Friday 20 January 2012

Bàn về Chủ nghĩa cá nhân

Nguyễn Nghĩa (Danlambao) - Nhân sự kiện diễn ra Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành trung ương đảng (khóa XI) ngày 31/12/2011 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”. Vấn đề nổi bật nhất mà mọi người cùng quan tâm đó chính là sự suy thoái nghiêm trọng tới mức báo động về đạo đức của đa số đảng viên. Nghiêm trọng tới mức không thể che dấu mà phải tổ chức chỉnh đốn lại. Câu chuyện này chẳng có gì lạ vì không phải đây là lần đầu tiên đảng phải tổ chức chỉnh đốn. Vấn đề quan trọng lại nằm ở chỗ chỉ ra được nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn tới tình trạng đảng viên suy thoái, từ đó mới có thể giải bài toán bế tắc của nó.

Không phải cho đến bây giờ mà đã từ rất lâu những người CS thường nói đến căn bệnh này. Ông Phiêu mới đây chỉ là người nhắc lại như sau: "Bệnh nặng nhất là chủ nghĩa cá nhân…” câu nói này hoàn toàn đúng. Học thuyết Mác-Lê cũng đã vẽ về con người CS là người tự giác cao độ, Chủ nghĩa cá nhân không có trong họ và sẽ bị thủ tiêu hoàn toàn khi Thế giới tiến tới Đại đồng - Xin nhấn mạnh lại một lần nữa là-mẫu người CS đúng nghĩa theo lý thuyết là mẫu người không hề có chủ nghĩa cá nhân tồn tại. Mọi nguyên nhân dẫn tới suy thoái của đảng viên như tham ô, hối lộ, bè phái, lạm quyền, ích kỷ .v.v. tất tần tật đều không khó để mọi người nhìn ra nó bắt đầu từ Chủ nghĩa cá nhân nên không nói dài thêm nữa

Vậy từ trước đến nay kẻ thù nguy hiểm nhất của người CS chính là Chủ nghĩa cá nhân, thậm chí ông Phiêu còn nói “nếu không diệt được thì đừng hòng đẩy lùi (mọi yếu kém) được.” cũng đúng luôn

Đến đây tôi mới chợt nhận ra (suýt trần như nhộng phóng ra đường) vì sao đảng càng chỉnh càng đốn. Vì sao mà Học thuyết Mác-Lê nó là sai lầm lớn nhất của Lịch sử nhân loại, nó không bao giờ có thể xây dựng thành công nổi.. Cảm giác của tôi giống như ông “Ké” khi lần đầu thấy Cuốn “Kinh” của người CS và la lên “con đường sau bao năm ta đi tìm (để giải phóng dân tộc )là đây…”. Ối trời ơi! Thế này thì làm sao mà CNXH thành công nổi. Thế này thì làm sao mà đảng chỉnh đốn nổi. Không dài dòng nữa vào thẳng vấn đề luôn. Rất ngắn gọn và đơn giản như 1+1=2 vậy

Chắc ai cũng rõ như ban ngày rằng Chủ nghĩa cá nhân nó là một bản năng có sẵn trong mọi sinh vật (chứ không riêng gì con người), nó có ngay từ khi bắt đầu sinh ra cho đến khi chết, con chim non còn biết giành ăn, đứa trẻ còn biết khóc để mẹ cho bú, con thú nhỏ dễ thương để được mọi người chăm sóc .v.v. Hiểu đúng hơn đó chính là bản năng "đấu tranh/cạnh tranh sinh tồn để bảo vệ nòi giống". Bất kỳ giống/loài nào thiếu bản năng này sẽ bị tuyệt chủng. Con người hay các đảng viên mà diệt tận gốc Chủ nghĩa Cá nhân(bản năng sinh tồn) thì sẽ từ từ tuyệt giống và (tất nhiên) sẽ lên Thiên đàng XHCN làm bạn với Chúa. Không còn bản năng đấu tranh sinh tồn là điều gần như không tưởng ở con người. Vậy đảng cứ còn chỉnh dài dài và rõ ràng là Mác-Lê ơi các ông sai rồi

Vậy giải quyết vấn đề đó như thế nào? Thiên nhiên có cái lý của nó và hãy học ngay chính thiên nhiên xung quanh mình. Trong một XH giống như một rừng cây, đảng nếu tự tiêu diệt Chủ nghĩa cá nhân thì sẽ bị các lực lượng khác (cây khác) vươn lên cướp nắng, cướp dinh dưỡng từ đất, đảng sẽ chết. Đảng độc quyền sẽ vươn lên giết các loài khác. Nhưng chỉ còn một cây (đảng) thì đất sẽ khô vì thiếu thảm thực vật, thiếu nước và sẽ đổ khi gió lớn. Cả rừng cây tồn tại vì biết dựa vào nhau và bổ xung cho nhau

Đó là cái lý của quy luật tự nhiên, mọi sinh vật hiện nay vừa cạnh tranh với nhau vừa cùng tồn tại để sống, đó là những vật vô tri vô giác. Với con người thì sao? Con người có trí thức nên Dân Chủ đó là liệu pháp tốt nhất để hài hoà, bảo đảm một sự cạnh tranh trong công bằng, tất cả cùng tồn tại

Tôi xin kết như sau: Xin thôi đừng tìm cách triệt cái Chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi, ai cũng biết nó là xấu (với người khác nhưng “tốt” cho mình) vì điều đó là không tưởng. Trong cái tưởng chừng xấu đó vẫn có cái tốt, cái tốt là nếu bạn giết Chủ nghĩa Cá nhân thì chính bạn sẽ tự giết mình. đảng cũng vậy đừng khẩu hiệu suông với cái điều không thể nào làm được. Phải biết điều hoà để sống chung với nó vì đó là sản phẩm mà tự nhiên trao cho muôn loài để tồn tại và phương thuốc đó chính là DÂN CHỦ để đảng và người dân cùng sống. Không có DÂN CHỦ thì chính đảng cũng tự giết mình, đây cũng chính là quy luật tự nhiên đã dậy cho tôi biết vậy

Đương nhiên có thể đảng không thích nghĩ như vậy, thế mới là đảng chứ

Nguyễn Nghĩa
 
 

No comments:

Post a Comment