Cali Today News - Khoảng 40,000 công dân VN đã lập gia đình với người ngoại quốc từ năm 2005 đến năm 2008, theo số liệu của Sở Tư Pháp Saigon. Trong số này 92% là phụ nữ Việt lấy chồng ngoại hay Việt kiều.
Đông nhất là mấy ông chồng Đài Loan chiếm tới 35.6%, nhưng vì sao nhiều phụ nữ Việt Nam ngày nay “đổi gu hôn nhân”, cứ ngó ra ngoài mà chẳng nhìn vào trong?
Đầu tiên là “tiện nghi vật chất”, nhất là mấy anh “xì thẩu Đài Loan hay kim chi Hàn Quốc” cứ hứa hẹn sẽ gửi tiền về cho cha mẹ vợ, khiến các thôn nữ thôn quê cứ nhắm mắt đưa chân để trước là báo hiếu song thân mà tấm thân cũng nhàn hạ hơn.
Thứ nhì là không muốn “hóa đá chờ chồng theo kiểu truyền thống văn hóa Việt”. Vì thế nếu đàn bà Việt là “mẫu” đẹp nhất thế giới về sắc lẫn đức thì mấy ông chồng Việt xếp đèn đỏ. Trọng nam khinh nữ, chồng chúa vợ tôi? Xưa rồi Tám, cái đó để dành tặng lại cụ …Khổng Tử đi nè.
Kế đến đàn ông Tây phương không “ke” về quá khứ của nàng còn lấy chồng VN, nàng phải “ra mắt” một triệu con mắt gia đình bên chồng. Còn nói chi mấy xì thẩu, họ “không có chọn lựa” vì con gái xứ họ đắt như vàng ròng, lấy được con gái Việt là “phước ba đời”rồi!
Kế đến là mấy nàng Việt có một chút học thức và tài sản, ít khi ngó lại đám…đồng hương lô can khác phái. Lấy chồng Tây mà ở lại VN thì vẫn danh giá hơn lấy mũi tẹt họ Lê hay Nguyễn. Vấn đề không còn là đô la, mà là “quyền lực của chơi trội”
Có nhiều nàng đã “đi nát VN rồi’, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có “ba cái thứ đó”, bây giờ mình chơi tour vòng quanh Địa Cầu coi nó bao la ra sao. Lấy chồng ngoại đương nhiên là lên máy bay, đổi đời rồi chị em à.
“Để yêu và được yêu” là lý do cuối cùng, hơi cải lương, nhưng vẫn là lý do. Nhiều nàng “yêu nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu” bèn nhận hàng ngoại cho nó “rô măng tíc” một tí, thị Nở với chàng Vọi hoài hủy nó…hao tình đi.
Sao em nỡ vội lấy chồng ngoại?
Vì nếu không lấy ngay, người ta dành lấy hết sao, cha nội?
Trường Giang (nguồn New America Media)
No comments:
Post a Comment