Saturday 31 December 2011

Tử thần mang hộ chiếu Việt Nam?

Đinh Tấn Lực

Cái chết là giải pháp cho mọi vấn đề
Joseph Stalin

Đồng chí Stalin (kính mến) — kẻ từng được “cha già” họ Hồ tôn là vị “cha già của thế giới XHCN” — hễ đã phán thì cấm có sai.
Giải pháp để có một VN độc đảng là tận diệt tất cả các đảng phái khác.
Giải pháp để giữ một VN độc đảng vẫn là tận diệt tất cả các đảng phái khác.
(Thương mình thương một, thương Ông thương mười là ở chỗ này chăng?).

Nạn nhân của thời 1930-1945 thì hằng hà sa số, đếm không xuể/kể không hết. Cả VN Quang Phục Hội & Tâm Tâm Xã, cả Đại Việt, cả Việt Quốc, cả Việt Cách, cả An Nam Độc Lập Đảng… thậm chí, cả những đồng chí đầu súng trăng treo cùng trường nhưng khác phái. Tiêu biểu của nỗ lực CS Quốc Tế III tận diệt đồng chí CS Quốc Tế IV là trường hợp của Trốt-kít Tạ Thu Thâu: Trong buổi phỏng vấn ngày 25-6-1946, Hồ Chí Minh đã trả lời Daniel Guérin về cái chết của Tạ Thu Thâu như sau: Ce fut un patriote et nous le pleurons… Mais tous ceux qui ne suivent pas la ligne tracée par moi seront brisés (Đó là một người yêu nước, chúng tôi đau buồn khi được hung tin… Nhưng tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch đều sẽ bị tiêu diệt)! Chẳng ai nỡ nghĩ đến chuyện quyết toán vặt, nhưng ngay cả con lộ Tạ Thu Thâu ở Sài Gòn lẫn Mỹ Tho đều bị đổi tên sau ngày miền Nam thất thủ.
Nạn nhân của thời sau 1945, đặc biệt là sau 1975, cũng là vô phương đong đếm. Quả là một cuộc rửa hận/trả thù/xử lý vô tiền khoáng hậu ở nước ta. Bất kể đó là đảng viên các chính đảng kể trên còn kẹt lại miền Bắc; đã di cư vào Nam năm 1954; hoặc bị liệt vào hàng địch/ngụy của “chế độ cũ”…  Hay thậm chí, ngay cả các đảng viên lão thành cách mạng của CSVN, những người đã nghiệm ra rằng gông cùm thực dân còn nhẹ nhàng hơn xích xiềng ý thức hệ; đã thấy ra mặt thật của “chiến thắng” là “thống nhất” cả nước vào tròng nô lệ Quốc Tế III; đã cọ xát với nỗi nhục đói nghèo/lạc hậu của đất nước thời “hậu giải phóng”; hay đã dự kiến cả tương lai đất nước gắn liền vào một đận Bắc Thuộc vĩnh viễn….
Tiến trình khai trừ và thanh trừng, do đó, nói theo ngôn ngữ tiếp thị ngày nay, là “2 trong1”. Hễ không phải bầu bạn anh em thì hẳn phải là thế lực thù địch. Cũng vậy, hết đồng chí ắt phải là kẻ thù, không thể khác. Mà đã là kẻ thù thì tất yếu là phải chết — chết ngay/chết dần/chết đói/chết kiệt/chết thảm/chết đột biến/chết tiệm tiến/chết tự nhiên/chết tai nạn/chết bờ/chết bụi/chết ngộp/chết chìm/chết tù/chết bệnh/chết dở/chết tiệt v.v… — kiểu nào cũng được, càng nhanh càng tốt, nhưng nói chung là phải chết, không chỉ bởi hệ vô thần khẳng định Chết Là Hết, mà còn bởi đối sách xuyên suốt của lãnh đạo là Chết …Cho Yên Chuyện.
Thử tạm liệt kê một vài trường hợp khai trừ/thanh trừng đồng chí tương đối dễ nhớ đã xảy ra ở xứ này, để xem thử có phải chết là hết hay không:
  • Ông Nguyễn Văn Trấn (1914-1998), (còn được gọi là Bảy Trấn Chợ Đệm), tác giả quyển sách gây chấn động cả đảng: Viết Cho Mẹ Và Quốc Hội, từng nhận giải Hellman-Hammett năm 1997.
  • Ông Trần Độ (1923-2002), tác giả Nhật Ký Rồng Rắn, được ông Hà Sĩ Phu điếu tặng cặp đối “Văn võ tung hoành, trung tướng phong trần, thế sự song kiên, song trọng đảm – Bắc Nam xuất nhập, đại quân tế độ, hùng binh nhất trượng, nhất đan tâm”.
  • Ông Trần Xuân Bách (1924-2006), nguyên ủy viên BCT, chủ trương dân chủ hóa VN cùng nhịp với Đông Âu và Liên Xô, tác giả phương ngôn nổi danh: “Dân chủ không phải là ban ơn, không phải là mở rộng dân chủ hay dân chủ mở rộng… Dân chủ là quyền của dân, với tư cách là người làm nên lịch sử, không phải là ban phát – do tấm lòng của người lãnh đạo này hay người lãnh đạo kia. Thực chất của dân chủ là khơi thông trí tuệ của toàn dân tộc và đưa đất nước đi lên kịp thời đại…“.
  • Ông Nguyễn Ngọc Lan (1930-2007), nguyên chủ bút báo Đối Diện, bị quản chế cùng linh mục Chân Tín vì đã chủ trương Cá nhân sám hối/Giáo hội sám hối/Đảng phải sám hối, từng bị nhà nước ép té xe cùng với LM Chân Tín khi đi dự đám tang ông Bảy Trấn.
  • Ông Hoàng Minh Chính (1920-2008), nguyên Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin, từng nhận định chính xác “Đất nước ta đứng ở đáy nhân loại trên mọi bình diện” (2005), rồi quyết định phục hoạt đảng Dân Chủ VN, và cùng với ông Lê Hồng Hà kêu gọi thành lập Hội Nhân Dân Chống Tham Nhũng.
  • Ông Nguyễn Hộ (1916-2009), lãnh đạo Hội Những Người Kháng Chiến Cũ, tác giả quyển Quan Điểm Và Cuộc Sống, giải thưởng Hellman-Hammett, từng bị ép xuồng, bị bắt giữ và bị quản thúc tại gia cho tới chết.
  • V.v…
Những di thư, di cảo, di ngôn tâm huyết của họ vẫn còn đó và còn nguyên giá trị lịch sử lẫn thời sự. Rõ ràng, chết chưa hẳn là hết. Lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN hiện giờ chỉ xoa bụng/vỗ tay/nâng cốc có mỗi điều về đối thủ: Chết là hết …nói!
Lãnh đạo đương thời cũng chẳng màng che giấu nỗi mong mỏi/chờ trông từng ngày điều đó xảy ra cho những đồng chí khai quốc công thần lòng ngay mắt sáng/trung ngôn nghịch nhĩ/thẳng lời phản biện/nói thật nói hết: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Trọng Vĩnh, Đồng Sĩ Nguyên, Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Minh Cần… cùng rất đông quý vị lão thành cách mạng, thậm chí, cả quý vị nhân sĩ Dương Danh Di, Trần Phương, Vũ Khoan, Nguyễn Văn An, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Trung, Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A, Nguyễn Minh Thuyết, Phạm Chi Lan, Phan Đình Diệu v.v…
Ở một tầng nấc khác, cả trong và ngoài đảng, cả trong và ngoài nước, cả trong và ngoài tù, là một danh sách “đáng chết” rất dài, không thể kể hết danh tánh, của những người từng có tiểu luận/khảo cứu/phản biện/phân tích/bình luận/đề nghị/cảnh báo/tuyển tập… không thể đăng trên dàn báo chính quy xưa nay (nên thường phải lập riêng thư viện/thư khố trên không gian mạng), và gần đây là những tay dân báo mạnh dạn gõ phím và chuyển tải tất cả những điều mắt thấy/tai nghe/óc nghĩ… thông qua hệ internet và ung dung chiếm lĩnh đại khối độc giả có điều kiện ngồi trước màn hình ở VN. Đáng “chết để hết nói” là vì vậy!
Tự thân đảng không muốn làm kẻ thù của internet như RSF tố giác. Tự thân internet và các dàn mạng xã hội đã đứng về phía Sự Thật và trở thành kẻ thù của đảng đó chứ!
Mà đã thế thì những danh sách “đáng chết” nói trên đã trở thành vô dụng, bởi đảng không thể trông chờ mãi vào cứu cánh “chết là hết” của đối kháng, mà ngược lại, chính sự trông chờ đó đã lột trần tình trạng “kiệt mưu/cạn chước/đuối lý/hết thời” của nguyên dàn lãnh đạo đảng đương nhiệm.
*
Tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch đều sẽ bị tiêu diệt
Hồ Chí Minh

Câu hỏi thứ hai được đặt ra là: Trên thực tế, chết có yên chuyện không?
Hội nghị Việt Bắc 1949 từng ghi lại lời khẳng định/trần tình của đồng chí Hồ Chí Minh (cũng kính mến không kém) rằng: “Các vị lãnh tụ thế giới Staline, Mao Trạch Đông thì không thể sai lầm, nghĩa là những gì cần nói và đáng nói họ đã nói hết rồi và nói đúng, thì mình còn gì nữa, nhất là điều mình nói có thể sai”.
Ngoại trừ cái chỉ thị đóng khung trên đây là …cấm sai. Và trở thành kim chỉ nam của lực lượng công an “còn đảng còn mình”:

21/1/2010: công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đánh chết công dân Nguyễn Quốc Bảo.
29/3/2010: công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, giả dạng đầu gấu, đánh dân oan đến nhập viện.
04/5/2010: công an Đà Nẵng cướp quan tài ở Cồn Dầu, đánh chết công dân Nguyễn Thành Năm, cho dù vợ con nạn nhân đã quỳ lạy xin tha mạng.
07/5/2010: công an Điện Bàn, Quảng Nam đánh chết công dân Võ Văn Khánh rồi báo cáo nạn nhân tự treo cổ bằng dây cột giày.
14/5/2010: công an huyện Chương Mỹ, Hà Hội, chận xe, đòi hối lộ, chưa được thì đánh công dân Tống Bá Đức bằng dùi cui và còng số 8, cho tới khi nạn nhân cầm xe máy cho 1 CA khác để nộp tiền hối lộ.
25/5/2010: công an huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, bắn thủng bàn tay trái của công dân Lê Thị Thanh, bắn chết công dân thiếu niên Lê Xuân Dũng, và bắn chết công dân Lê Hữu Nam ở Nghi Sơn.
28/6/2010: công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên, đánh chết công dân Vũ Văn Hiền.
23/7/2010: thiếu úy công an Nguyễn Thế Nghiệp, huyện Tân Yên, Bắc Giang, đánh chết công dân Nguyễn Văn Khương về tội không đội mũ bảo hiểm.
06/8/2010: công an thường phục Thái Nguyên bắn thủng đùi xuyên xương chậu công dân Hoàng Thị Trà, về tội không đội mũ bảo hiểm.
14/8/2010: công an huyện Châu Thành A, Hậu Giang, đánh chết công dân Trần Duy Hải rồi báo cáo nạn nhân tự treo cổ bằng áo sơ mi tay dài.
09/9/2010: công an xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, đánh chết công dân Trần Ngọc Đường rồi báo cáo nạn nhân tự treo cổ bằng dây thắt lưng.
16/9/2010: công an Hà Tĩnh đánh hội đồng công dân Đặng Đình Việt bằng gậy,  phải nhập viện, cho tới khi rất đông người đi đường đến can mới bỏ đi.
06/11/2010: công an xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đánh công dân Lưu Đình Tăng đến phải nhập viện.
24/11/2010: công an xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, Thái Nguyên, bóp cổ và đánh công dân thiếu niên Dương Đình Hiếu bằng dùi cui đến ngất xỉu, xong bắt thân nhân đến ký giấy xác nhận tình trạng sức khỏe bình thường trước khi đón cháu Hiếu về nhà.
17/12/2010: công an phường Mỹ Bình, Long Xuyên, đánh chết công dân Đặng Văn Đen.
19/12/2010: công an phường Quán Trữ, Hải Phòng, đạp ngã xe để bắt giữ người đi xe máy ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, gây trọng thương cho cả hai nạn nhân rồi tìm cách xóa dấu vết hiện trường.
28/12/2010: công an xã La Phù, Hoài Đức, Hà Tây, đánh hội đồng đến gãy xương sườn công dân Phạm Quang Sơn, mặc cho người thân quỳ lạy xin tha, sau đó, phó công an xã kéo côn đồ về bao vây và đòi giết cả nhà và đốt nhà nạn nhân.
11/1/2011: công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, đánh gãy tay công dân Ngô Thị Thu trong lúc biểu tình tố cáo nhà máy nhả khói độc, lại còn tuyên bố rằng nạn nhân chưa chế đâu mà lo.
01/3/2011: công an phường Nghi Tân, Cửa Lò, Nghệ An, đánh hội đồng công dân Nguyễn Văn Hướng bằng dùi cui đến tét đầu, về tội không đội mũ bảo hiểm.
02/3/2011: trung tá công an Nguyễn Văn Ninh, phường Thịnh Liệt, Hà Nội, đánh công dân Trịnh Xuân Tùng gãy 2 đốt sống cổ, gây liệt tứ chi và hệ thống hô hấp, dẫn đến tử vong, về tội đi xe ôm mà dừng lại tháo mũ bảo hiểm ra để nghe điện thoại.
23/3/2011: thiếu tá công an Bùi Minh Thắng, phó trưởng phòng CSGT Hậu Giang (con của giám đốc CA tỉnh Hậu Giang), đánh công dân Đỗ Quốc Thái bằng dây thắt lưng đến nhập viện, khi nạn nhân không chịu lái xe taxi vượt đèn đỏ như Thắng yêu cầu. Chi được đưa về trạm CSGT Cửa Ô, Thắng còn buộc đồng nghiệp ở đây phải quỳ lạy, :không tao bắn!”.

Sự liên hệ hữu cơ xâu chuỗi của hàng loạt án mạng tàn độc/thảm thiết kể trên không khỏi khiến dư luận nhiều nguồn rút ra một kết luận khách quan khó cãi: Tử thần đã chính thức nhập tịch và đang mang hộ chiếu VN.
Trong tất cả các vụ công an đánh/giết người vừa kể, chỉ có độc nhất vụ thiếu úy Nguyễn Thế Nghiệp bị truy tố ra tòa, lãnh án 7 năm tù giam.
Trong tất cả những công an từng đánh/giết người kể trên, cũng chỉ độc nhất thiếu úy Nguyễn Thế Nghiệp là có được sự bảo vệ tương đối khá hơn cả, nhờ lọt vào bên trong hệ thống trại giam. Đa phần những kẻ còn lại bên ngoài đang sinh hoạt trong sự sợ hãi thường trực, sau những vụ nhân dân bất bình bao vây hiện trường; mang xác nạn nhân đến triển lãm tại trụ sở CA; biểu tình đòi làm sáng tỏ vụ việc; hoặc, phá tan cổng UBND tỉnh (trường hợp Bắc Giang).
Tức là, so với sự trông đợi của đảng và nhà mước mong giới đối kháng “chết cho yên chuyện”, thì ngược lại, khi nhân dân VN bị hành hung dưới tay tử thần công an VN đã trở thành những cái “chết gây lớn chuyện” rất đáng lo ngại.
Chứng cớ là nhà nước bịt kín/bẻ cong tin tức về cuộc tự thiêu của KS Phạm Thành Sơn ngay trước UBND thành phố Đà Nẵng ngày 17/2/2011 vừa qua.
Chứng cớ nữa là nhà nước đã phải hoàn tất khám nghiệm thi thể nạn nhân Trịnh Xuân Tùng sớm hơn dự định 1 ngày, đồng thời, dời vụ xét xử TS Cù Huy Hà Vũ trễ lại 10 ngày, tránh sự trùng hợp cả 2 sự kiện có tính “ngòi nổ” này vào cùng ngày 24/3/2011.
Rõ ràng là nhà cầm quyền Hà Nội biết sợ hương hoa nhài tỏa ngát từ Trung Đông/Bắc Phi và cái lò năng lượng hạt nhân căm phẫn của nhân dân VN đang chực nổ dưới những nhát chém của lưỡi hái tử thần công an hiện nay. Vì sao?
  • Vì đảng và nhà nước đã hiển thị đậm nét tình trạng thiểu năng/kém trí/vi luật/kiệt ngân/cạn lý/hết thời… ngược chiều với tình hình cập nhật về kỹ năng đấu tranh bất bạo động của nhiều người nhiều giới đang biến dần những quan tâm thành hành động.
  • Vì nhân dân đã vượt qua tâm lý makeno cùng nỗi sợ, đã thao dượt đối đầu với nhà cầm quyền ở tầng địa phương, đang chờ đợi một ngòi dẫn nhạy lửa, và sẵn sàng cho một cuộc tập họp tại thủ đô có tầm vóc và hiệu quả như ở Tunis hồi đầu năm nay.
  • Vì, bên dưới tình trạng các chủ tịch tỉnh thường xuyên bất chấp lệnh chính phủ, các hiện tượng công an cấp xã có toàn quyền sinh sát và tùy tiện sử dụng quyền này chính là chỉ dấu rõ nhất của một hệ thống quyền lực đứt rời từ trung ương xuống tới địa phương.
  • Vì dàn thông tin 4T chính quy ở đây đã chính thức quy hàng hệ truyền thông dân báo ung dung lấn lướt ở mức áp đảo trên từng bảng pageviews, và với nội dung xây dựng mạng sinh hoạt xã hội dân sự làm nền cho việc huy động sức mạnh quần chúng.
  • Vì mối liên kết giữa giới bloggers ở đây tiến đến những quy ước bất thành văn về phong trào quật ngược cán cân nạn nhân-hung thủ: Đẩy mạnh việc thu thập chứng cứ tham nhũng/lạm quyền/gian dối/tàn ác/phạm tội của dàn quan chức các cấp.
  • Vì, quan trọng hơn cả, là xóa tan mọi nỗi nhục VN hôm nay, để những thế hệ người Việt sắp tới được hãnh diện sống trong một đất nước tung cánh và một nền văn hóa nhân bản, không một ai bị tiêu diệt vì không đi cùng đường vạch ra bởi kẻ khác.
  • Và vì, nếu thật sự cái chết (như Mohamed Bouazizi) là giải pháp (châm ngòi) để dân chủ hóa VN thoát khỏi mọi hình thái độc tài, cộng sản lẫn không cộng sản, thì cũng đáng chọn lắm thay.
Chết đó, rõ ràng danh sống mãi
Chết đây, chỉ chết cái hình hài
Chết vì Tổ quốc, đời khen ngợi
Chết cho hậu thế, đẹp tương lai.

(Nguyễn An Ninh)
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân.

                            (Phan Sào Nam)
            
24-03-2011 – Kỷ niệm 85 năm đám tang Cụ Phan Chu Trinh & Kính điếu các nạn nhân của Tử Thần CAVN.
Blogger Đinh Tấn Lực

Friday 30 December 2011

Khi bà tiến sĩ Hội phụ nữ Việt Nam ca bài ca luân lý

Người cùng kh (danlambao) - “Ở bất cứ xã hội nào, phụ nữ làm nghề mại dâm đều bị coi là loại người xấu xa, mạt hạng…bị xã hội, gia đình, người thân coi khinh, dư luận xã hội lên án... Gái bán dâm sẽ không biết xấu hổ khi cần tiền...” - đồng chí tiến sĩ chủ tịch Hội Phụ nữ Nguyễn Thị Mai Hoa.
*
Mới đây báo chí đưa tin tại Hội nghị tập huấn về công tác phòng chống tệ nạn mại dâm được tổ chức tại Hà Nội, bà tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hoa, phó trưởng Ban Tuyên giáo thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã phát biểu trước báo giới nêu rõ quan điểm của mình về tệ nạn mại dâm. 
“Tinh thần” chung trong bài phát biểu của bà tiến sĩ Hoa là cực lực lên án các cô gái bán dâm, xem đó là hình ảnh mang lại nỗi nhục quốc thể, là nguyên nhân dẫn đến đất nước suy nhược: “Mại dâm là nguyên nhân trực tiếp làm suy thoái đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm xấu đi hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Mại dâm vẫn là rào cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây bất ổn về trật tự chính trị - xã hội”. 
Đi xa hơn nữa bà Phó ban tuyên giáo của Hội đã “nâng quan điểm” và mạt sát những phụ nữ bán dâm thật thậm tệ. “Ở bất cứ xã hội nào, phụ nữ làm nghề mại dâm đều bị coi là loại người xấu xa, mạt hạng…bị xã hội, gia đình, người thân coi khinh, dư luận xã hội lên án”. 
Và cuối cùng bà đã có câu kết luận thật chua chát và cay nghiệt: “Gái bán dâm sẽ không biết xấu hổ khi cần tiền”. 
Thưa bà. Tôi không hiểu bà ở trong tổ chức cao nhất của Hội phụ nữ để làm gì khi mà bà không hề có một lời chia sẻ, cảm thông với những cô gái bán dâm, thay vào đó bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu lời cay độc bà đều đổ lên đầu họ. Bà có biết hầu hết các cô gái bán dâm đều từng mơ ước được học hành lên đến học vị tiến sĩ như bà, được ngồi vào cái ghế phó ban tuyên giáo của hội phụ nữ quốc gia (và sẽ còn tiến xa hơn nữa) như bà hay không? Và có biết bao cô gái muốn thoát ra con đường đó mà nào có được. Tại sao cùng phận nữ nhi má hồng mà bà lại không hề có chút chạnh lòng, thương cảm cho hoàn cảnh của họ. 
Tôi nghĩ họ đâu đủ tầm và đủ sức để có thể là suy thoái đạo đức của dân tộc, làm mất đi hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Và họ cũng không có đủ thâm độc, nguy hiểm như “các thế lực thù địch” để có thể làm “rào cản” đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, gây “bất ổn” về trật tự chính trị - xã hội. Nếu như nói theo khẩu khí của bà thì chính gái mại dâm đã làm cho đất nước này kiệt quệ, đạo dức xã hội xuống cấp, gây nên bất ổn chính trị - xã hội… Sao đất nước tươi đẹp và giàu mạnh của chúng ta có Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ lại có thể mong manh dễ vở đến như vậy. Sao những con điếm xấu xa, mạt hạng như bà nói lại có thể làm được cái chuyện còn ghê gớm hơn đế quốc phản động! 
Gái bán dâm không phải ai cũng thích ăn diện, lười lao động như bà nói mà phần đông trong số họ là do hoàn cảnh đưa đẩy, số phận không sắp đặt cho họ có một cuộc sống bình lặng, êm ấm. Bà nghĩ họ sung sướng lắm hay sao khi phải từ bỏ ước mơ được học hành, được vui chơi, có người yêu thương mình và có một mái ấm gia đình. Phần đông các cô gái bước chân vào cái nghề này không phải vì bản thân họ mà vì hoàn cảnh gia đình. Bà có biết những đồng tiền mà họ kiếm được sẽ giúp cha mẹ già đau ốm ở quê nghèo sống qua ngày, cho các em ăn học để nuôi niềm mơ ước sẽ không đi lại theo con đường của họ. Chắc bà chưa bao giờ phải chạnh lòng khi thấy các cô gái bán hoa khi ra bưu điện gửi tiền về cho gia đình mà không biết viết. Có cô gái bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm còn nhắn lại với bảo kê, tú bà hàng tháng cứ gửi dùm tiền về cho cha mẹ rồi mai mốt ra trại làm lại trả nợ… Rồi có những phụ nữ đã bước sang tuổi 40 – 50 vẫn phải đi bán dâm hàng đêm, họ đâu còn đủ sức để mà đua đòi ăn diện chẳng qua là vì đói nghèo. 

Nói cho công tâm, trong bài phát biểu của mình bà cũng chỉ ra hoàn cảnh đã đưa đẩy họ vào con đường này: “Nông dân thiếu ruộng sản xuất do bị thu hồi, công nhân thiếu việc làm do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới cộng với tình hình di dân tự do phát triển nên tình hình tệ nạn mại dâm nói riêng diễn biến phức tạp và tiềm ẩn phức tạp”. Hì hì đúng là giọng điệu của dân tuyên giáo. Diễn biến phức tạp và tiềm ẩn phức tạp là cái giống gì? Sao bà không nói huỵch toẹt là dạo này ở quê không có đất làm ruộng, ở thành thị thì không có việc làm nên người ta đổ xô đi làm đĩ và số lượng đĩ năm tới sẽ cao hơn cùng kỳ năm nay. 
Bà có đau lòng hay không khi báo đưa tin “Gần 70 cô gái chen chân dự tuyển lấy chồng Hàn Quốc, “126 cô gái VN bị rao bán như hàng hóa ở Malaysia”… Bà có biết khi bước chân vào nghề này họ đã chấp nhận mọi đắng cay, bị hành hạ đánh đập, bóc lột như nô lệ. Rồi hàng ngàn cô gái bị bán sang nước ngoài làm điếm chịu bao đọa đày tủi nhục. Rồi hàng vạn cô dâu Việt bán thân sang xứ người với chuỗi ngày đầy nước mắt, trong đó có người bị chồng đánh đập cho đến chết, có người không chịu nỗi cảnh sống địa ngục đã phải nhảy lầu tự tử. 
Sao lúc đó chẳng thấy Hội phụ nữ của bà đâu cả, sao không thấy bà hiệu triệu chị em phụ nữ xuống đường vạch mặt bọn đầu gấu, tú bà, bọn buôn người bất nhân. Chắc lúc đó bà đang bận đăng đàn chưởi gái mại dâm. 
Về câu nói gái mại dâm “Làm xấu đi hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam” tôi thấy bà đã hơi quá lời rồi đó. Người nước ngoài, nhất là báo chí nước ngoài khi nhìn nhận, đánh giá về nạn mãi dâm ở VN họ không hề đổ lỗi hoặc coi thường người phụ nữ mà thay vào đó là sự cảm thông, chia sẻ. Họ không lên án gái bán dâm mà mổ xẻ tìm ra nguyên nhân nào đã đưa đẩy người phụ nữ vào con đường này và tìm ra lối thoát cho họ. Đó chính là cách nhìn “biện chứng” và nhân văn chứ không quy chụp, miệt thị như bà. Ở bất cứ đất nước văn minh nào trên thế giới đều có phố đèn đỏ nhưng chẳng ai xem thường, có cái nhìn xấu về hình ảnh người phụ nữ ở những đất nước đó cả. Cũng như nghề mại dâm ở VN đã có từ thời xa xưa (có một thời ta đã ngộ nhận “là tàn dư của chế độ cũ”) và đến nay nó đã tiếp tục phát triển như một quy luật tất yếu của xã hội loài người. Và chính vì vậy mà hình ảnh người phụ nữ Việt Nam chẳng xấu hoặc tốt hơn lên vì nghề mại dâm cả. 
Bà nói “Gái bán dâm sẽ không biết xấu hổ khi cần tiền” đúng nhưng chưa đủ. Nếu cần tiền thì không riêng gì gái mại dâm mà hầu hết mọi người đều không biết xấu hổ. Nếu cần tiền để chữa chạy cho con đang nằm viện thì thằng đực rựa vừa xấu vừa già như tôi cũng sẵn sàng bán dâm (nếu có người mua) mà không biết xấu hổ. Chỉ đáng khinh là có người đã có quyền, có tiền mà vẫn làm điều đáng hổ thẹn như chạy chức chạy quyền, chạy bằng cấp, dối trên gạc dưới, vơ vét, tham ô, sống vô cảm với đồng bào, có khi đi lên bằng chính thân xác của mình. Thưa bà chính những người như thế mới làm xấu đi hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam đó. 
Tất nhiên trong bất cứ xã hội từ cổ chí kim nào thì không ai cổ súy, ca ngợi cho cái nghề bán dâm, nhưng để mà đánh giá họ là xấu xa, mạt hạng, bị coi khinh, lên án như bà thì thật là kinh quá. Trong khi Quốc Hội đang bàn thảo có nên xem mại dâm là một nghề và mới đây bà Lê Thị Hà, Phó cục trưởng cục tệ nạn xã hội phát biểu rất nhân bản: “Vì nhiều hoàn cảnh xô đẩy mà phụ nữ phải bước vào con đường mại dâm nên phải giúp đỡ để họ tiếp cận các dịch vụ xã hội, giúp họ bớt bị tổn thương” thì bà đã lại có những phát ngôn ấn tượng quá. 
Viết đến đây tôi lại nhớ đến bài hát “Nhăng nhố” của nhạc sĩ Trần Tiến. Bài hát mà nếu ai nghe qua dù sắt đá, cay nghiệt lắm cũng phải mềm lòng. “Để mai em lấy được anh chồng hiền. Thì ta sẽ đến tặng em thật nhiều. Nhiều bông hoa trắng… triệu bông hoa trắng. Để em lên xe hoa, hoa trắng giăng đầy. Em hết những ngày lang thang.” 
Nếu không yêu thương được thì xin bà đừng rẻ rúng làm tổn thương họ.

Đây là những người mà bà tiến sĩ Hoa cho rằng xấu xa, mạt hạng

108 Responses to Khi bà tiến sĩ Hội phụ nữ Việt Nam ca bài ca luân lý

  1. Nặc danh says:
    Bài viết rất hay, đủ khả năng làm người hướng dẫn bà Hoa làm lại luận văn tiến sĩ với đề tài "Mãi dâm, thực trạng và một vài giải pháp khả thi"... Bà Hoa nên làm luận án này đi, đăng tạp chí khoa học quốc tế được đấy, đây là vấn đề mang tính phổ quát tầm toàn cầu và cổ xưa như trái đất.
  2. Nặc danh says:
    Nếu các em mại dâm "tìm được cửa" mại dâm cùng các quan chức để thăng tiến (như bà tiến sĩ)cho cuộc sống bản thân và gia đình các em thì may mắn cho các em quá , lại khỏi mang những tiếng xấu làm mất nhân phẩm phụ nữ Việtnam
  3. Hành Khất says:
    Rất hay, Anh bạn ! Ngọn bút của tác giả đâm thấu chảy máu tim đen bà được gắn nhãn hiệu tiến sĩ_ mà lời văn còn kém hơn học sinh lớp 6_ Mong sao cái bà "tí siễn" nầy học thêm ít gì nơi cách văn phong của tác giả.
  4. Nặc danh says:
    dù sao gai ban dâm vẫn đáng kính trong hơn bọn cán bộ CS chuyen ăn cướp. Ăn cướp có luật,có vũ khí .có giấy phép
  5. Lê dủ Chân says:
    “Gái bán dâm sẽ không biết xấu hổ khi cần tiền”
    Xin bà tếu sĩ Nguyễn thị mai Hoa cho kẻ ngu này được "đối" câu nói của bà như sau:

    "TRAI BÁN NƯỚC SẼ KHÔNG BIẾT LIÊM SĨ KHI CẦN QUYỀN"

    Cần tiền nên làm đỉ là ai bà đã biết rồi, còn cần quyền nên bán nước là ai, là bọn nào chắc bà cũng biết phải không?
    Và sau đây xin có lời hỏi bà :
    Vì ai mà những con người đáng thương đó phải làm cái nghề này để kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình. Vì ai?
    Nhà nước của bà, cái hội của bà, sống trên tiền thuế của nhân dân đã làm cái gì, trách nhiệm ở đâu để họ phải làm cái nghề này.
    Mặt khác thưa bà, các chị em bán trôn nuôi miệng, tuy có nghề không được tốt nhưng ít ra họ cũng đã bỏ ra công sức, phải hi sinh chính bản thân mình để kiến tiền sinh sống.Tư cách, liêm sĩ của họ còn hơn gấp trăm vạn lần những tên tham quan vô tài bất tướng ngồi nhà mát ăn bát vàng, hại dân bán nước, từ to đến nhỏ trong cái gọi là nhà nước của bà đấy. Đề nghị bà xem lại bản thân mình trước khi đánh giá người khác. Chào bà.
  6. VN12345 says:
    Chửi hay lắm. Tiếc là những ngòi bút lề phải sẽ không bao giờ dám lên tiếng như ri để cả triệu dân đen nhìn rõ bộ mặt của bọn lãnh đạo CS ra sao. Chỉ biết đổ lỗi không biết xây dựng.
  7. Nặc danh says:
    đàn bà.
    không ai hiểu nổi ,nhưng vấn đề viết ra có thể hiểu được ,không trách ai ở đây ,trước 75 ở miền nam củng có những người con gái hành nghề nầy ,trên thế giới đâu cũng có .tuy nhiên kín đáo ,ít .và không ảnh hưởng mấy đến xả hội .ở đây chị nầy la lên như vậy là tình trạng đả ảnh hưởng đến xả hội có thể ở tình trạng báo động .về luân thường đạo lý ,người đảm trách về việc nầy không phải dể đâu .không phải la rầy ,đánh đập ,đuổi ,là giải quyết được .phải tìm hiểu thấu đáo ,phải giúp đở ,tôi rất ngạc nhiên đến lạ lùng với cán bộ việt cộng ,tại sao họ hoàn toàn không biết gì khi cả thế giới đang quyên góp giúp nhửng tổ chức do những cô gái ,những người đàn bà ở mỹ họ đã về nước ,về campuchia cứu những bé gái đôi khi bị gia đình vì nghèo phải bán con ,những cô gái rất thông minh nhưng vì nghèo bị gạt hay bị bắt cóc bán sang tàu ,ngay cán bộ cộng sản cũng hăm doạ những công nhân bị nhà nước đưa đi lao động ở các nước khác bị bốc lột ,đáng đập ,doạ giết ,dụ khị dối trá v.v...
    những hội này họ đã cứu bao nhiêu người ,những nạn nhân dấu sâu tiếng khóc bằng những nụ cười ,lúc nào cũng cười để khoả lấp đi đớn đau trong lòng không ai có thể thấy ,đến khi nước mắt chảy ra họ mới sống được những giây phút hạnh phúc mà người đàn bà và một cô gái khác đem về cho họ.ở đây xin chân thành cảm ơn nhửng tấm lòng đả hy sinh rất nhiều để cứu vớt những thân phận hẩm hiu ..
    xin can đảm các vị ăn lương dân hảy hỏi chính phủ cộng sản việt nam.
    họ giàu có từ đâu ?có phải buôn người ,tham ô ,
    tôi có thể góp ý vói bà tiến sỉ hội phụ nử.
    bà là người vừa ăn cướp vừa la làng [ăn lương dân không lo cho dân ,không hiểu nổi đoạn trường của dân ,còn chưởi dân ]là sao?
    ôi ;việt cộng ''con đường em đi đó con đường em theo đó ,đúng hay sai em ]nhạc ông thầy lúc chưa tu tôi mượn xài đở ông ơi .cũng cám ơn những công việc từ thiện khác của ông
  8. Khách says:
    Con mẹ nạ dòng có biết là những ổ chứa đó là do các đồng chí của bà bảo kê !
  9. Nặc danh says:
    Tôi nghĩ bà này đã từng...Cái chỗ của bà đang ngồi là do nghề đó mà ra. Thay vì tìm cách cải thiện đời họ, thì lại chà đạp...
  10. Nặc danh says:
    Đã 66 năm chế độ CS trên đất nước VN, chúng không lo cho đời sống người dân khấm khá hơn được để đến nỗi người ta không còn đường nào khác mới phải đi làm caí nghề này. Vậy mà chúng nó còn chửi người dân như vậy. Tuy vậy những cô gái này vẫn còn lương tâm hơn cả triệu lần bầy sâu mọt khốn nạn của trương tấn sang nằm đầy rẫy trong chính quyền đang ra sức bán tài nguyên đất đai làm giầu cho bản thân và gia đình chúng.
  11. que lam says:
    That tam phuc khau phuc voi nguoi cung kho Con ba tien si kia long tham lam va ich ky no lon hon trai tim va khoi oc cua ba luong tri cua ba con nho hon doi mat cua ba thi lam sao ba co the cam thong bao dung va chia xe nhin nhan van de khach quan va trung thuc cho duoc Toi khong tin trong cuoc doi lam vo lam me cua ba va voi cuoc song sung tuc cua ba co chac la ba chua co lan rung mo voi nhung duc rua xung quanh ba Khg biet dung nhan cua ba co nao de co the ve van duoc may tay can bo me gai
  12. Nặc danh says:
    Không hiểu bà Tiến Sĩ Hoa đã bán cái gì mà kiếm được chức vụ cao xa như vậy?
  13. viet123 says:
    Vì đâu nên nỗi trai nước tôi tha phương làm nô lệ cho ngoại bang, gái nước tôi làm đỉ nuôi thân ..... phụ mẫu chi dân không thấy trách nhiệm của mình, không thấy sự nhục nhã của kẻ cầm quyền bất tài tham nhũng để cho dân chúng phải bán rẽ nhân phẫm kiếm sống qua ngày.... mà còn lên tiếng dạy đời lố bịch như vậy
    Bao giờ nước Việt mới dám ngẫng cao đầu với thiên hạ ?
    Đồng tiền bán trôn không đẹp đẹp đẻ gì, nhưng nói với giọng điệu như vậy bà tiến sỹ quả xứng với danh tiến sỹ cộng sản việt nam
  14. vuong says:
    Bà TS (Thượng Sĩ) ơi .Chính những cái thằng đầu đảng xuất thân từ cái lò này .Sao bà không biết trân trọng nó .
  15. Lê dủ Chân says:
    Cực chẳng đã, họ làm đĩ bằng bộ phận sinh dục để kiếm tiền nuôi thân, nuôi con cái, gia đình còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần bà làm đĩ bằng miệng bằng mồm (nhân gian gọi là đĩ miệng)để được thăng quan tiến chức, vinh thân phì gia, đấy bà Hoa ạ. Bà thử nghĩ xem ai đáng thương và kẻ nào đáng nguyền rủa. Chào bà
  16. Nặc danh says:
    Cô Mai Hoa,
    Tôi nghĩ là cô nên quan tâm tới sự sa đà mất đạo đức của các anh cán bộ lớn nhỏ ỷ tiền, ỷ chức phận mua trinh gái tơ đưa đẩy các em vào đường mãi dâm, tới những kẻ giàu tư bản đỏ ăn chơi trụy lạc mất hết tính người. Đấy mới thật lả những kẻ có thế lực, có phưong tiện và có khả năng làm mất những giá trị trong đời. Giá trị của chính cô không hơn gì so với giá trị những chị em kém may mắn đâu, cô hảy dè dặt trong sự ăn nói một chút. Nếu không giúp được thì cũng chớ mạ lỵ nhau nhiều thế. Hảy xem chừng luật nhân quả đ2ó cô, các con gái của cô có thể sẽ lảnh đủ vạ miệng của mẹ đó.
  17. Nặc danh says:
    Bà nầy cũng bán dâm cho ít nhất một thằng Cán bộ CS cao cấp. Thằng nầy cũng đâu có biết xấu hổ khi cần tiền tham nhũng? Và c3 lủ Cán bộ CS cũng đâu biết xấu hổ khi cần tiền để thành Tư bản đỏ?
  18. Ba Hoa khong du trinh do lanh dao hoi phu nu says:
    Bà Hoa chưởi lộn người rồi. Đáng lý bà phải chưởi cái đảng CSVN này đã đưa đất nước đến bờ vực thẳm. Nếu chính quyền phát triển được công ăn việc làm như trách nhiệm của họ thì ai đi làm gái mãi dâm làm gì. Cái chế độ này chỉ lo trộm với cướp tài nguyên quốc gia và đô la của dân chứ đâu có lo gì cho dân nên dân phải đi tìm đường nuôi miệng. Xã hội càng nhiều gái mãi dâm thì càng phải chưởi chính quyền nhiều chừng đó. Đáng thương cho những cô gái VN ngày hôm nay ở dưới chế độ CSVN, cái nhân phẩm cuối cùng của mình cũng không giữ được.Chưởi ch* Nguyễn Tấn Dũng và mấy ông trong BCT của đảng CSVN đã đẩy dân VN đi bán nhân phẩm để nuôi miệng.

    Nhìn dân tộc VN ngày hôm nay thật đau xót và ngao ngán cho hệ quả của chủ nghĩa CS. Chính quyền thì liếm đít Tàu bằng cách trưng cờ 6 sao. Dân thì đi bán nhân phẩm để mưu sinh. Hội phư nữ đáng lý phải biết thương cảm phụ nữ thì lại chưởi phụ nữ. Đất nước xã hội tiêu tan không còn 1 chút nhân đạo giá trị tự hào quoc gia, nhân phẩm nữa. Thở dài xót xa!
  19. Thượng Chí says:
    con mẹ tiến sĩ dỏm này có đọc DLB đâu, các bác có nói nhiều bả cũng không biết .
  20. Nặc danh says:
    Cái hình của bà Nguyễn Thị Mai Hoa đâu có khó khăn gì mà kiếm không ra.Tại sao Dân Làm Báo không post lên đây để mọi người chiêm ngưỡng?

    JU MONG
  21. Thiên Đường Lừa says:
    Bà Mai Hoa này là một tú bà thời đại. Bà thà bán đi nhân phẩm của con người để trở nên vô cảm như con vật và leo lên được chức vị lãnh chúa để có thể miệt thị những phụ nữ xấu số lỡ sanh lầm trong thế giới lừa của bà.
  22. Cô gái Đồ Long says:
    chính những hội đoàn, cựu chiến binh, mặt trận như các vị sũa ông ổng này mới là lười nhác, o lao động ăn bám vào xả hội, ăn bám vào những cô gái bán dâm mà tú bà hoa kể trên, những kẽ tham nhũng vô tội vạ và ăn bám cũa chế độ phải biết xấu hổ đã đưa đẩy các cô gái đồng bào mình vào vũng bùn rồi mạ lỵ họ!!!
  23. Nặc danh says:
    Gai ban dam du sao di nua ..cung hon tui ban nuoc
  24. Nặc danh says:
    tất cả là do dảng lãnh dạo dất nước nên mới có người như họ hôm nay làng mạc của họ bị dảng cướp dất dai bị chấn lột tất cả họ dang nui các ông dấy dảng hút máu dân chưa dủ còn bòn mót cái tủy sống của người ta vậy mà còn mửa ra những lời như vậy thật là xấu hổ
  25. SameCell says:
    Ai? Ai có tiền rừng bạc bể để có thể ăn chơi đĩ điếm ngày đêm nếu không phải là mấy ông quan to chức lớn như chồng của bà ta trong triều đình csvn? có lẽ bà ta đã bắt quả tang chồng bà chơi đĩ nên đã lên án những phụ nữ bần cùng này. giận cá chém thớt là HÈN đó bà ơi. Có ngon thì mở một hội phụ nữ "thiến chồng chơi đĩ" đi?
  26. hoaihuong says:
    Từ ngày có "Đảng" về, nhà VN rặc những ..??? Thế mới rõ ...Càng học tư tưởng Hồ Chí Minh thì tội phạm càng gia tăng . Ở đất nước nào khi kẻ lãnh đạo quốc gia dùng ...giả dối, vũ lực... cai trị , thì mức độ luân lý đạo đức của xã hội con người không thể khá nổi.
    Thiếu Đức thiếu Tài . Cả nước đầy những quan tham ...dân nghèo không ai cho miếng ăn. Đàn bà không chỉ bán thân mà còn phải làm nô lệ tình dục nhục nhã, ngay những trẻ em dưới tuổi vị thành niên cũng phải bán thân để cứu gia đình khỏi cảnh túng quẩn, người nghèo bì chà đạp coi thường, và cái khủng khiếp nhất đó là nạn phá thai! Vì đâu nên nỗi? Ai cũng hiểu chỉ bác Đảng là chưa chịu hiểu. Đây cũng lên coi nó như một tội ác lịch sử không thể trốn tránh
    "Không Thực thì làm sao vực được Đạo!" Cái tâm đức của người Việt xấu hơn xưa kia, thế nên mọi lý tưởng tốt muốn hướng tới không thể đạt nổi.
    Nghèo thì Hèn, Đói Dốt thì sinh đạo tặc. Như Tư bản, giàu thế, văn minh là thế, đức độ cao hơn, tình người cao hơn, an sinh xã hội, phúc lợi luôn đảm bảo cho người dân mà họ còn chưa dám bắt ai cũng phải như ai . Người cs không thấy cái dối trá, rồ dại của mình, mà chỉ toàn thấy cái sấu của người dân, thế thì chẳng bao giờ thay đổi được mình vậy.
  27. Nặc danh says:
    Con chó cái Nguyễn Thị Mai Hoa này sẵn sàng bán cái trôn của nó để leo lên chức lên quyền sao lại mạt sát chị em phụ nữ vì miếng cơm manh áo như thế! Tại sao không thấy phụ nữ Nhật, Hàn, Sin ... đi ra nước ngoài bán dâm hoặc mua chồng mà chỉ thấy phụ nữ Việt làm điều đó? Tất cả cũng chỉ vì cái chế độ cộng sản tàn ác bất nhân vô sỉ này mà ra cả!
  28. Nặc danh says:
    Trong chiến tranh Việt nam mặc dầu có nhiều binh sĩ đồng minh ngoại quốc đồn trú tại miền Nam nhưng tệ nạn gái bán dâm không đến nổi như bây giờ. Từ thôn quê đến Thành thị, từ hang cùng ngỏ hẻm gái bán dâm kể các em bé 13 tuổi gần như công khai tràn lan khắp nơi khắp chốn. Sau khi chiếm miền Nam CS Hà nội thường rêu rao tàn dư Mỹ-Ngụy để lại cho xã hội 20 ngàn đĩ điếm, hiện tại con số đó tăng gấp 10 lần hay nhiều hơn vậy do ai tạo ra. Nghèo đói, không công ăn việc làm, không có tiền học hành, bị bọn cán bộ tham nhũng thích ăn chơi, thích chân dài, bồ nhí, vợ bé và rất nhiều lý do khiến phụ nữ không lấy chồng nước ngoài thì cũng sa vào con đường lầm lạc không có lối thoát. Họ là những người đáng thương, cần nâng đở, kẻ đáng khinh bĩ là mấy con mẹ có bằng này bằng nọ như Nguyễn thị Doan, Nguyển thị Hoa....ăn trên ngồi trước nói như con vẹt.
  29. Nặc danh says:
    http://www.youtube.com/watch?v=xfhmcsbrz4A
    Xin cac ban hay nghe bai hat
    Thuong Khuc Nguoi Con Gai Viet Nam
    Nhac va Loi: The Quang, Ca Si: Tieu Muoi

    de thay Te Nan Mai Dam, Di Diem nay do ai tao nen?
    nguoi con gai VN that su dang thuong , hay dang ghet?
  30. Nặc danh says:
    con mụ nầy mà tiến si gì, đồ ruồi bu, cái đám ăn cơm đảng, nói để tỏ ra ta đây thánh thiện, nói như con vẹt, làm lãnh đạo mà không có chút lương tâm, con mụ hoa nầy về đi học lại mấy cái bài vỡ lòng về đạo đức và nhân cách đi, mấy năm theo học đạo đức và tư tương hcm bà được chừng ấy à
  31. Nặc danh says:
    Đúng là miệng nhà "Quan", TS gì bà ta ! Hiện nay, nếu tính tỷ lệ "làm điếm" bao gồm nam lẫn nữ, Việt Nam chúng ta cũng có thứ hạng ko thấp đâu , tôi nghĩ zậy ! Lỗi của ai nè ??? Hỡi bà "Quan" !!!
  32. Tiểu Trinh . says:
    Nói đi rồi cũng phải nói lại nó mới rõ chuyện .
    Đàn ông VN vốn rất là đáng "êu" nên chị em phụ nữ phải bán trôn nuôi miệng , nuôi con ...
    Chưa lấy kéo xẻo các ngài là chị em tôi hiền lắm rồi đó, còn ở đó mà nói .
    Riêng bà Hoa , phó chủ tịch hội phụ nữ VN , phải thông cảm cho bả . Bả ăn "nem" chưa nhiều bằng ông chồng ăn "chả" . Bả ghen . Nhưng tội là bởi bả xấu gái , ma chê quỷ sợ , chỉ mấy lão già lãnh đạo bụng bự đít teo , đồ chơi mềm xèo là chiếu cố tới , bả ấm ức lắm .
    Bả thăng đàn chửi bới chị em cũng là lẽ thường thôi .
  33. Nặc danh says:
    Bầu ơi thương lấy bí cùng,
    Tuy rằng khác giống(chức ,nghiệp) nhưng chung một giàn.
  34. Nặc danh says:
    Bác Hồ nói Không có gì quý hơn độc lập tự do
  35. Nặc danh says:
    Ông Bà xưa mình đã có câu :
    "miệng nhà Quan có gang có thép" mà lị.
    nên "đồ nhà Khó vừa nhọ vừa thâm" phải không bà tiến sĩ???
  36. Nặc danh says:
    Ai đảm bảo tiến sỹ nguyễn thi mai hoa không dùng cái ấy để tiến thên,lên chức. Có lẽ chính vì thế mà tiến sỹ nguyễn thi mai hoa mạt sát gái bán dâm những nạn nhân của xã hội, nạn nhân của chính những người như tiến sỹ nguyễn thi mai hoa.
  37. Nặc danh says:
    "...De tien len CNXH thi can phai co nhung con nguoi XHCN nhu Gai Hiep dam Tien Si Nguyen Thi Mai Hoa!!!"
  38. Nặc danh says:
    bà tiến sĩ này mà dẹp triệt để 100/100 nạn mại dâm thì đất nước này sẽ xãy ra những vụ cán bộ có chức có quyền hiếp dâm hoặc gạ tình như những vụ việc vừa xãy ra và cũng có thể bà ta sẽ bị cách chức vì các ông bộ trưởng bị mất đi nguồn giải trí thể xác
  39. Ai la nguyen nhan de gai di ban dam? says:
    Neu cac quan chuc lam tien hoi lo de dem dem di "ra" an "ra"/ra ngoai phong vo chong va di ra nhung noi co gai ban dam thi lam gi ma dan mai dam ban duoc. Nguoi dan lam cong nhan ca ngay mo hoi nuoc mat dam uot ma khong du tien mua gao cho vo con, tet den khong co tien mua hat dua ma gam thi lam gi co tien ma di choi dam. Cac quan cua cong san moi co tien ty danh bai va choi gai ban dam chu ai vao do nua.

    Thua ba Mai Hoa, chong ba ma di dem voi gai chan dai thi tai ai? Tai chong ba che ba roi noi doi voi ba di hop nhung that su di kiem "gai chan dai va tre hon ba" tai ai?

    Xin ba vui long nho lai vu Hieu Truong truong trung hoc o Bac Giang va cac nu sinh thi ba biet ai gay ra nguyen nhan gai mai dam!!! Tu cong an cao cap, cho den tinh uy va nhieu quan khac nua da ep cac em ngu voi cac quan bang khong thi duoi hoc!!! Ba oi ba co con gai thi giu lay nha!!!
  40. Nặc danh says:
    Có một bài hát của Vũ Thành An, Bài không tên số 4 khi nghe tôi có cảm giác như nhạc sỹ chia sẻ với những cuộc đời không may mắn vậy " Đời con gái cũng cần dĩ vãng mà em tôi chỉ còn tương lai... triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa.." nghe thật sót sa. Thực ra trong xã hội nào thì cũng có mại dâm song hiên nay ở Việt Nam nghề mại dâm thật đông lao động bởi sự phân hoá giầu nghèo, bởi mất công cụ lao động thông thường (ruộng đất, thất học...) và cũng bởi cả sự tha hoá đạo đức (của người mua dâm). Vậy nói theo tư duy CNH-HĐH đất nước thì mại dâm thực chất là xã hội hoá công tác xoá đói giảm nghèo mà thôi
  41. Cac quan cong san VN moi co tien ty de danh bai va kiem gai chan dai mai dam says:
    Bai Mai Hoa co nho vu an Hieu Truong truong trung la ong Sam Duc Xuong khong vay?
  42. Ba Mai Hoa nho ky nhe! says:
    Mot mai day roi, tinh the thay doi roi ba Mai Hoa khong co tien khong co day to thi ba Mai Hoa co phai di ban dam khong vay? Co le ba thi gia roi nhung con gai cua ba bi ba ep ban dam cho ai do!!!
  43. Thói xấu của người Việt là khi có chút quyền lực là biến suy nghĩ của mình thành của cộng đồng xã hội. Những cô gái làm nghề mại dâm vẫn còn đáng được tôn trọng hơn những kẻ vẻ ngoài đạo mạo nhưng lại lén lút bán rẻ quyền lợi tổ quốc cho tặc khấu Cộng sản Trung Hoa để giữ quyền lực. Ngoài ra, bọn chúng còn dùng tiền bạc và quyền lực để lấy đi sự trong trắng của những nữ sinh trung học cơ sở - junior hay trung học phổ thông - high school mà không lo bị pháp luật trừng phạt còn các em gái kia sẽ phải đón nhận tương lai mờ mịt thậm chí thành gái mại dâm.
  44. Trả thẻ đảng cho đỡ nhục bản thân says:
    1. Bài viết rất hay. Bà này đầu óc có vấn đề rồi vì bà ta đã được học quá nhiều đạo đức cách mạng và đạo đức Hồ chí Minh nên cảm nghĩ của bà ta biết sao nói vậy là hoàn toàn chính xác. Còn những người có tư duy phản biện có đạo đức con người chân chính không ai dám miệt thị người làm đĩ cả, họ phải biết cảm thông, chia sẻ cùng nhau tìm nguyên nhân và giải quyết vấn đề để hóa giải các thực trạng đau buồn cho người khác. Suy cho cùng theo tôi nghĩ bà ta cũng chẳng qua là: "1 con đĩ chính trị hạng xoàng của chế độ cộng sản Việt Nam" mà thôi.
    2. Nặc danh says:
      Con mẹ này chắc làm ts của trường đảng hcm và khoa xây dựng đảng với đề tài: xử dụng vốn tự có để 'tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên lãnh đạo đảng' mới chê chị em kiếm tiền nuôi thân là mạt hạng đó thôi.
      Thật không có ai là vô đạo đức, kém tri thức khi không nhìn thấy nguyên nhân nhãn tiền của tệ nạn của xã hội chính là cái xhcn quái thai, thối nát này sinh ra, mà lại phỉ báng nhân phẩm con người PN VN như con mụ này.
      Nó đúng là một con mụ phù thủy được tu luyện thành quỷ từ cái lò cnxh quái thai mà thành đó.
    3. Nặc danh says:
      bài viết của tác giả Người Cùng Khổ quá hay đã lào bao nhiêu trái tim thỗn thức trong đó có cá nhân tôi một kẽ học thấo hiễu cạn cũng chạnh lòng... Nhưng không biết mụ Hoa có hiễu không ? Những cô gái trẻ đã bị đốt cháy tuổi thơ đầy hoa mộng bán thân nuôi cha mẹ già và đoàn em dại đúng ra phải được an ủi và trân trọng hơn chứ.Các cô ấy cũng biết tũi nhục bỏ quê để cho cha mẹ và gia đình không hay biết phải coi đó là sự hy sinh cao cả chứ. Còn hơn những kẽ bán linh hồn công khai nơi dinh thự đầy chức quyền chỉ lo tham ô bất chánh. Có người ở trên viết bà làm ĐĨ MIỆNG ...Thú thật nếu so bà và các cô gái ấy thì bà có bán trôn cũng chẵng ai mua, chỉ để thiu ối ruồi bu thôi...Có lẽ bà ghen tỵ vì các quan lớn của bà chê cái trôn ruồi bu của bà, về nhà chồng đi kiếm chân dài nên ế độ quá điên tiết chưỡi ùm lên. Đồi có luật nhân quả nghen bà. Mọt mai chế độ sụp đổ thử bà đi cho không cái thên ruồi bu của bà cũng chẵng ma nào thèm...đó là sự thật. Nếu chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc hơn người thì hãy biết thương những thân phận kém may mắn mới là cái nhân văn, nhân bản của con người. Các cô gái nạn nhân của 1 chế độ cướp của dân lành đáng thương lắm, bà đừng chà đạp họ mới đúng. Cách tốt nhất là bà nên chính thức rút lại lời ghen tức và xin lỗi các cô gái ấy hoạ may mọi người sẽ tha thứ cho bà. còn không thì thời gian sẽ trẻ lời ...lúc đó bà có phơi trôn cĩưa chợ cho không cụng cỉ có đám ruồi nhặn bu thôi và hơn nữa là cái miệng bà dòi bò nhoi nhóc ...gớm...
    4. dan linh Nam says:
      dung la 1 lu dau trom duoi cuop len mat thay doi , cai thang chi tich la thang ma co thi con me nay lai len giong dao duc, thang ma co Nguyen Minh Triet den cac nuoc deu reu rao " con gai nuoc toi dep lam" ro la giong dieu cua thang ma co dang dat moi, thi thu hoi lam sao cac phu nuc VN kg thanh diem va day la "chinh sach lon cua Dang da de ra da duoc CT Nguyen Minh Triet tuyen bo nhan chuyen cong du sang My va cac nuoc khac , lam sao kg ho then khi cam cai passport cua VN.
    5. Nặc danh says:
      Vì nhiều lý do khác nhau, họ phải bán cái của họ, chứ không mang bán cái thuộc sở hữu của người khác. Điều đó chứng tỏ họ còn tự trọng hơn khối người. Tôi không bênh vực gì những cô gái đó, nhưng tôi ghét những kẻ thiếu tự trọng hơn họ mà lên giọng xỉ vả họ. Thử hỏi, có bao nhiêu kẻ mua dâm bằng tiền lương?
    6. Nặc danh says:
      Nữ cán bộ Tòa án nằm ôm Phó Chánh án trong quán Cà Phê võng thì có hơn mấy cô gái bán dâm không? thưa bà. Cán bộ nữ đấy, hình ảnh PNVN của bà có bị ảnh hưởng không?
    7. gai ban hoa says:
      Ba nay khong phai la nguoi vi khong co trai tim
      Ba nay vo hoc vi ba ay xuc pham phu nu
      Ba nay ngu dot vi cho rang gai ban dam lam "suy thoai kinh te , dao duc , bat on chinh tri "
      Khen thay cho tien si VN
    8. Nặc danh says:
      Các "ngài" TBT báo Thanh niên, Tuổi trẻ đâu lên đọc bài này và cho biết ý kiến nhé .Thân. Hi
    9. Nặc danh says:
      Nhìn con Rắn nầy chỉ tưởng tượng thôi ....ngắc ngứ..., Tặng Bà Hoa con Rắn nầy.. cho bà biết yêu thương đồng loại nữ ..chết mẹ bà hoa nầy ho Mai...không biết bã có cùng em khác mẹ với tui hông nữa ...dzọt lẹ.. hông thôi anh Chổi quét..
      Dưa Hấu
    10. Trùng Dương says:
      Kính thưa "Bà"!
      Bà quyền cao chức trọng, ăn trên ngồi trước, lời nói ra như "vàng, ngọc" nhưng "Bà" nói mà "Bà" ko biết!
      Bao nhiêu cô gái ra đứng đường, bán thân cho nước ngoài mà bản thân họ trước khi làm chuyện đó họ là gì "Bà" biết ko? "Con cháu bác Hồ" đó, cổ quàng khăn đỏ đó. "Bà" có thấu hiểu họ chưa khi mà cha mẹ nghèo, bệnh hoạn, ko cách gì kiếm tiền họ chỉ còn có mỗi một cái họ có để kiếm thôi nên đành phải mang ra mà kiếm cái ăn, nhục nhã lắm, đắng lòng lắm! nhưng ai giúp họ khi họ cần.
      "Bà" hãy lên tiếng khi bọn quan chức như bà, thừa tiền lắm của rửa ghế bằng cách thuê 1 em gái ở truồng đứng trong thùng bia rồi các quan múc bia mà uống, chắc bà biết đó là ai chứ? Truỵ lạc đến mức không tưởng tượng được.
      Bao nhiêu cô gái đã bán cái họ có để cứu gia đình, bà đang ở đâu, cái hội chết tiệt của bà ở đâu và bà có biết tại sao họ phải bán cái tự có đó ko? sao bà ko hiểu mà đi mạt sát họ, sao bà ko tìm coi nguyên nhân ở đâu? ai đã làm cho họ bie61tn thành gái mại dâm! còn hàng trăm câu hỏi mà bà phải trả lời trên cương vị của bà kìa!
      Bà hãy cho họ 1 lựa chọn đi!
    11. Nặc danh says:
      chơi ai cũng vậy ...chơi dùm Hoa...Hoa cảm ơn.....dzọt......
    12. Nặc danh says:
      Những cô gái bán hoa thường sống nhờ những đêm thâu trụy lạc, những sa đọa về nhân cách, những rơi vãi của đòng tiền tham nhũng từ các dảng viên quan chức mà ra. Một xã hội có tệ nạn mại dâm càng nhiều , tức là có nhiều quan tham, và cũng chính các quan này bảo kê cho các động đó. Chỉ cần diệt quan tham thì tự khắc mại dâm sẽ không còn đất sống nữa.
    13. Nặc danh says:
      Nặc danh says:
      08:53 Ngày 30 tháng 12 năm 2011
      chơi ai cũng vậy ...chơi dùm Hoa...Hoa cảm ơn.....dzọt.....
      **
      Anh Rắn nè....Rắn chơi ai cũng vậy...chơi dùm Hoa......Hoa Thankiu...Dzọt lẹ....
    14. Nặc danh says:
      Con mụ già c.hó cái này ăn nói thật vô duyên hết mức!
      Mụ về Đồ Sơn Hải Phòng xem gái bán dâm họat động công khai thế nào mụ nhé, nó là nguồn sống của một số công an và quan chức như mụ đấy. Mụ có biết ở Đồ sơn này mỗi tháng bắt thí điểm 1 nhà nghỉ, khách sạn trong hàng 500 nhà nghỉ khách sạn môi giới và chứa chấp mại dâm k? Mụ có biết ở đây thời cao điểm có cả 3.000 nữ bán dâm k?
      Mụ và những kẻ sâu mọt hại dân hại nước này là những kẻ ăn trên ngồi trốc nên phát ngôn bằng trôn! Thúi hoắc...
    15. TÚ CÀN says:
      Thật không hiểu nổi một người học thức như bà HOA lại ăn nói hàm hồ,nông cạn
      mất nhân tính đến thế ,bà lại là chủ tịch HPN,bà nên hiểu rằng những gì bà
      đang hưởng thụ chẳng phải công sức lao động ,mồ hôi nước mắt của của bà...mà
      bà sống bằng tiền thuế của nhân dân,trong đó có tiền của những cô gái bán dâm...mong bà đừng học đòi phường vô ơn :"ăn cháo đá bát"
    16. Nặc danh says:
      Gái điếm bán trôn nuôi miệng
      Còn đồng chí tiến sĩ chủ tịch Hội Phụ nữ Nguyễn Thị Mai Hoa thì bán miệng nuôi trôn.
    17. Nặc danh says:
      Bán dâm không đáng khinh (mà đáng thông cảm) bằng bán linh hồn cho Đảng cộng sản...
    18. Nặc danh says:
      Mụ Hoa này sao phát biểu vừa giống vừa chỏi với mụ Doan vậy nhỉ ...? Theo mụ Doan thì VN ta dân chủ gấp ngàn lần tư bản ! Như vậy các em chân dài làm điều này là đang thực hiện quyền dân chủ của mình đấy chứ ! Mụ có biết ở các nước vì thiếu dân chủ , nhất là các nước tư bản các em đâu được tự do bán dâm , làm gái gọi , bán dâm xuyên biên giới , làm cô dâu xuất khẩu , trần truồng cho người nước ngoài chọn mua , làm phòng nhì cho các quan các đại gia để có tiền ăn học ....với số lượng lớn như vậy ?
    19. nguoi dan den says:
      Thua ba tien si
      Toi la nguoi dan den trinh do hoc van khong la bao nhung toi co the noi chuyen duoc voi ba ma ba khong bat be duoc. truoc het toi nghi cai bang tien si cua ba la bang DOM nen ba moi co nhung loi phat bieu nhu the, ba co bieu tai sao ho phai lam nghe nay khong?Do la loi cua cac nha lanh dao trong do co ba vi ho bat tai va ngu dot nen khong the dem lai com no ao am cho nguoi dan. ba noi ho khong biet xau ho khi can tien? Dung do vi doi song con cua ho khong can biet xau ho nhung ho dang kinh trong vi ho dem ban than ho ra doi lay tien, con bon lanh dao nha nuoc va Dang thi sao?co xau ho khong khi lay cap tien cua nhan dan di xay nha cao cua rong chang han nhu NGUYEN TAN DUNG da mua nha o CANADA, MY va xay lau dai o DUBAI , tien do o dau? co phai an cap cua nhan dan khong? sao ba khong hoi ong DUNG co xau ho khong khi an cap tien nhan dan vi vay nha nuoc dau con tien lo cho dan nua.Ba hay xem truoc 75 co tinh trang nguoi con gai phai coi tran de de bon dai han, dai loan kham khong?loi ay do ai? nguoi dan da qua chan ghet cac ong ba lam roi toan la lu bat tai ngu dot .
    20. Haohao says:
      Ở quê tôi có chị phụ nử một nách hai con không ruộng vườn, có nhan sắc,ly dị chồng về nhạp hộ khảu lại quê nhà r sinh sống. Gia đình bà này rất khó kahưn, con lại tuổi ăn tuổi học. Nhưng xét hộ nghèo dể hổ trợ bằng cách bình bàukhông được; trong luc đó hộ nghèo đa số là các ông bà trên 80 tuổi, có người của cải không biét để làm gì, con cái giàu có, còn lại là hộ cán bộ mỵ dân. Quá uất ức, chị phụ nử này kiện lên xã lên huyện, xã huyện không giải quyết mà nhắn lại với phụ nử thôn về xoa dịu đừng kiện nửa và hứa sẻ hổ trợ giúp dỡ. Ở quê tôi đàn ông đi làm xa hết, bỏ phiếu là mấy mụ phụ nử có tầm nhìn hẹp hòi ganh tỵ nên không bỏ phiếu cho chị phụ nử này. Hỏi cái người tiến sỷ phụ nử đó, những người này bị ép đường cùng thì không làm nghề mại dâm để nuôi con thì phụ nử như bà có cách gì gìúp chị ta không?
      Dạo này tiến sỉ làm to nhà nước phát biểu giáo điều quá nhiều
    21. Trên thế giới hiện nay, có nhiều nước cho phép PN hành nghề " bán hoa "; Họ không có nhận xét như đồng chí tiến sĩ chủ tịch Hội Phụ nữ VN Nguyễn Thị Mai Hoa! đề nghị cho đ/c Mai Hoa đi sang làm chủ tịch Hội PN ở nước khác, như ở Thái lan, ở Úc, hay sang ngay TQ làm CT PN cũng được. TS Mai Hoa sẽ nói ngược lại 180 độ, so với còn ở trong nước VN . Loại ăn theo, nói leo, không có bản lĩnh, rất nhiều bình luận trên đã rất coi kinh bà ! Đúng quá !
    22. Nặc danh says:
      in bài phát biểu đạo đức của mợ hoa mai ra cho mấy em đọc để mấy em thấy đảng ta quan tâm đến chị em như thế lào. phudong
    23. Nặc danh says:
      căn cứ vào định lý của ông phó công an TP HCM " tài xế làm hư cảnh sát giao thông " ta suy ra: "nhà ông phó cục trưởng an ninh làm hư bọn ăn trộm" và "gái bán dâm làm nghèo đi một số quan chức mua dâm"...
    24. Alendelong says:
      Không chừng nghề gái mại dâm cũng có nguy cơ ngang hàng với diễn biến hòa bình cũng nên.
    25. molangcho says:
      Gửi bà Hoa
      Trên đời có nhiều loại làm đĩ, trong đó có loại đĩ cao cấp, loại này bán trôn nhưng không phải nuôi miệng mà bán trôn để mua quyền chức cho mình hoặc cho chồng hoặc để tiến thân. Loại đĩ này trông bề ngoài thì sang trọng, có chức tước, nhưng nếu suy đến cùng cũng cùng là loại đĩ cả. Vậy có gì danh giá hơn mà cùng là đĩ lại phải mạt sát nhau?
      Nói thật là tôi cũng không cổ vũ cho nghề đĩ, theo tôi dù xuất xứ thế nào cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Đáng lẽ ra chính quyền mà đại diện là Hội phụ nữ phải có cách tiếp cận, giúp đỡ những hoàn cảnh như vậy mới đúng, hoặc ít ra nếu không giúp đỡ được họ thì cũng đừng mạt sát họ.
      Trong quan hệ mua bán có người mua hoặc có cầu ắt sẽ có cung, khi mà xã hội vẫn chưa 'tiến hoá' đến trình độ văn minh, khi mà nhu cầu giải toả tình dục là một nhu cầu không thể thiếu cần phải giải toả cho những đối tượng khách hàng nào đó ví dụ như độc thân, không thoả mãn trong quan hệ với vợ, người yêu thì tại sao xã hội, chính phủ không chấp nhận nghề đĩ là một nghề có thật, một nghề công khai như bao nhiêu nghề khác?.
      Còn việc đánh giá nghề nào cao thấp, tốt xấu sao không để cho quy luật đào thải tự làm chức năng của mình?
      Còn về việc chống mại dâm hiện nay mà nhà nước đang làm chẳng khác gì kiểu bắt cóc bỏ đĩa, đẻ ra lắm luật, lắm chiến dịch truy quét, này kia nói cho cùng lại chỉ làm cái cớ cho những kẻ thực thi pháp luật lợi dụng đục khoét, bảo kê mà thôi. Điều này ai đã từng đến những chốn này hoặc làm nghề dính dáng đến chốn này biết rõ hơn ai hết.
      Nào xin mời các chiến sĩ trong ngành công an lên tiếng.
    26. Nặc danh says:
      Chắc con mẹ tiến sĩ này trước đây bán dâm nên bây giờ làm bộ nói vậy để người ta khỏi nghi lý lịch
    27. Ngon Cơm says:
      "Nếu ai không có tội hãy ném đá người phụ nữ này đi!" - Chúa Jesus đã nói thế khi cách đây hơn 2000 năm với những kẻ tự cho mình là đạo đức.

      Một xã hội đồ đểu mà cũng lên giọng kẻ cả!

      Tội nặng nhất, mạt hạng nhất thuộc về Đảng CSVN khi đã hèn hạ bán rẻ danh dự của tổ quốc và biếu đất cho giặc - tội đó đáng tru di!

      @Bà Hoa: có khi cái bằng "tiến sĩ" của bà cũng là cái bằng đểu, tôi tin bà cũng nghĩ vậy!
    28. Người Hanoi7 says:
      Kẻ bán miệng nuôi thân, lấy tư cách gì chửi người bán thân nuôi miệng?
    29. Nặc danh says:
      ba tien si nay chuA du trinh do de hieu the nao la xoa doi giam ngheo cua dang cong san . that ra dang ta cung khong du tu cach de xoa doi giam ngeo cho ai ca ,tat ca deu la tien cua nhan dan dong gop .xa hoi bay gio cac co lam gai goi cho cac ong quan rat nhieu . chi toi cho cac em que mua vi nhgeo kho bi du do roi di vao con duong mai dam

      ba tien si nay canh bao xa hoi u .. dau co ai ngu nhu ba ma khong biet gi..do la chyen thuong tinh the thoi , hay ba muon xa hoi chu nghia cua ba cho cac gai mai dam tap trung ve mot moi de ba dang cho LU TAU KHUA .dang o khap dat nuoc ta .

      Mot mai em di goi gio cho may ve ngan

      LAO BA
    30. Nặc danh says:
      Trước khi có bằng ts bà Hoa đã bán dâm cho nhiều a cs rồi. Chính vì vậy mà bà mới có thái độ như vậy. Chỉ có tụi khốn nạn tham nhũng và làm cho đất nước không phát triển mới không sứng đáng cầm tiền thôi.
    31. Thich du Thu says:
      Kinh goi Tien Si HOA .
      Nguoi ta ngheo nen ban dam .
      Con Ba , Ba can bang Tien Si , chuc vu cao thi co Cho Dam chu khong ban .
      Hang nguoi nhu Ba , co bang Tien Si , ma suy luan thua mot nguoi lop ba truong lang , thi dat nuoc nay khong tro nen Nho Nho voi nhung cai dau To lam Lanh Tu sao duoc ! Chuc Ba som thang chuc qua bai phat bieu cua Ba .
      O ho ! Tien Si
    32. Nặc danh says:
      Ba nay chua nghe bai hat dem dong.That tiec cho ba ay...
    33. Nặc danh says:
      Em mai hoa ơi!
      Em nên hỏi mấy thằng trong bộ chính trị: tại sao dưới thời Ngô Đình Diệm, tìm gái bán dâm hoặc người ăn xin, tìm mỏi mắt cũng không ra, nếu có thì chỉ thỉnh thoảng mới gặp 1 người ăn xin, chứ tìm gái bán dâm thì khó lắm.

      Còn trong chế độ này, tự xưng là ưu việt, đỉnh cao trí tuệ của loài người, nhưng gái bán dâm và ăn xin đầy đường, thậm chí con gái phải cởi truồng để bọn Nam Hàn và Đài Loan nó sờ mó, chọn lựa.

      Sao thế hở em?

      Câu trả lời dễ ợt: Đó là vì bọn lãnh đạo việt cộng, trong đó có em, chỉ là 1 bọn ngu, KHÔNG TẠO ĐƯỢC VIỆC LÀM CHO DÂN, nên đời chị em phụ nữ mới khổ như thế! Đúng không em?

      Còn em, Anh nghĩ bằng tiến sĩ của em là bằng tại chức, và trường cấp bằng cho em là trường liên kết với trường đại học của nước... Lèo! Còn nếu không, thì chắc em phải nằm ngửa để mấy thằng trong bộ chính trị nó... cấp cho!

      Mẹc!...

      Minh ốm, Cần Thơ
    34. nguoisaigon says:
      khong hieu tai sao moi lan co bac LDCS tu chu tich nuoc den thu tuong va cac bo cung cac ban nganh tuyen bo thi lien bi nhan dan chui boi chang ai them nghe.Co le ho noi ra nhung dieu ngu dot trai tai hay noi cung mot y nghi nen bi phan hoi, chang han nhu ba TS DOM nay . da la TS thi dau oc phai hon bon DAN NGU chu sao lai Ngu hon bon NGU chung toi nhi? phai chi ba dung tuyen bo nho nhang thi co le nhan than do bi xi va .dieu do chung to bon LDCS deu la ngu het.
    35. Nặc danh says:
      Tiến sĩ Hoa là em bà Doan?
    36. GAI BAN HOA says:
      Thua ba TS.
      Toi rat buc khi nghe ba noi ;gai mai dam khong biet xau ho khi can tien.ban than la mot gai mai dam toi khong thay xau ho khi toi dung VON tu co cua toi de doi lay tien khong nhu nhung nguoi dung cai cua minh de doi lay cai chuc ,toi dan chung la ba PHO TONG BIEN TAP BAO THE THAO cung la loai DI nhu chung toi khi lam gai bao cho Tuong NGUYEN VAN HUONG vua lay tien cho con du hoc MY vua duoc chuc TBT ba ta co xau ho khong ? ngay ca ba cung chua chac ba trong sach hon chung toi, chung toi khong thay xau ho voi luong tam qua viec ban than xac de lay tien nuoi song ban than va gia dinh.xin ba hay than trong loi noi truoc khi tuyen bo dieu gi.
    37. playboy says:
      cau troi cho che CS sap tiem luc do toi se tim ba TS cho con cho berger cua toi mua dam voi ba
    38. THANGKHOSAIGON says:
      hoàn nghèo khổ đưa người phụ nữ đí đến quyết định BÁN THÂN NUÔI THÂN là do chế dộ nghèo đói bất công,có nhiều trường họp chúng ta phải kính trọng,chỉ có bon phụ nữ HÁM DANH THAM TÀI TỰ NGUYỆN HIẾN THÂN ĐỂ MƯU CẦU DANH LỢI,lũ phụ nữ đó mới đáng lên án là lũ phá hoại luân thường đạo lý gia cang,lũ này MỚI ĐÁNG NGUYỀN RỦA,có thể bà tiến sĩ không ngoại lệ./.
    39. Nặc danh says:
      Có lẽ tôi không cần phải lịch sự vì bà "tiến sĩ" quá kém hiểu biết.
      - Khi bà lấy bằng tiến sĩ. Bà có biết qui luật cung cầu là gì không ( có cầu ắt sẽ có cung, đó là qui luật tự nhiên )cớ sao bà lại mạt sát người ta.
      - Nguồn cầu ở đâu ra: Chính là những bọn quan tham trong ĐCS và chính phủ Việt Nam tham nhũng tiền của nhân dân, không phải do tiền đổ mồ hôi nước mắt mình làm ra nên mới phung phí ăn chơi.Đó chính là nguồn cầu đó bà "tiến sĩ"
      - Chế độ và hoạt động điều hành kém của chính chính là nguyên nhân con người ta không có gì làm để kiếm cái ăn nên phải đứng ra bán trôn nuôi miệng. Sự phân hóa giàu nghèo quá xa dẫn đến "người sài không hết kẻ lần không ra", suy đồi nhân cách con người chạy theo danh vọng, đồng tiền, vật chất nên một số con nhà khá giả muốn mình giàu, nổi tiến hơn nên biến thành gái gọi cao cấp, phục vụ cho các quan( gái quê thì không đủ ăn nên làm bia ôm, đứng đường. Chân dài thì bán "trôn" cao cấp vv.vv ).

      Sao bà có phản đối gì không hả bà "tiến sĩ"
    40. Nặc danh says:
      Thưa bà "TIẾN SĨ" Nguyễn Thị Mai Hoa. Ông bà mình có câu "Thà lấy đĩ về làm vợ, còn hơn lấy vợ về làm đĩ". Các cô "đĩ" như lời bà nói khi có hoàn cảnh sống thuận lợi hơn, họ sẽ hoàn lương trở nên người vợ tốt, mẹ hiền. Họ trân trọng cuộc sống lúc đó vì quá khứ họ đã tủi nhục nhiều rồi chỉ vì miếng cơm, manh áo trong một xã hội tồi tệ và vô vàn thối nát... Chỉ tiếc có một phần nhỏ những nữ lưu khi chạy được chút quyền, ít danh hảo lại có cách "bán thân" để ngoi lên cao hơn và nhiều quyền hạn hơn.
      Nói ít, mong bà hiểu nhiều hơn vì dẫu sao bà cũng có hàm "TIẾN SĨ"...!
    41. Nặc danh says:
      học tiến sĩ cũng dùng trôn lấy bằng nên phát biểu ngây ngô..ha..ha. học tiến sĩ ;ấy vú cạ lưng thầy , lấp mông áp mông ra lấy bằng ..xong
    42. Nặc danh says:
      Trong xã hội không thiếu kẻ nhân dân phải cung phụng từ đầu đến chân, chúng ra sức ca ngợi cái xã hội đang phụng sự là tốt đẹp, cao đạo hô hào giải phóng con người, nhưng rốt cuộc vô vàn những người dân lương thiện, vô tội phải chấp nhận mọi tủi nhục để mưu sinh,...thế mà họ không biết nhục, còn mở miệng lên lớp đạo đức.
      Trong tất cả những ngón nghề để mưu sinh thì kẻ dùng quyền lực là đê tiện và bẩn thỉu nhất.
      "Đảng ta là đảng cầm quyền", "Đảng viên là phải biết làm giàu", nhưng đảng viên phần nhiều đều là "VÔ SẢN", tức rất ít vốn, sao đảng viên lại giàu thế, phải chăng họ đã biết khai thác cái "...cầm quyền" kia làm vốn???
      Vậy ai là người cần lên án, xin các đọc giả thử suy ngẫm xem ?
      Đỗ Trọng.
    43. dân đen says:
      Nhắm mắt tui cũng biết một kẻ-làm-đĩ vẫn lương thiện và đáng trọng hơn bất cứ thằng/con tiến sĩ (giấy) nào trên cái đất nước này.
    44. Nặc danh says:
      Đồng chí Hoa không biết rằng những tệ nạn tràn lan là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của đảng CS VN. Đảng của đồng chí Hoa cướp hết đất của dân, bóp cổ dân thì chỉ còn cách đi làm đĩ kiếm cơm. Thậm chí làm đĩ cũng còn phải chi cho các đồng chí của đồng chí Hoa nữa mới yên thân.
    45. Nặc danh says:
      Nhân cách của đĩ còn lớn hơn của bà Hoa, mồm bà Hoa thối hơn bướm của đĩ.
    46. Nặc danh says:
      Ơn bác và ơn đảng, các đảng viên có nơi chốn để ăn chơi...Mẹ kiếp cái chế độ chó má của con mẹ Hoa.
    47. ngan ha says:
      bài viết hay quá. bà mai hoa hảy hỏi ông sinh hung và bà kim ngân xem lam bô bich vơi nhau có khác mại dâm lăm không?mại dâm còn trong sạch gâp vạn lân quan giàu có tham nhủng hiẹn nay. chính xà hôi bà đả tạo ra họ đó.
    48. Thanh says:
      Bai viet qua hay !
    49. Nặc danh says:
      Thật buồn cười cho một nhân vật tiến sĩ ăn nói không có một chút thuyết phục mà lại làm phó hội phụ nữ VN. Xã hội VN mà có nhiều người dốt giữ chức vụ như bà thì chỉ có con đường chết . Bà ăn nói như con vẹt, học lóm được mấy câu nói để tỏ vẻ mình có lý luận chớ chẵng biết mình nói gì.Bà có thấy biết bao nhiêu còm dưới bài này gọi bà là khốn nạn là đồ bất lương vô đạo đức không thưa bà.Bà nên từ chức về vườn nuôi heo nái có kinh tế hơn là ngồi ở vị trí đó để cho thiên hạ nguyền rủa. Đây là lời khuyên chân thật danh cho bà mong bà sớm thức tỉnh.
    50. Nặc danh says:
      Làm điếm là đặc quyền của nhóm có tiền có chức để được tiến thân cao hơn.Lũ dân đen muốn làm điếm thì phải phấn đấu lên như bà TS ấy.Các bạn có biết không :bà ta tố cáo như vậy là lẽ đời "trâu buộc ghét trâu ăn" mà.Giá như các em chỉ làm điếm với các quan chức thì làm sao có bài báo này(hihi,giống bà TS ấy).Các em lại làm điếm với các anh Tây Tàu nên các em chết là đúng rùi.Từ nay các em nên rút kinh nguyệt là chỉ làm điếm với các quan thấp nhất là cấp làng và cao hơn là cấp TRung ương,chừa ra các anh nước ngoài,các anh doanh nhân nhé.Thế là các em sẽ có cuộc đời sáng sủa như bà TS ý.
    51. Nặc danh says:
      bà Hoa bà làm tiến sĩ sao kô nghĩ tới cảnh các quan chức mà kô có gái để chơi thì họ sẽ làm j??? kô chừng họ quay sang dụ dỗ con gái bà,con dâu bà....bà học cao thì chắc cũng xấu gái,nếu kô thì bà cũng đc vài a trong Đảng để ý ! hay bà ghen vói đĩ nhỉ??
    52. Gẫm says:
      Bà ts này trong sạch nhỉ ! .?
      Bà nhận chức danh ấy là để lo cho chị em phụ nữ ,đừng xa chân vào vũng bùn của xã hội (vượt trội hơn tư bản) này . Thế mà Bà dùng cái Miệng chức quyền nặng lời rủa xả các Chị em .
      Ôi ! MIỆNG Bà = TRÔN Chị em = TIỀN
      Thương lắm thay !!!!!!
    53. tudo says:
      Có lẽ bà nội TS bò này bị các em chân dài câu mất thằng chồng mất nết, nên mới chì chiết, cay độc với các cô gái có cuộc đời không may mắn đành phải bán trôn nuôi miệng.

      Lão bà TS bò này không biết nguyên nhân của tệ nạn mại dâm hay sao ??? Chính sự cai trị của lũ lưu manh vô học VGCS là nguyên nhân đã gây nên những thảm cảnh như vậy. Nhưng dù sao các cô gái điếm cũng còn danh giá hơn những con điếm làm chính trị của VGCS.
    54. Nặc danh says:
      Gái bán dâm còn sạch sẽ hơn GÁI BÁN NƯỚC hàng triệu lần. Những con đồng lũ của đảng côn đồ mafia bán nước mới đáng phỉ nhổ.
    55. Có cầu thì ắt có cung thôi, nơi đâu có nhu cầu tìm của lạ, hay giải quyết bức bách do "hoàn cảnh khó khăn" thì nảy sinh dịch vụ này thôi. Nhiều nước như Thái Lan, CPC còn cho đây là một lĩnh vực kinh doanh, có khả năng thu hút khách du lịch cao nhất. Thế mới thấy vấn đề quan điểm nó lằng bà nhằng là thế.
      Mời các bác ghé nhà em chơi: https://hosodanchu.wordpress.com/
    56. Tidana says:
      Mụ Hoa nầy cũng là đồng chí của Sầm đức Xương, Tô chủ tịch Hà giang đây mà...Toàn ma cô, tú bà đội lốt...
      Đây chính là 1 Tiến KHỈ!trong nhiều Tiến KHỈ ..vừa ăn cướp vừa la làng!
    57. Nặc danh says:
      gai ban dam co tan co tan co quan tong doc co ban to tom quy vi doc tieu su co ba ty hang bac hanoi thi ro quyen luc cua co vi dai nhat cua lu viet gian .bay gio con gap tram .muon chay quan tham phai qua mu pho doan diem quoc te tap cam binh cung chao thua bay gio den ts hang hoa chum so tu ba co not ruoi do o cho kin moc long dai nhu LA HAU vo luubang da giet oan HAN TIN
    58. Nặc danh says:
      Ngay trong nội bộ Đảng và chính quyền có đầy bà, cô quyền quý đi lên cũng từ cái vốn tự có đấy mà thôi. Hay là những người đó thuộc đẳng cấp mại dâm khác.
    59. Nặc danh says:
      A Ha ,bà Hoa cho rằng những chị em mải dâm làm xấu hổ đất nước.Bà nên nhớ những chị em này không sung sướng không hảnh diện khi hành nghề,nghề bán cái mà họ có.Còn bè lủ của bà thì sao?Bè lủ của bà thì lại bán cái không phải là sở hửu của bà của bè lủ bà. trong lịch sử chưa bao giờ những phụ nử làm nghề mại dâm bị kết tội phản quốc,tội nặng nhất trong các tội.Chĩ có tội của bè lủ của bà , bán nước là bị khép tội phản quốc bà biết không?
      Mặt khác,cái hội phụ nủ của bà nửa kia,có tốt đẹp gì đâu.Chính cái hội phụ nử của bà mới làm xấu đi hình ảnh người phụ nử VN đó bà.Tôi không bao giờ quan tâm đến những cái hội cái đoàn của bè lủ các người nhưng tôi cũng nghe và được biết cái bà gì hội phó hội phụ nử(hay đó đúng là bà)và là chủ nhiệm tờ báo Phụ nử VN là một bà giựt chông của người ta.Bà có biết vụ này không. Người đàn ông mà bà phó hội trưởng VN giành giựt là phó chủ nhiệm tờ báo phụ nử VN.Bà nhớ rồi chứ.Tôi không biết hội phụ nử VN có bao nhiêu bà phó.Nếu chĩ có 1 thì đích thị là bà.BÀ PHÓ HỘI PHỤ NỬ VN GIỰT CHỒNG.
      Tốt quá phải không bà.
    60. Nặc danh says:
      Tôi bán những cái đồ mà tôi có.
      Tôi không bán những cái cướp bóc, trôm cắp.
      Quan tham và tôi ai hơn ai ?
      Nếu không cho tôi bán, xin cho tôi công ăn việc làm.
      Còn quan tham có công ăn việc làm vẫn bán nước bán dân.
      Thì làm sao ?
    61. Nặc danh says:
      TỘI NGHIỆP QUÁ NHỮNG CÔ GÁI BÁN DÂM.SAO HỌ KHÔNG BIẾT NHỮNG KẺ THAM NHŨNG CHÍNH LÀ NHỮNG KẺ LÀM TĂNG LƯỢNG KHÁCH BÁN HOA.Ở CÁC NƯỚC HỌ CHO MỞ KHU ĂN CHƠI VÀ TỔ CHỨC PHỤC VỤ TÌNH DỤC. HỌ CHO RẰNG NHƯ THẾ LÀ ĐẺ GÓP PHẦN BẢO VỆ GIA ĐÌNH.VÌ THỰC SỰ CÓ NHỮNG CẶP VỢ CHỒNG LỆCH NHAU VỀ SỨC TÌNH DỤC,VỢ BỊ ĐAU LIỆT HAY CHỒNG MẤT KHẢ NĂNG.HỌ ĐI THOÃ MÃN CHỈ NHƯ TA THƯỜNG NÓI LÀ ĐI "ĂN PHỞ",HỌ CHO THẾ LÀ HẠN CHẾ LÂY BỆNH SIDA,HỌ CHO THẾ LÀ TĂNG THÊM THU NHẬP CHO CÔNG QUỸ ,NGƯỜI VÌ QUẪN BÁCH CÓ CHỖ KIẾM TIỀN, CÁC VỤ HIẾP DÂM,LỢI DỤNG TÌNH DỤC TRẺ VỊ THÀNH NIÊN CŨNG GIẢM VÂN VÂN VÀ VÂN VÂN .
      VIỆT NAM TA CŨNG NÊN MỞ RA KHÔNG ĐÉN NỖI TỒI TỆ LẮM ĐÂU
    62. dan vn says:
      nho` o*n cua? bac/ (hcm ) va` dang? csvn nha em khong con gi` de? ban/ ,chi? con` lai tam/ than nay`.
    63. Nặc danh says:
      Khi ra khoi rung moi hoc het lop ba.Hoc bo tuc van hoa mot nam ba lop,chang may choc len dai hoc, khi thi thi nam nha dua tien la co bang dai hoc, muon co bang tien si chi viec dua tien , kem theo co co xac than la co bang tien si,cac ban nen thong cam, voi hoc vi tien si nhung chang biet gi dau,khong tin bieu mu hoa nay lam thu bai toan chia hai con so cung chang biet, noi chi den phan so, so hoc, dai so, vi phan, tich phan, toan cao cap, con ngoai ngu thi dot dat. Toi cam doan nhu vay,thanh ra khi phat bieu,thu ky viet truoc roi doc lai.Dot ma cung doi day doi.
    64. người nam bộ says:
      Tôi dọc rất nhiều bài viết và rất nhiều comment,nhưng bài này qua hơn 100 com liên tục đều đồng quan điểm hoặc đồng chỉ trích nhân vật Mai Hoa,điều này nói lên được phần nào cái sốc của người dân,nói lên được cái rõ ràng là chủ nghĩa XH không giải quyết được vấn đề XH VN hiện tại mà còn trầm trọng hơn các mặt tiêu cực.nói lên được cái chính quyền XHCN bất lực trước những khát vọng của người dân bình thường nhất.Kết luận được sẽ có ngày CSVN sẽ tiêu vong bởi ý chí của người dân yêu nước.