay2008
              Vấn đề Biển Đông hai anh em CS đã thỏa thuâmj âm thầm từ lâu rồi cho nên còn gì đâu mà bàn luận.Sỏ dĩ vấn đề được xới lại trong thời gian gần đây chẳng qua là hai anh em CS nầy đều đang bị làn gió dân chủ làm cho lạnh gáy,nên bày trò để củng cố nội bộ với chiêu bài khơi lại chủ nghĩa dân tộc với tinh thần yêu nước nhằm tiêu diệt bất cứ mầm móng nào mà chúng cho là nguy hiểm cho chế độ.Đó  chỉ là chiến thuật "Giương Đông kích Tây" mà thôi.Bảo đảm hai anh em CS nầy không bao giờ gây chiến với nhau,nếu có là sẽ gây chiến với các nước khác.Sự công du dồn dập của các giới chức hai nước trong thời gian gần đây gây cảm giác chiến tranh đã cận kề,thực sự chẳng có gì đâu,đó chỉ là hỏa mù thôi.

  • Hesaigon
    Lòng dân sôi sục căm hờn
    Khi nào Oán trả - Ơn đền với chúng đây???

  • DAI-NAM
    Ai cũng thấynhưng cộng đồ không thấy
     Ai cũng biết nhưng tham quan không biết
     Ai cũng yêu nuớc  tham quan không yêu
    Ai nói yêu nuớc ,quan bắt nhốt liền
     Chúng tuởng chúng là trời là đất
      Chúng xem trời bằng cái vung úp nồi bể
     Chúng bảo chúng là cha đối với con
     Chúng mù chúng tuởng ai cũng mù như chúng
     Chúng ngu chúng tuởng ai cũng ngu như chúng
     Chúng là bọn bán nuớc ,chúng đổ cho dân bán
     Chúng chỉ là thằng chột trong xứ mù
     Khờ khờ dại dại suốt đời chúng bảo khôn
     Dân cứ chuởi ,chúng bịt tai dả điết
     Nói gì chúng cũng cứ ngậm miệng ăn tiền
    Đúng là một lũ đầu trâu mặt ngựa,không hơn kém.!!!!!!


  • Quoc Tran
    Nhìn đảng ngu dốt nuôi cái thù với quần chúng mà đi trên con đường trải thảm đỏ của TQ muốn cứu mà cứu không được. Đảng nắm đại quyền lâu quá nên hóa đần chăng mà không nhìn thấy cái búa đập đầu cái liềm cắt cổ đúng theo nghĩa đen TQ đang chờ đảng ở cuối tấm thảm đỏ? Đảng thù dân chủ, bức dân vào chổ chết, đặt Mỹ ngoài hàng rào ba lớp nhưng muốn Mỹ cứu đảng để đảng tiếp tục thả cửa giết dân, khủng bố dân và ngầm chống Mỹ là cứu làm sao? Cho dù một bộ phận đảng bò vô Nhà Trắng liếm giầy Mỹ thì Nhà Trắng cũng không thể động binh ứng cứu vì họ là nước dân chủ. Việc liếm gót chân Mỹ chỉ là kế lâm thời tuyệt đối không là kế vẹn toàn khi vừa giết dân vừa hy vọng Mỹ đánh TQ giúp.

  • Luythep
    "Ghi công" liệt sỹ anh hùng
    "Nhớ ơn" tàu cộng khôn cùng trả vay
    Việt cộng là lũ quái thai
    Ơn tàu khó trả, trả thay đảo nhà
    Trả ơn tàu cộng Hoàng Sa
    Trả ơn tàu cộng Trường Sa nối liền
    Trả ơn boxit Tây Nguyên
    Nam Quan, Bản Giốc thiêng liêng ngàn đời
    Trả cho tàu chuyến ra khơi
    Ngư dân ăn muối thay lời cảm ơn
    Trả cho tàu mối căm hờn
    Hàng ngàn tử sỹ xanh rờn mộ bia
    Ơn tàu nước mắt đầm đìa
    Biểu tình đá đạp chia lìa nhân dân
    Ơn tàu sức nặng ngàn cân
    Thêm ngôi sao đỏ ân cần cờ hoa
    Ơn tàu, ơn ấy ơn cha
    Trả sao cho hết gọi là ghi ơn
    Ơn tàu cho hết giang sơn

  • Fileden2
     còn trẻ mà thơ hay thế!

  • Lê Dủ Chân
    HỎI DÂN LÀM BÁO
    Cọng Tàu cọng cọng Việt Nam
    Hai thằng cọng lại nước Nam tiêu điều
    Là lạ thì cứ làm liều
    Là quen thì cứ nhiễu điều giá gươm
    Chỉ dân là kẻ đáng thương
    Lơ lơ láo láo như phường không cha
    Mai đây mất nước mất nhà
    Hỏi dân làm báo dọn nhà về đâu?

  • cộng phỉ Thu gọn lại
     Dân báo chẳng dọn đi đâu
    Vẫn dân làm báo đi đầu diệt gian
    Diệt hết những bọn Việt gian
    Sau cùng thống nhất giang san nước nhà.
 

No comments:

Post a Comment