Sunday 12 August 2012

Tấm lòng đáng trân trọng của một trí thức kiều bào

2011
Dân Trí- 15 tháng trước78 lượt xem
(Dân trí) - Tác giả bức thư dưới đây là CTV thân thiết và giàu tâm huyết của Dân trí. Vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu sâu về các lĩnh vực xã hội học trong giáo dục và y tế, nhà giáo Nguyễn Huỳnh Mai có nhiều bài viết được bạn đọc Dân trí đánh giá rất cao.
Bức thư dưới đây một lần nữa nói lên tấm lòng thiết tha của Nhà giáo Nguyễn Huỳnh Mai đối với quê hương, đặc biệt đối với đồng bào còn gặp nhiều khó khăn.
Thay mặt đông đảo bạn đọc, chúng tôi chân thành cảm ơn tấm lòng Nhà giáo Nguyễn Huỳnh Mai.
Thưa các anh, chị quản lý báo Dân Trí,
Tôi là Nguyễn Huỳnh Mai, Việt kiều ở Bỉ, cựu giảng sư đại học Lìege và giáo sư trường cao Đẳng HELMO, xin trình với các anh, chị một vấn đề nhỏ sau đây :
Nhờ sự ưu ái và giúp đỡ của Ban Biên tập, từ hơn sáu tháng nay, thỉnh thoảng quý báo có đăng bài của tôi. Lúc gặp tôi hôm tháng tư vừa qua, anh Thao Lâm có nhắc tôi về tiền nhuận bút...
Thật tình mà nói, tôi hiện đủ sống với lương hưu, nên nếu có nhuận bút, xin các anh, chị vui lòng gửi các món tiền ấy cho Quỹ Nhân ái của báo Khuyến học và Dân Trí. Không bao nhiêu, nhưng nó thể hiện tấm lòng của tôi với những người đồng hương gặp khó khăn.
Rất cảm ơn các anh, chị và chân thành chúc các anh, chị an khang.
Nguyễn Huỳnh Mai

***

Tấm lòng đáng trân trọng của một trí thức kiều bào

(Dân trí) - Tác giả bức thư dưới đây là CTV thân thiết và giàu tâm huyết của Dân trí. Vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu sâu về các lĩnh vực xã hội học trong giáo dục và y tế, nhà giáo Nguyễn Huỳnh Mai có nhiều bài viết được bạn đọc Dân trí đánh giá rất cao.
 >>  10 quyền không xóa bỏ được của người đi học
 >>  Nghĩ suy qua một chuyến về thăm quê hương (Kỳ 1)

Bức thư dưới đây một lần nữa nói lên tấm lòng thiết tha của Nhà giáo Nguyễn Huỳnh Mai đối với quê hương, đặc biệt đối với đồng bào còn gặp nhiều khó khăn.
Thay mặt đông đảo bạn đọc, chúng tôi chân thành cảm ơn tấm lòng Nhà giáo Nguyễn Huỳnh Mai.

Thưa các anh, chị quản lý báo Dân Trí,
Tôi là Nguyễn Huỳnh Mai, Việt kiều ở Bỉ, cựu giảng sư đại học Liège và giáo sư trường cao Đẳng HELMO, xin trình với các anh, chị một vấn đề nhỏ sau đây :

Nhờ sự ưu ái và giúp đỡ của Ban Biên tập, từ hơn sáu tháng nay, thỉnh thoảng quý báo có đăng bài của tôi. Lúc gặp tôi hôm tháng tư vừa qua, anh Thao Lâm có nhắc tôi về tiền nhuận bút...
Thật tình mà nói, tôi hiện đủ sống với lương hưu, nên nếu có nhuận bút, xin các anh, chị vui lòng gửi các món tiền ấy cho Quỹ Nhân ái của báo Khuyến học và Dân Trí. Không bao nhiêu, nhưng nó thể hiện tấm lòng của tôi với những người đồng hương gặp khó khăn.

Rất cảm ơn các anh, chị và chân thành chúc các anh, chị an khang.
Nguyễn Huỳnh Mai

No comments:

Post a Comment