Ngày 18.4.1951 Sáu quốc gia sáng lập Tây Âu ( Đức, Pháp, Belgique ( Bỉ), Ý, Luxembourg, Hòa Lan ) đồng ký Hiệp Ước Paris thiết lập " Cộng Đồng Than và Thép Âu Châu " , tiếng pháp gọi là " Communauté européenne du Charbon et de l'acier" ( viết tắt CECA) để xây Dựng và Phát Triển Kỹ Nghệ chung với nhau.
Ngày 28 và 29.6.1985, Cơ quan Tối cao của Liên Hiệp Âu Châu ( viết tắt là LHAC) họp tại Milan quyết định " ngày 9.5 là Ngày Âu Châu " để mọi công dân thấy mình gần gũi hơn với LHAC, hầu xây dựng tinh thần " công dân Âu Châu" hòa mình vào tập thể mới coi như là " công dân của Liên Bang Âu Châu " hơn là " công dân Pháp, công dân Ý " v.v..
Quốc thiều của LHAC là " Thi Ca Niềm vui : Ode à la joie ", nhạc của Ludvig Van Beethoven) :
Xin bấm vào nút " Play > " hình bên dưới để nghe nhạc
Xin bấm vào nút " Play > " hình bên dưới để nghe nhạc
| Mes frères, cessons nos plaintes ! Qu'un cri joyeux élève aux cieux nos chants de fêtes et nos accords pieux ! Joie ! Joie ! Fille de l'Elysée, Flamme prise au front des dieux, Nous entrons l'âme enivrée Dans ton temple glorieux. Ton magique attrait resserre Quand la mode en vain détruit; L'homme est pour tout homme un frère Où ton aile nous conduit. Si le ciel comblant ton âme, D'un ami t'a fait l'ami, S'il te donne un cœur de femme, Suis nos pas au seuil béni ! Viens, si tu n'aimas qu'une heure Qu'un seul être sous les cieux ! Vous que nul amour n'effleure, En pleurant, fuyez ces lieux ! Bois la joie au bruit des chants, Tous, de roses, sa parure, Ont leur part, Bons et méchants. Elle a tout : raisins qu'on presse, Sûrs amis, baisers de feu, Donne au ver rampant l'ivresse, Et le chérubin voit Dieu. Fiers, tels les soleils d'or volent Sur le plan vermeil des cieux, Faites, frères, votre voie : Gais, tels vont combattre Les héros emplis de gloire ! Qu'ils s'enlacent tous les êtres ! Un baiser au monde entier ! Frères, au plus haut des cieux Doit régner un tendre père. Tous les êtres se prosternent ? Pressens-tu ce père, Monde' Cherche alors le Créateur Au-dessus des cieux d'étoiles ! |
Phương châm của LHAC là " Hợp Nhất trong sự đa dạng / Unie dans la Diversité ".
Phương châm nầy được chọn sau cuộc tuyển chọn các đề nghị của 80.000 thanh thiếu niên từ 10 đến 20 tuổi trong năm 2000. Tháng 6 .2004, các vị nguyên thủ quốc gia và chánh phủ chấp nhận chánh thức phương châm nói trên, và ghi vào điều 1-6 bis của Hiệp ước thiết lập Hiến Pháp của LHAC
Các dân biểu Quốc Hội Âu Châu được bầu trực tiếp qua cuộc phổ thông đầu phiếu kể từ năm 1979. Cuộc bầu cử sắp tới sẽ diễn ra từ 5-7 tháng 6 năm 2009 tùy theo sự tổ chức của các quốc gia . ( Pháp ngày 7.6.2009)
" Ngày 9 Mai: Ngày Âu Châu" nhắc cho chúng ta , công dân Âu châu, NHỚ LHAC ( 27 quốc gia ở Âu Châu) là một thực thể chánh trị và kinh tế lớn mạnh chỉ đứng sau Hoa Kỳ mà thôi.
- Quý đọc giả có thể bấm vào link dưới đây để hiểu thêm về Liên Hiệp Âu Châu:
No comments:
Post a Comment